1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Để cổ vũ thêm cho bài viết về Stalingrad anh hùng của bác danngoc , em xin bổ sung thêm một câu nói từ loa phóng thanh của các cán bộ tuyên truyền Xô Viết nhằm làm suy sụp tinh thần chiến đấu của lính Đức trong những ngày mùa đông lạnh giá trong đống đổ nát của thành phố:
    Stalingrad - Massengrab
    Stalingrad - Nấm mồ tập thể
    Vài số liệu về thiệt hại của cả 2 bên mà em xem được trên phim tài liệu của Đức :
    Về phía Liên Xô : hơn 500.000 chiến sĩ Hồng Quân va dân thường đã hi sinh và thiệt mạng ( từ những đợt không kích đầu tiên bằng không quân vào thành phố của thống chế- Bộ Trưởng Không Bộ Hermann Göring - cánh tay phải của Hitler , một trong "tứ trụ triều đình" ĐứcQuốc Xã cho đến khi thông chế Von Paulut chui ra từ căn hầm của bách hoá , phía nam Stalingrad, chính thức đầu hàng , 2.2.1943 )
    Về phía quân đội "Bất khả chiến bại" của Hitler :
    52 sư đoàn gồm chủ yếu là quân Đức được huy động đến Stalingrad ( khoảng 500.000 quân) thì hơn một nửa đã bỏ mạng tại đây , ở giai đoạn cuối chủ yếu là vì đói, rét,bệnh tật...
    Số còn lại bị bắt làm tù binh và cũng chết dần chết mòn tại các nhà tù dã chiến, mỏ than Uran hay tại Siberi băng giá.
    Tới năm 1958, tù binh cuối cùng trong trận Stalingrad đã trở về Đức.Anh ta la 1 trong 6000 tù binh ngưòi Đức đã may mắn sống sót trở về.
  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Tặng danngoc một pic của Chuicov đây :

  3. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Tặng danngoc một pic của Chuicov đây :

  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Bác DangNgoc có trích "rất ít người phẩn đối StalinGrad là bước ngoặt...", em cũng không ở trong số ít ấy.
    Ở chính trận StalinGrad đã diễn ra những thay đổi lớn, cả ở những lớp người cao và thấp, cả ở trang bị và cách nhìn của những lớp người ấy về chiến tranh. JuiKov đã chính thức trở thành người vạch kế hoạch chiến tranh ở đây. Lúc đó, chỉ huy Hồng Quân vẫn chủ yếu do các tướng già nắm, một số lớn trong các tướng già này đã bị 20 năm hòa bình gặm mòn bản lĩnh. Họ không chú ý đến những thay đổi lớn về địch ta, vũ khí và quy mô chiến tranh. Trong đầu họ, sức mạnh Hồng Quân vẫn là những cánh quạt nhiều mũi kỵ binh xung phong vào quân địch, giữa các cánh quạt là xe bắn súng máy và đoàn tầu bọc thép phá vỡ đội hình địch. Stalin đã không thể đuổi những thành phần bảo thủ, cả ở các viện nghiên cứu, bộ tham mưu và các ban chỉ huy chiến trường trước chiến tranh. Thất bại đầu chiến tranh đã làm nốt việc này. StalinGrad có thể coi là thời điểm hoàn thành cuộc cách mạng trong lòng Hồng Quân, bắt đầu bởi những người nhìn thấy rõ chỗ yếu nguy hiểm của Hồng Quân sau Tây Ban Nha chống lại những kẻ háo danh, nát rượi, dốt nát vẫn say sưa với những cuộc tấn công thời nội chiến. Trong khi trận đánh StalinGrad diễn ra, một vở kịch mang tên "Tiền Tuyến" được truyền bá rộng rãi. Nội dung chính vở kịch là cuộc đấu tranh của những chỉ huy trẻ, phê phán những chỉ huy đã bị vodka làm u tối, ưa nịnh, háo hanh (mà cụ thể mà tên gần giống một vị tướng mặt trận StalinGrad), chỉ rõ sự cần thiết có cách nhìn mới với vũ khí và chiến tranh. Đỉnh cao của vở kịch cũng rất "kịch". Viên chỉ huy trẻ không thể chịu đựng nổi ông tướng già, vượt cấp gửi các báo cáo và đề nghị lên Tổng hành dinh. Vở kịch bị phản đối gay gắt, có những chỉ huy cao cấp nhất tiền tuyến đã đòi đưa tác giả ra tòa. Stalin biểu hiện thái độ của mình bằng cách cùng đứng tên tác giả với người viết ra vở kịch. Một cuộc thay đổi lớn trong hàng ngũ chỉ huy Hồng Quân diễn ra, như là các T-34 thay thế cho các chuồng gà T-35 vậy. JiuKov nằm trong số các chỉ huy trẻ đã lên nắm quyền ở mặt trận quan trọng này.
