1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Chiều chồng

    Nhân có buổi chít chát với bác gì gì ấy hôm qua, em giật mình ngẫm lại, trong cái "sự nghiệp làm vợ" của mình, chắc chắn là "nghệ thuật chiều chồng" chưa được áp dụng bao giờ. Trong này thấy nhiều chị em nữ tính này, lại ngọt ngào này, rình thấy bên "người vợ nũng nịu" đấy, đoán rằng họ không chỉ biết nũng nịu chồng thôi đâu, thường những người này cũng khéo chiều lại chồng lắm thì phải, không biết chị em làm những gì để... chiều chồng, chia sẻ cái được không ?


    Ở nhà mình, ai có... sở trường của người ý, chồng không thích dọn nhà, nấu cơm... thì vợ làm ( nhất là giờ vợ ở nhà không đi làm nữa ), nhưng ngược lại, chồng lại chịu khó chạy đi mua giúp cho vợ cái nọ cái kia, tắm cho con, cho con đi chơi, hay pha cho vợ ấm trà, sắp bàn ăn, thay đồ cho con đi ngủ...( tiếc là bóng đèn hay cầu chì nổ là vợ thay hoặc... gọi bác hàng xóm tốt bụng )... Đôi lúc cũng có vài cử chỉ có thể gọi là... lãng mạn, nhưng chủ yếu là từ phía chồng, như pha dầu tắm vào bồn cho vợ, hay đi ra chợ Trời mua hoa cho vợ vào hôm cuối tuần mưa tầm tã, không đâu có bán.... còn bản thân mình thì chẳng làm gì nhiều cho hắn. Nhìn chung cũng cảm thấy như vậy là tạm OK, không ai phải cảm thấy hụt hẫng vì bị... đối xử tệ

    Thành thực mà nói, nếu đem so cái cách...chăm sóc chồng của mình với chị gái mình, hay hai bà chị dâu thì thấy mình còn thua quá xa . Có lẽ tạm biện bạch thế này. Số là chồng vốn quen với cách giáo dục phải tự thân vận động, nên nhiều khi lại cứ thích tự hắn làm việc của hắn, và cảm thấy nếu để vợ làm hộ mình thì là một việc ỷ lại xấu xa ( thế có sướng không cơ chứ lỵ ), thành ra vợ cũng bắt quen cái thói thờ ơ, ừ thích tự làm thì tốt chứ sao, thời gian còn thì vợ lo cho con vậy thế nên không có điều kiện để thể hiện... nghệ thuật chiều chồng

    Nếu nói là chăm sóc cho chồng thì có, nhưng chẳng có tí... nghệ thuật gì sất. Nhiều lúc cứ thấy cái bộ dạng lóng nga lóng ngóng, để đâu quên đấy của hắn, thấy vừa buồn cười vừa thương thương, thành ra lại phải để mắt tới mọi thứ, chẳng khác nào lo cho hai thằng cu, gọi là.. cu lớn cũng chẳng ngoa tẹo nào
    Buồn cười nhất là sáng dậy. Ban ngày đeo kính áp tròng, tối tháo ra ngâm khử trùng, đeo kính ( trông như bố già kính trắng ) đi ngủ thì bỏ ra ( thường xuyên không biết bỏ ở đâu ) Sáng dậy, loạng quạng, tay quờ quờ, mắt nheo nheo :

    - Có thấy kính anh đâu không ?

    Giờ thì vợ luôn biết nó ở đâu rồi, dù không phải hôm nào cũng bỏ ở một chỗ. Vợ bảo :

    - Trong nhà tắm ! ( cười hơi bị... đểu )

    Chồng, khoái trí mỉm cười vì tìm thấy kính. Tối, lục xục trong ngăn tủ đựng đồ lót và ca vát, tìm tìm, soi soi, xem cái nào đi với áo sơ mi đã là và treo kia. Vợ sốt ruột :

    - Quần lót, ca vát đã để ở mặt tủ bên ngoài ý !

    ( để sáng dậy đứng ở chỗ xỏ giầy là thấy luôn, khỏi phải bật điện lên mà soi mà tìm ) Phù ! Còn đây nữa, ngày nào cũng như ngày nào :

    - Có thấy điện thoại anh để đâu không ?

    Vợ : Anh đã tìm trong cặp chưa ?

    Chồng : Rồi, không thấy thật mà !

    Vợ, lấy máy cố định gọi điện thoại của chồng

    "lá là lá la... trick me trick me twice... " eo éo, bùm bùm trong cặp phát ra

    Tuyệt nhất là trước lúc đi công tác. Tối trước đó bắt đầu nhắng nhít lên :

    - Chết, anh quên thuốc đánh răng, cả bàn chải răng nữa, mà cái túi đựng đồ dùng cá nhân ý đâu nhỉ ? Chết, áo sơ mi anh gấp chưa ấy nhỉ ? Ối, dây giầy bị đứt một chỗ rồi ! ...............

