1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều mưa!Ngẫm về cuộc đời!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi tuanalt, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Sg lại mưa, buồn gì đâu. Mình đâu có muốn phải buồn như thế này đâu chứ. Định 2h lên CLB, cuối cùng cũng ko đi. Online từ trưa đến giờ, mà bụng thì chưa có cái quái gì từ sáng. Vào down bài xuống, save gần full 2 cái disk. Change tất cả mấy cái pass........giờ làm gì nữa nhỉ? phải out, ăn cái gì đó rồi học bài thôi. Ba Má mà biết mình thế này chắc ko để yên. Mưa sao mỗi lúc một to, buồn.
    Mình thích được về ĐN, trời mưa thế này.... được nằm trên giường, xem phim hay nghe nhạc gì đấy, cả nhà được quây quần... Má ở nhà với mình, Ba thì thay Má đi chợ.. nấu mấy món mình thích.. Chắc thi xong mình out về Đn rồi sau đó vào lại học quân sự. hic
    Những lúc thế này lại một mình.....
    Thôi, that's all. Mình phải cứng rắn lên mới được. Thằng em thấy mình online hơi bị lâu, nó đang bảo mình crazy kìa. Tao sẽ cố! Mình làm được mà. Đôi lúc phải buồn chứ, đúng ko? mình sẽ spice up my life! ok.
    You are the one who saw me through, through it all
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Mưa...mong mưa mà chẳng thấy đâu. Mưa thì có cảm giác buồn man mác ko mưa thì nóng, cảm thấy khó chịu, sẵn sàng nổi nóng với bất kỳ ai...... sao lại thế nhỉ? con người kỳ la 5 thiệt đó..... anyway, cám ơn cs vì đã mang lại cho con những nỗi buồn cũng như niềm vui......
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  3. cuuhoa

    cuuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là thứ 7 , tối nay mình phải nhập trường lại rồi-------> sắp phải chịu khổ sai.......nếu tối nay trời mưa to thi hay biết mấy
    Cầu ông trời cho xuống dzùm vài hạt mưa lúc 9 giờ à nghen...
    Trời không mưa tôi cũng lại trời mưa...
    [red]
    nguyencongthanh
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Chiều mưa , ngẫm về cuộc đời ư ? Fải chăng tác giả topic này đã doán được tình cảnh giờ đây của mình nên đã mở topic này từ lúc ấy , để rồi giờ đây ... ngẫm lại những gì đã qua , một thời ... một thời với biết bao kỉ niệm khó quên ... Bạn bè giờ đây không có nhiều ở bên cạnh , không có người thân sớm tối tâm sự , chia sẻ những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần ...
    Bên này giờ đây hết mưa rồi , những cơn mưa báo hiệu mùa thu cũng đã hết rồi , bây giờ trời nắng lắm ... mát lắm ... , nhưng ta vẫn nghĩ về mi , ngẫm lại một thời anh em cùng nhau chung một lớp , ở gần nhà ... lắm cái vui ra fết ... Ta chẳng biết bên ấy trời có còn mưa hay không nhưng chắc là mi cũng đang chịu những cơn mưa tầm tã ... Ta chẳng biết mi có lên net để xem mấy lời ta viết này hay không , nhưng quả thật ta chẳng biết làm gì hơn ngoài viết những dòng này ... Cái ngày ta và anh em lên nhà mi khi biết tin mi nằm viện bên kia chắc khó có thể quên được , mẹ mi có vẻ tiều tuỵ hơn trước nhưng vẫn có chút hi vọng là mi sẽ vượt qua được thời điểm này ... và anh em cũng rất mong , cùng hi vọng và chờ đợi một ngày nào đó " sau cơn mưa trời lại sáng " ... Hãy ngẫm lại những gì vui vẻ và hạnh fúc mà mình đã có và sẽ có , mi sẽ có thêm nhiều nghị lực để vượt qua và chắc là với tính cách của mi ta cũng an tâm hfần nào mi sẽ chịu đựng được với những gì đang xảy ra và sớm quay lại với cuộc sống đầy sôi động này ...
    Sẽ có một ngày mi sẽ đọc tin nhắn này của ta trên net và sẽ biết anh em vẫn luôn nhớ về nhau thế nào ... Thay mặt anh em trong lớp A2 đang ở VN hay cũng như ở các nước khác chúc cu Chuột sớm bình fục và mạnh khoẻ ... Nhớ anh em nhiều !
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  5. meocon24

    meocon24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu vô đây đọc những bài viết của những người bạn mà mình chỉ biết mặt chứ không quen. 5 năm rồi. Bây giờ mà gặp lại không biết có còn nhận ra không nữa. À, mà Tuấn có nhớ ngày trước học Văn luyện thi LQĐ lớp cô Điền, hì, mình là một trong số đó đó.
  6. meocon24

    meocon24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mong Tuấn mau khoẻ lại nhé, mình cũng chỉ nghe nói thôi. Đi học xa nhà buồn nhất là những lúc bị ốm. Đủ nghị lực để vượt qua nhé anh bạn!
  7. thanwan

    thanwan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mong aTuấn chóng bình phục!
    tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
  8. tuanalt

    tuanalt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người.Chắc là mọi người cũng đã biết chuyện của mình.Cám ơn tất cả đã động viên mình nhé!!!!
    Dù thuốc có đắng,
    Ta vẫn phải nhai.
    Dù tiêm đau lắm
    Ta vẫn chịu đựng
    Lòng ta không nản
    Bởi biết bao người
    Đang ở bên ta.....(Hì hì thơ cóc nhảy)
    Chân ta vẫn bước,vượt qua thử thách phong ba!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này