1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 23/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Các đồng chí, dừng chuyện tượng tiếc, giải phóng hay không giải phóng ở đây thôi. Cái việc đó chả liên quan quái gì đến cái chủ đề này cả.
  2. JeanValjean

    JeanValjean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    1
    Các bác nhiều chuyện quá
    Xì bam tí.
    Tớ mà là ông Hít-le á?
    Tớ thay vì đánh Nga Xô, tớ sẽ bắt tay với ông Xít-ta-lin chia đôi thế giới. 2 nhà độc tài có khi lại dễ nói chuyện với nhau.
    Thế là hết cả Đồng minh nha
    Khi đánh nhau vãi máu đầu ra thì chẳng thấy Đồng minh đâu. Khi thằng Đức yếu đi rồi thì mới hớt hơ hớt hải đi mở mắt trận phía Tây.
    Tính nhẩy vào để "chia quả thực" a? Có lẽ sợ Nga Xô nó nuốt cả châu Âu thì đúng hơn.
  3. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Cũng may, Hitle chưa thông minh như ông bạn nhà ta.
  4. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    Uh, fải, "giải phóng" đấy, thật ra là tiện tay quơ lấy vài cái "thuộc địa kiểu mới" thôi, tốt lành gì đâu. Ai đã đứng nhìn Warsaw bị quân Đức tắm trong bể máu, thậm chí còn bắn vào máy bay Anh đến hỗ trợ nữa. Chả có cái gì tự nhiên, Ngố bị ghét là có lý do cả.
    Cái vụ Estonia thì anh Ngố rõ ràng là vô lý đùng đùng, nhà người ta, người ta muốn thờ ai thì thờ, việc dek gì đến Bạch Nga mà cứ hoắng cả lên. Lại còn giở trò bửn, cho người vô phá sứ quán. Đúng là trò trẻ con.
    Đấy, thế mới thấy, bây giờ là 2 nước độc lập, ngang hàng với nhau mà con vậy, thử hỏi hồi còn dưới "vòng tay" của mẫu quốc Đại Nga thì còn đến mức nào?
    ----------------
    Về bản chất bên trong vẫn là: chân lý thuộc về kẻ mạnh. Cái nhìn bên ngoài là 2 thằng lưu manh gặp nhau. Cái này thể hiện cả US-TQ-Rus-Vn.
  5. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Đời còn dài mà, thằng eSStonia này từ khi khai sinh đến giờ luôn chẳng tự mình làm được cái gì cả, sau cũng vậy thôi. Rút kinh nghiệm, sau nó có bị thằng phát xít nào vào làm gỏi thì tốt nhất cho dân nó đi luôn.
  6. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Thế nếu bọn K nó dỡ tượng chiến sĩ tình nguyện NC thì đ/c chả keu ầm lên. HQ LX có cả người Es và toàn thể LB Sô Viết chứ có phải mỗi ngố ko đâu. Mà trước chiến tranh anh Es nịnh đức gần chết nhưng do anh đức cần cái hiệp ước ko xâm lược với ngố nên mới bật đèn xanh cho ngố giải quyết đàn em của minh.
  7. mademoiselle

