1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều chủ nhật

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 30/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Cái đó đó là cái thể loại con gì vậy???
    tại sao tôi vẫn tin người nhỉ ?- hãy luôn hoài nghi đi ...
  2. Nguoithusau

    Nguoithusau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ông em à ! anh đã nhắc trong phần thông báo ý kiến của Văn Học. Trong đó cũng nói rằng có dành topic cho mọi người quen trong Văn Học trò chuyện với nhau. Ngoài ra mọi người đừng vào các topic khác để buôn chuyện cho dù người tạo ra topic là người quen. Mà câu chuyện họ nói nhiều khi không phù hợp với văn học lắm. À tiện có cô Co Dét biết thế nào cũng tham gia chọc ngoáy một câu. Cô này tuy nhắc rất nhiều nhưng vẫn thế, anh khoá nốt.
    Anh như một người bán hàng, càng đông khách thì anh càng mừng. nhưng nếu vì một số khách quen ngồi trước cửa nói chuyện đâu đâu làm anh mất khách thì cũng đành thôi. Chào ông em nhé
    Được latrung sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 24/06/2003
  3. Tiviman

    Tiviman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    So sánh khập khiểng và thiếu suy nghĩ rồi ông em àh ! nếu so sánh thế thì ônng em chính là người thiếu tôn trọng diễn đàn rồi đấy . Ông em có cái gì ở đây mà bán , ai cho phép ông làm chủ nơi này mà buôn ? Ở đây ai sản xuất hàng cho ông em bán . Nói thế mới biết ông em thường có thói quen vơ của thiên hạ rồi, ông em tội nghiệp ạ !

    Xem tivi thì biết
  4. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu sao lại dùng cái topic này để tranh luận những vấn đề ngoài văn học và không liên quan đến câu chuyện này nhỉ
    Truyện của bác Daysleeper hay phết, và cuốn hút đấy chứ. Chỉ có cái kết cục là tôi không thích. Bất ngờ nhưng thất vọng. Tôi cứ nghĩ rằng mọi thứ làm cho hắn hiểu là cuộc đời này còn đáng sống biết bao, và còn cần cố gắng đến hơi thở cuối cùng cơ.

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  5. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Đối với một số người thì như thế, với người khác thì lại khác. Cuộc sống là của chính ta, ta sống theo kiểu của ta. Chẳng có ai có quyền điều khiển cuộc sống của người khác. Cuộc đời chết tiệt, marquez nó.

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  6. tues

    tues Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    đã ko buôn dưa thì cũng làm ơn xoá luôn cả mấy bài cãi nhau đi hộ cái!
    xoá luôn bài này đi cũng được, có nhời tới bác thế thôi...
    à, coi chừng bị úp sọt! bảo trọng!
    ...we're gonna run, nothing can stop us... even the night that falls all around us...

Chia sẻ trang này