1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh với Iran sẽ khác gì với Iraq!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi datvn, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Cací công cụ than phiền bị hỏng.
    Tớ đề nghị làn nữa, treo thành viên này lên. Lý do: không có một ý kiến nào về kiến thức. Tất cả các ý kiến đều là phản ứng của người thiếu ngôn từ.
    Nhận xét của tớ về giáo dục Mỹ được minh chứng ngay tắp lự, nhưng nếu không ngăn chặn những minh chứng kiểu này thì 4rrum toàn rác rưởi như thế này.
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Chúng ta quay lại với chủ đề chính của topic. Chủ đề này liên quan đến "bao giờ Mỹ đánh Iran", "MỸ-IRAN cuộc chiến có bùng nổ???" (hiện không tìm thấy ở đâu, ai tìm giúp) và
    "tiềm lực quân sự Iran".
    http://www10.ttvnol.com/Web/TopicPage/Topic.aspx?TOPIC_ID=880843&whichpage=3
    Chúng ta quay lại với chủ đề chính của topic. Chủ đề này liên quan đến "bao giờ Mỹ đánh Iran" (hiện không tìm thấy ở đâu, ai tìm giúp) và
    "tiềm lực quân sự Iran", "Chiến tranh vùng vịnh lần thứ 3_Kịch bản nào cho cuộc chiến?".
    http://www10.ttvnol.com/quansu/968478/trang-1.ttvn
    Chúng ta đã mở quá nhiều chủ đề về vấn đề này, điều này rõ ràng làm cho đến nay không thể lục laị cũ nữa. Không những thế, các chủ đề mất tính liền mạch đã có hơn một năm nay.
    Trước đây, tháng 2-3/2007, chúng ta đã bàn về việc "Bao giờ Mỹ đánh Iran", "MỸ-IRAN cuộc chiến có bùng nổ???". Tớ đã chứng minh rằng, "bố bảo Mỹ dám đánh Iran". Nhưng cái topic này mất tiêu đâu không tìm thấy.
    Tuy nhiên, "chiến tranh Mỹ-Iran" vẫn tiếp tục và đến nay ta đã thấy kết quả đợt đầu của nó. Kết quả không ngoài dự đoán của HP hồi 3/2007. Đó là, Mỹ không dám động đến lông chân Iran
    http://www10.ttvnol.com/Web/TopicPage/Topic.aspx?TOPIC_ID=880843&whichpage=3
    Tuy Mỹ không dám dùng quân sự động đến lông chân Iran, những cuộc chiến vẫn diến ra theo một hình thức khác, và còn tiếp tục.
    Nước Mỹ đã được gì. ?????
    Thật đáng buồn cho người dân Mỹ. Họ có một chế độ chính trị có nền tảng là những cơn điên moden tranh cử. Một số tiền khổng lồ bằng và hơn ngân sách nhiều nước được dùng cho các chiến dịch tranh cử, biểu hiện là những thủ đoạn lươn lẹo cổ điển, nhưng quy mô lại khổng lồ bởi thời đại điện tử. Nền giáo dục rất vô giáo dục tạo ra phần lớn dân số có trình độ văn hoá dốt nát thậm tệ, điên loạn nhảy múa những điệu múa hát rẻ tiền của ngày hội tranh cử. Cơn rồ của những kẻ ngu si đã quyết định vận mệnh nước Mỹ. Nền giáo dục có đặc sản là những tên giết người hàng loạt, đã chế tạo ra phần đông những công dân thú tính, bầu nên một chính phủ điều hành những đoàn quân khổng lồ mang trang bị hiện đại nhưng dã thú nhất quả đất. Một dúm nhỏ người còn có giáo dục thì bị cuốn theo đà tăng giá trị ảo của tiếp thị quốc gia. Trong khi kinh tế đình đốn thì từ sau 2003 đến 2005, DJNA tăng gấp đôi, nhưng không một ai còn tỉnh táo để nhận ra điều đó. Toàn bộ dân trung lưu Mỹ cười khẩy lũ điên rồ đã làm cho họ giầu có, và bởi vì họ khôn hơn lũ rồ, họ bị cuốn theo trào lưu rồ dại có tính chất văn minh hơn là những con điên say máu: trào lưu xây nhà trả góp. Trong khi kinh tế không phát triển thì một lượng giá trị khổng lồ được nhập khẩu để xây hàng triệu căn nhà đắt tiền với hai hy vọng: tương lai ta bán lãi cao và tương lai ta đủ tiền để trả hết nợ.