    Về vũ khí, T-34 còn rất ít, nhưng nó đã chứng minh sức mạnh trong trận đánh. Tuy nhỏ và nhẹ hơn các tank tự hào trước chiến tranh, như TG, T-35..v.v.v nhưng nó có sức đối kháng rất mạnh bằng đại bác chính lớn, cơ động, nhỏ và giáp dầy nghiêng phía trước. Khi chiến tranh lan dần đến StalinGrad, trong nỗ lực sản xuất thật nhanh xe tank này, nhà máy máy kéo StalinGrad được giao nhiệm vụ cùng sản xuất tank T-34. Nhà máy đã nhanh chóng lập một tập đoàn rất lớn để sản xuất xe, với các nhà máy tầu thủy, máy tầu thủy và khoảng 4 nhà máy khác, thành một dây chuyền. nhà máy máy kéo StalinGrad có lò đúc tốt nhất Liên Xô ngày ấy đã cho ra đời bánh xe đúc và tháp pháo đúc, khởi đầu công nghệ giáp đúc của tank. Chiến tranh đến sát thành phố, các công nhân vẫn chế tạo xe tank và phụ tùng khi đạn đại bác và bom phá huỷ nóc phân xưởng. Phân xưởng 5 ở lại sau cùng khi quân Đức tiến sát những bức tường-là những người đã chế tạo 60 chiếc T-34 cuối cùng và trực tiếp lái chúng ra trận như bác DangNgọc kể. Công nhân nhà máy lập một đơn vị sửa chữa xe tank và những đơn vị trực tiếp chiến đấu tham gia cuộc chiến trên đường phố. Những người còn lại chỉ rút đi khi Hồng Quân đã phòng ngự vững trước quân Đức, sau chiến tranh, người ta không tìm được dấu vết các bức tường nhà máy. T-34 đã tham gia cuộc tiến công phía sau quân Đức, trong trận này, nó đã chứng minh rõ ràng là xe tank chính của Hồng Quân. Những người công nhân ở các thành phó khác cũng vậy, không như nước Đức sau này khi bại trận. Nhà máy Kharcov, nơi ra đời T-34, được chất lên tầu hoả và chuyển về Ural, các công nhân đã bắt đầu sản xuất trở lại khi nóc xưởng mới chưa có, sau này nó trở thành trung tâm nghiên cứu chế tạo tank Nga, với T-95 và T-2000 nổi tiếng ngày nay. Các nhà máy quan trọng khác cũng như vậy, trong thời điểm này đã bắt đầu sản xuất trở lại ở nơi sơ tán.
    Trên không, chấm dứt thời kỳ các máy bay Xô Viết làm bia cho Đức bắn. Việc chế tạo các máy bay cường kích có tốc độ nhỏ đã nhường chỗ cho các máy bay chiến đấu trên không mạnh. Năm 1943, LX đã hơn Đức về không quân khi sản xuất 35000/25000 máy bay so với Đức, cơ cấu chủ yếu là máy bay không chiến và ném bom tiền tuyến kiêm không chiến YAK, PE. Chính không quân Hồng Quân đã là lực lượng chủ yếu cắt đường tiếp viện, không quân Đức không thể thực hiện cam kết 900 tấn một ngày cho đội quân bị bao vây. Trong thời kỳ tiến công miền Nam từ Kavkaz đến Nam Ucraina, máy bay tiêm kích Hồng Quân đã hoàn toàn làm chủ chiến trường.
    Trong khi đó, Quân Đức sau một loạt các nỗ lực đã tỏ ra thiếu quân. Việc rút quân ở các mặt trận khác về không đủ yêu cầu, cùng sức kháng cự mạnh của thành phố, làm quân Đức càng ngày càng dồn vào diện tích nhỏ quanh thành phố. Nếu quân Đức có nhiều lực lượng hơn, họ đã thực hiện được ý định cắt đôi Bắc Nam Liên Xô-mục tiêu ban đầu của chiến dịch-qua đó chiếm miền Nam lấy dầu lửa.
