1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh với Iran sẽ khác gì với Iraq!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi datvn, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đỏằ nghỏằ< treo cỏÊ hai chú này. Bỏng chỏằâng rà ràng nhâ.
  2. hungtranbt

    hungtranbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
  3. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Box này bàn về việc Mỹ đánh Iran mà các đc cãi vã tùm lum chuyện ngoài lề. Đc phú-cầy dạo này tiến bộ thấy rõ. Đề nghị mod má-sẹo làm theo yêu cầu của phú-cầy cho sạch topic.
    Nếu đấu nhau, một bên các đc đóng làm Iran và các nước ủng hộ Iran (tạm gọi là đội Trâu nước), một bên gồm các đc đóng làm Mỹ và đồng minh (tạm gọi là đội Bò ngầu) rồi đánh nhau bằng chữ có dẫn chứng có phải hay ko? Cứ công kích nhau ở các chủ đề đẩu đâu chẳng ăn nhập với chủ đề này là sao??
  4. hungtranbt

    hungtranbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Lo gì! Mỹ không bụp thì thằng Israel nó cũng thịt thôi. Israel không để yên cho thằng này chế tạo xong hạt nhân để hủy diệt Israel đâu.
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Tó đề nghị một lần nữa treo thành viên nhố nhăng này nhé.
    -nhiều lần công kích thành viên khác.
    -xả rác bừa lãi
    -lặp lại lải nhải
    Chức năng than phiền đang hỏng, mà không thấy mod nào rẽ qua đây nhỉ.
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Tiếp thục vấn đề của bò.
    Cây cầu trên nay mang tên Hữu Nghị, còn có tên là cầu Đan Đông (dandong).
    Cầu Gẫy được Nhật xây năm 1909 đến năm 1911 thì hoàn thành, có đường sắt và đi bộ, không đi được ô tô. Cầu Đan Đông mới xây năm 1937, có ô tô, từ đó cầu cũ bỏ hoang và rỉ nát rồi có tên là Cầu Gẫy. Cầu Gẫy lúc chưa gẫy có một số nhịp quay dùng để thông tầu. Các nhịp này cũ rỉ rất dễ sập cà một vài nhịp được phá đi thông tầu. Sau chiến tranh, người ta tháo đi đến một nửa cầu.
    Đến năm 1997, phần còn lại của Cầu Gẫy được sửa lại để du lịch.
    Cấu mới có tên là Cầu Đan Đông, nay vẫn dùng. Cầu Đan Đông mới được đổi tên thành cầu Hữu Nghị. Cùng với cầu Đan Đông, một cầu đường sắt nữa cũng được hoàn thành năm 1943.
    Trong chiến tranh, Mỹ nhiều lần lập chiến công đánh sập cầu Đan Đông và các cầu nhỏ, khối chú lên sao lên tiết. Nhưng thực tế, Cầu Đan Đông chưa hề dính bom, tất cả đều là báo cáo láo. Quả bom nổ gần nhất đã được bốt ảnh trang trước. Mỹ đã huy động một chiến dịch lớn dùng các loại bom hiện đại nhất để đánh cầu này nhưng vô dụng.
    Cái ảnh các chiến công đánh cầu của Mỹ chỉ là ảnh Cầu Gẫy và cầu Kum (phá bằng thuốc nổ ngăn quân Tầu). Cũng có thể có cái nhịp Cầu Gẫy nào đó bị đánh sập bởi bom Mỹ, vì nó rất yếu, sức ép thổi cũng bay. Nhưng kể cả có bom đánh trúng cầu này thật thì cũng chỉ có lợi thông tầu cho Triều Tiên mà thôi.
    Ở ta thì không lạ gì chuyện báo cáo láo của Mỹ. Cầu Hàm Rồng (Mỹ gọi là Cầu Thanh Hóa) xây 1962-1964, Mỹ đành từ đó đến 1972 bằng bom bổ nhào không sập. Quả nổ gần nhát cũng cách cầu 50 mét. Thế nhưng không quân Mỹ khen thưởng rất nhiều chiến công "đánh sập hoàn toàn" và "làm hư hại nặng" cầu trong giai đoạn này. Chiến công lớn nhất là 1968.
