1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 15/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Không hiểu có phải càng về già thì vợ chồng càng chiều nhau hơn hay không. Cả em và đứa bạn gái em đều rút ra điều đó. Hồi trước lúc con cái còn nhỏ, thỉnh thoảng có chiến tranh nhỏ nhỏ giữa hai bố mẹ. Còn bây giờ con cái đi xa hết rồi, chỉ còn 2 ông bà ở nhà. Con cái về thì ông bà cứ gọi là bênh nhau chằm chặp . Chăm chút cho nhau từng li từng tí. Hồi trước thỉnh thoảng mẹ còn dỗi bố, có ấm ức thì "kể tội" bố với con gái , bây giờ bố có lỡ tay việc gì thì mẹ chỉ "lườm yêu" bố thôi, he he... Mà không chỉ nhà em nhé, nhà đứa bạn em cũng vậy.
    Thấy các chị chiều chồng, em cũng thích sau này có chồng thì chiều chồng lắm. Nhưng mà không biết sau này lấy chồng rồi, đi làm về mệt mỏi, lại bao thứ phải lo nghĩ, chưa biết cách làm sao để có thể giữ sự hài hoà, vui vẻ để chiều chồng. Chưa kể đến những hôm công việc không trôi chảy, đi làm về muộn (chuyện thường ngày),... Các chị có kinh nghiệm thì truyền cho em với ạ.
  2. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    @chị tonic: Em nhớ có lần chị kể AX chị than: ?oMẹ thích lau nhà hơn nằm ôm Ba? . Vậy chị nhín thời gian lau nhà và dọn dẹp, nằm ôm chồng để được tiếng ?ochiều chồng?, chị nhỉ
    Nhà em đây:
    Sáng cuối tuần, cả nhà mới mở mắt, vợ ngồi dậy chùi đít và thay tả cho con, chồng nằm đó rên rỉ: ?oXời ơi, sao không ai phục vụ Ba hết?. Vợ phải quay sang vuốt ve vài cái ?oỐi ?? ối ?? mẹ cưng ?? mẹ cưng ?? mẹ cưng cả 2 đứa mà?. Chiều thế còn muốn gì nữa
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... nhà này thì ngược lại, tối đến vợ mệt phờ với lũ con, mỏi hết cả người, tới lượt mình đi tắm cũng ngại. Chồng chuẩn bị sẵn nước cho rồi, nhưng oải quá, không muốn đứng lên nữa Vợ toàn kêu : "Không ai tắm hộ mình cái có phải tốt không nhỉ ?" Thế là bố nó bảo : "Có có... để lấy Baby Johnson đã !"
    Mà em cũng thấy cái đoạn bác Tonic kể ý chẳng khác nào nhà em. Chồng về VN, đi đâu cũng loay hoay trông con cho vợ buôn chuyện với bạn, thế là các bà vợ, ông chồng cứ tấm tắc khen : "Công nhận chồng chịu khó thế !" Ối giời, hàng ngày họ có ở nhà mình đâu mà biết
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 16/06/2005
  4. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    em nhịn cười không nổi chị ơi, không lẽ anh cũng muốn được .... và thay tả như con gái hả chị, lớn rồi mà hư quá, tị nạnh với cả con
  5. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Em chưa nhìn cái nhà chị bây giờ em ơi .
    Chị đành bảo vvới con gái là " Ngày xưa mẹ gọn gàng lắm, mà giờ thế này . Con mà ko tập gọn gàng thì sau bằng mẹ còn kinh khủng hơn "
    Báo cáo em là: Trừ nhừng lúc A X ngồi máy tính, thời gian còn lại là chị ôm anh ấy Thế mà hôm qua vừa hỏi lại - vẫn " Không chiều"
    @ Wild: chết cười với nhà cô
  6. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em chưa nhìn cái nhà chị bây giờ em ơi .