    Sau trận đánh, hướng trung tâm đã trở thành hướng chính của chiến tranh, khốc liệt nhất với cuộc tiến công chiếm lại Kharcov thất bại (lần thứ 2), trận đánh Kurst và chiếm lại Kharcov lần cuối, hướng trung tâm đã phát triển đến sông Vistuyn, trở thành mũi nhọn chính đập vỡ nước Đức.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 23/02/2005
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Bác DangNgoc có trích "rất ít người phẩn đối StalinGrad là bước ngoặt...", em cũng không ở trong số ít ấy.
    Ở chính trận StalinGrad đã diễn ra những thay đổi lớn, cả ở những lớp người cao và thấp, cả ở trang bị và cách nhìn của những lớp người ấy về chiến tranh. JuiKov đã chính thức trở thành người vạch kế hoạch chiến tranh ở đây. Lúc đó, chỉ huy Hồng Quân vẫn chủ yếu do các tướng già nắm, một số lớn trong các tướng già này đã bị 20 năm hòa bình gặm mòn bản lĩnh. Họ không chú ý đến những thay đổi lớn về địch ta, vũ khí và quy mô chiến tranh. Trong đầu họ, sức mạnh Hồng Quân vẫn là những cánh quạt nhiều mũi kỵ binh xung phong vào quân địch, giữa các cánh quạt là xe bắn súng máy và đoàn tầu bọc thép phá vỡ đội hình địch. Stalin đã không thể đuổi những thành phần bảo thủ, cả ở các viện nghiên cứu, bộ tham mưu và các ban chỉ huy chiến trường trước chiến tranh. Thất bại đầu chiến tranh đã làm nốt việc này. StalinGrad có thể coi là thời điểm hoàn thành cuộc cách mạng trong lòng Hồng Quân, bắt đầu bởi những người nhìn thấy rõ chỗ yếu nguy hiểm của Hồng Quân sau Tây Ban Nha chống lại những kẻ háo danh, nát rượi, dốt nát vẫn say sưa với những cuộc tấn công thời nội chiến. Trong khi trận đánh StalinGrad diễn ra, một vở kịch mang tên "Tiền Tuyến" được truyền bá rộng rãi. Nội dung chính vở kịch là cuộc đấu tranh của những chỉ huy trẻ, phê phán những chỉ huy đã bị vodka làm u tối, ưa nịnh, háo hanh (mà cụ thể mà tên gần giống một vị tướng mặt trận StalinGrad), chỉ rõ sự cần thiết có cách nhìn mới với vũ khí và chiến tranh. Đỉnh cao của vở kịch cũng rất "kịch". Viên chỉ huy trẻ không thể chịu đựng nổi ông tướng già, vượt cấp gửi các báo cáo và đề nghị lên Tổng hành dinh. Vở kịch bị phản đối gay gắt, có những chỉ huy cao cấp nhất tiền tuyến đã đòi đưa tác giả ra tòa. Stalin biểu hiện thái độ của mình bằng cách cùng đứng tên tác giả với người viết ra vở kịch. Một cuộc thay đổi lớn trong hàng ngũ chỉ huy Hồng Quân diễn ra, như là các T-34 thay thế cho các chuồng gà T-35 vậy. JiuKov nằm trong số các chỉ huy trẻ đã lên nắm quyền ở mặt trận quan trọng này.