    Thế là vợ lặng lẽ sách ra cái túi đựng đồ cá nhân, đã có sẵn mọi thứ, rút ra cho một cái dây giầy mới, đúng gam mầu, đúng độ dài, thế là hì hì cười nhăn cả mắt lại, miệng rộng nhành ra, nịnh :

    - Em tuyệt vời !

    .................... Hồi đầu ở với nhau, luôn lấy làm choáng về cái độ lẩm cẩm của hắn, giờ thành quen, chỉ thấy buồn cười.

    Xét cho cùng, hình như mình làm mọi việc đó vì sự chăm sóc nói chung cho gia đình, trong đó có chồng và con, chứ làm gì có... nghệ thuật gì đâu Hành động thì nhiều, nhưng nịnh nọt ngọt ngào là mẹ cháu kiệm lắm, chẹp, chắc là do cái tính

    Ấy thế nên nhìn các chị em tíu tít chiều chuộng chồng sao mình vẫn thấy... thèm thèm, hay tại mình không thực sự cố gắng... chiều chồng nhỉ ?



    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 05:25 ngày 15/06/2005
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không biết mình có chiều chồng hay không, thấy mọi người nũng nịu, nhõng nhẽo chồng, cũng thích lắm, nhưng hình như tính mình làm vậy không được, thấy kỳ kỳ sao đó. Hai vợ chồng cùng đi làm nhưng chăm sóc, quán xuyến gia đình đều là mình hết. Chồng thường xuyên đi công tác, nhưng đến nơi mới biết mình sẽ mặc những áo gì, quần gì trong những ngày tới. Chỉ biết đến giờ đi, mọi thứ đã sẵn sàng. Chồng thích uống sữa, nhưng vợ pha sẵn cho thì mới uống, không thì ... cười rồi nói "Anh no rồi", ngày mai lại than thở "Tối qua đói bụng ghê!", vợ hỏi "sao em nói pha sữa anh nói no rồi?", ah, uh... thì anh sợ em mệt..." (Trời đất!!!). Giờ thì chồng nói vợ mua Cô gái Hà Lan, chỉ cần cắm ống hút vô, một hơi, là hết! Chồng siêng đột xuất, lâu lâu dành ủi đồ dùm vợ, ủi 2 cái tay áo mà ủi miết, ủi miết, lật qua rồi lật lại, vì sao các bạn biết không? Vì TV đang chiếu phim Mỹ hay quá, ủi đồ nhưng mắt thì cứ nhìn TV, thôi, vợ lại dành ủi cho rồi, không lại cháy áo hồi nào chẳng biết. Nhưng chồng mình cũng hơi giống chồng Chị Wildpony, vợ nhờ đi đâu là vui vẻ lắm, không nhăn nhó bao giờ, rất thích dẫn con đi chơi và chiều con kinh khủng.
    Nhưng... như vậy thì có gọi là chiều chồng không nhỉ?
  3. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thỏang mình cũng được sơ kết , đáng buồn là với nhận xét của sếp là mình ko chiều gì cả .
    Ý kiến quần chúng thì hòan tòan ngược lại, là mình chiều quá (kể cả từ bạn thân cho đến người gặp chỉ vài lần)
    Thật chả hiểu ra làm sao
    Nhà này thì cũng theo sở trường:
    mình thì cơm nước, con cái, dọn dẹp.... hắn ngồi máy tính và phụ trách về chiến lược hoặc cách thức (thực đơn đặt theo tuần, dọn nhà phiên phiến thôi, đừng ép con ăn nhiều nếu nó ko thích....)
    Thi thoảng bận hay mệt lắm thì nhờ được hắn cho đứa nhỏ vào nghịch nước một lúc rồi bố xoa xoa, tráng tí là cho vào nhà. đứa lớn đã tự tắm đc rồi.
    Cho con đi chơi bao giờ cũng có vợ đi theo (đấy là tại vợ cứ thích theo chứ ko phải hắn muốn thế )
    Nhà này cứ cái gì ở đâu hỏi vợ là ra, ko ra thì vợ đi tìm, trừ bán kính 20cm vòng quanh bàn máy tính thì hắn tự tìm. Đồ vật thì máy tính và di động là hầu như ko bao giờ phải đi tìm, luôn luôn " bất ly thân".
    Đi công tác chỉ cần báo ngày giờ đi, số ngày rồi đến giờ là xách vali đi.
    Ăn sáng thì vợ hoặc vợ sai con mang đến bàn máy tính. Ăn tối thì sau khi bị quần chúng cực lực lên án giờ hắn phải tự sang bếp ăn.
    Số hắn sướng, lúc cần làm gì thì hắn tòan có việc vắng nhà (mua , lắp điều hòa, sửa nhà, mua vật liệu ...)
    Hôm nào hắn tắm cho con, hay xúc cơm cho con ăn thì y như rằng có người ngòai đến chơi, chứng kiến và lắc đầu lè lưỡi, hiểu ngay thành công việc hàng ngày của hắn và đặt cho tiêu chuẩn ISO 900....
    Nũng nịu thì mình cũng ko biết . Có lần thử nhõng nhẽo, vừamới bắt đầu hắn đã lắc đầu quầy quậy, mặt nhăn như bị làm vợ chuyển ngay từ trạng thái nai tơ sang sư tử cái , tức tối tự kết luận là nên nói với hắn tốt nhất là như với "cu" lớn.
    Thế có phải là chiều hay ko chiều? Còn chiều chuộng ntn nữa thì chưa biết

