1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều nay em ra phố về thấy đời mình là những chuyến xe...Sài Gòn - Lũng Cú chạy liền nè anh ơiiii..

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi BlueSerenade, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hehe, tại cái tội em hứa là sẽ k0 làm gì đó mà. Thà là em k0 hứa thì sẽ được share room, em Thi ngắn ạh
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Đâu có anh khome, lúc đó Thi có hứa là cho ở chung phòng đi rồi nó sẽ "có làm gì đó". Nhưng vì em biết Thi nó toàn không giữ lời hứa nên em quyết định ứ cho ở chung í chứ
    Chết cười hahha
    @Anh hongaiyeu: Hic, lại bắt viết kiểm điểm nữa rồi! Đi làm sếp dí báo cáo, chơi với mấy bạn cũng bị mấy bạn dí báo cáo!
    Mới tới HN cho em nó nghỉ chút rồi hẵng đi tiếp chớ anh. . Hối quá, hổng nhớ tới tập nào rồi nữa nè!
    Tập X: Hà Nội
    04/05/2007
    Buổi sáng thức dậy, tung chăn kéo rèm cửa nhìn ra ngoài: MƯA. Chán nhỉ, thế này thì lên núi còn mưa nhiều hơn nữa!
    Nhìn căn phòng mà không tin nổi là phòng của 1 đứa con gái!
    Phòng có 2 giường, 1 giường thì để ngủ, 1 giường thì bật quạt vù vù để...phơi quần áo. Giày ướt nằm ở chân giường, trên giường là bộ đồ bảo hiểm rồi khăn, rồi mắt kiếng, rồi điện thoại, rồi máy chụp hình...nói chung là tất tần tật được mang ra hong quạt máy. Trên bàn là nón bảo hiểm, găng tay, mấy cái đồ bọc đầu gối cùi chỏ, chìa khoá xe, khăn lau kiếng, sữa, nước...
    Nhìn xong một lượt thì hoảng quá vội leo lại lên giường kéo mền kín đầu, nằm thêm tí nữa!
    Sực nhớ ra là cần đặt vé máy bay để Chủ Nhật còn về, lẽ ra là đã đặt ở SG nhưng lúc đó không biết có nghỉ phép được hay không. Lại để đến Nha Trang đặt, ở Nha Trang thì đi suốt, lại thêm vụ án "tài trợ" cho giang hồ nên lại vẫn chưa đặt. Giờ thì đặt, may mà vẫn nhớ cái số của VNA, gọi lại, đặt một vé của chuyến muộn nhất về SG ngày CN. Xong, trùm mền ngủ tiếp, vẫn còn buồn ngủ nên phải ngủ cho đã rồi mới đi tiếp được...
    Nhưng nằm cũng không yên, vé phải lấy trước 11:30, M sợ mình ngủ quên nên lại lục đục dậy, dòm trời, chờ bớt bớt mưa thì đi lấy vé.
    ...
    Xuống dưới nhà nhìn thấy cái xe mà thương, dơ hầy à, hic, mình thì quần áo sạch sẽ thế này mà lại để em xe dơ như vầy, thiệt tình, thương em xe quá.
    Từ Hàng Bè ra Tràng Thi có tí, vậy mà thế nào M lại chạy quá cái VNA, đường ngược chiều lại vòng đường khác, lại trật chìa, phát sợ mình!
    Lên đến nơi còn phải chờ chán chê mới được gọi, đến lúc đó thì trời mưa ào xuống! Ôi là mưa! Cứ ngồi dán mắt qua cửa kính nhìn mưa, lòng như kiến cắn, ôi làm sao mà lên miền núi của em, mưa như vầy...
    Cuối cùng chờ mãi mưa không tạnh vậy là quyết định tắm mưa luôn. Ra lấy xe, bọc giấy tờ, vé viếc vào một cái bịch nylon rồi cho vào túi, tắm mưa thôi.
    Vậy đó, HN đón mình bằng một cơn mưa, một cơn mưa lớn nữa là khác. Mới đi thì lạnh đi một lúc sau lại thấy ấm, uh, mưa thì mưa, cũng thích, như thế này cũng hay. Lượn một vòng bờ hồ cho nó thích, rồi lại loằn ngoằn lung tung đường, HN ngày mưa trông xám xịt, cây cối cũng rũ buồn. Đi đến lúc thấy lạnh trở lại thì lại hỏi đường để quay về KS.
    Về KS, còn sớm mà người ta đã hỏi là trả phòng chưa. Cáu rồi à nghen, định nói 12:00 mới là giờ check out mà, nhưng thôi "giữ hoà khí gia đình" nên nói là cứ để cháu ở lại đây, quá giờ thì bác cứ tính thêm.
    Lân la hỏi đường ra quốc lộ 2C mà chả ai biết. Thấy trên tường có dán bản đồ, M chạy lại dòm dòm cũng chả thấy cái QL2C ở đâu. Bực mình vậy chứ, lúc cần thì cái ĐT lại hỏng!