    Về vũ khí, T-34 còn rất ít, nhưng nó đã chứng minh sức mạnh trong trận đánh. Tuy nhỏ và nhẹ hơn các tank tự hào trước chiến tranh, như TG, T-35..v.v.v nhưng nó có sức đối kháng rất mạnh bằng đại bác chính lớn, cơ động, nhỏ và giáp dầy nghiêng phía trước. Khi chiến tranh lan dần đến StalinGrad, trong nỗ lực sản xuất thật nhanh xe tank này, nhà máy máy kéo StalinGrad được giao nhiệm vụ cùng sản xuất tank T-34. Nhà máy đã nhanh chóng lập một tập đoàn rất lớn để sản xuất xe, với các nhà máy tầu thủy, máy tầu thủy và khoảng 4 nhà máy khác, thành một dây chuyền. nhà máy máy kéo StalinGrad có lò đúc tốt nhất Liên Xô ngày ấy đã cho ra đời bánh xe đúc và tháp pháo đúc, khởi đầu công nghệ giáp đúc của tank. Chiến tranh đến sát thành phố, các công nhân vẫn chế tạo xe tank và phụ tùng khi đạn đại bác và bom phá huỷ nóc phân xưởng. Phân xưởng 5 ở lại sau cùng khi quân Đức tiến sát những bức tường-là những người đã chế tạo 60 chiếc T-34 cuối cùng và trực tiếp lái chúng ra trận như bác DangNgọc kể. Công nhân nhà máy lập một đơn vị sửa chữa xe tank và những đơn vị trực tiếp chiến đấu tham gia cuộc chiến trên đường phố. Những người còn lại chỉ rút đi khi Hồng Quân đã phòng ngự vững trước quân Đức, sau chiến tranh, người ta không tìm được dấu vết các bức tường nhà máy. T-34 đã tham gia cuộc tiến công phía sau quân Đức, trong trận này, nó đã chứng minh rõ ràng là xe tank chính của Hồng Quân. Những người công nhân ở các thành phó khác cũng vậy, không như nước Đức sau này khi bại trận. Nhà máy Kharcov, nơi ra đời T-34, được chất lên tầu hoả và chuyển về Ural, các công nhân đã bắt đầu sản xuất trở lại khi nóc xưởng mới chưa có, sau này nó trở thành trung tâm nghiên cứu chế tạo tank Nga, với T-95 và T-2000 nổi tiếng ngày nay. Các nhà máy quan trọng khác cũng như vậy, trong thời điểm này đã bắt đầu sản xuất trở lại ở nơi sơ tán.
    Trên không, chấm dứt thời kỳ các máy bay Xô Viết làm bia cho Đức bắn. Việc chế tạo các máy bay cường kích có tốc độ nhỏ đã nhường chỗ cho các máy bay chiến đấu trên không mạnh. Năm 1943, LX đã hơn Đức về không quân khi sản xuất 35000/25000 máy bay so với Đức, cơ cấu chủ yếu là máy bay không chiến và ném bom tiền tuyến kiêm không chiến YAK, PE. Chính không quân Hồng Quân đã là lực lượng chủ yếu cắt đường tiếp viện, không quân Đức không thể thực hiện cam kết 900 tấn một ngày cho đội quân bị bao vây. Trong thời kỳ tiến công miền Nam từ Kavkaz đến Nam Ucraina, máy bay tiêm kích Hồng Quân đã hoàn toàn làm chủ chiến trường.
    Trong khi đó, Quân Đức sau một loạt các nỗ lực đã tỏ ra thiếu quân. Việc rút quân ở các mặt trận khác về không đủ yêu cầu, cùng sức kháng cự mạnh của thành phố, làm quân Đức càng ngày càng dồn vào diện tích nhỏ quanh thành phố. Nếu quân Đức có nhiều lực lượng hơn, họ đã thực hiện được ý định cắt đôi Bắc Nam Liên Xô-mục tiêu ban đầu của chiến dịch-qua đó chiếm miền Nam lấy dầu lửa.
    Sau trận đánh, hướng trung tâm đã trở thành hướng chính của chiến tranh, khốc liệt nhất với cuộc tiến công chiếm lại Kharcov thất bại (lần thứ 2), trận đánh Kurst và chiếm lại Kharcov lần cuối, hướng trung tâm đã phát triển đến sông Vistuyn, trở thành mũi nhọn chính đập vỡ nước Đức.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 23/02/2005
  6. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Jukov ghét cay ghét đắng ông này . Đọc hồi ký của ổng thì biết.
  7. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Jukov ghét cay ghét đắng ông này . Đọc hồi ký của ổng thì biết.
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Vở kịch "Tiền tuyến", tác giả Korneitsuk, nói về xung đột giữa thế hệ chỉ huy trẻ và già (ở đây ám chỉ Buđiônnưi). Các anh già chỉ thích chỉ huy kiểu "hồi Nội chiến tao thế này, tao thế nọ" tức coi thường khả năng của vũ khí và chiến thuật.
    Trong vở này có đề cập tới chiến thuật "dương đông kích tây", đánh nghi binh để quân Đức điều động xe tăng đi xa, tới khi phải quay về cứu căn cứ thì xe tăng đã hết nhiên liệu. Có lẽ chiến thuật này người Nga đã học từ chính lính Đức.