    Hệ thống tiếp thị quốc gia tiếp tục phun hơi mù say vào bầu trời: hàng triệu căn nhà có tính phá hoại kinh tế đó lại dược coi là... điểm phát triển. Chúng, thay vì được tính thành khối lượng tiêu thụ, lại được định giá trị ảo, và rồi được thống kê cộng vào điểm tăng trưởng. Thế là, cả nước Mỹ lại tiếp tục ngu si cuồng dại. Điển hình hơn, dưới ảnh hưởng của Bush, hàng loạt các siêu máy tính Blue gen được xây dựng để tiếp thị quốc gia quảng cáo toàn cầu về ứu thế hàng đầu của máy tính Mỹ. Các máy này có số lượng CPU lớn, nhưng cấu trúc và công nghệ cổ lỗ chỉ tồn tại trên ngôi đầu hơn 2 năm, trong khi các X-6 và X-7 của Nec đang được thiết kế rồi vượt lên.
    Tất cả những cái được của cơn rồ dại đến tận gốc rễ trên toàn nước Mỹ là thảm hoạ cả kinh tế và chiến tranh.
    Ờ, mà sao, trước đây 4-rum của chúng ta đã tranh luận về điều đó mà nước Mỹ không học nhỉ ???? Chúng ta đã nhìn thấy trước thảm hoạ hiện nay của Mỹ, khi đồng đô mất giá, khi giá dầu lên. Chúng ta đã nhận định cái gì xảy ra khi các đồng minh lớn nhất về kinh tế như Tầu, Nhật, Hàn, Âu, Nga... tẩy đô. Chúng ta cũng đã nói thảm hoạ tăng giá vàng... Rồi tất cả diễn ra đúng như chúng ta đã bàn luận.
    Mà sao, nước Mỹ không nghe lời chúng ta, học tiếng Việt đến đây tranh luận. Thay vào đó, đại diên của họ ở đây toàn lũ không đủ trình độ vật lý lớp 10. Hay là cả nước Mỹ nay đã thế rồi. ?????
    Chiến tranh Mỹ-Iran đã bắt đầu và diễn ra như thế nào. ?????
    Bắt đầu thế nào ???
    Thật xấu hổ. Cuộc chiến ảo này chỉ bắt đầu bởi sự ngu si của tướng lính Mỹ. Họ không thể thắng nổi quân du kích dùng AK và B-41, bom tự tạo và đạn thối Mỹ. Họ đã không thể thắng Afghan và Iraq cho dù dùng đến B1, B2, Tôm lớn cua bé... M1A1, M1A2, AH-xx vẫn cháy đều.
    Các tướng Mỹ đi tìm sự giải thoát, tránh sự thất trận bằng một chiến tranh mới. Họ muốn ném vũng lầy Iraq lại cho NATO như đã làm ở Afghan, để đi tìm chiến thắng mới.
    Tất nhiên, điều đó là sự ngu si.
    Nhưng Bush và khối bán súng lại lợi dụng sự ngu si đó của đội quân rồ dại. Lấy chiêu bài đánh Iran, Bush hợp thức hoá việc chuyển quân. Một đội quân siêu hiện đại với hàng đống B1, B2, Tom, UAV, 3 tầu sân bay và hàng loạt căn cứ được xây dựng, mạng lưới vệ tinh mới SATCOM cùng hàng loạt các vệ tinh trinh sát... chỉ để đi đánh du kích Iraq dùng B-41 và AK, bom tự tạo và đạn thối Mỹ.
    Cuối 2006 đầu 2007, Bush ra rả tung tin sắp đánh Iran. Tầu sân bay được chuyển đến, B1 vào nằm ngay trong Iraq, B2 di chuyển đến gần Trung Đông, quân số tăng lên. Èn én en en, cả thế giới nào nức nghe loa tiếp thị quốc gia và hàng loạt các lá cải rẻ tiền ngày ngày quảng cáo phim hành động vĩ đại sắp chiếu.