  4. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Khiếp cái ông chồng nhà chị tonic này lười chẳng khác gì chồng em Trong nhà có gì ko bao giờ biết, chỉ biết cái gì nó đập vào mắt sẵn rồi, còn ko mà đi tìm cái gì thì 1 là bới tung toé cả lên, 2 là kêu vợ ời ời, ghét ko chịu được. Về đến nhà là ôm cái máy tính chơi game đến khi vợ gọi ăn cơm , chẳng nhờ vả gì được. Nhưng vợ thông cảm lắm, đi làm nhức đầu lắm rồi, nên thôi, chiều một tí, cuộc sống chẳng mấy dài, nhoằng cái ta già rồi thì lại tiếc, nên 2 đứa nhà em chiều nhau, mà có khi thích chiều nhau nữa là khác Dở hơi chị nhỉ
  5. Muopgia

    Muopgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vậy là các chị đều chiều chồng quá rồi chứ còn gì nữa, các bác ấy mà rời các chị ra một ngày không khéo lại nhịn đói mất cũng nên. Chồng em í ạ, được cái thích chơi với con, nhưng mà cũng chỉ lúc nào dứt ra khỏi cái máy tính và cái điện thoại mà thôi. Mà cả hai vợ chồng em cùng chả chiều chuộng nhau kiểu lãng mạn tình tứ gì đâu các chị ạ. Lắm khi thấy mấy đứa bạn thân nhõng nhẽo với chồng hoăc khi họ nũng nịu với nhau quá thể mình cũng thấy thèm nhưng ông ấy lại bảo họ đóng phim đấy, hết suất là thôi ấy mà, chẳng như anh lúc nào cũng thế đâu, thế là mình tắt đài ngay vì chán quá. Ông ấy còn gọi mình là mẹ mướp nữa mới kinh chứ...Đấy, hôm nay lai đi làm về muộn đây...
  6. Myself

    Myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác TanNG vào đây bác cho chúng em ý kiến chỉ đạo tí bác ơi: chiều chồng thế nào nhỉ?
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hehe, em thì chưa có chồng mà cũng ko tính lấy, nhưng bạn trai em thì em sẽ ko chiều như các chị đâu á. Chẳng là hôm trước đang rửa bát, nghe BBC nói có cái máy giặt gì đó thay vì bấm bấm thì dùng fingerprints , nếu hôm nay vợ mang đồ đi giặt rồi thì hôm sau phải là chồng, ko đúng vân tay của chồng thì máy ko hoạt động, hehhê. Thấy quảng cáo còn nhiều thứ linh tinh để chống lại "sự lười" của các bác chồng
  8. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài các thấy chị nào cũng chiều chồng nhỉ, ko biết về sau em lấy chồng có được như thế không đây Chứ bây giờ BF em cũng lười kinh dị lên được , lười nhất là ăn hoa quả chăm nhất là chơi game ( hình như anh nào cũng yêu cái máy tính ngang ngửa với vợ thì phải ) . Mình mua hoa quả về nhét vào tủ lạnh, bảo anh nhớ ăn hắn ậm ừ rồi hôm sau đến mở tủ lạnh ra vẫn còn nguyên xi lại phải ngồi gọt cho ăn mà khổ cái có phải thế là xong đâu ạ tay thì chơi game, mắt dán vào cái com phải đút cho ăn thì sao thấy cười sung sướng thế Thứ 2 là khoản gập rút quần áo , đi từ ban công vào phòng có 3 cái bước chân mà cũng luời, quần áo đc hôm nào gập y rằng hôm đấy gập luôn quần áo trái rồi vứt lên giường .mình sang lại phải gập là rồi cho vào tủ . Cằn nhằn tí thì bảo thế có vợ để phục vụ mấy cái này chứ còn gì nữa
    1,2 năm nữa mà lấy chồng phải phục vụ hơn thế ko biết mình có thành Mẹ mướp ko
  9. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Các bà, các mẹ, các chị chiều chồng quá nhỉ! Kiểu nào tôi phải nói mẹ đĩ nhà tôi học tập mới được. Các bà, các mẹ, các chị có kể gì về anh em chúng tôi thì kể nhé chứ quá đà là sang nói xấu chồng đấy. Lúc đó thì đổi topic thành NÓI XẤU CHỒNG.
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đừng lo em ạ, các rạp xiếc đều phải mất rất nhiều công dậy thú, trước khi chúng biết làm xiếc ( đùa ! )
    -------------------------------------------------------------------------
    Nhà Ro mình thấy chồng như thế là quá tuyệt rồi, nên có chiều chồng một chút cũng là.. lại lễ thôi
    --------------------------------------------------------------------------
    Bác Unido nói đúng, sau khi mổ xẻ, hỏi han kinh nghiệm lẫn nhau chị em chúng em mới té ngửa, thì ra từ trước đến giờ mình cung phụng chồng quá thể, nên topic này dần dần sẽ chuyển thành... NÓI XẤU CHỒNG.. một cách tự nhiên
    --------------------------------------------------------------------------
    Ối Myself không được hỏi thế, nhỡ các ông ý nhẩy vào cho toàn các ý kiến... xây dựng ( cái từ này nhiều lúc áp dụng vào một số hoàn cảnh sao nghe nó rất... đểu... hí hí... ) kiểu biến chúng ta thành tôi mọi hơn nữa thì chít
    --------------------------------------------------------------------------
    Mổ xẻ vấn đề chiều chồng. Theo như quan sát của mình trong gia đình vốn rất đông đúc, gồm các cặp vợ chồng dâu rể ở gần, thì mình thấy có hai tuýp phụ nữ như sau :
    Tuýp người thứ nhất
    Hơi kỹ tính, thương chồng thương con, cẩn thẩn với mọi thứ và biết lo toan vun vén một cách có tổ chức, chặt chẽ, kèm theo có làm các công việc tương tự trong xã hội nên bị ảnh hưởng tính cách, hơi khô cứng, nhưng thật lòng với chồng con và mọi người trong gia đình. Người này không ngần ngại phản bác hay làu bầu ca cẩm chồng con, vì luôn muốn mọi việc trong gia đình phải được làm tốt. Tóm lại, chăm sóc gia đình và chồng con chu đáo nhưng không biết nịnh nót, ướt át. Bù lại, có thể là điểm tựa tin cậy vững chắc cho đức lang quân nếu gặp hoạn nạn.
    Tuýp người thứ hai
    Nói nhiều và dẻo mỏ, biết nịnh chồng, tháo vát, cũng biết chăm lo cho gia đình, thậm chí khéo xoay sở. Thường thì lợi thế của họ là có thể sai khiến chồng làm theo ý muốn của mình bằng cách làm bộ nhõng nhẽo, lời ngon lẽ ngọt Có thể hy sinh nhiều thứ để chiều chồng. Ví dụ, một trong các bà chị dâu mình, chồng thích ăn đồ luộc, cái gì cũng đem luộc, giá đỗ luộc, bao tử luộc, mực luộc... tóm lại cái gì vợ cũng đem luộc và phải chịu ăn theo chỉ vì chồng thích thế , hay lúc nào cũng săn đón chồng thích mặc cái gì, đi giầy gì... để mua cho chồng Thế nhưng khi bất hoà thì lu loa chu chéo kinh khủng nhất trong các bà và nếu có chuyện nghiêm túc cần giải quyết, cần đến sự chịu đựng và bản lĩnh thì kém các bà khác nhiều nhiều.
    Mình cũng để ý thấy các ông khoái tuýp phụ nữ thứ 2 hơn, vì bản chất của đàn ông là thích mọi chuyện phải nhẹ nhàng, không muốn quan trọng hoá vấn đề, không muốn gay gắt. Trong mắt họ, phụ nữ phải dịu dàng, nhỏ bé hơn, chịu nhịn hơn ( và thêm biết kiếm tiền nếu có thể Hè hè... đòi hỏi hơi bị nhìu )
    Xét về bề nổi thì tuýp người thứ hai có vẻ biết chiều chồng hơn, xong cái cách mà phụ nữ và đàn ông hiểu về sự "chiều chuộng" lại không giống nhau. Đàn ông thì thiên về hành vi ứng xử của vợ với mình, cách vợ mình giải quyết vấn đề ra sao, còn phụ nữ ( nhất là đã có con cái ) thì lại lấy việc chăm sóc và kết quả của việc chăm sóc cho chồng con làm trọng.
    Cái mà mình tìm là sự cân bằng giữa hai tuýp người này, có vẻ khó, vì nó phụ thuộc nhiều vào cá tính của chúng ta, không phải muốn mà làm được, phải không nhỉ ?
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 16/06/2005

Chia sẻ trang này