1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHIỀU BUỒN

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 09/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muamuon2

    muamuon2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bởi cái lưỡi em quen châm chọc nên nick muamuon đã bị treo đành dùng nick này đẫ vậy:
    Chiều nhẹ bước cành hoa thắm đượm
    Chút duyên tình lưu luyến người xưa
    Ta đi một dạ thẩn thờ
    Mang theo nỗi nhớ vật vờ cuối thu
    Ra đi một chiều mù bóng khói
    Bóng người thương dẫn lối ta về
    Một mình nơi chốn xa quê
    Khiến ta một dạ tê mê cõi lòng
    NHặt kỉ niệm ước mơ hồng thuở trước
    Chuyến ta xa hẹn ước bên người
    Cho tình vẫn mãi sinh sôi
    Cho hồn gửi lại tặng người ,,,TÓC MÂY!(hi` hi`)
    m2m
  2. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0

    Hồn anh như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió bám đầy áo em​
    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.
  3. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu ý bác ạ???
    m2m :www.vnuh.com

    ---<3---<3---<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3---<3---<3


  4. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Thế bác chưa thấy hoa cỏ may bao giờ sao?
    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.
  5. anhchicominhem

    anhchicominhem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    shimizu_hn thân mến< hì hì >,thế hoa cỏ may tượng trưng cho cái gì vậy?
    [grey]tho
  6. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Hi...hi...Hoa cỏ may là cái Kim đó bạn ạ!
    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.
  7. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Khắp nẻo giăng đầy hoa cỏ may.
    Áo em sơ ý cỏ găm đầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?
    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.
  8. anhchicominhem

    anhchicominhem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    to shimizu:
    cỏ may tím đẫm chiều hoang
    để cho nỗi nhớ dâng tràn trong anh
    cỏ may tím -tím mong manh
    để cho anh nhớ người không nhớ mình
    [grey]tho
  9. muamuon2

    muamuon2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cỏ may dăm đầy trên áo
    Lời yêu mỏng mảnh hư vô
    Ai trao ai vàn thương nhớ
    Nhớ ai một nẻo bến bờ
    m2m
  10. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Em bây giờ mới hiểu anh có lý
    Dù chuyện xa rồi, dù anh xa cách thế
    Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo

    nowhere safe from the storm

Chia sẻ trang này