    Thôi, đi ăn trưa rồi tính tiếp vậy. Nghĩ mãi không nhớ ra cái gì để ăn, trời thì mưa tầm tã. Lại quần đùi, dép Lào cuốc bộ cho nó lành. M mượn 1 cái dù của KS rồi bắt đầu cuốc, bụng bảo dạ gặp quán nào đầu tiên thì ăn món đó.
    Đang đi cà tơn cà tơn thì chợt nghe từ một hiệu bán giày dép: "Những dòng sông đã lâu không ra được biển rộng là những dòng sông lạc loài muộn phiền quanh vách núi như gương không người soi..." Chắc là từ radio, chứ bây giờ ít ai nghe bài này. M rất thích bài này, mặc dù về sau tác giả có thêm vào 1 đoạn mà M không thích. Vậy là vờ vịt đứng cầm dù vẻ như chờ ai đó, thực ra là đứng nghe ké cho hết bài hát rồi mới đi. Nghe xong thấy vui vui, vui vì được nghe bài hát mình thích và vui vì nó đúng với suy nghĩ của mình. Vậy mà có một thời bài hát này bị cấm.
    Lại đi, gặp một chị bán Bún đậu mắm tôm ngay bên lề đường, a cha (nhớ mấy anh CA Quãng Bình quá) , món này mình thích, ăn luôn! Lúc nhờ chụp hình chị đó cứ giỡn: "One photo one đô-la đấy nhé!" Này thì bún đậu mắm tôm:
    [​IMG]
    Mưa trắng trời như vậy đó, M ngồi co giò ăn bên lề đường thấy cũng mắc cười, vui, mai mốt về SG có chuyện để nhớ.
    Ăn xong thì đi kiếm một cái lab để đổ hình ra và mua 1 cái thẻ khác để lên miền núi chụp cho được nhiều hình.
    HN dịch vụ mắc kinh, ở Đà Nẵng M đổ 3 cái thẻ qua USB mất có 5.000đ, HN thì mất 20.000đ, làm thêm cái thẻ 256 là ô kề, nghĩ bụng mưa gió chắc cũng chả chụp được mấy . Lúc này trời đã tạnh mưa, phi ra hồ Gươm làm vài tấm. Mưa mới xong, trời thì mù mù nhưng mà nước thì trong hơn ngày nắng. Không hiểu sao M rất nhớ mấy bài trong sách tập đọc hồi tiểu học. Mà chắc ai cũng vậy, ai cũng nhớ câu "Cầu Thê Húc cong cong như con tôm dẫn vào đền Ngọc Sơn"
    [​IMG]
    Và tháp rùa cổ kính:
    [​IMG]
    Xong lại cuốc bộ về, lờng canh cánh câu hỏi "Làm thế nào để ra QL2C?". Ừ lên mạng nhỉ, mấy hôm nay quên mất cái thói quen lên mạng! He he, vậy là lọ mọ online, để status rõ to hỏi đường ra QL2C. May quá, tóm được mấy anh "buôn lậu" của box moto - xe máy, giải pháp là:
    - Mưa vầy mà đi đâu! Ở lại HN đi, mai đi thiên thần ác quỷ cho nó hoành tráng!
    - Thôi chỉ đường cho em đi, ra đây là để đi lên đó mà.
    - Ờ, thôi cứ ở đấy, tí bọn anh qua. Có cần cái gì không?
    - Anh đem cho em 2 cái bịch nylon bự nha để em bọc giỏ, mấy cái bịch của em chạy tới đây rách hết trơn rồi!
    - Gì nữa?
    - À, quần mưa, he he, em có áo mưa rồi. Mà mấy cái thẻ nhớ của anh nhỏ xíu!
    - Tí anh đem cái 1G qua cho.
    - Hic, mới vừa mua thẻ xong này! Chán, đã nghèo lại còn mắc eo
    - Ra bao giờ ai biểu không nói!
    - Em mới tới tối qua, điện thoại mất hết số, đâu có biết làm sao.
    Đấy, đến đây cũng mong các bạn thông cảm, chẳng phải mình ra HN mà không gọi ai, chỉ tại chả biết làm thế nào mà gọi ai
    Xong chạy về KS chuẩn bị đồ đạc, chờ anh Minh với anh Hùng qua "tiễn" đi. Chẹp, may quá là may, không thì chắc là phải khổ sở lắm mới mò ra được cái QL2C!
    HN lại muốn mưa nữa rồi, thôi nào, đừng mưa nữa... mà hai cái anh buôn lậu kia, sao 1:30 rồi mà vẫn chưa qua là sao Sốt hết cả ruột!
    He he, điện thoại kêu rồi, phe ta đã tới rồi đây, M chạy xuống nhà đón khách cái đã nghen! Mừng quá, đi trên đường mấy bữa nay M toàn làm khách, giờ mới được đón khách
    (Để đổi hình có khung cho nó đẹp )
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 17/05/2007
  3. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, cái hình này mà đem đăng báo, bài "Hai chị em bún đậu mắm tôm vượt khó học giỏi, đậu 5 trường đại học" chắc là báo bán hết vèo ấy nhỉ. kakaka
    Được vpb sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 17/05/2007
  4. thumongto