    Một chi tiết thú vị trong bản tiếng Việt là thay vì "Cuộc chiến tranh Xô-Phần 39-40", người ta dùng "Cuộc kháng chiến chống bọn Phần Lan". Không biết đây là tác phẩm của cụ Stalin hay của các cụ Việt Nam dịch bản này?
    Bạn nào muốn xem xin liên hệ tớ. Nhân đây, xin thông báo tớ vừa mua được bộ "Nhớ lại và suy nghĩ" của Zhukov, bản English, có nhiều hình ảnh hấp dẫn.
    Zhukov không ưa (xin dùng từ này để tỏ lòng kính trọng Zhukov) Nguyên sóai Chuikov vì Chuikov phê phán Zhukov không cho ông ta tiến chiếm Berlin hồi tháng Hai 1945, khi quân Nga chỉ cách Berlin 20km. Lý do của Zhukov là ông sợ sẽ diễn ra trận Stalingrad thứ 2 mà bại trận là quân Nga khi đường tiếp tế và hậu phương bị kéo quá dài.
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 06:26 ngày 23/02/2005
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 23/02/2005
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Vở kịch "Tiền tuyến", tác giả Korneitsuk, nói về xung đột giữa thế hệ chỉ huy trẻ và già (ở đây ám chỉ Buđiônnưi). Các anh già chỉ thích chỉ huy kiểu "hồi Nội chiến tao thế này, tao thế nọ" tức coi thường khả năng của vũ khí và chiến thuật.
    Trong vở này có đề cập tới chiến thuật "dương đông kích tây", đánh nghi binh để quân Đức điều động xe tăng đi xa, tới khi phải quay về cứu căn cứ thì xe tăng đã hết nhiên liệu. Có lẽ chiến thuật này người Nga đã học từ chính lính Đức.
    Một chi tiết thú vị trong bản tiếng Việt là thay vì "Cuộc chiến tranh Xô-Phần 39-40", người ta dùng "Cuộc kháng chiến chống bọn Phần Lan". Không biết đây là tác phẩm của cụ Stalin hay của các cụ Việt Nam dịch bản này?
    Bạn nào muốn xem xin liên hệ tớ. Nhân đây, xin thông báo tớ vừa mua được bộ "Nhớ lại và suy nghĩ" của Zhukov, bản English, có nhiều hình ảnh hấp dẫn.
    Zhukov không ưa (xin dùng từ này để tỏ lòng kính trọng Zhukov) Nguyên sóai Chuikov vì Chuikov phê phán Zhukov không cho ông ta tiến chiếm Berlin hồi tháng Hai 1945, khi quân Nga chỉ cách Berlin 20km. Lý do của Zhukov là ông sợ sẽ diễn ra trận Stalingrad thứ 2 mà bại trận là quân Nga khi đường tiếp tế và hậu phương bị kéo quá dài.
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 06:26 ngày 23/02/2005
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 23/02/2005
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Những nhân chứng

    Bên bờ sông có nhiều người, gồm cả nhiều trẻ em. Dùng những cái xẻng cũng như dùng tay, họ đào những cái hố để ẩn nấp tránh đạn và mảnh pháo. Tới rạng đông máy bay Đức xuất hiện trên bờ Volga. Chúng lượn vòng trên một chiếc phà và ném bom rồi nã súng máy. Từ trên cao, bọn phi công trông thấy rất rõ rằng trên bờ chỉ là những thường dân đang chờ phà. Rất nhiều lần chúng tôi trông thấy bọn phi công địch hành xử như lũ giết người chuyên nghiệp. Chúng nổ súng vào những phụ nữ và trẻ em không vũ khí và chọn mục tiêu sao cho giết được càng nhiều người càng tốt. Lũ phi công thả bom vào đám đông ngay khi họ chuẩn bị lên tàu, nã đạn xuống boong tàu, và ném bom mảnh cù lao trên đó hàng trăm người bị thương đang tụ tập. Mọi người vượt qua sông không chỉ bằng tàu thuyền và bè mảng. Họ bơi trên những chiếc thuyền chất đầy ních người, thậm chí bám trên những súc gỗ, thùng phuy và cả những tấm ván quấn bằng dây kẽm gai. Trên mỗi đám bè đó bọn phát xít lại nã một tràng dài. Đó là cảnh săn mạng người man rợ.
    K.S. Bogdanova.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này