    Đây là một sự nhục nhã lớn, chứng tỏ trình độ bổ nhào và cấu tạo máy bay Mỹ. Cây cầu rất gần biển và Lào. Nhưng Mỹ không thể đánh sập trong suốt 4 năm trời, dùng tất cả các loại bom, kể cả đạn tự hành Walleye, Bullpup... hay là thuỷ lôi thả nổi trôi theo dòng nước.
    Theo cách tính của Mỹ thì 104 máy bay bị bắn hạ ở đây ("ở đây" của họ là hình vuông mỗi chiều 10km-75 dặm vuông, những máy bay trúng đạn rơi ngoài không tính, nên chỉ có 1/3 máy bay rơi ở đây được tính là "ở đây").
    Sau này có bom Laser, Mỹ đánh sập được cầu này năm 1972. Tuy nhiên, phía thượng lưu có sẵn hai cầu phao nửa chìm và tuyến đường chưa bao giờ ngắt.
    http://www.masshome.com/powmia/magnusson.html
    Trên tup có đọn phim về cầu Hàm Rồng, nhưng ít quá
    http://www.youtube.com/watch?v=hIe1eLdWgeU
    Còn đây à trang web điển hình cho lũ ngu si. Người ta vẽ một bức tranh ném bom bổ nhào trúng cầu. Đứa chỉ hơi ngu si cũng bién không thể bổ nhào đánh cầu góc này được. Lũ ngu si cũng được nhồi sọ rằng Mỹ chỉ mất 10 máy bay để đánh sập cầu này.
    http://www.baileyprints.com/prints/dragon-slayers.html
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 06/04/2008
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Nhìn chung, trình độ ném bom bổ nhào của phi công Mỹ thì cũng như trình độ hiểu biết phổ thông của mấy chú fan Mỹ ở đây. Nó sông Áp Lục xa xôi quá, vậy ta nói đến các cây cầu nhà vịt vậy.
    Cầu Hàm Rồng là một nỗi nhục quá lớn của Mỹ, nhưng nó lại được lấp liếm bởi vì hai đầu cầu có hai trái núi, rất khó bổ nhào. Thực tế thì hai trái núi này có thể cản tầm nhìn, nhưng lại không cản tầm mnhìn khi bổ nhào. Còn độ cao quá nhỏ, đây là hai hòn đá trọc cao chỉ độ vài trăm mét (núi Ngọc và núi Rồng). Nhìn chung, không thẻ vin vào cớ đó được.
    Cỡ trên 1 ngàn phi vụ lớn nhỏ đã diễn ra để tấn công cầu (số liệu Mỹ, linh đã dẫn). Hàng vạn bom lớn bé được thả, xác suất bổ nhào trúc mục tiêu là cây cầu của không quân Mỹ là bao nhiêu, chẵn 0%. 8 năm chiến tranh và 0%.
    Trong khi xác suất trúng mục tiêu là 0% thì chỉ tính riêng số máy bay bị "rơi tại chỗ" theo cách định nghĩa Mỹ là 1/10 theo đầu phi vụ. Không gì miêu tả được ngoài cụm từ thê thảm nhục nhã.
    Đến cầu Đáp Cầu, Cầu Bắc Giang, Cầu Việt Trì thì chả có cái núi mịe nào để mà vin vào. Và cho đến hết chiến tranh, kể cả bom ngu, bom lượn, bơm laser... đều chỉ làm được nhiệm vụ chứng minh trình độ ném bom của phi công và máy bay Mỹ. Thật không thể tin dược, 8 năm chiến tranh, hàng vạn phi vụ, không một quả bom nào trúng các cầu này. Những trận đánh quyết liệt diễn ra ở đây. Các cây cầu này cũng không được ưu tiên có SAM, mà hầu như chỉ có pháo phòng không cổ lỗ.
