1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiêu chưởng nào là ngầu nhất?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi magus, 05/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magus

    magus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chiêu chưởng nào là ngầu nhất?

    Các bạn thích nhất là chiêu nào? Mình thì khoái nhất "Sư tử rống" của Tạ Tốn.

    Magus-
  2. Annihilation

    Annihilation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2001
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Chiêu "Lục mạch thần kiếm", vô địch thiên hạ, bao nhiêu cao thủ khiếp vía, sợ vãi mật, mặc dù do một anh thư sinh-có thể nói là không biết tí võ vẽ gì-thi triển.

    I'm diggin' my way to somethin' better

  3. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    híc hai chiêu đấy thì ăn thua gì.
    sư tử rống thì chỉ nhờ nội lực thâm hậu hô lên một tiếng là xong chả có gì biến hoá cả. Còn lục mạch thần kiếm thì hay thật nhưng Đoàn Dự tậm tịt lúc được lúc o
    Hay nhất là chưởng của KIỀU PHONG vừa có khí thế mà lại còn đầy sức maịnh nữa chứ.
    "THIÊN LONG BÁT BỘ" chưởng

    I can live without you but without you my life is not possible
  4. m76

    m76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    he`he`....tui lai thay "Can khon dai na di" la nhat!
    nhung khiep nhat phai la "cuu am chan kinh"!

    Please forgive me !!!
  5. onlinecafe

    onlinecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, m76, 'Càn khôn đại nã di' tuy không ngầu nhất nhưng Kim dung lại tả hay nhất - Đọc lại lúc Trương Vô Kỵ đánh nhau trên Quang Minh đỉnh thì thấy cảm giác đó ngay.
  6. Quan_Vu_new

    Quan_Vu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tui thay vo chieu thang huu chieu cua Lenh Ho Xung la hay nhat

    Quan Vu

  7. kocotengica

    kocotengica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2001
    Bài viết:
    1.795
    Đã được thích:
    0
    Em khoái Ám Tiêu Nhiên Hồn Chưởng của Dương Qua hè hè vì đấy là DQ sáng tạo ra chứ ko phải là học sẵn.
    Chp@

    ------------------------------
    If you wish hard enough, long enough, anything is possible
  8. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Này, "chiêu chưởng" khác với "chiêu kiếm" đấy chứ. "Lục mạch thần kiếm" của Đoàn Dự với "Độc cô cửu kiếm" của Lệnh Hồ Xung hiển nhiên là kiếm chiêu, mà cũng không phải chỉ là một chiêu. Món "Sư tử hống" của Tạ Tốn là gì thì chịu, chỉ biết là một món liên quan đến nội công. "Thiên long bát bộ" là một món di chuyển, chẳng có tác dụng đấm đá gì, nhưng làm ngựa cho người đẹp thì tốt. "Cửu Âm chân kinh" là môn bộ kinh chỉ dẫn đủ cả các ngón nghề võ học, nhiều nhất là nội công kịch âm. Chẳng có cái nào gọi là "một chiêu chưởng". Duy có "Ám tiêu..." của Dương Qua thì rõ ràng là võ công liên quan đến chưởng pháp, tức là phát ra bằng lòng bàn tay, nhưng chẳng thấy được KIm Dung miêu tả tự nhiên lắm, chẳng hiểu nó là gì
    Nếu nói về món võ công vô địch thì chắc hẳn là "Lục mạch thần kiếm". Khác nào súng lade, lại còn sáu nòng nữa, ra tay cách không, cất tay nhấc chân lấy mạng như bỡn. Phải so sánh nó với một quả AK47, lại còn biến hoá khôn lường. Có điều đến Đoàn Dự thì gã chơi món này không lấy gì làm thạo như cao bồi châu Mỹ. Gần bẳng nó là "nhất dương chỉ", uy lực cũng khủng khiếp, bởi là cách không đả thương, mặc dù chỉ có... mỗi một nòng. Tức là ít ra cũng tương đương một khẩu CKC bây giờ. Có lẽ cũng dễ đề phòng hơn "Lục mạch", cứ thấy đối phương giơ ngón trỏ ra là né. Và cũng như Đoàn Dự, món đầu gấu này truyền đến anh em họ Võ thì chỉ hai gã chỉ còn đủ công lực để... ngoáy mũi. Thật may cho giang hồ.
    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
  9. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Bác Rookie viết hài hước thật. "Lục mạch thần kiếm" đúng là thiên hạ đệ nhất võ công, tui chỉ thắc mắc là chơi AK47 thế nào mà Mộ Dung mãi không chết, hoá ra tên này cũng không kém lắm nhỉ.
    Còn "Thiên long bát bộ" không biết là cái gì nhỉ? Tui chỉ nhớ có một bộ pháp là "Lăng ba vi bộ" chuyên để cõng người yêu thui. Cho mình được chọn có lẽ môn này là phù hợp nhất. Ơ, chợt nhớ ra 36 chước thì chước gì là nhất nhỉ, mà áp dụng "Lăng ba vi bộ" cho cái này thì còn gì bằng. Hehe, thế thì phải gọi nó là đệ nhất mới phải, các bác nhẩy.
    Tomorrow never dies
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ thấy chiêu chưởng ngầu nhất là "Hàng Long thập bát chưởng", một trong 2 môn thần công trấn bang của Cái Bang. Kim Dung đã miêu tả đây là môn chưởng pháp cương mãnh nhất trong thiên hạ, có thể làm tan bia vỡ đá. Coi bộ nó còn ghê gớm hơn cả "Kim Cương chưởng", một trong 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm nữa. Các huynh cũng thấy Tiêu Phong và Quách Tĩnh xưng hùng cũng nhờ ngón này. Ngay như Trương Vô Kỵ, mới 10 tuổi, mà sử chiêu "Kiến Long tại điền" cũng đủ đánh chết 1 tay giang hồ. Nếu muốn đọ với chiêu này, thiết nghĩ chỉ có "Hàm mô công " của Âu Dương Phong là chịu nổi mà thôi.
    Riêng về môn vô địch thiên hạ thì bác Rookie nói hoàn toàn chính xác: "Lục Mạch Thần Kiếm". Mộ Dung Phục chưa chết là tại vì Đoàn Dự còn dở, chứ nếu để Tiêu Phong sử dụng thì chắc kô có trận thua ở Tụ Hiền Trang. Quả thật là ghê gớm. Nhưng mà môn này sau đời Đoàn Dự là thất truyền. Bằng chứng là Đoàn Nam Đế đâu có biết sử dụng, nên mới thua Vương Trùng Dương. Mà kô hiểu sao Vương Trùng Dương lại biết "Nhất Dương Chỉ" nhỉ? Bác nào biết xin giải đáp giùm.
    Riêng món "Sư tử hống" thì tên gọi đầy đủ là "Kim Cương thiền công sư tử hống". Phương Chứng đại sư biết sử dụng mọn này. Môn này phát ra nội công từ.... miệng!! Khi đụng phải ngón này thì ít nhất là ngất xỉu, nặng hơn thì điên điên khùng khùng, mất hết trí nhớ. Thiệt là 1 môn bá đạo!! Kô hiểu sao Thiếu Lâm lại có ngón tuyệt kỹ này. Cái ngón này mà để cho mấy bà hàng cá học được thì chắc là kô còn ai dám đi chợ nữa!!!! Làm luật sư mà có môn này thì bảo đảm là kô bao giờ cãi thua, "hú" lên 1 tiếng là quan toà xỉu rồi còn đâu!!!

Chia sẻ trang này