    thumongto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Ơ thế ai là chị, ai là em hả Vpb?
    (Khe khe, đề nghị k0 cay cú nhé)
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Linh tinh, phải nói là hai chị em kinh doanh giỏi, chỉ từ 1 gánh bún đậu mắm tôm mà qua 1 mùa mưa bươn chải đã sắm được NSR phi đi pằng pằng! Thế nó mới gọi là đột phá ngoạn mục! "Trơi" vậy nó mới gọi là "trơi".
    Thích nhỉ, được cạnh khóe chủ tịch Phường mặt mày cả 2 nhăn nhở phết!
    Liệu hồn!
    Thôi, hôm nay vì thằng bé sang đón chị đi ọp lẫu cá kèo nên chị tha cho í!
    He he, đi ăn lẫu thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  7. oBBLLo

    oBBLLo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đep.
    Ngưỡng mộ chị
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Phải chạy ra canh trước rồi nhờ, thế mà vẫn dính cả cái lưng của 1 anh bảo vệ, phải crop khẩn trương mới ra được tác phẩm "Chị em nhà bún đậu" nay á.
    Bắt chước anh khome hỏi: Ai là chị? khữa khửa
  9. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Dù giò bạn không cao nhưng ai cũng phải cúi nhìn
  10. Rock_Opera

    Rock_Opera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    [[​IMG]
    R.O nhìn lại liên tưởng đến món "Gìo hầm đậu Đen" ...Mưa, thèm qué!
    Được Rock_Opera sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 18/05/2007

Chia sẻ trang này