1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến trường thơ!!! (Thể thức mới - trang 3)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi Anmaydivang, 30/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anmaydivang

    Anmaydivang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chiến trường thơ!!! (Thể thức mới - trang 3)

    Lâu ngày buồn miệng chẳng cãi nhau
    Muốn làm ai đó nhức cả đầu!
    Mua thêm mảnh đất làm một bãi!
    Dùng để chiến thơ, cả nhà đâu?

    Các bạn vào đây nhớ dùng thơ
    Để mà chửi bới, để mà mơ!
    Không thơ thì đừng post bậy bạ
    Kẻo mà ăn gạch, chếy bây giờ!



    Ăn mày dĩ vãng


    Được tenquadep sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 14/04/2003
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ăn mày mà cũng biết làm thơ
    Ui da sao thấy thật bất ngờ
    Suốt ngày rong ruổi ....đi xin xỏ
    Tối về lên net thả hồn mơ
    Ngày mai lại tiết tục chiến đấu
    Miếng cơm manh áo đau cái đầu
    Dòng đời vẫn trôi đi lặng lẽ
    Ăn mày dĩ vãng giờ nơi đâu ?


    thatwhy


    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 30/07/2002
  3. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    vào dây di hỡi mọi người ơi
    dể mà thưỏng thức tài làm thơ
    anh maydivang cùng whythat@ ( sorry anh tw vì dã viết ngược )
    tranh luận dzới nhau cười bể trời
    vào dây di hỡi mọi người ơi
    dể còn biết cách mà làm thơ
    dể không phải post bài bậy bạ
    ăn 1/2 viên gạch dừ
    du-dan-nho-2
  4. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Teen anh đây đã vào đến nơi
    dudannho2 khỏi cần mời
    Ta quậy ta phá ai la trời
    hì hì đôi tiếng thế là huề
    ai quây ta phá người đề thơ
    Ta thì ... thi sĩ ở trong mơ
    Cùng lắm,
    Bụp, 1/2 viên gạch xiềng

    Ngậm 1/2 trái ớt trong mồm!
  5. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Xuân đã đem mong nhớ trở lại
    Lòng cô gái ở bến sông kia
    cô hồi tưởng lại bao xuan trước
    Trên bến cùng ai đã nặng thề
    Nhưng rồi người khách hành quân ấy
    Đã đi biệt không về với bến sông
    Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi
    Cô đành lỡ hẹn với tình quân
    bỏ thuyền bỏ bến bỏ dòng sông
    cô lái đò kia đã lấy chồng
    vắng bóng cô em từ thủa ấy
    để buồn cho người khách sang sông .
  6. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    xuân chưa dến vì hè còn ở lại
    hè làm cô bé má dỏ cười
    chum' chím dôi môi hồng hớn hở
    bé ơi .nỡ dể tôi thẫn thờ
    du-dan-nho-2
  7. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    tình ơi tình là cái chi chi
    mà dể người ta phải thẫn thờ
    ngơ ngác lơ ngơ như thằng ngốc
    di ra di vô như thằng khờ
    tình ơi tình là cái chi chi
    dể người nỡ bỏ tôi mà di
    dể` trở thành anmaydivang
    cô dơn thơ chiến cùng mọi người
    du-dan-nho-2
  8. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0

    Natalia anh là ai??
    Sao mà đẹp trai và hào hoa đến là vậy
    Biết bao cô gái si mê
    Khóc lóc van xin tình yêu của anh

  9. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Natalia anh hỡi !!!
    Mới ngủ dậy hả anh ?
    hay là anh mộng du
    hay anh đang đắm chìm
    trong 1 giấc mộng đẹp ?
    mà sao anh mơ mơ tỉnh tỉnh
    đi đi anh !!! đi mau đi
    rửa mặt cho tỉnh anh ơi
    không ăn gạch bi giờ

    Why do we never know what we've got 'til it gone ?
  10. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Hahaha.......susu ơi là susu
    Em nỡ đối xử với anh dzậy sao
    Cho anh nổ chút chứ
    Sao lại làm anh mất hứng dzậy
    hahaha....mắc cười quá đi
    Natalia anh là ai??
    Sao mà đẹp trai và hào hoa đến là vậy
    Biết bao cô gái si mê
    Khóc lóc van xin tình yêu của anh

Chia sẻ trang này