1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    - A.D. Thế các anh có đẩy lùi lính Phần Lan ra không?
    - Đẩy ra. Chúng tôi quay xe lại. Liên lạc với ban tham mưu, họ bảo cứ ra ngã tư và chờ họ. Ở đó có một đường đi về phía đường nhựa Vưborg, còn một đường dẫn qua phòng tuyến Mannerheim, có một làng nhỏ ở đó. Nhưng chỗ ấy có phòng thủ: hỏa điểm, ụ súng, dây thép gai xung quanh. Cây cối phía trước chúng tôi đã bị đốn, chẳng còn gì ngoài những mảnh vỡ. Chúng tôi quay lại chỗ gần ngã tư, làng Humo. Khi ra ngã tư thì thấy trên đường chúng tôi đi thì hầu nnhư chẳng có ai, còn trên đường kia thì đầy đủ mọi thứ binh chủng. Xe tăng thì đi ven đường, còn giữa đường là xe với pháo. Đầy đường.
    Chúng tôi đi tới ngã tư, dừng lại, gọt khoai tây, rồi lấy cái xô nhỏ của đồng chí lái xe múc nước và luộc khoai. Khi khoai sắp chín thì những bộ phận đi đầu của cánh quân đã cùng ban chỉ huy đang đi tới. Cần phải nói là chỗ chúng tôi có một anh chàng trung sĩ rất đảm đang, chúng tôi lấy anh ta từ bên bộ binh. Anh ta làm anh nuôi bên chỗ chúng tôi, một anh chàng đảm đang quê ở Kiev, Sasha Strenchenko, ?onào đưa đĩa đây?, anh ta múc cho tôi đầu tiên, chỉ huy mà. Nhưng vừa mới múc ra thù máy bay đến. Máy bay không phải từ phía mặt trận, mà là từ phía hậu phương. Ba chiếc máy bay bay đến, bổ nhào, ?oBáo động!?. Tôi nhìn thì thấy có vẻ như là máy bay quân ta, giống lắm. Nhưng hóa ra không phải, đó là máy bay Phần Lan. Bổ nhào ngay trên đầu chúng tôi rồi bắt đầu bắn. Tôi để khoai tây với cái thìa lại, thế là một loạt đạn trúng ngay vào chỗ khoai tây! Tất cả khoai tây bay ra tứ phía?chà, tiếc thật. Chúng tôi chạy trú bom, nằm xuống đâu bây giờ? Dưới cái xe, ba chúng tôi chui vào dưới xe, đạn bay ngang qua, bom bay. Bom nổ vào bộ phận trí thức pháo binh của chúng tôi. Ban tham mưu, trung đội tô pô, công binh, ? tất cả tụ lại ở ngã tư đó. Họ bom chúng tôi kỹ lưỡng. Tôi nằm dưới xe, bên phải bánh xe. Một quả bom nổ gần ngay bánh xe, đĩa bánh có lỗ. Nổ, rồi lửa phực lên, luồn qua đĩa ấy làm bỏng bên phải. Rồi một mảnh bom bắn vào sau gáy tôi. Sờ vào, ối trời, máu. Tôi thoáng nghĩ: ?oChắc mình bị chết rồi. À, mà có lẽ vẫn chưa, mình vẫn còn sống??. Rồi tiếng ồn qua đi: tiếng rên, mấy cái xe của chúng tôi bị cháy. Nhưng cái xe chúng tôi ngồi thì không sao. Tôi tập hợp đội hình, mà không được. Trung đội của tôi mất 16 người, còn tất cả những người khác đều bị thương. Ngay sau khi ném bom là kẻ địch pháo kích ?" đạn bắt đầu nổ trên đường, xe cháy. Những dàn Kachiusa vừa đứng ở đây ?" Kachiusa cháy. Lửa lan khắp nơi. Đạn bắt đầu nổ, một ít rơi vào các khẩu đội của chúng tôi đang trải dài trên đường. Nói chung là lộn xộn, nhiều người bị giết. Trên đường là tiếng kêu la, rên rỉ. Tôi đang ngồi trên một hòn đá thì một quả ?oAndriusa? M-31 bay đến. Nó bay từ chiếc xe cháy nào đó, trúng vào hòn đá rồi bay đi, không đụng đến tôi. Một số đạn