1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều mưa!Ngẫm về cuộc đời!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi tuanalt, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanalt

    tuanalt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời không mưa nhưng mà giờ hoc thể dục vẫn bị hoãn lại(không phải do thời tiết mà co lẽ la cô giáo bận việc riêng,có thể la di chơi với bồ.........mặc dù năm nay cô đã gần 70).
    Ta lại vào đây và nghĩ ngợi!.
    Cuộc sống vẫn cứ trôi.Ta thì vẫn ngồi đó,cô đơn.......làm gì để đỡ cô đơn bây giờ.
    Làm thêm để kiếm tiền ư!Không!!!!!!Tiền tự kiếm đến ta chứ ta cần gì phải khải tìm đến nó.
    Vậy thì kiếm một con người yêu để trò chuyện cho đỡ buồn cũng được.....Nhưng mà cũng không xong rồi.Con gái Nhật nói chuyện chán chết đi được.......
    Và rốt cục ta lại vào đây để tìm bạn.
    Cuộc đời vẫn cứ trôi.....và ta là hạt cát bay theo khói bụi của cuộc đời!!!!!!!!
  2. 1415

    1415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Kiếm vài em Nhật đê..mà mai mốt còn dẫn về giới thiệu anh em ở ĐN.À , hay để tao giới thiệu cho vài em nhá...Con gái Nhật thấy cũng dễ gần mà..
    Anh sẽ chờ đến ngày em trở lại
    Nắng vàng chan hoà bước em đi
    Ngày đó sẽ mau thôi em ạ
    Em hỡi anh mãi khắc trong tim​
  3. tuanalt

    tuanalt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Con gái Nhật dễ gần.........gần chuyện gì đó thì dễ chứ nói chuyện chán chết đi đưọc............Tụi nó ngu hơn mình tưởng nhiều!
  4. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    chán quá

    AJAX AMTERDAMS IS MY LIFE

    Thề Rằng "Đến Chết vẫn Còn Mê Gái"​
  5. tnlu

    tnlu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mi nhầm rồi, nhìn xuống thì thấy biết bao nhiêu người thua mình, nhưng đừng quên nhìn lên, biết bao nhiêu người đang nhìn mình.
    Dù sao ta cũng thông cảm cho mi về cuộc sống ở Nhật. Nhưng đừng quên mi còn những người bạn, lúc nào mi cũng có thể chia xẻ được. Sau 3 năm xa nhà, ta cảm thấy tình bạn (cái mà thực sự được gọi là tình bạn) là cái cần thiết nhất trong cuộc sống xa quê.
    Dù sao cũng chúc mừng mi vô được ĐH. Và hãy sống, làm việc hết mình, mi sẽ đạt dược những gì mi muốn.
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... sống và làm việc hết mình ư ... híc híc .. KID đang chán chít đây nè .... vừa nhác , vừa lười ... híc híc .... chẳng ham làm cái gì cả ... híc híc ... , chán chít ... chẳng có hứng thú gì như lúc trước nữa ... híc híc ... chán , chán , chán và chán ... hừm ... yêu cũng còn chán chứ huống hồ gì làm mấy cái khác ... híc híc ... , anh em bạn bè thì thoải mái nhưng ... nhớ anh em bạn cũ quá ... híc híc ... còn anh em ở đây chơi cũng vui nhưng .... tất nhiên là có những cái không thể bằng lúc trước được ... híc híc ... Thôi .. nói nhiều quá lại thêm chán ... híc híc ..
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. tuanalt

    tuanalt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Mấy bữa nay bị đau(tưởng là bị cái chứng bênh chi đó ở bên TQuốc!........may là không phải!) .
    Hôm nay bắt đầu khoẻ lại rồi,ta lại vào đây nghĩ ngợi.
    Ta chẳng bằng ai!!!Dĩ nhiên la từ đầu Tuấn đã nói điều đó rồi mà!!!!Chắc là Uyên không đọc kĩ nên lại nhắc nhở thêm một lần nữa a(dù sao thì cung rất trân trọng! ) Ý Tuấn muốn nói là con gái Nhật nó không biết cách nói chuyện như con gái Việt Nam(không biết hài hước,nói chuyện thì không được thông minh cho lắm(không phải là chê nó không giỏi)!,,,,nhưng mà nhưng mà những chuyện ở đây không tiện nói ra thì lại rất bình thường!).cho nên rõ ràng là không thể hợp với lối sống của người VN được!!
    Dù sao đi chăng nữa,ta cũng còn phải học hỏi nhiều điều!
  8. konanho

    konanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chuột ơi là chuột!Mới qua Nhật dc có 2năm mà như ông già vậy mày?Bây giờ mới vào DH trong khi bạn bè thì sắp tốt nghiệp hết trơn rùi!tội nghiệp anh chuột ghê!Thôi cố lên mà sống chuột ơi!Mi giờ còn chưa baito mà cư than vãn hoài.Nhắn anh em nè!Hè này về Dà Nẵng nhậu 1 trận cho đã nha!BYE
    konanho
  9. tuanalt

    tuanalt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Ha ha!
    Cu Nam Đồi cũng xuất hiện rồi hả?
    Conan.......?-.....Quang Nam.
    Chơi chữ cũng hay đấy chứ!
  10. tuanalt

    tuanalt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lại một Chủ Nhật nữa sắp qua rồi!Ta vẫn thế và chưa làm được gì mới cả!Định lên Trung Tâm xử lí thông tin để học thì nó đóng cửa mất tiêu rồi!Đinh lên thư viên để kiếm mấy cuốn sách đọc thì lại nhác.Cuối cùng ta lại lên mạng để tán gẫu!Chán quá!

    Ta muốn sống,nhưng không phải sống một cách vô nghĩa

    o"に'張って",

Chia sẻ trang này