1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiêu mộ thêm Mem để cùng học nói Tiếng Anh và luyện thi IELTS đây!!!

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi liebedu, 12/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chắc trò chơi của em liebedu thì chắc là lành mạnh rồi lovemit đừng tưởng bở nhé hihi . Mà lovemit ơi đi đến chỗ nhà Dương thì mất một tiếng là cùng thôi chứ gì mà bác hạ trại lắm chỗ thế gớm cứ có lúc nào rảnh rỗi là lại hạ trại với dựng lều khổ chị em lắm. Đội quân tóc dài là phải đến sớm để chuẩn bị mọi thứ mà đi như thế này thì anh em ăn mầm đá hết ah hehe.
  2. lovemit

    lovemit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    Gooooooooooood idea! cứ để mình lo vụ cá và mấy món dành cho những người dị ứng cho. (bí mật nhé).

    *MÁY ẢNH:
    Ai có máy ảnh thì đăng kí nhé!
    * Cáo lỗi: buổi off đầu tiên mình chụp rất rất nhiều ảnh, vậy mà bị format gần hết vì cái thẻ nhớ bị toi. Thậm chỉ kiểu của mình chụp với mấy em xinh đẹp cũng ko thấy đâu. Đen quá! Chỉ tại mấy girl nhóm mình xinh quá làm hỏng mất thẻ nhớ của mình - lần sau, có chết cũng quyết ko mang đi.
    @Tay: Đừng lo, tại máy ảnh của mình hơi bị nhạy cảm với phụ nữ đẹp..
    Xí xọn quá! bác Tay này cứ xí xa xí xọn, tớ chỉ huy đội của tớ mừ!;
  3. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Thế lovemit máy ảnh loại gì khi mình có thẻ nhớ đấy hehe. Mà cậu này chụp được ảnh với mấy em xinh là giữ độc quyền ngay không cho ai nhìn cả chán quá là chán. Làm mình hôm đấy cười toét cả miệng hihi. Lần sau nhớ mang máy đi nhé hehe
  4. thangdaodvt

    thangdaodvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ chỏằ- nhà mơnh vỏôn là Capital à anh, lỏĂ quĂ nhỏằ?, em tặỏằYng 'ó là Ha Tay Province chỏằâ nhỏằ?
  5. caocuongng

    caocuongng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    anh có máy để anh mang đi cho rất vui khi được tham gia cùng mọi người
  6. caocuongng

    caocuongng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    em cứ đi thẳng đường giai phóng là xuống Quán Gánh thôi
    nếu xuống sâu chút nữa là đến chùa Đậu nổi tiếng đó
  7. lovemit

    lovemit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tốt quá! Thanks anh Cường! mà "anh" này là Cường nào nhỉ?
    Anh nhớ mang đi 02 cái thẻ nhớ, một cái để chụp boys, còn con gái thì nên dùng thẻ khác, hỏng đấy!
  8. cyp

    cyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Chắc là anh Cường tên là Cường
  9. tongduyson

    tongduyson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    1
    Mọi người bàn chuyện picnic sôi nổi wá hen.
    Hôm đó chắc là zui lắm đây. Hi vọng đừng ai nghỉ nhé, ko thì sẽ tiếc hùi hụi cho xem.
    Sao tự nhiên lại muốn đọc thơ nhẩy, có ai muốn đọc thơ ko, em gõ cho mà đọc, đỡ buồn:
    Mùa lá rụng
    Những đàn sếu bay qua
    Sương mù và khói toả
    Trên Mạc Tư Khoa lại đã thu rồi
    Bao khu vườn như lửa cháy sáng ngời
    Và lá thẫm ánh vàng lên rực rỡ
    Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
    Nhắc những ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
    Nhắc những ai đã cô độc trong đời
    Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng
    Ôi trái tim trái tim một mình tôi
    Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang trong mưa giá
    Sẽ rung lên khung cửa sáng đèn
    Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng
    Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi
    Nếu ko còn gì mơ ước trong tôi
    Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
    Anh con người ko vui con người bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trong đời
    Thiếu cẩn trọng chăng hay chỉ đáng nực cười
    Thôi hãy biết kiên tâm mọi điều đều phải đợi
    Dịu dàng quá dịu dàng ko chịu nổi
    Cơn mưa thì thầm lúc chia tay
    Mưa dịu dàng nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy trong ánh chiều lấp loá
    Tôi ra ga lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình thôi ko cần ai tiễn biệt
    Tôi ko biết nói cùng anh đến hết
    Nhưng bây giờ còn phải nói gì thêm
    Cái ngõ con đã tràn ngập mưa đêm
    Những tấm biển dọc đường thấy trống
    Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng
    Hết rùi, hic, hình như một số chỗ nhầm thì phải, tại từ sáng chưa ăn gì nên cứ lâng lâng, bay bay, thảm nào thích đọc thơ.
    Thôi nhé, hen gặp lại các cô các bác các chú, các anh chị em, hihi.
    À, gõ nốt câu này cho mọi người thưởng thức:
    Sống trên đời phải có một tấm lòng, để làm gì em biết ko, để gió cuốn đi...->Gone with the wind, hihi.
    Bebe
  10. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này