khác thì rơi thẳng xuống, phần phản lực thì cháy, chúng quay vòng vòng, nhưng không bay đi được. Chúng tôi rất hoảng khi thuốc nổ cháy. Ngọn lửa phủ ra 5, 7 m từ chỗ cháy. Tôi bắt đầu gọi điểm danh quân của mình ?" chẳng ai đáp lời cả. Lúc đó lại máy bay bay đến, lại ném bom, lại vào chỗ chúng tôi. Tôi với trung đội trưởng lăn xuống đất. Đầu tiên thì máy bay chỉ bắn. Một loạt đạn trúng vào trung đội trưởng ?" đạn trúng vào lưng, vai, bụng ?" khoảng 5 viên trúng vào anh ấy. Tôi chỉ nghe thấy người anh ấy giật lên khi trúng đạn, lúc ấy anh ấy vẫn còn sống. Còn tôi ở ngay bên cạnh thì lại không sao - tôi đúng là người may mắn. Máy bay bay đi, và tôi bắt đầu băng bó cho anh ấy, nghe tiếng anh ấy rên, tức là vẫn còn sống. Có một viên đạn vào bụng - lỗ rất nhỏ, hầu như không thấy, chỉ có một chút máu bên ngoài, thế mà chỗ đạn ra thì rách tươm. Tôi lấy dao găm ra, lính trinh sát thì lúc nào cũng có dao găm mà, rạch áo khoác của anh ấy ra, cởi áo sơ mi ra, băng lại. Dùng hết túi cứu thưong của mình tôi phải lấy túi cứu thương của anh ấy trong túi sau ra băng. Trong khi đang băng thì lại một bầy máy bay bay đến. Rồi bầy thứ ba nữa chứ, mà tất cả đều bắn vào chỗ chúng tôi! Tôi băng rồi nẵm xuống bên trái anh ấy. Đầu thì gần xe, đạn không thể xuyên qua xe được. Một quả bom nổ phía bên phải anh ấy, rất gần, chỉ cách khoảng 1m - 1.5 m. Bom nổ quẳng anh ấy lên người tôi. Khi đã yên yên và máy bay đã bay đi tôi đến bên anh ấy, thì thấy một mảnh bom đã cắt mất hàm của anh ấy, lưỡi thè ra. Anh ấy cố gắng chống tay phải nhỏm đậy (anh ấy đang nằm sấp), tôi thấy tay phải của anh ấy đã rời ra khỏi tay áo. Anh ấy bị trúng rất nhiều mảnh bom, tôi thấy anh ấy cố gắng nhỏm dậy, thở khò khè, muốn nói gì đó. Tôi nghe, nhưng anh ấy ngã xuống rồi ra đi. Tôi để anh ấy lại đó rồi chạy sang bên tới chỗ những người khác đang la hét. Tôi băng bó cho 9 người. Lúc đó tôi nhìn thấy anh huấn luyện viên vệ sinh của khẩu đội, Ivan Zgiutnhik đang đưng run rẩy. ?oIvan, băng đi!?. Tôi còn văng tục nữa, bình thường thì tôi không chửi tục, nhưng lúc đó buộc phải ?oBăng đi, đứng trơ ra thế à!?. Cậu ta vẫn còn run vì sợ. Xung quanh toàn là người chết. Xe cháy, mùi thịt người nồng nặc. Lính bộ binh, pháo binh trên đường đều thiệt hại nặng. Tôi không biết chính xác nhưng có lẽ phải hơn trăm người bị chết ở chỗ đó. Chúng tôi chôn cất nửa trung đội điều khiển. Trung đội trưởng đã hy sinh, và tôi trở thành người chỉ huy trung đội. Tôi tập hợp bộ đội lại, còn lại 14 người trong đội hình. ?oAi bị thương?? ?oTôi, tôi, tôi?? Trong đội hình, nhưng bị thương. Nói chung là lúc đó tiểu đoàn mất khả năng chiến đấu. Người ta không điều chúng tôi đi đâu cả, mặt trận gần như đã vượt qua phòng tuyến Mannerheim, gần Vưborg. Vào lúc đó máy bay U-2, hay Po-2, như chúng tôi gọi, loại máy bay ném bom nhỏ bay tới, thả truyền đơn. Chúc mừng. Sáng ngày 20 quân ta chiếm được Vưborg.