    Sứt mẻ lớn nhất mà mỹ làm được ở 3 cây cầu này là phần dẫn lên cầu ở Đáp Cầu, nhưng cũng không vì thế mà tuyến giao thông huyết mạch chậm lại. Các trận đánh của pháo phòng không tại Đáp Cầu rất hẫp dẫn, được viết lại kỹ.
    Có lẽ, cây cầu đáng kể bị đánh sập là Long Biên 1972 bằng bom khôn. Chũng như Cầm Hàm Rồng, suốt 7 năm chiến tranh phi cong Mỹ đã không thể bổ nhào đánh trúng cầu. Cầu chỉ bị sập 3 nhịp 10/9/1972 bởi bom mới, cũng như cầu Hàm Rồng. Nhưng đã có hai cầu phao bù vào.
    Cầu này thì chẳng có núi non mịe gì mà bảo là đánh khó. Cây cầu cũng quá dài, phần giữa sông 1800 mét nên không thể có hỏa lực dày đặc như Hàm Rồng hay Đáp Cầu. Giữa sông chỉ có hai trận địa pháo cao xạ đắp cao 11 mét và các ụ pháo khác phải đặt ngay trên nóc cầu.
    Có lẽ, cần làm một tấm biển cho lũ ngu si đi qua cầu nhìn thấy: "nơi đây chứng tỏ trình độ ném bom bổ nhào của phi công và máy bay Mỹ. 7 năm trời, họ không thể nào đánh trúng câu cầu rộng 30 mét và dài 1800 mét".
    Có lẽ dăm thằng cựu phi công leo lên cầu nhảy xuống sông tự tử cũng nên. Tất nhiên là khối thằng hợm sẽ đứng ở tấm biển nhao nhao hét toán rằng, người Mỹ kiêu hùng ưu việt cực giỏi, đánh trúng dễ ợt, bố đấy đánh trượt, mà đánh trượt suốt 7 năm mới không ai bằng được.
    Trước đây tớ không hiẻu tại sao những trận đánh quan trọng như Midway, hàng ngàn máy bay xuất phát mà chỉ ném được vài bom trúng đích. Ôi trời, cái cầu còn to bằng 5-6 làn cái tầu địch mà 7 năm không trúng.
    Mỹ chỉ tự hào được với ném bom raỉ thảm giết dân thôi. Còn trình độ đánh chính xác thì càng nói ra lại càng nhục thêm.
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Trở lại vấn đề ném bom mặt đất chính xác.
    Về tầm quan trọng của nó thì không phải bàn. Ném bom rải thảm thì bom nổ cách mục tiêu hàng trăm mét, không chết người trong công sự bán kiên cố, xe bọc thép, xe tăng. Lực lượng di động trên đất duy nhất sợ bom rải thảm là xe tải.
    Đánh công trình thì tất nhiên phải ném bom với độ chính xác 5 mét.
    Cuộc chiến chống các cây cầu là một minh chứng rõ rệt về trình độ đối đất chính xác tồi tệ của phi công và máy bay Mỹ. Ta biết rằng, các cây cầu thường rất lớn, chúng dài hàng cây số và rộng 30-40 mét. Tầu sân bay to nhất trên biển cũng dài có 300 mét. Tầu khu trục thì chỉ dài 100 mét và rộng 10 mét.
    Việc 7 năm không đánh được các cây cầu ở vịt, không hề làm sứt mẻ cầu huyết mạch Đan Đông chứng minh rằng, huy động toàn bộ quân Mỹ cũng không thể dùng máy bay phản lực ném trúng một đọan hào, một tầu biển. Những mục tiêu quan trọng hơn như công sự kiên cố không nói đến nữa.
    Như vậy, tất cả những khoe khoang về trình độ và chiến công của quân Mỹ về bổ nhào bằng máy phản lực đều là láo và chỉ lũ ngu si tin được. Trước 1972, người Mỹ cũng không thể chế tạo được máy bay bổ nhào đúng nghĩa đừng nói cà closing support. Tất cả các máy bay có tính năng này đều là điêu toa.
    Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Không lực Hoa Kỳ trước 1972 hoàn toàn vô dụng khi ném bom chống các lực lượng quân sự. Nó chỉ có một khả năng ném bom giết dân. Một không lực chuyên nghiệp giết dân. Để ném bom quân sự, bọn giết dấn này buộc phải duìng các máy bay cánh quạt cổ lỗ đẻ có khả năng trúng mục tiêu to như tầu sân bay cỡ phần ngàn.
    Lũ ngu si đần thộn, sản phẩm của giáo dục Mỹ, được nhồi sọ rất rất công phu mạnh mẽ. Ví dụ, những khách du lịch Đan Đông sẽ tìm thấy nhiều trang web nói về cây cầu này và đa phân tin rằng, Cầu Gẫy là cây cầu huyết mạch đã bị bom Mỹ đánh sập, Cầu Đan Đông xây sau chiến tranh. Trong đám ngu si thì quá ít người biết tiếng Trung, Triều để đọc về việc Nhật xây cầu Đan Đông từ 1937, sau đó phá bỏ một phần cầu cũ để thông tầu, và có tên Cầu Gẫy.
    Và nếu không có tớ thì ở đây khối chú sẽ bốt ảnh Cầu Gẫy lên đây minh hoạ cho chiến công kiêu hùng của phi công Mỹ. Ví dụ về nhồi sọ khéo léo cho khách du lịch. "Bị phá huỷ hầu hết trong chiến tranh" ?????
    http://picasaweb.google.com/Robert.W.Smith08/Day3DandongChinaAndNorthKorea/photo#5089913967647568594
    Một số chú thì sẽ được xem ảnh cầu Kun. Cũng quá ít người trong đám ngu si chịu đọc lịch sử để biết rằng chính quân Mỹ nổ mìn phá cầu. Thế nhưng bọn ngu si thì lại không ít, vì nèn giáo dục Mỹ chế ra mỗi năm hàng chục triệu ngu si mới. Thế là đa phần dân Mỹ dược xem Cầu Gẫy và cầu Kun.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 06/04/2008
  9. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Thêm 2 lính Canada ở Afghan chết. Dân Ca kêu ca chói tai lắm rồi, đòi rút quân tức khắc. Mà không hiẻu sao gần đây cứ nhè dân Ca nó chưởng.
    Hà hà hà
    Chị vừa nhận được thu của em NavySeal. Em ấy bảo chị thiếu i-ốt, dưng cơ mà em ấy lại không biết viết chứ i-ốt tiếng Anh cho đúng. Sao mấy fan Mỹ này chứng minh rõ ràng về kết quả học tập của nền giáo dục nhồi ngu si chặt sọ tốt thế nhẩy.
    Em chó biển à, viết như em thì đọc tiếng việt là i ót, không giống tiếng việt, pháp, anh tí nào.
    Hehe...không biết chú mày mấy tuổi mà có vẻ cuồng Mẽo dữ hen!
    Mấy cái đoạn mà anh quote lại đó chứng tỏ chú em mày thiếu iot nặng lắm rồi đó, Về ăn uống bổ sung muối nhé

  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Trở lại với đề tài của chúng ta. Miẹ, mấy sản phẩm của nên giáo dục hoa cầy làm khoảng cách xa quá. Toàn rác rưởi.
    http://www10.ttvnol.com/forum/quansu/904919/trang-30.ttvn#12421328
    http://www10.ttvnol.com/forum/quansu/904919/trang-30.ttvn#12421704
    Một chú phi công chết khi đi trên mặt đất
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-04/04/content_7918881.htm
    Hồi này vùng xanh bị tấn công liên tục, thêm 3 Mỹ bị thương vì trúng Katyusa.
    Miẹ, du kích đánh đến tận vùng xanh rồi mà ở nhà Bush vưỡn lải nhải

Chia sẻ trang này