CHIẾN TRANH! Cuối cùng.............Bom đã rơi,đạn đã nổ, máu đã đổ.......sẽ còn đổ nhiều.......và sẽ còn những gì nữa đây??????????? Hình như con người ngộ nhận rằng mục đích của mình là làm cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn............Có lẽ không phải như vậy.......... Những phát minh vĩ đại nhất, nhũng khoa học tiến tiến nhất trước khi phục vụ cho cuộc sống của con người..........đã được ưu tiên để dành cho việc giết chết con người...........Nobel đã là một nạn nhân rồi đấy.......... Chiến tranh với bản chất là việc con người giết nhau đã được khoác một trọng trách vô cùng quan trọng : Quảng cáo và xúc tiến tiêu thụ, ..................còn các phương tiện giết người thì nghiễm nhiên là một hàng hoá một vốn - n! lời lãi............ Nếu bạn giết một nguời, bạn có thể đi tù hàng chục năm, thậm chí là " pùm"........... Nếu bạn giết 10 người, chắc chắn bạn sẽ bị xử tử.............. Nếu bạn giết 1000 người..........người ta sẽ không giết bạn ngay mà sẽ nghiên cứu bạn............. Nếu bạn giết 1000 000 người, rất có thể bạn sẽ là một nhân tố trên thế gian này.......... Nếu bạn giết toàn bộ những kẻ dám chống lại bạn...........Bạn là anh hùng và chân lý thuộc về bạn.............. ...........Chiến tranh là cái thứ kinh khủng nhất mà nhân loại có được trên bước tiến hoá.............. .....Khao khát quên nhanh.....
ngồi đây mà nói tào lao thì chẳng được gì cả, thôi cứ để chiến sự nó tới đâu hay tới đó, chứ bây giờ mình có làm được gì đâu Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
xin chào mình muốn hỏi bạn Katioucha một câu hỏi nhỏ được không ? nếu chiến tranh xảy ra ở nơi ban đang sống bạn sẽ làm gì ?bạn sẽ chiến đấu hay vào nhà nguyện và cầu chúa cứu vớt chúng con ?
Có lẽ sẽ bán nhà, bán cửa, bán cả chiếc @ mới cóng cựa mới mua để sĩ với mấy đứa bạn đi đủ để mua một chiếc vé lên thiên đường sống. Thế là khoái quá rồi còn gì? Tha hồ cầu nguyện nhé! Tha hồ mà tào lao nhé! Đùa tí thui, nhưng em cũng ghét chiến tranh lắm.... Lại nói thừa rồi, ch.tr ai mà chả ghét nhỉ?
Xin trả lời bạn Nilkiwave - cũng trả lời nhỏ và đơn giản thôi : Nếu đó là chiến tranh chống giặc xâm lăng......mình sẽ làm mọi điều có thể để đánh lại bọn chúng.........thế thôi! .....Khao khát quên nhanh.....
Đúng đấy ! phải cảnh giác vì sau Iraq, nó sẽ chuyển hướng sang bên này đấy ! Vì nhà mình có vị trí ngon sẽ làm bàn đạp tấn công bác Tàu mà . Chữ ký : Hà Thị Kiều Anh