    (Còn tiếp)
    Phỏng vấn Artem Drabkin
    Dịch từ Nga sang Việt: Quỳnh Hà (Nina)

  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    ZIS-30 ?" Mẫu pháo tự hành ''''sát thủ diệt xe tăng'''' hạng nhẹ đầu tiên
    Vào đầu cuộc Chiến tranh Giữ nước vĩ đại, Hồng quân không có bất kỳ một loại ?osát thủ diệt xe tăng? (Sau đây gọi tắt là TD ?" Tank destroyer) hoặc pháo phòng không tự hành (sau đây gọi tắt là SPAA ?" Sell-propelled anti-aircraft) nào cả. Trước chiến tranh, có vài dự án được phát triển, vài mẫu được chế tạo. Tuy nhiên, mọi dự án đó đều bị bỏ dở bởi nhiều nguyên nhân. Ngày 1 tháng Bảy năm 1941, Bộ trưởng Bộ dân uỷ vũ khí đã ký mệnh lệnh để phát triển các dự án sản xuất hàng loạt SPAA 37mm, SPAA 85mm và TD 57mm. Tất cả các dự án không được kết thúc sau ngày 15 tháng Bảy năm 1941. Sự phát triển loại TD 57mm được tiến hành tại Nhà máy 92 tại Goóc-ki (Này là Ni-giơ-nưi Nốp-gô-rốt).
    Để hoàn thành nhiệm vụ, một nhóm đặc biệt gồm các kỹ sư nhiều ngành được triệu tập tại Phòng thiết kế của Nhà máy, dưới sự dẫn dắt của công trình sư P. Ph. Mu-ra-vi-ép. Trong một thời gian ngắn, một kiểu pháo tự hành mới được thiết kế và được thực hiện trên thực tế một mẫu đầu tiên.

    Thực ra, đã có tới hai mẫu được thực hiện: ZIS-30 và ZIS-31. Mẫu ZIS-30 là mẫu TD hạng nhẹ được lắp trên máy kéo ?oCôm-xô-môn-lét?. Nó được trang bị khẩu pháo chống tăng 57mm ZIS-2, được bảo vệ chỉ bởi một lá chắn thép của pháo. Để tăng tính tin cậy, chiếc TD được trang bị thêm hai bộ phận hãm phụ.
    Mẫu ZIS-31 có trang bị tương đương về vũ khí nhưng được lắp trên xe tải vũ trang (GAZ-AAA). Trong hai tháng Bảy và Tám cả hai mẫu này được thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm cho thấy, các tính năng bắn của ZIS-31 tốt hơn, nhưng ZIS-30 lại vận động tốt hơn trên những địa hình gồ ghề và lầy lội, và chính đó là lý do nó được lựa chọn để sản xuất hàng loạt để phục vụ trong Hồng quân.
    ZIS-30 trong chiến đấu, trận đánh bảo vệ Mát-xcơ-va ?" mùa đông năm 1941
    Nhà máy 92 nhận được lệnh bắt đầu sản xuất hàng loạt ZIS-30 từ ngày 1 tháng Chín năm 1941. Nhưng lại có một vấn đề nảy sinh: cho đến thời điểm đó, chỉ duy nhất một Nhà máy sản xuất loại máy kéo ?oCôm-xô-môn-lét?: Nhà máy 37 Mát-xcơ-va, từ tháng Tám đã chuyển hẳn sang sản xuất xe tăng và do đó chẳng còn Nhà máy nào ở Liên Xô sản xuất loại máy kéo đó nữa. Chính vì vậy mà đã có mệnh lệnh thu thập tất cả máy kéo loại đó trong các đơn vị Hồng quân. Việc sản xuất ZIS-30 được tiến hành từ ngày 21 tháng Chín tới 15 tháng Mười năm 1941. Trong thời gian đó, nhà máy 92 đã sản xuất đã 101 chiếc TD, trong đó có cả chiếc thử nghiệm đầu tiên, trang bị pháo chống tăng 57mm, và một chiếc lắp pháp chống tăng 45mm. Sau đó dự án bị ngừng vì thiếu máy kéo.

    Pháo TD ZIS-30 tham gia chiến đấu từ cuối tháng Chín năm 1941. Một số khẩu đội pháo chống tăng và có tới 20 lữ đoàn xe tăng ở mặt trận phía Nam và phía Tây được trang bị với những chiếc TD đó, chúng được gọi là "pháo chống tăng ZIS-2 57 mm".
