1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều cao con trai Thủy Lợi kém quá !

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi hanhhanoi, 16/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Dạ , thưa anh Ka_mupmip , em có người yêu rồi nên nếu anh muốn em là người tình trong mộng của anh thì hãy để em làm ma vậy !!
    Còn bác luckyluke lại bảo chiều cao con trai tình lên trên trời nhưng em có nói ngay từ đầu là nếu muốn tranh luận thì em không thích ai lấy câu cũ rích đó ra nữa !!
    Em yêu 1 con người trong Thuỷ Lợi nhưng cũng vì muốn cả ngôi trường là 1 tụ điểm con trai không thua kém so với trường bạn nhưng xem ra tương lai con trai thuỷ lợi mù mịt quá !

    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ặc, nhiều chuyện wá !
    Khốn khổ, điều iem muốn nói là cái sự nó rồi ! ... hị hị, làm sao thay đổi đc ! ... Chả nhẽ hỏi papa - mama người ta chắc ?
    Thú thật là iem ko quan tâm cái chuyện bạn bè em cao thấp là mấy, thành ra iem cũng ko để ý là con trai TL thấp hơn trường ngoài ...
    Hèm hèm ...
    Ơ, nhưng iem thấy box TL nhiều người cao fết đấy chứ nhể ? Hay đây toàn tinh hoa ...
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Bác Hanhhanoi ơi đừng tin lời lão ý. Người yêu lão ý cao hơn lão ý 50cm cơ.
    ..Yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..​
    [​IMG]
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    hanhhanoi nhầm nick roài! Câu đấy ko phải tui viết!
    Tui cao 1m65...hơi lùn. Nhưng cũng chẳng đến nỗi buồn về điều đấy. Chiều cao như thế là trên chiều cao trung bình của đàn ông VN roài!
    Với lại chiều cao chỉ là một trong những vấn đề thôi....
    hanhhanoi cao 1m66 cơ à! Cao nhỉ.
    Nhưng mà mặt mũi xấu thì chán lắm........ không ăn thua!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  5. chienbinhquydo

    chienbinhquydo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Chuyện.Mặt mũi xấu 1 tí thẩm mĩ là xong hết.Còn chiều cao thì hơi khó đấy.
    Mà thui, em ấy xinh xấu gì thì cũng có người yêu rồi.10 ông Lucke bây giờ cũng chẳng ăn thua.Hà hà.
  6. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác Lucky Luke là hanhhanoi nhầm với long40d là người đã phản bác lại câu nói chiều cao đàn ông ...
    Nhưng đầu tiên em cũng chú trọng chiều cao chút chứ mà thấp qua e không dám ngửa mặt với trời hơn nữa em nhìn cũng dễ xương nên chị Bit lại tưởng nhìn em dễ ghét luôn !!
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình cao có đúng 1m35,7cm ( có cái phẩy 7 này cân bẩn là mình cần fải tận dụng hết chiều qua này ...
    Nè hanhoi chắc cậu chưa có khái niệm hôn không chạm đáy nhỉ. Người yêu của mình cao trên 1m7 và mình được hôn không chạm đáy hay còn gọi là hôn vũ trụ. Cậu chắc chắn không có cảm giác đó
    Khi hôn con người phải được bay bổng thế mà chân cậu vẫn chạm đất ~~~> mất thú .. ~~> mặt mạnh của các chàng trai TL ~~~> thảo nào box mình toàn con gái ở đâu đâu đến xán các anh ..

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không dám ngửa mặt lên với trời nhỉ? Nếu xét trên quan điểm duy vật biện chứng, nếu có một quả bóng đang tuân theo cái gọi là định luật vạn vật hấp dẫn, rơi thẳng vô đầu mình....thì mình, với tư cách là một động vật cao cấp có suy nghĩ, tất nhiên sẽ phải ngửa mặt lên mà xem nó rơi theo hướng nào, để mà tránh chứ. Lúc đó có lẽ càng cao càng dễ chết đấy.......
    Nói như thế không phải là biện hộ, mà thật ra, theo quan điểm của Phật giáo, nó có nghĩa là anh không mất hết tư cách chỉ vì anh lùn. Lùn chỉ là một trong những điểm xấu mà con người không may có thể gặp phải...nó là cái hệ quả tất yếu của học thuyết do cái ông " Bác học không có nghĩa là ngừng học" đưa ra mà thôi! Em chê anh xấu vì anh lùn cũng như anh chê em xấu vì em có khuôn mặt đầy trứng cá, thô và vô nghĩa lý!!!!!!.... Nó làm sao tệ bằng người xấu do tính cách xấu được.... Những cái này lại là sự tổng hoà của những gì người ta thu được từ XH, từ gia đình...cái này mới là cái đáng chê.......
    Hi vọng em hanhhanoi không còn ghét con trai Thuỷ Lợi chỉ vì lùn!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  9. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh lukyluke , em chỉ thấy con trai Thuỷ Lợi là những người con của thuỷ thần nên chiều cao cũng hạn chế !
    Nhưng giá mà con trai Thủy Lợi đẹp 1 vẻ đẹp nào đó ( ý em không nói là đẹp trai ) đâu thì may ra gỡ gạc chiều cao , nhưng xem chừng con trai Thủy Lợi không có may mắn đó !
    Chiều cao hạn chế , hay sử lý tình huống theo tính cách trẻ con, ví dụ trêu con gái vào kí túc xá , khi em đi cùng bạn gái ngang qua bể nước sau dãy nhà 1 , các anh hô to rằng " ơ rê ka ! "
    Một áp dụng thực tế chăng ?
    Các anh như những học sinh đội lốt sinh viên nên hình như tính cũng chập cheng !!!
    Chiều cao không nói lên được gì cả nhưng các anh Thủy Lợi không thể cao hơn em sao ??????
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  10. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hé, Thượng đế sinh ra người đàn bà để đàn ông chiêm ngưỡng và ... tán tỉnh. Chỉ có thằng Pede mới ko có khái niệm này thôi.
    Em định muốn tất cả các sinh viên đàn ông Thuỷ Lợi hay sao mà cứ phải mong ước các anh ý cao hơn mình thế? Cái nồi tròn thì có cái vung tròn, cái nồi méo thì cũng phải có cái vung méo, em cứ tưởng con gái ai cũng tròn như em sao?
    MOM

Chia sẻ trang này