    Chị đành bảo vvới con gái là " Ngày xưa mẹ gọn gàng lắm, mà giờ thế này . Con mà ko tập gọn gàng thì sau bằng mẹ còn kinh khủng hơn "
    Báo cáo em là: Trừ nhừng lúc A X ngồi máy tính, thời gian còn lại là chị ôm anh ấy Thế mà hôm qua vừa hỏi lại - vẫn " Không chiều"
    @ Wild: chết cười với nhà cô
    Trời ơi, chị làm em choáng quá, hay tại AX ngồi máy tính 24/24,.
    Đọc bài của mọi người thấy mình có lỗi với chồng quá, toàn là chồng chiều thôi chứ chẳng mấy khi chiều chồng.
    Thôi, chắc là phải "tu tâm dưỡng tính" thôi. Mồm lúc nào cũng choang choác, làm thì lười, ... ôi, có ai xấu hơn nữa không?
    P/S: Đang tìm cách học xách dép cho chị Wild đây, vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con mà lại còn vwà xinh vừa tre nữa chứ, thế này thì chỉ "khổ" chồng thôi, không xa vợ được bước nào.
    [/quote]
    Được thuongnho sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 17/06/2005
    Được thuongnho sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 17/06/2005
  7. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giống hệt Wild và mấy chị em trong này, chiều chồng như chiều con, lo cho chồng như lo cho con, hi hi. Anh nhà mình mà bảo mở tủ lạnh tìm quả cà chua cũng chả tìm thấy nổi, chứ đừng nói bảo đi tìm cái gì khác trong nhà. Mỗi lần chàng phải cất thứ gì là y như rằng lôi vợ vào, chỉ chỏ rồi bảo: "Anh cất ở đây nhé. Em nhớ hộ anh. Mai là anh quên rồi"
    Thế nhưng mình cũng chả biết õng ẹo hay thỏ thẻ gì cả, chả bao giờ nói được câu gì có tinh thần lãng mạn (cách mạng thì nhiều ). Có lần anh xã kể cho hội bạn khi cả bọn đang tụ tập rằng mình mà gửi email cho chàng thì toàn kiểu như:
    - Photo thành 3 bản.
    Thư khác:
    - Lúc về nhớ ghé mua hộp sữa.
    Thư khác nữa:
    - In ra (tức là in cái gì đấy mà vợ gửi link bảo in hộ)
    Hôm qua, bọn trẻ con nhà mình inh ỏi đòi mấy cái hình để tô màu. Mình kiếm được trên internet, gửi link cho chàng và viết:
    - Don''t forget, honey!
    Vài phút sau, mình nhận được mail chàng gửi có đính kèm một cái photo rất kinh dị. Chàng nhờ ông bạn đồng nghiệp dùng điện thoại di động chụp chàng đang nhăn mặt thè lưỡi ra đầy vẻ chế nhạo. Về nhà, chàng giải thích là tại chàng cảm động quá. Nhưng mình chưa bao giờ thấy chàng thè lưỡi mỗi khi cảm động dù đã sống với nhau cả chục năm. Hay chưa bao giờ mình làm chàng cảm động?
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Về khoản chiều chồng thì em chẳng biết sau này mình có được như các chị trong này hay không nhưng mà cứ nhìn thấy gương của dì em trươc mắt cũng thấy quý ạ.
    Ba em ngoài đi làm kiếm tiền ( công việc này là quan trọng nhất rùi nhỉ ) ra thì về nhà chẳng biết gì cả ạ.Bây giờ có dì rùi thì hầu như em chả phải lo cho ba như trước đây nữa.Ba em di làm về chỉ có mỗi việc ngồi nghỉ ngơi uống nước,xong rùi lấy quàn áo dì em đã chuẩn bị sẵn đi tắm .Tắm xong rùi ăn cơm ,lại nghỉ ngơi ,làm việc......Mà ba em ngồi làm việc nếu muốn lấy cái gì trên tủ hay lấy cái gì ở đâu mà xa chỗ ba ngồi một tí là lại gọi con cái hay dì em có mặt ở đó thì lấy giúp .Lại còn không nói rõ lấy cái gì đâu cơ ạ ,toàn chỉ chỉ tay thôi là mọi người trong nhà em hiểu ngay là ba cần gì...