    Loại pháo tự hành mới hết sức hiệu quả, bởi vì bản thân loại pháo được lắp trên đó là tốt nhất lúc bấy giờ - giai đoạn 41 -42, có thể xuyên vỏ thép của bất kỳ loại xe tăng Đức nào trên chiến trường từ khoảng cách rất xa. Tuy nhiên, nó vẫn có một số nhược điểm:
    - Độ tin cậy khi bắn thấp (xe bị nảy lên).
    - Khung xe bị quá tải.
    - Bình nhiên liệu có dung tích nhỏ, không đủ.
    - Tổ lái kg được bảo vệ.
    - Không có ra-đi-ô liên lạc.
    Đến mùa hè năm 1942, phần lớn loại TD này đã bị mất trong chiến đấu, một phần khác bị loại do hỏng hóc kỹ thuật.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    ZIS-30 ?" Mẫu pháo tự hành ''''sát thủ diệt xe tăng'''' hạng nhẹ đầu tiên
    Vào đầu cuộc Chiến tranh Giữ nước vĩ đại, Hồng quân không có bất kỳ một loại ?osát thủ diệt xe tăng? (Sau đây gọi tắt là TD ?" Tank destroyer) hoặc pháo phòng không tự hành (sau đây gọi tắt là SPAA ?" Sell-propelled anti-aircraft) nào cả. Trước chiến tranh, có vài dự án được phát triển, vài mẫu được chế tạo. Tuy nhiên, mọi dự án đó đều bị bỏ dở bởi nhiều nguyên nhân. Ngày 1 tháng Bảy năm 1941, Bộ trưởng Bộ dân uỷ vũ khí đã ký mệnh lệnh để phát triển các dự án sản xuất hàng loạt SPAA 37mm, SPAA 85mm và TD 57mm. Tất cả các dự án không được kết thúc sau ngày 15 tháng Bảy năm 1941. Sự phát triển loại TD 57mm được tiến hành tại Nhà máy 92 tại Goóc-ki (Này là Ni-giơ-nưi Nốp-gô-rốt).
    Để hoàn thành nhiệm vụ, một nhóm đặc biệt gồm các kỹ sư nhiều ngành được triệu tập tại Phòng thiết kế của Nhà máy, dưới sự dẫn dắt của công trình sư P. Ph. Mu-ra-vi-ép. Trong một thời gian ngắn, một kiểu pháo tự hành mới được thiết kế và được thực hiện trên thực tế một mẫu đầu tiên.

    Thực ra, đã có tới hai mẫu được thực hiện: ZIS-30 và ZIS-31. Mẫu ZIS-30 là mẫu TD hạng nhẹ được lắp trên máy kéo ?oCôm-xô-môn-lét?. Nó được trang bị khẩu pháo chống tăng 57mm ZIS-2, được bảo vệ chỉ bởi một lá chắn thép của pháo. Để tăng tính tin cậy, chiếc TD được trang bị thêm hai bộ phận hãm phụ.
    Mẫu ZIS-31 có trang bị tương đương về vũ khí nhưng được lắp trên xe tải vũ trang (GAZ-AAA). Trong hai tháng Bảy và Tám cả hai mẫu này được thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm cho thấy, các tính năng bắn của ZIS-31 tốt hơn, nhưng ZIS-30 lại vận động tốt hơn trên những địa hình gồ ghề và lầy lội, và chính đó là lý do nó được lựa chọn để sản xuất hàng loạt để phục vụ trong Hồng quân.
    ZIS-30 trong chiến đấu, trận đánh bảo vệ Mát-xcơ-va ?" mùa đông năm 1941
    Nhà máy 92 nhận được lệnh bắt đầu sản xuất hàng loạt ZIS-30 từ ngày 1 tháng Chín năm 1941. Nhưng lại có một vấn đề nảy sinh: cho đến thời điểm đó, chỉ duy nhất một Nhà máy sản xuất loại máy kéo ?oCôm-xô-môn-lét?: Nhà máy 37 Mát-xcơ-va, từ tháng Tám đã chuyển hẳn sang sản xuất xe tăng và do đó chẳng còn Nhà máy nào ở Liên Xô sản xuất loại máy kéo đó nữa. Chính vì vậy mà đã có mệnh lệnh thu thập tất cả máy kéo loại đó trong các đơn vị Hồng quân. Việc sản xuất ZIS-30 được tiến hành từ ngày 21 tháng Chín tới 15 tháng Mười năm 1941. Trong thời gian đó, nhà máy 92 đã sản xuất đã 101 chiếc TD, trong đó có cả chiếc thử nghiệm đầu tiên, trang bị pháo chống tăng 57mm, và một chiếc lắp pháp chống tăng 45mm. Sau đó dự án bị ngừng vì thiếu máy kéo.

