1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 23/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mademoiselle

    mademoiselle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhìn nhận vấn đề ở khía cạnh quy tập mộ liệt sĩ thì sẽ thấy nó nhẹ nhàng đi rất nhiều. Đang thử tìm xem có nguồn nào khác trên internet có thể xác định về cái tin thủ tướng Estonia nghi đây là mộ của đám say rượu này không mà tìm mãi chưa thấy. Trước đó trên Vnexpress có đăng nhưng bây giờ thấy biến mất rồi.
  2. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Em cũng chơi chữ một tí. Xin lỗi bác Maseo.
    Cái giai đoạn nó bị Đức chiếm đó bác.
    Người Estonia hồi đó ra mặt thân Đức, chứ không phải do chủ nhân chú chiếm đóng nên lập "quân đội chống lại nhân dân". Khi chủ nhân chú thắng thì Estonia theo chủ nhân chú kịch liệt. Thậm chí là vào năm 44, khi biết rằng chủ nhân chú không thể thắng, vẫn còn rất nhiều người Estonia tham gia quân đội chủ nhân chú, còn có hẳn một sư đoàn SS người Estonia. Đến tận cuối thế kỷ 20, các cựu binh này vẫn còn diễu binh, phô trương lực lượng ầm ầm.
  3. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Vậy sau 91 ES có diễu binh,hoặc tổ chức mừng chiến thắng Phát Xít kô vậy ?
  4. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Bọn đó đăng lính quốc xã cũng nhiều lắm.
  5. khangthien

    khangthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    ối zời ơi, lại cái trò TRần TRung Đạo nửA rồi .
    thế cái thằng nào ký hiệp định chia BaLan ra để chiếm ?
    bị PX Đức nó tấn công rồi mới đi quánh lại chứ tốt lành gì rồi tiếp tục chiếm đống ĐÔng Âu, rồi lập ra các nhà nước bù nhìn, rồi bây giờ lại phải kêu dân chúng biết ơn vì giải phóng . Dân ĐÔng Âu nó khg ưa thì cũng dể hiểu rồi .
    Dân Czech đứng lên phản đối thì dùng xe tank đàn áp .
    KT
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hung, Bun, Ru... không Hồng quân giải phóng thì quân Mĩ giải phóng chắc ?
  7. khangthien

    khangthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    không phải quân My mà là quân Đồng Minh Phuong Tây .
    cứ làm như khg có LX hay là XHCN thì cái thế giới nầy chết khg bằng
    Patton còn muốn qua tới LX nửA kìa , chứ nói gì Hung, Bun, Ru
    KT
  8. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Ừ, quân ** mà mở mặt trận sớm một tý thì khéo giải phóng cả châu Âu lẫn Châu Á từ mấy năm trước ấy nhỉ! Dân LX lại vẫy khăn đón chào người hùng giải phóng Patton ấy chứ! Mother cái thứ gọi là ** ấy, bản thân chúng nó chả coi nhau ra cái gì thì lấy đâu ra sức mà giải phóng cả châu Âu, thằng Anh thì coi thường thằng Ca, thằng Mỹ coi thường thằng Anh... nói thì cũng phải tỏ ra có trí tuệ một tí chứ! Không có LX thì cả thế giới này không chết, nhưng nếu không có LX thì khéo đến bây giờ cả cái châu Âu phải chào nhau kiểu "Hai-lơ Hít-le" ấy chứ, ngồi đấy mà đợi ** phương Tây!
  9. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Nếu nhớ không nhầm thì có một tiểu thuyết có nói về bọn ES theo phát xít. Đó là quyển "Lửa trong thành phố sẩm tối", nói về nhóm thiếu nhi yêu nước ES đốt cái tháp canh cổ để biểu hiện tinh thần chống ngoại xâm. Trong đó mô tả khá nhiều nhân vật theo phát-xít
  10. doctorhuy

    doctorhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Uh, fải, "giải phóng" đấy, thật ra là tiện tay quơ lấy vài cái "thuộc địa kiểu mới" thôi, tốt lành gì đâu. Ai đã đứng nhìn Warsaw bị quân Đức tắm trong bể máu, thậm chí còn bắn vào máy bay Anh đến hỗ trợ nữa. Chả có cái gì tự nhiên, Ngố bị ghét là có lý do cả.
    Cái vụ Estonia thì anh Ngố rõ ràng là vô lý đùng đùng, nhà người ta, người ta muốn thờ ai thì thờ, việc dek gì đến Bạch Nga mà cứ hoắng cả lên. Lại còn giở trò bửn, cho người vô phá sứ quán. Đúng là trò trẻ con.
    Đấy, thế mới thấy, bây giờ là 2 nước độc lập, ngang hàng với nhau mà con vậy, thử hỏi hồi còn dưới "vòng tay" của mẫu quốc Đại Nga thì còn đến mức nào?

Chia sẻ trang này