    Diễn ra thế nào ???
    Người Nga liền giuơng vệ tinh lên soi. Lại một số lá cải "có uy tín", dẫn nguồn tin "tình báo tin cậy", đưa ra những bằng chứng khoa học uyên thâm rất Nga: tháng xx Mỹ đánh Iran.
    Răng Râu tất nhiên đáp ứng. Dưng cơ mà, Mỹ to mồm thì nó to mồm gấp đôi, hết sức thuận tiện cho Mỹ gây chiến tranh đại quy mô. Có hôm Mỹ mệt mỏi, Răng Râu lại bắn vài mũi tên lửa trêu ghẹo. Hôm nào Mỹ mệt im tiếng mà Răng Râu chưa có phát tên nào kịp chuẩn bị, liền có một sự vụ kinh thiên động địa nào đó ở Triều Tiên, Somali, Sudan, Syria, Thổ hay ngay trong Iraq nổ tưng bừng.
    Cuộc chiến diễn ra như vậy đã được hơn một năm. Chú Răng Râu, Bush Ngọng tưng bừng chửi nhau.
    Bush ngọng tha hồ chuyển súng đến Iraq. Có lẽ, đám lái buôn súng ở Mỹ đã xây nhà thờ Hồi Giáo, ngày đêm cầu nguyện đức Ala, cầu ngài ban tiên dược cho Răng Râu trẻ khoẻ mãi mãi.
    Hậu quả của chiến tranh. ?????
    Trong khi anh Răng Râu, Bush Ngọng chửi nhau tưng bừng thì Tầu Ấn Nhật Hàn Nga Âu Brasil cũng vô cùng bận rộn. Họ bán số lượng đô khổng lồ ra thị trường, gây ra cuộc khủng hoảng vàng.
    Giá dầu tăng vọt gấp đôi.
    Cái gì đến nó đã, đang và sẽ đến, cái topic trước đã nói rồi. À, mà nó chìm đâu ấy nhỉ, ái thấy đâu không ?????
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 05/04/2008
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 05/04/2008
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Tớ nói giá dầu tăng gấp đôi là năm ngoái. Mar năm ngoái giá trên dưới 70.
    Từ 2003 đến nay, đã thành lệ hàng năm. Cứ đến tháng 3-4 là ồn ào: "Mỹ sắp đánh Iran". Tại sao việc đánh đấm lại có mùa như vậy ????
    Câu trả lời thật đơn giản. Đây là mùa giá dầu giảm đầu hè, nhờ đó, áp lực lên cỗ máy chiến tranh của Bush nhẹ đi, tạo điều kiện Bush chửi nhau với Răng Râu.
    http://www10.ttvnol.com/Web/TopicPage/Topic.aspx?TOPIC_ID=880843&whichpage=3
    http://www10.ttvnol.com/Web/TopicPage/Topic.aspx?TOPIC_ID=880843&whichpage=4
    Mình lại dùng lại câu nói mùa trước: nước Mỹ đang có một thời kỳ "tạm dừng" của quá trình khổng lồ mang tên "vị trí siêu cường sụp đổ". Còn cái topic mùa trước nữa đâu không thấy. Ai mò được gửi cho tớ cái link nhé.
    Và nhận định của HP vẫn đơn giản như các năm trước. Tức là, hai thằng Bush ngọng và Răng Râu lại chửi nhau, giá dầu lại lên, và Mỹ vẫn thế: có cụ tổ đội mồ sống dậy bắn nó đánh Iran nó cũng chả dám động vào lông chân Răng Râu.
    Tuy nhiên, năm nay cũng có nhiều điều mới.
    Các tướng ta Mỹ có mong Bush đánh Iran không ???? Vẫn thế.
    1: Mỹ đánh Iran thế nào:
    Đánh Iran tất nhiên là chiếm được rất nhanh. Trái với những to còi của Răng Râu, box chúng ta đã nhiều lần chứng minh Iran có tiềm năng quân sự thấp. Các may bay tên lửa tự chế chỉ đang trờng thời kỳ thử nghiệm. Vũ khí nhập khẩu đẳng cấp thấp. Hơn nữa, trong khi to còi thì Iran lại là nước kém đầu tư phát triển vũ khí so với các nước kinh tế tương tự.
