1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều mưa đỉnh cao

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi VietAnh21111986, 27/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VietAnh21111986

    VietAnh21111986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chiều mưa đỉnh cao

    Thật ra tôi chẳng phải người Huế, tôi chỉ là một du khách từng đặt chân lên đất Huế và từ đó mê say vẻ đẹp của miền đất này. Tôi yêu những ánh chiều vàng lãng mạn trượt dài trên sông Hương. Tôi yêu cái khoảng không vô tri mà hữu tình kéo dài từ điện Thái Hòa đến cửa Ngọ Môn. Và tôi yêu nét hững hờ duyên dáng của người con gái Huế chân bước vội vàng. Yêu nhiều thứ mà tôi chỉ nhớ mãi một thứ, đó là những cơn mưa của Huế. Mưa Huế ẩn chứa một nét đẹp thầm kín huyền hoặc khó tả. Huyền hoặc để cho mỗi người lại khám phá theo cách riêng của mình. Có khi nó là một ?ochiều mưa trên phố buồn?, có khi là ?omưa thấm tình anh?, có khi là ?odáng người khuất trong mưa?? Nhưng với tôi, mưa Huế là ?oMưa hồng?, nó gắn liền với một kỉ niệm không thể nào quên.

    Đó là một cơn mưa thất thường vào buổi chiều, mưa đan nắng. Tôi may mắn đang ngồi trong một quán cà phê nên không bị ướt át gì. Rất nhiều người bị ?okẹt? chạy vội vào quán để tránh. Trong đó có một cô gái mà vì những bàn khác đã kín chỗ nên đành ngồi chỗ bàn tôi. Cô xoay sở khá vất vả với mái tóc còn nhỏ giọt nước mưa và chiếc áo khoác thâm ướt. Tôi đánh bạo bắt chuyện với cô, từ thời tiết rồi chuyển sang con người. Tôi được biết cô là sinh viên ngành Đông phương học, từ Sài Gòn ra đây tìm hiểu văn hoá cố đô và thu thập tài liệu cho bài luận văn của mình. Cô ấy hỏi lại tôi, tôi nói vui rằng tôi cũng là sinh viên Sài Gòn nhưng thuộc ngành ?odu lịch?. Chúng tôi nói chuyện khá ăn ý. Mưa được khoảng mười phút, chủ quán bắt đầu bật một loạt những bản nhạc về mưa, dường như có ý muốn giải toả cái tâm lý ?omắc mưa? cho khách. Tôi không rành lắm những bài hát về mưa, đặc biệt là mưa xứ Huế. Tôi hỏi cô bạn về những bài hát này, cô ấy trả lời vanh vách có vẻ rất thích thú, tôi cũng chăm chú lắng nghe.

    Rồi giọng hát của Trần Thu Hà vang lên, ?oTrời ươm nắng cho mây hồng, mây qua mau, em nghiêng sầu?, mở đầu cho bài ?oMưa hồng? quen thuộc mà tôi rất thích. Đấy là lần đầu tiên tôi nghe một ca sĩ khác (ngoài Khánh Ly) hát bài này và cảm giác lúc đó của tôi rất lạ. Tiếng guitar réo rắt tuy lạc lõng khó nghe trong tiếng mưa rào, nhưng tiếng hát của Thu Hà thì thánh thót như tiếng con trẻ bên tai vậy. Tôi chợt nhận ra sự kì ảo giống nhau của ?oMưa hồng? và cơn mưa đang đổ. Giống quá, cơn mưa được ươm nắng hồng, giống quá mây âm thầm mang gió lên, giống cả người ngồi đó mà trông mưa nguồn? Thấy tôi có vẻ ?oxuất thần?, cô bạn hỏi tôi biết bài này không, tôi bảo đây là bài của Trịnh Công Sơn mà tôi rất thích. Cô ấy cười rồi hỏi tôi có biết bài này Trịnh Công Sơn viết về mưa Huế không, tôi ngạc nhiên. Tới lúc đó sự nghi hoặc cùa tôi mới được giải tỏa. Đúng là mưa xứ Huế lãng mạn huyền ảo không đâu bằng (hay ít nhất là những nơi tôi biết). Lần này tôi đã được cảm nhận ?oMưa hồng? trong một khung cảnh thực tế hơn, tai được lắng nghe và mắt được chiêm ngưỡng một ?ochiều mưa đỉnh cao?. Tôi cảm thấy mình thật may mắn và mong sao cơn mưa ấy, tiếng hát ấy kéo dài mãi, cả cô gái nữa? Khoảnh khắc đó có bao lâu, cuộc đời đó có bao lâu, mà hững hờ?

    Tôi cũng chẳng rõ tôi yêu Huế vì mưa Huế, "Mưa hồng" hay vì cái gì khác. Sau này, mỗi lần nhìn những cơn mưa xám xịt của Sài Gòn tôi lại nhớ tới cơn mưa Huế nọ, nhớ tới khung cảnh ấm cúng trong quán cà phê cùng với cô gái xa lạ. Mỗi lần như vậy tôi lại tự an ủi rằng, phải học cách yêu đời thì đời mới yêu mình. Và tôi đang học cách yêu Sài Gòn, mặc dù có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ yêu nó như yêu Huế cả?

    Còn các bạn, các bạn có "chiều mưa đỉnh cao" của mình ko?
  2. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    nhạc Trinh : nghe như không nghe , không nghe như nghe ,...
  3. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    gần đây tôi phát hiện rằng mình rất ghét mưa, đặc biệt trong mấy ngày mưa phùn gió bấc thế này. Nhưng Mưa hồng lại là bài hát mà tôi rất thích.....lần đầu tiên nghe bài này là lần lớp tôi đi câu cá ở Đông Anh một cậu bạn cùng lớp đã hát cho cả lớp nghe, đệm ghita. Rất xúc động, nhưng hồi đó không biết là nhạc Trịnh. Tôi thì thích bản Mưa hồng do Hồng Nhung hát, tôi không thích Khánh Ly cho lắm....tội lỗi thật!
    chiều mưa đỉnh cao...? có lẽ là không có, tôi đã nói nếu trời mưa tôi sẽ tìm chỗ trú mưa, tôi thà chết chứ không mặc áo mưa, nhưng cũng không đủ dũng cảm và cả lãng mạn nữa chứ để bước dưới cơn mưa ấy. tôi chưa biết những cơn mưa xứ Huế, và ...tôi thấy sợ cái bầu không khí trầm trầm của Huế. Tôi nói có gì sai ko nhỉ? tôi cũng chưa được biết những cơn mưa Sài Gòn....nó có một màu xám xịt hay sao?
    cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...có bao lâu nhỉ? và tôi đã hững hờ hay sao?
    nhắn một chút, Vietanh2111986, tôi cùng ngày sinh với bạn...heeeeeeeeeeee chúng ta cùng sinh vào ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch
  4. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    chết thật, nhầm mới chết chứ....câu bài một chút nha, tôi nhìn nhầm....nhận vơ nữa rồi, xấu hổ quá đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. VietAnh21111986

    VietAnh21111986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nhầm, SN mình là 21 tháng 11, tức 1 tháng 10 âm lịch là đúng rồi. Rất vui được biết một người cùng SN, chúc bạn luôn vui.

Chia sẻ trang này