    Pháo TD ZIS-30 tham gia chiến đấu từ cuối tháng Chín năm 1941. Một số khẩu đội pháo chống tăng và có tới 20 lữ đoàn xe tăng ở mặt trận phía Nam và phía Tây được trang bị với những chiếc TD đó, chúng được gọi là "pháo chống tăng ZIS-2 57 mm".
    Loại pháo tự hành mới hết sức hiệu quả, bởi vì bản thân loại pháo được lắp trên đó là tốt nhất lúc bấy giờ - giai đoạn 41 -42, có thể xuyên vỏ thép của bất kỳ loại xe tăng Đức nào trên chiến trường từ khoảng cách rất xa. Tuy nhiên, nó vẫn có một số nhược điểm:
    - Độ tin cậy khi bắn thấp (xe bị nảy lên).
    - Khung xe bị quá tải.
    - Bình nhiên liệu có dung tích nhỏ, không đủ.
    - Tổ lái kg được bảo vệ.
    - Không có ra-đi-ô liên lạc.
    Đến mùa hè năm 1942, phần lớn loại TD này đã bị mất trong chiến đấu, một phần khác bị loại do hỏng hóc kỹ thuật.
  4. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Tàu khu trục " Công tước Spee"
    Thống chế Hải Quân Karl Doenitz (1891 - 1980).
    Tàu khu trục "Hoàng tử Eugen" khai hoả
    Hitler tại biển Bắc 1938
  5. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Tàu khu trục " Công tước Spee"
    Thống chế Hải Quân Karl Doenitz (1891 - 1980).
    Tàu khu trục "Hoàng tử Eugen" khai hoả
    Hitler tại biển Bắc 1938
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    T-34 CHIẾN LỢI PHẨM TRONG TAY PHE TRỤC
    T-34-76 Mod. 41/42, Italian 62 Gruppo, 120 Regimenento d''Artiglera, Southern russia, Summer 1942 Để ý đám mì ống đã sửa lại cái cửa nắp kiểu Mickey thành mở ra hai bên và gắn khẩu súng máy Ý.
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 17/06/2005
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    T-34 CHIẾN LỢI PHẨM TRONG TAY PHE TRỤC
    T-34-76 Mod. 41/42, Italian 62 Gruppo, 120 Regimenento d''Artiglera, Southern russia, Summer 1942 Để ý đám mì ống đã sửa lại cái cửa nắp kiểu Mickey thành mở ra hai bên và gắn khẩu súng máy Ý.
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 17/06/2005
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330

    Con này được tụi Alơmăng gắn thêm tháp chỉ huy
    T-34-76 mod. 1941, Totenkopf division (Sư đoàn "Thần Chết")
    T-34-76 mod. 1942, totenkopf Division (Sư đoàn "Thần Chết")
    T-34-76 mod. 1942 modified by Grosseutschland Division (Sư đoàn Đại Đức). Chắc tụi này sửa thêm cái tháp quan sát chỉ huy.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330

    Con này được tụi Alơmăng gắn thêm tháp chỉ huy
    T-34-76 mod. 1941, Totenkopf division (Sư đoàn "Thần Chết")
    T-34-76 mod. 1942, totenkopf Division (Sư đoàn "Thần Chết")
    T-34-76 mod. 1942 modified by Grosseutschland Division (Sư đoàn Đại Đức). Chắc tụi này sửa thêm cái tháp quan sát chỉ huy.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330

    T-34-76 mod. 1941, 8th Pz. Div.
    T-34-76 mod. 1941. 1st ROA (Russian Liberation Armee). Tăng của đám Vlasovite. Có dư luận trên 4rum này cho rằng do sợ đám ROA trở cờ nên tụi Đức bố trí ROA tại mặt trận phía Tây. Thực tế khác hẳn. Lý do là quân Nga không bắt tụi này làm tù binh. Và vẫn có những đơn vị ROA tham chiến tại Mặt trận phía Đông.
    T-34-85, SS "Wiking" Division, Warsaw area, 1944
    T-34 mod. 43, "Das Reich" Pz. Div. , "Citadel" operation, Kursk battle, 1943
    Con này cũng của Sư đoàn "Das Reich" (Đế Chế)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này