    2: Đánh Iran để làm gì:
    Dầu, tất nhiên rồi. Nhưng còn vấn đề quân sự nữa.
    Sẽ nối được liền chiến trường Trung Đông Iraq, Afghan. Nếu nhìn ngược lại, sẽ thấy Iran hiện đang rất kiêu hùng. Bị kẹp giữa hai gọng kìm nhưng ngày ngày vẫn gân cổ chửi Bush ngọng.
    3: Sỹ quan Mỹ mong đánh Iran không:
    Dĩ nhiên. Bị sa lầy ở Iraq thì chỉ béo bọn tư bản bán súng ở nhà, chứ chết sỹ quan Mỹ.
    Khi đánh nhau với du kích, sỹ quan không được phép cho nhiều lính thương vong, vì Mỹ oách như thế mà lại dính đạn du kích sao. Như vậy, chiến thuật "phản ứng tích cực" được áp dụng từ đầu năm 2007, dùng B1 để đánh du kích. Cụ thể, chiến thuật này là giam lính Mỹ ở những căn cứ lớn tránh thương vong. Dùng máy bay hiện đại đánh các căn cứ du kích, dùng quân nguỵ Iraq tuần tra "thay đổi màu da trên xác chết". Thực chất, đây là Việt Nam Hoá chiến tranh ngày 197x, được hiện đại hoá. Tuy nhiên, sau một thời gian "tự lực" thì nguỵ Iraq để mất Barsa cách đây vài ngày và Mỹ lại phải ra tham chiến và thương vong.
    Bị bó chân không tham chiến, nếu tham chiến thì thương vong... và Sỹ quan Mỹ chậm lên chức. Tuy vậy, bọn tư bản bán súng phè phỡ ở nhà thì được dịp vung vũ khí đắt tiền bừa bãi, béo múp.
    Thằng ở trận tiền nguy hiểm khổ cực mà bất công, nên sỹ quan Mỹ ngày đêm mong đánh Iran. Đánh Iran lính chết thoải mái, vài ngày chiếm được Iran, đại chiến đại công.
    Điều này giống như bỏ Afghan cho NATO rồi đi đánh Iraq trước đây.
    Các tướng tá Mỹ có mong Bush đánh Iran, còn Bush có đánh không ???? Vẫn thế, bố bảo Bush cũng không đánh.
    Với Bush thì việc đanh Iran cũng như trước đây bỏ Afghan đánh Iraq vậy, lão bị đám tiểu yêu lừa một lần rồi, chả dại. Mới có Iraq và Afghan mà đã thế này rồi, thêm du kích Iran nữa thì đảng nhà lão đem lão ra tùng xẻo, cho dù có về hưu. Vả lại, Quốc Hội Mỹ cũng thi hành nhiều biện pháp để ngăn cấm lão làm chuyện này, ví như để người thường trực quốc hội liên tục-một chuyện chưa từng thấy.
    Thế Bush hô đánh Iran để làm gì ???
    Thì lại cũng như các mùa trước. Để lấy cớ chuyển quân đến Iraq. Nhờ đó mà béo bọn bán súng-chính là cái bọn mà Bush cần nhất bi giờ để kiếm chác khi về vườn.
    Năm nay có gì khác
    À, có cái khác là việc tẩy đô đã hoàn tất. Về kinh tế, Mỹ chỉ còn có một số đồng minh rất ít: Úc, Canada. Những đồng minh kinh tế lớn nhất đã tẩy đô: đầu tiên là Nga-Ấn-Brasil, sau đó đến Tầu-Nhật-Hàn rồi chấu Âu thì có nước tẩy nước không.
    Đồng đô đã không còn là ngoại tệ chủ yếu trên thế giới nữa. Hiện đang là thời chuyển tiếp việc thanh toán từ đô sang EU.
