1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến trường thơ!!! (Thể thức mới - trang 3)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi Anmaydivang, 30/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn của TQD có bài thơ chưa làm xong, bạn ấy muốn mọi người tham gia trò chiến như thế này:
    - Các bạn hãy viết tiếp phần sau của bài thơ, người nào làm hay nhất sẽ nhận được quà. Giám khảo dĩ nhiên là tác giả bài thơ chưa viết xong (người này muốn giữ bí mật, không muốn tiế lộ thân phận :).
    - Chú ý: Chỉ viết phần tiếp theo cuabải tôi sẽ post dưới đây thôi chứ không phải hết người này đến người khác "nối đuôi" nhau đâu đấy!
    Vậy nhé, tiếp chiêu nào:

    Tôi thương một nửa con đường
    Em vừa bước qua rất vội
    Bỗng dưng hóa thành lầy lội
    Đuôi mắt một trời bão mưa
    Tôi thương một nửa câu hò
    Em qua sông mà không nhớ
    Bỗng nhiên hóa thành mắc nợ
    Một đời sóng nước long đong
    ...
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Toi thương một nữa cây cầu
    Em đi qua còn vương nỗi nhớ
    Bỗng nhiên hoá thành chờ đợi
    Một đời vẫn nhớ vẫn thương
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  3. Guest

    Guest Guest

    lam tho chang hop gi ca, da noi la em chang doai hoai gi roi ma con vuong noi nho duoc cai noi gi chu
    hoa hoan chac la nho "quan oc" o dau cay cau nhi
  4. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Tôi thương một nửa con đường
    Em vừa bước qua rất vội
    Bỗng dưng hóa thành lầy lội
    Đuôi mắt một trời bão mưa
    ..
    Tôi thương một nửa câu hò
    Em qua sông mà không nhớ
    Bỗng nhiên hóa thành mắc nợ
    Một đời sóng nước long đong
    ........
    Tôi thương một nửa vầng trăng
    Chiếu sáng nửa mảnh tình tan vỡ
    Trong đêm thương nhớ dào dạt
    Em lạnh lùng cất bước ra đi
    ...........
    Ôi..tất cả chỉ là một nửa
    Một nửa của đau xót
    Một nửa của đợi chờ
    Biết nửa nào của hy vọng ngày mai ...!!!

    ps: làm tạm như vậy đã nhé..vài ngày nữa nghĩ ra sẽ viết lại !

    ĐÓI QUÁ !!
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0

    Tôi thương một nửa con đường
    Em vừa bước qua rất vội
    Bỗng dưng hóa thành lầy lội
    Đuôi mắt một trời bão mưa
    Tôi thương một nửa câu hò
    Em qua sông mà không nhớ
    Bỗng nhiên hóa thành mắc nợ
    Một đời sóng nước long đong
    ...
    Tôi thương một nửa chiếc kem
    Em vừa vứt vào sọt rác
    Bỗng nhiên hóa thành chẹp nhẹp
    Máu đào ướt đẫm trong tim
    Tôi thương một nửa triệu đồng
    Em xài như lá mít khô
    Bỗng dưng hóa thành túi rỗng
    Bao ngày nhịn nhục ăn xin
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  6. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0

    Tôi thương một nửa con đường
    Em vừa bước qua rất vội
    Bỗng dưng hóa thành lầy lội
    Đuôi mắt một trời bão mưa
    Tôi thương một nửa câu hò
    Em qua sông mà không nhớ
    Bỗng nhiên hóa thành mắc nợ
    Một đời sóng nước long đong
    ...
    Tôi thương em một nửa tim mình
    Còn nửa kia để dành lại đó
    Phòng khi em gây điều sóng gió
    Bằng nửa kia tôi ..... làm lại cuộc đời

    Nói giỡn á !
  7. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Anh thương 1 nữa khu vườn
    Em bước vào không cây nào chịu nỗi
    Nói thật ra thì "của đáng tội"
    Anh xin lỗi em em nặng quá đi thôi !!!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  8. dic-dic

    dic-dic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi thương một nửa cuộc tình
    Em vứt đi như giẻ rách
    Một đời tôi đành đi nhặt
    Khâu bao lâu nữa cho lành
    Tôi thương một nửa mùa xanh
    Bây giờ đã vàng một nửa
    Cũng như bao nhiêu nỗi nhớ
    Xác xơ, tàn úa trong đời.
    nmmmmmmmmm]
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tôi thương một nửa con đường
    Em vừa bước qua rất vội
    Bỗng dưng hóa thành lầy lội
    Đuôi mắt một trời bão mưa
    Tôi thương một nửa câu hò
    Em qua sông mà không nhớ
    Bỗng nhiên hóa thành mắc nợ
    Một đời sóng nước long đong
    Tôi thương một nửa đời tôi
    Năm tháng lãng du vô định
    Bỗng dưng giờ đây nhìn lại
    Xa mãi xa rồi tuổi thơ
    Tôi thương một nửa đời em
    Ngày tháng nắng mưa dầu dãi
    Bỗng nhiên hoá thành chim phượng
    Xa mãi không như ngày xưa...
    Tôi thương một nửa tình ta
    Cùng nhau bước qua gian khó
    Bỗng dưng trở thành xa lạ
    Cũng vì hai chữ "lợi-danh"

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  10. Anmaydivang

    Anmaydivang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi thương một nửa con đường
    Em vừa bước qua rất vội
    Bỗng dưng hóa thành lầy lội
    Đuôi mắt một trời bão mưa
    Tôi thương một nửa câu hò
    Em qua sông mà không nhớ
    Bỗng nhiên hóa thành mắc nợ
    Một đời sóng nước long đong
    ...
    Tôi thương một nửa cái răng
    Em vừa vả cho vụn nát
    Bỗng dưng mồm bị lệch lạc
    Đói mềm cũng hổng dám ăn
    Tôi thương một nửa cặp dò
    Em vừa phang cho mấy cái
    Bỗng nhiên không thể đi lại
    Ngồi nhìn thằng khác bế em

    Ăn mày dĩ vãng

Chia sẻ trang này