    mademoiselle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện cái ảnh về về cắm cờ ở Reichstag biết được thêm mấy thứ. Bức ảnh ở Reichtag phải chụp lại vì Stalin muốn rằng người cắm cờ phải là một người Grudia, cùng quê với Stalin, để làm mục đích tuyên truyền. Do vậy Milton Kantaria được chọn cùng với một người lính Nga. Ông Milton Kantaria sau này được phong anh hùng Soviet , trong khi người thực sự cắm cờ là Mikhail Minin. Ông này thì chẳng đuợc huân huy chương gì cả và chỉ được biết đến sau khi Liên xô sụp đổ. Sau này kỉ niệm 50 kết thúc chiến tranh, chính Mikhail Minin lại được người Đức mời đến Berlin gặp lại các cựu chiến binh chiến đấu trong Reichtag hồi đó. Một trong số những bức ảnh nổi tiếng khác nữa là bức ảnh quân Balan treo cờ trên cổng Branderburg nhưng người Nga không muốn có sự xuất hiện của bức ảnh này nên mãi về sau người ta mới biết đến sự hiện diện của nó.
    Tác giả của bức ảnh này là trung úy Yevgeny Khaldei, phóng viên người Ucraina gốc Do thái của TASS, gắn bó với cuộc chiến WW2 từ những giờ phút đầu tiên của chiến dịch Bacbarossa cho đến những giây phút cuối cùng ở tòa án Nuremberg năm 1945. Ông đã chụp rất nhiều những bức ảnh nổi tiếng của LX, một trong số đó là bộ ba Churchill, Roosevel và Stalin tại Potsdam năm 1945. Ông thừa nhận bức ảnh của Joe Rosenthal ở đỉnh Suribachi là nguồn cảm hứng chính treo cờ ở Reichtag của mình. Lá cờ trong bức ảnh được chính chú của Khaldei may khẩn cấp suốt đêm ở Nga. Sau đó ông bay tới Berlin chụp ảnh rồi lại bay khẩn cấp về Moscow để giao hình. Sau khi chụp hết cả 1 cuộn phim, Khaldei đã có bức ảnh như ta được biết. Tuy nhiên, sau này Tass yêu cầu đã phải chỉnh sửa bức ảnh, tăng khói ở hậu cảnh nhiều lên, xóa đi 1 cái đông hồ ở tay người sĩ quan đứng dưới. Sau chiến tranh, ông bị phân biệt đối xử do nguồn gốc Do thái của mình, TASS đuổi việc ông năm 1948, đến năm 1978 ông bị ép về hưu sớm. Người ta chỉ biết đến ông sau khi Liên xô sụp đổ.
    Tiện đây hỏi xin luôn, có bác nào có bức tranh hồng quân chào mừng trước thềm Reichtag, sau khi kết thúc chiến tranh cho mình xin. Nhớ ngày bé nhà có cái lịch có bức vẽ rất ấn tượng này mà bây giờ không thể tìm ra. Cảm ơn trước nhé
    Được mademoiselle sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 06/05/2007
  8. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Trước tôi cũng được xem bài viết tiếng Nga (dịch bập bõm nhưng cũng hiểu phần nào), việc Stalin cho chỉnh sửa ảnh rất nhiều.
    Không hiểu có phải bản chất dân tộc không mà bây giờ sinh ra lão Sakhavili như một Bush của Grudia, lăng xăng, tinh tướng.
    Tiếc là Lenin mất sớm...
  9. mademoiselle

    mademoiselle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Estonia đi theo Đức thì cũng có lí do lịch sử của nó. Từ thời trung cổ,khai phá vùng này với tầng lớp quý tộc lãnh đạo đều là dân Đức. Sau này tuy phụ thuộc Thụy điển, rồi Nga nhưng tầng lớp trên vẫn là dân Đức. Đến tận cuối thế kỉ 19 dân Đức vẫn là thượng lưu quý tộc ở đây. Khi Nga chiếm vùng này thi đám quý tộc di tản hết sang Đức. Về sau chuyện này cũng tương tự như chuyện dân Nga ở Estonia bây giờ coi việc Estonia phải phụ thuộc vào Nga là một tất yếu lịch sử.
  10. khangthien

    khangthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    ối zời ơi một lần nửa ,
    lại ten Trân TRung Đạo con .
    chê Phương Tây cho dử, thế có thấy thằng Phương Tây nào ký hiệp định với Hitler để chiếm đóng nước nào khg ?
    có thấy quân đội Phương Tây giết kiểu như LX giết mấy ngàn sỷ quan BaLan khg ?
    nếu Nhật khg bận bịu với My ở Phương Đông thì Nhật sẻ tấn công dử dội vào LX ở hướng Đông rồi .
    Nếu khg có Mỹ thì dân Châu Á phải nói tiếng Nhật rồi .
    Hở ra là nằm vạ nói ** khg chịu đổ bộ sớm, thế Mỹ nó có nằm vạ tại sao LX khg đánh Nhật quyết liệt ở phía Tây khg ?
    Tưởng LX dánh Nhật ra sao, tới cuối WW2 thì cho quân lên chiếm mấy cái đảo phía Bắc của Nhật .
    cứ làm như là ** chỉ mới đánh khi D-Day khg bằng .
    KT

Chia sẻ trang này