    Kinh tế Mỹ đã đến bên bờ vực khủng hoảng. Cũng bùn cừi, sau 3 mùa HP có những bình luận về chính sách bên bờ vực chiến tranh thì KT Mỹ di chuyển đến bên bờ vực phá sản. Thông thường, đây là mùa ít sóng gió kinh tế. Nhưng năm nay, đến thức ăn cũng đắt đỏ.
    Cái khác duy nhất năm nay là Bush phải rất khéo để chửi nhau với bác Răng Râu. Vì người Mỹ đã thấy cái mồm Bush nó thối quá, kể ra, để nói được bi giờ cũng là nỗ lực quá lớn của các chuyên gia hậu trường nhà Bush. Tuy độ ngọng tăng, nhưng mức độ dữ dội thì chắc chắn không giảm tí nào.
    Và cũng như những mùa trước. Sau đợt tạm thời giảm tốc theo mùa, quá trình "siêu cường sụp đổ" lại thả phanh tiến như vũ bão theo những lời chửi nhau có cánh của Bush ngọng.
    Cái gì đang ở Iraq
    Ơn trời, chúng ta đã quan thời chiến tranh du kích và hiểu được đôi điều. Tuy nhiên, ở Iraq có những thứ hoàn toàn mới.
    Cái mới lớn nhất là một sự cộng sinh hoàn hảo. Sự cộng sinh này sống bằng hai nguồn tiền lớn, dầu lửa và tiền nuôi quân Mỹ.
    Nguồn dầu lửa không ai kiểm soát được, được chia đều cho các bên trên đường xuất khẩu dưới dạng thuế bảo kê hay mãi lộ. Chính phủ Iraq bán các mỏ dầu rất rẻ-khoản thu cho bên cổ đông liên danh Mỹ-nguỵ. Bù lại là các khoản thuế đen mà các chủ đầu tư phải trả-khoản thu bên cổ đông du kích. Năm ngoái, ước tính 30 tỷ tiền dầu đã được chuyển. Đây là nguồn lợi dễ ăn nhất nhưng cũng đòi hỏi đoàn kết nhất trong khối Mỹ-nguỵ-du kích. Tuy nhiên, sự phát triển của "ngành kinh tế đoàn kết" này có vẻ thuận lợi vì không thấy ai kêu ca gì.
    Một phần tiền của chính phủ Iraq là tiền viện trợ để có đội quân mạnh vững vàng, đảm bảo yên ổn. Nhưng người Iraq khôn ngoan hơn đã tìm con đường đến yên ổn mà không cần mạnh, cũng như Diệm-Nhu hay Thiệu-Kỳ trước đây, thay cho một đội quân mạnh là một đội quân mẫu bóng bẩy, sự yên ổn đi đường tắt bằng tiền chi cho các thủ lĩnh du kích.
    Số tiền này lại được dùng để mua vũ khí trong các kho Mỹ-Nguỵ với giá rẻ hơn bèo. Thậm chí, những vụ điển hình như vũ khi cũ thời Sadam lớn nhất, hay kho chất nổ cực mạnh được vận chuyển đến kỳ hết bằng xe tải công khai.
    Một dòng chuyển tiền lớn là các hợp đồng như tái thiết dân sự, xây dựng công trình quân sự... và dã man hơn là cả nhân đạo. Các hợp đồng này dễ rửa tiền hơn tất thảy, vì có ai biết một lít nước hay một cân xi ngoài mặt trận nó giá bao nhiêu đâu. Rửa tiền ở đây dễ đến nỗi, nó dùng để rửa tay chính các ông nghị Mỹ: dòng tiền này hiện được coi như một kênh (có lẽ là kênh lớn nhất), phân phối lộc lá chiến tranh của nhóm Bush ban cho các ông nghị đồng minh.
    "Tình trạng chiến tranh yên ổn"
    Tóm lại, Người Mỹ bơm tiền lòng vòng đến du kích để mua lấy "tình trạng chiến tranh yên ổn". Đây là một khái niệm mới do chiến tranh Iraq đẻ ra. Có chiến tranh để được tiêu nhiều tiền, có yên ổn để tiếp tục chiến tranh. Nếu không có "tình trạng chiến tranh" thì không có tiền cho "yên ổn". Nếu không có "yên ổn" thì Mỹ chết nhiều và người Mỹ đòi về nước, cũng thay đổi "tình trạng chiến tranh".
