1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều chủ nhật

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 30/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Trời, bác daysleeper dạo này lại chuyển nghề sang viết truyện ma hù trẻ em à bác? Hehe, nhìn chung là hay phết bác ạ! Tiếp tục viết nữa đi bác nhá!
    ... and it's hard to hold a candle in a cold November rain...
    Gửi tới nàng Nguyễn Thị Hoài của bác lời chúc của em nè: "May you rest in peace".
    ... Đôi khi dở hơi nghĩ: chả biết sẽ như thế nào nếu mình nói chuyện với một hồn ma?... Hehe, em lại nhiễm bệnh của bác Daysleeper mất rồi, thế có chết không?!
    I'll take the challenge!
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thích thế lắm .....Không biết lúc chết có còn nhìn thấy người khác không nhỉ /..
    gio_mua_dong@yahoo.com
  3. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Một lão nhà văn Mỹ hình như tên là Poe hay viết kiểu này. Đọc thú phết nhể, có điều em thích 2 đoạn đầu hơn (có phải vì nó Marquez hay không nữa).
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  4. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ!!!
    Và mỗi chiều hắn lại mò ra biển.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  5. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Lôi cái này lên mọi người cùng đọc....tưởng nhớ anh Day ( bị tống vào chuồng ) !

    You may say I'm a dreamer
    ...but It's true...
  6. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    Xem chừng gã này có nhiều đồng bọn nhỉ? Bảo làm sao họ không tha hồ , tự do chát chít. Hình như cái box Văn Học này là của mấy vị Đà Nẵng cộng mấy em gái dừ Hà nội. Thích bè phái thì cứ đâm đơn mà kiện cùng nhau đi. Ở đây không biết có chuyện công thần không, nghĩa là làm được vài bài tử tế là được phép quay đi cắn càn , chát chít. Tôi thấy cái cô vừa trên cũng chả cần thiết gì cho box chát chít cũng nhố nhăng lắm. Cần người có ý thức chứ cần gì mấy vị công thần, dĩ vãng đã xưa lắm rồi
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Người tự do thì không ai ràng buộc được, nữa là một cái nick trên diễn đàn. Thằng kia, vì cái tội chát chít thì đã bị khoá nick rồi.
    Riêng tôi, tôi ngán ngẩm sự áp đặt của các bạn về cái gọi là cục bộ chủ nghĩa, công thần chủ nghĩa của bọn tôi. Đấy là một định kiến, một bất công, cũng là một sự tự ti của các bạn.

    Tequila Sunrise
  8. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Thú thật với các bác ! Từ cái box VH này tôi có vài người bạn . Tôi tôn trọng họ ! Các bác nghĩ thế nào thì tuỳ , còn với tôi thì chốn này cũng chỉ là cái quán cốc không hơn không kém . Quán cốc , rổi thì ghé vào uống nước buông vài câu chuyện . Có lúc chuyện ngiêm túc , lúc chuyện bông đùa . Khách uống nước quen đâm ra cứ nói năng thoải mái với bạn bè trong quán . Còn các bác ? Khinh bỉ , nghen tức , đố kỵ ? Tuỳ ...! Tôi có bị treo nick thì cũng như Con chó của chủ quán cắn phải một cái vì cái tội hay ghẹo nó thôi . Chả có gì quan trọng với tôi ở cái quán cốc này ngoài vài thằng bạn cả . Các bác hiểu cho
  9. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Các bác có thể vào Thông báo Ý kiến để khiếu nại với các admin. Người nào làm sai người ấy phải chịu. Mod hay thành viên cũng vậy thôi
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Chịu, hết comment nổi.
    Take things easy
    Latrung thân mến, bác nghiêm quá như vậy cũng là một kiểu làm loãng ( mà có khi là tụt hẳn ) cảm xúc của mọi người nhỉ. Thỉnh thoảng lơi lỏng cho anh em hít thở với, có thở được thì mới sống được bác à.
    fly .. fly .. fly .. i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world...

Chia sẻ trang này