1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều 1 mình qua phố, ...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi avenue, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. avenue

    avenue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chiều 1 mình qua phố, ...

    Âm thầm nhớ nhớ tên em
    Có khi nắng kia chưa lên mà 1 loài hoa chợt tỉnh?.

    Em nghe ?oChiều 1 mình qua phố? bằng bước chân không âm thầm.

    Là bước chân 1 người con trai đi về hướng 1 người con gái. 1 cuộc tình tìm nhau thì chẳng thể âm thầm.

    Ai đã đi trong những chiều như thế, để được cháy lên trong mình 1 nguyện ước yêu thương.

    Dù chỉ 1 lần thôi ai đã tình cờ được như thế, để chợt nhận ra, trong tận cùng thế giới cái tôi, hiện về thêm hình bóng 1 người.

    ?.
    Và em lại nhịp chân, theo Chiều 1 mình qua phố.
    ?

    Có người trai hát trong nắng chiều về 1 bông hoa tím. Người con trai ấy đang bước trong thế giới gì, khi mà thời gian qua đi đo bằng màu nắng ánh trên hoa. Người con gái mà anh yêu thương, hẳn cũng là 1 bông hoa đẹp, hơn nữa, có lẽ là 1 bông hoa biết ánh lên sắc đẹp.

    Em tự hỏi liệu đó có là 1 cuộc tình đã qua. Nhớ nhau trên con phố 1 mình?

    Con trai vốn mạnh mẽ lắm, ai đó nói thế rồi, thương nhau thì phải tìm nhau chứ, chẳng hẳn là 1 gót chân thường. Mà rồi em thấy đấy, ?
    ?sao lại chẳng tìm nhau.

    Lại là chia tay. Mà rồi lại nhớ.



    Mỗi khi bạn cất lên 1 bản tình ca, là bạn đang hát về cuộc tình của chính mình...
  2. viahe

    viahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ồ, phải rồi. Nghe Chiều một mình qua phố, để đọng lại rằng:
    "Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu
    Ngày nào mình thôi mất nhau xin người biết đau ..."
    Chỉ cần chút tình cho nhau là đủ, phải không?
  3. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Sau những năm những tháng " Chiều một mình qua phố" tôi chợt chua xót nhận ra rằng thật không có gì khó bằng việc bắt đầu một tình yêu. Số phận thật đáng buồn, có lẽ kiếp đoạ đày này rồi sẽ đi theo tôi mãi suốt cuộc đời thôi. Nghe nhạc Trịnh và bài " Chiều một mình qua phố" thấy thương cho cuộc tình của người hát quá, mà cũng là thương cho cuộc đời mình nữa. Thôi đành...................Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  4. Ga`Mo`

    Ga`Mo` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    tôi không phải là một người mê nhạc Trịnh, tình yêu của tôi là Rock cơ nhưng mà thú thật là nghe Trịnh tôi thấy nhiều cảm xúc lắm...khi vui khi buồn khi lại thấy chăng vui chăng buồn mà thấy lòng mình trống rỗng , mệt mỏi..<<<nhất là khi nghe bài "Dấu chân địa đàng"...
    oh by the way, which one is me??
  5. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Chiều một mình qua phố ... ừm ... hay lắm đó
    Chào mừng các bạn đến với :
    CSC - ngôi nhà chiến tranh&nbsp;&nbsp; Box HOU <A href="http://www.ttvnol.com/for
  6. hoadai

    hoadai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    co don- nguoi dong hanh than thiet va dang so! Xot xa lam sao khi di tren nhung con duong cu da vang bong 1nguoi. Anh da di chim khuat da theo. ..Ngay sau soi da.....

    Mot cuoc tinh tim nhau thi chang the am tham, nhung noi nho cang am tham cang nhuc nhoi

Chia sẻ trang này