    Cốt lõi của sự cộng sinh kỳ khôi là lý sự kỳ quặc như vậy.
    Tiêu thụ một lượng khổng lồ kinh phí dân Mỹ, qua đó béo múp từ sỹ quan, chính khách, thương gia ở Mỹ, cho đến bọn nguỵ Iraq. Tất nhiên, theo kinh nghiệm chiến tranh vịt, thì bọn nguỵ trên đe dưới búa không thực quyền-không văn hoá thì chỉ la liếm cớn phần ngàn phần vạn.
    Không được nước lớn nào giúp, du kích Iraq không có đạn tự hành các loại và không thể tiến công lớn. Nhưng họ cũng đã đạt đến mức chiếm được Barsa trong vài ngày qua chỉ bằng B-41 và AK. Tuy nhiên, với hàng tỷ đô Mỹ viện trợ hàng năm đến túi du kích, thì sức sống của họ lâu bền vững mạnh và không đi xuống được. Như vậy, "Tình trạng chiến tranh yên ổn" còn kéo dài rất lâu.
    Sự việc còn thê thảm hơn khi rất nhiều nước lớn đã ngầm giúp phe cánh Bush tiếp tục nắm quyền. Dĩ nhiên, Bush mới cầm quyền 7 năm mà Mỹ đã thê thảm thế này thì thêm 4 năm nữa quá giá trị với các nước lớn khác trên đường làm ăn.
    "Tình trạng chiến tranh yên ổn" chỉ thay đổi khi mỹ cút và bắt đầu tiến trình nguỵ nhào. Tuy nhiên, quá trình nguỵ nhào ở Iraq diễn ra rất nhanh nhưng nội chiến-chiwa cắt sẽ còn dài lâu.
    Trong khi đó, ở Afghan mọi sự lại khác. NATO tránh động đến du kích. Du kích đã có nguồn thu lớn là thuốc phiện rồi nên, ai nấy để yên cho nhau làm ăn. Lính NATO ăn lương rồi về tránh chết chóc gẫy chân tay, du kích nghiên cứi thâm canh tăng vụ.
    Cả hai đều là sự cộng sinh
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 05/04/2008
  4. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Chú ****ov cho anh hỏi tí: tên lửa hành trình Mẽo dùng radar địa hình để bay đến mục tiêu trên cơ sở so sánh với bộ nhớ của nó nạp từ nhà. Cái vali gây nhiễu của Nga làm việc kiểu gì để cản nó đánh trúng mục tiêu? Anh cảm ơn
    Một vấn đề nữa là trong các cuộc chiến gần đây: Vịnh 1, Vịnh2, Nam tư Afghanistan. Thằng nào cũng biết Mỹ dùng tên lửa hành trình, bom thông minh để đánh. Sao đ'' éo có thằng nào thoát nhở? Trừ thằng Afgha nghèo đói không tính. Chẳng lẽ Rắc và Nam tư không có vài chục nghìn đô mua độ trăm cái vali để bọn Mẽo nó đánh trượt hết? Nếu mua rồi thì sao bị nó đánh thê thảm thế? Hoá ra Nga chuyên bán đồ dỏm à?
    Chú thông cảm, trình độ Vật lý của anh mới tốt nghiệp cấp 2. Anh chỉ dựa trên thực tế chiến trường thôi.
    BTW, chú bảo Mod cấm các bạn nói bậy, anh hoàn toàn ủng hộ. Có điều anh thấy giống mấy em **** đứng đường đòi cấm *** show vì như thế là tuyên truyền văn hoá đồi truỵ.
  5. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Bác chịu khó học hết 12 đi, hoặc là tìm 1 nguồn tin bất kỳ trên giang hồ chứng minh rằng Hốc dùng radar địa hình, nhá bác!
