1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đâu đâu, chị làm gì có ý định dụ dỗ ai, chị đã bẩu là chị tôn trọng cách sống và sự lựa chọn của mỗi người mà, đây chỉ là nơi các chị đã vào rọ, trao đổi kinh nghiệm, ngoài ra con tranh thủ than vãn, kể khổ, nói xấu chồng đấy ( không có chủ ý nhưng tự nhiên nó thành ra thế )
    Chị tưởng em không thích cái ấy chứ ?
    Chị có thể sống không có XYZ trong nhiều tháng , nhưng sống kè kè bên cạnh người mình thích thì không thể chịu đựng được lâu em ạ, vấn đề không chỉ là XYZ mà còn là vấn đề feeling nữa
    Nhân tiện đang ngán ngẩm, phải khai báo thành khẩn với cả nhà ( em hèm, Gale ! ) là hôm nọ quả là đang hí hửng vì nhà chỉ có hai vợ chồng. Tối anh xã lôi truyện ra đọc cho hai thằng con để còn tống chúng đi ngủ sớm. Mẹ cháu ngồi cạnh hai thằng nghe cùng và rất sốt ruột. Mấy ngày nay mẹ cháu phải đi nhiều quá, ngấm cái nắng lên lúc nào người ngợm cũng liu riu, gió mát, chẳng hiểu từ bao giờ tự nhiên phê quá, ngủ quên đi mất, , lúc sau hé được mắt ra thì thấy phòng khách điện đóm lờ mờ, chẳng còn ai bên cạnh, hai thằng đã ngủ trong phòng chúng nó từ lúc nào còn bố cháu ngán ngẩm nằm đọc sách trong phòng ngủ , mặt buồn buồn chả nói chả rằng He he...
  2. trai_tao_thom

    trai_tao_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bà xã tương lai của mình mà chiều mình như vầy thì chắc đi làm xong là 3 chân 4 cẳng chạy về nhà để ... chiều lại bà xã quá. Quá sung sướng, quá hạnh phúc. Ai có 1 gia đình thì hãy giữ lấy nó, ai chưa có thì hãy tìm và xây dựng nó đi nhé.
  3. linhku

    linhku Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Có vợ như vậy đúng là thích thiệt hê hê, lấy vợ thôi !
  4. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, nhà Wild có thành khẩn nhưng chưa thành khẩn hết.
    Nhà này cũng đang chiều chồng, mấy hôm nay chồng chỉ cần chiều một cách rất đơn giản là " để yên cho hắn ngủ" thành ra người có khuôn mặt đăm chiêu lại là vợ
  5. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chị Wild! Em có thấy thành khẩn gì đâu, thành khẩn gì mà kể chuyện lại cắt mất cái phần đuôi (phần mẹ cháu dỗ dành bố cháu í mà) Phần đấy mới quan trọng vì có người kêu ca đang ngán ngẩm vậy mà kể chuyện cứ cười tủm tỉm mãi thôi
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm... khai hết rồi đấy, sở dĩ khai ra vì đúng là đang ngán ngẩm thật. Đúng là lúc ý buồn ngủ mất rồi nên mò dậy là để... đi ngủ tiếp , chứ có làm gì đâu
    Hôm qua đền cho xã một quả đây ( đừng nghĩ bậy bạ, cũng chả làm gì cả, he he... ) Đền cho một bữa barbecue ngoài... cái ban công Tối thứ 7 đấy nhá, tối mịt rồi, 22h 30 gì đó rồi, mà hai thằng nó nhất định cứ thò cổ ra cửa sổ rình, không để mình yên, thế có tức không cơ chứ. Tại trời nóng quá nên không nỡ bắt nó đi ngủ sớm, chứ không thì

  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, vầng thì em chỉ đùa thế thôi chứ có kết tội gì đâu mà bà chị thanh minh ác thế. Rốt cục thì lòi ra mục đích chính khi lập cái topic này. Té ra ứ phải kể lể cái sự chiều chồng mà là nối xấu tính "trẻ con", "vô tâm"..v.v... của chồng. Hé hé... vui quá.... hé hé...
    Feeling của chị có phải là cái kiểu mà dân tình thường nói là KHÔNG THỂ HOÃN CÁI SỰ SUNG SƯỚNG ĐÓ LẠI không nhể?Hé hé...
    Bi giờ nghe chuyện chị Wai kể thì học được một chiêu để "thoát" ông xã là : bảo ông xã đọc truyện cho mấy mẹ con nghe trước khi đi ngủ. kekekeke
    Chả bít là sáng ra mẹ Wai cháu có thủ thỉ với chồng là "giọng anh đọc truyện truyền cảm lắm" không nhể? Hé hé hé...
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Không, chị nói trên kia rồi mà, để cảm thấy SUNG SƯỚNG, cần phải có FEELING, vì có FEELING, nên mới cảm thấy cần, còn không thì "nhịn" cả đời cũng được. Đàn bà không có nhu cầu như đàn ông
    Mà sao chưa gì iem đã tính "chiêu thoát chồng" làm gì, trừ phi em không lấy chồng, chứ nếu em lấy thì chắc em phải iu thương người ấy, và lúc đấy sẽ khác, lúc ý lại chả chạy cuống quýt vào đây : "Làm thế nào để thằng chồng iem nó không thoát khỏi em được ?" ý chứ lỵ. Chị thấy người ta kêu bị chồng "thoát" chứ mấy ai kêu không "thoát" được chồng
    Chị thấy em có vẻ sắt đá, nên chị không lôi kéo em.. lấy chồng. Người ta bảo : "Chỉ có người điên mới không thay đổi ý kiến của mình" Vậy nếu ngày nào đó em có thay đổi ý định, cứ yên tâm là mình hoàn toàn... bình thường Nhớ mời chị nhá !
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hé hé.... cái bà Wai này... rốt cuộc thì vẫn là dụ dỗ mình lấy chồng mà lại kêu chị không dụ dỗ. Sợ mấy mẹ có chồng lắm.Quả là các chị tài cao, cho được một anh vào bẫu, rồi dùng Chiều Quyền để giữ chân... chẹp... cứ gọi là... hé hé...
    Chỉ có người điên mới không thay đổi ý của mình<------------ vỗ tay bộp bộp!!! Còn chờ xem chị Wai cùng các chị ở đây phổ biến kiến thức đầy đủ hơn rồi mới thay đổi được chứ. kekek
    Khi nào em có Feeling em sẽ báo cáo chị Wai đầy đủ ạ!!!
    Bâygiờ chị tiếp tục phổ biến kiến thức làm để nào để "chồng bà không thoát khỏi tay bà" cho em với ạ!!!

Chia sẻ trang này