    Ở nhà từ những việc lớn như sửa sang nhà cửa ,tới những việc nhỏ như các đồ điện hỏng hóc...ba em chưa bao giờ biết đến phải lo như thế nào ,toàn là dì và em làm....Còn nhiều cái khác nữa ạ ,nhất thời em không nhớ nhưng công nhận dì em đảm đang,ba em chả phải lo chuyện ở nhà tập trung làm việc kiếm tiền thôi ạ .Về nhà lúc nào cũng thấy nhà cửa gọn gàng ,sạch sẽ,muốn ăn gì ,mặc gì dì em đều chuẩn bị đầy đủ rồi ạ .Như mùa hè này ,ba em hay thích ăn chè đỗ đen ,sinh tố dưa hấu..mà ba cũng không tiện ăn ở ngoài thế nên chiều nào đi làm về hầu như cả nhà đều có món chè hay nước gì đấy uống mát mát.....
    Em nghĩ chiều chồng ,chiều con mình thì chả đi đâu mà thiệt ạ .Vất vả một tí nhưng mà gia đình yên ổn ,ấm cũng hạnh phúc ạ .
  9. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mấy em mới cưới bên topic "Nũng nịu" thì nhõng nhẽo, nũng nịu phải biết . Còn bọn mình bên này sao nhiều người than không biết nũng nịu, không nũng nịu được .....chán nhỉ . Đang thắc mắc không biết sao này U50, 60 thì sẽ nũng nịu thế nào nhỉ ?
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Quote lại lời bác Tonic nhưng gửi tới em đồng chí Thương nhớ có cô con gái xinh ơi là xinh
    Vấn đề của Bác Tonic chính là chỗ ý, chị em đọc xong không cảm được chút hương vị cay đắng nào ở đấy hả ? Tình hình là đúng là ngoài thời gian chồng bận bên máy vi ra, thời gian còn lại bác Tonic... ôm chồng, dưng mà mình lại thấy bác giai nhà bác Tonic online tới cả tối muộn giờ Châu Âu, thành thử iem tin là bác Tonic ôm con ngủ khò rùi... he he...
    Mà Thương nhớ đừng nhòm vườn hàng xóm nữa nhé, trông vậy thôi, chán lắm. Đấy, tối qua đi công tác rất muộn mới về đến nhà, sáng nay đi làm luôn và bận tới chiều tối, còn vừa rồi thì mẹ chồng đang gọi điện bảo "không muốn sống nữa", thế là lại phi xe sang thành phố khác xem mẹ thế nào. Những tưởng được nhìn xem mặt nhau nhọ ở chỗ nào tối nay mà có được đâu.
    Vào đây mới thấy mình cũng cùng chung số phận với nhiều người khác, chồng mình cũng khùng như nhiều chồng khác, cho bớt tủi thân... Hôm qua tham khảo được ít ý kiến của chị em, đang bừng bừng khí thế, điệu này về phải bớt cung phụng chồng đi một tí, chứ không phải cố hơn lên như mình tưởng mình chưa làm đủ, từ nãy giờ thấy chồng khổ sở thế này llại xương rồi...
    Hôm qua em nhớ tới bác Lan_chi vào lúc em... đi tắm, chả hiểu tại sao, chắc tại vì lúc đi tắm em rất khoái nghĩ đến cái gì vui vui, mà em chợt nhớ dạo này không thấy mấy cái vui vui của bác đâu nữa, đâm nhớ nhung có chít không.
    Unido chớ dại xui bà xã vào đây nhé

Chia sẻ trang này