    TERCOM không dùng radar đâu bác ợ Và dẫn đường bám địa hình mà chính xác được thì mất công lắp GPS và dẫn đường quán tính làm gì bác nhỉ! Bác thử nghĩ xem nào (nói vậy chứ em cũng không hy vọng điều đó ở bác và đồng đội)
  6. hungtranbt

    hungtranbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    - Có một chú bé con suốt ngày văng tục, mở miệng ra thì chỉ toàn là súc vật không hơn. Sau một thời gian bị thiên hạ dạy dỗ cả bằng lời lẫn bằng đòn roi thì mới ăn nói cho ra dáng có học trường làng. Thế mà bé đó giờ đây đã trở thành một người "đạo mạo" lên tiếng chỉ dạy những người đã giáo dục cháu bé nên người.
    - Dạy cho cháu bé thêm một ít nữa là muốn sống thành một người ra dáng có học thì đừng bao giờ "gắp lửa bỏ tay người."
    - Có một trong vô số vấn đề nằm trong những loạt bài nổ văng mạng của bé mà bé chưa trả lời. Đó là: UAV nào mang được một đạn bay được một giờ với bán kính hoạt động vài trăm km? Hãy trả lời một cách chính xác, không vòng vo.
    Sau đó còn một số câu hỏi tiếp theo dành cho bé. Nếu bé trả lời được thì hãy tiếp tục nói nhăng nói cuội, nói một cách mà ngay cả chính mình còn cảm thấy nực cười.
    Được hungtranbt sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 05/04/2008
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đề nghị mod treo thành viên này vì bài viết này.
    Treo vì lý do lặp lại quá nhiều lần, văng rác rưởi. Mà đề nghị mod treo thành viên này vì văng rác rưởi cũng lặp lại rùi nhé.
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Synthetic aperture radar
    Khổ quá cơ các bác ạ
    Anh này từ lâu đã nói RAS 198x đã có độ độ phân giải cao 0x mét như quảng cáo rùi, đo cao radio là đinh mục. Cãi nữa mất điện, mà chưa cãi cũng mất điện.
  9. hoangaka

    hoangaka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    46
    Cầu Hàm rồng ( cầu sắt Pháp xây ) mà chưa sập áh , vớ vẩn .
    Có cái cầu phao công binh chỉ cần vài ngày dựng xong thay cầu sắt thì mới không sập được thôi ( sập thì lại sửa mà ) .
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Dạ, thưa các bác Mỹ vàng. Mùa hè đến sớm.
    Trong lúc các bác Mỹ vàng viết tiếng anh sai chính tả ở đây ca tụng *** mèo, thì em đây nhận được tin đau khổ : mùa hè đến sớm.
    Mùa xuân hàng năm là mùa Bush ngọng đánh Iran. Năm nay, hoa mùa xuân còi cọc, chỉ một viên tướng Mỹ lảnh lót quy quân Iran vừa đá hắn tím đùi và Bush ngọng gào theo, cũng be bé.
    Mùa hè, thường đặc trưng bởi dư âm những lời khuyếch khoác của Bush ngọng đã đến sớm. Thông thường, sau những thuận lợi kinh tế giữa xuân thì Bush ngọng tát nước theo mưa làm dăm cuộc điều quân gia tăng chiến tranh. Bush rồi sẽ lươn lẹo leò lá đi qua mùa hè, khi những bất lợi kinh tế tăng dần.
    Nhưng năm này, triệu chứng mùa hè của Bush ngọng đến sớm quá. Các nước lớn ảnh hưởng mạnh đến bầu cử Mỹ, (vốn thường được quyết định bằng tiền chi cho tranh cử), nay đã bơm khá nhiều thuận lợi cho phe Bush. Khả năng phe này thắng cử ngày một tăng, mâu thuẫn với việc số dân Mỹ ủng hộ Bush ngày một suy ????
    Mâu thuẫn này không biết sẽ đi đến đâu đây ????????
    Nhưng trước mắt, nó chứng minh cho các cổ đông biết nỗ lực 28 ngày qua của FED đã đáo hạn. 28 ngày qua, hàng ty tỷ khoản 28 ngày ăn theo được phát hành dưới nhiều dạng, nhưng chúng chỉ dẫn đến giá đầu tăng mà thôi. Tác động của giá dầu tăng ????? chỉ có thể chống được bằng.... Chủ nghĩa Xã hội Hoa Kỳ.
    Quá hài.

Chia sẻ trang này