1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều nay em ra phố về thấy đời mình là những chuyến xe...Sài Gòn - Lũng Cú chạy liền nè anh ơiiii..

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi BlueSerenade, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Blue thật tuyệt, những chuyến đi của em luôn dài ra và tròn vẹn, chúc mừng em
    Paraday: chị em mình phải chạy tiếp sức em út ạ
  2. paraday

    paraday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    ok làm liền luôn chị nhỉ!
    @blue: nước của chị nè......cố lên nào...123 hít thở hít thở
  3. dhlv

    dhlv Guest

    Hay ! Quá hay !
    Đây là một trong những nữ thanh niên thời đại, anh-em chúng ta cố gắng noi gương nhé (không chỉ thuần tuý trong khía cạnh đi lại
    Ngồi lắp ráp mấy câu chữ làm bài thơ tặng em gái Blue, trên cơ sở đọc vài chuyến đi của em trong quá khứ và một số hoạt động xã hội.
    NHẬT - NGUYỆT

    Mặt trời toả nắng khởi hành trình
    Trăng lên mờ ảo xe dừng phanh
    Qua miền duyên hải, băng đồi núi
    Xuyên những đồng quê, tới thị thành.
    Đi mang ! lửa nhiệt huyết mặt trời
    Trái tim hiền dịu ánh trăng soi
    Trên những con đường em đi tới
    Quá khứ còn ghi dấu khắp nơi. (quá khứ của mỗi người trong đó có Blue)
    Một người, một xe trên dặm đường
    Tuổi xuân khí thế xanh trùng dương
    Đâu chỉ giản đơn đi đây đó
    Càng đi ! Đi càng...yêu quê hương.

    Chú thích : theo chứ Hán 2 chữ NHẬT - NGUYỆT ghép lại là chữ MINH (tên của Blue)
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ồ, chuyến đi của bạn thật tuyệt. Đã nghe nói về bạn từ lâu như một hiện tượng của dân phượt. Chúc mừng và mong được đọc những chia sẻ của bạn nhé.
    @Bác Dugia: Tới chợ tình Khâu Vai rồi bác kìa
  5. 272727

    272727 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    ơ em, chúc mừng em.
    Ra bắc hồi nào mà như biệt kích vậy, thế mà ko ới anh một câu để còn đi coi Rock . Hôm qua ngồi với mấy anh em HN mới biết hummmmmmmmm.
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Xin cám ơn bà con cô bác nhiệt tình chia sẻ, em đang máu, máu lắm, nhưng phải cày, cày những đường cày cho thật đảm đang để còn có cơ hội mà đi.
    Vậy là hôm nay em lại mở cửa tiệm trà đá ngày nào.
    Tập phim hôm nay thiên về phụ đề là chính, he he, hình ảnh thì tập này đang là giai đoạn chưa mượn được máy ảnh để chụp.
    Tập I: Sài Gòn - Nha Trang:
    Lễ năm nay được nghỉ nhiều nên ai cũng chộn rộn đi chơi.
    Tối 27/4/2007:
    Khi đang ngồi hí húi tô tô vẽ vẽ thì nhỏ bạn qua nhà, chưa kịp gạt chống xe nó đã gào lên:
    - Mày đang làm cái giống gì vậy?
    - Không thấy sao? he he he
    - Sợ mày quá! Chạy mô tô cũng bày đặt sơn móng chân!
    - Ừa, ai cấm, sao, muốn lấy cái giỏ nào thì lên gác tự lục lấy, tao chạy xe máy không cần giỏ xách gì hết đâu.
    - Gì? Chạy nữa hả? Sợ mày quá!
    - Tao cũng sợ mày quá, hồi nào mày mở miệng cũng sợ tao mà cái gì cũng chạy qua tao!
    28/4/2007
    Vẫn phải đi làm, sếp giữ đến tận 12h trưa, vừa làm vừa sốt ruột, chỉ mong về ngay thôi, hôm nay anh em đã ra Nha Trang trước hết rồi mà.
    12:30 M còn chạy qua nhà chị hàng xóm hỏi xin 2 cái túi nylon to để bọc 2 cái giỏ để sau xe.
    13:00 khóa cửa, cho chìa khóa vào túi áo, đạp máy chạy vù ra hướng cầu Sài Gòn, Nha Trang thẳng tiến!
    Ngang đoạn ngã 3 Vũng Tàu là trời bắt đầu mưa, mưa tầm tã, mưa xối xả, cứ như thể có bao nhiêu nước trời trút hết lên đầu mình cho bõ ghét vậy! Mặc kệ, cứ phi vào giữa cơn mưa mà đi, cũng biết là đang đổi mùa nên đã chọn đôi giày ống vải, nhanh ướt thì cũng sẽ nhanh khô. Mưa suốt cho đến Trảng Bom thì bớt, gió lùa sàn sạt, cứ đôi giày vừa khô thì lại mưa lại ướt, cứ thế, mưa rồi tạnh, ướt rồi khô.
    Còn tầm vài chục km thì sẽ đến đoạn đường nguy hiểm, vừa đi chậm vừa để ý tìm cây cầu chổ hôm xưa em Duy ở lại. Đường vào cua, mấy cái gờ giảm tốc trải liên tục, biển báo nguy hiểm nối tiếp nhau, sắp đến rồi đây, tự nhiên thấy thắt trong lòng.
    M cho xe qua cua lên cầu, đổ chầm chậm xuống dốc rồi tấp vào lề, tắt máy xe rồi đi bộ ngược lên cầu. Xe qua lại ai cũng nhìn, M rất buồn, giành nhiều tình cảm cho cậu em này quá...
    Đứng trước 2 cái trang thờ, không biết cái nào là của em, cái nào là của người khác, hương khói lạnh lẽo mà hai mắt cứ cay. Em à, chị không mang bật lửa theo trong người, ở đây cũng không có bật lửa, nắm chặt 2 tay cho khỏi khóc. Cứ đứng như thế, đầu óc suy nghĩ lộn xộn, nói thầm với em rằng: ?oDuy à, bây giờ chị về Nha Trang quê em đây, em còn ở đây thì theo chị về nhé, không thắp hương cho em ở đây được thì đến Nha Trang chị ra thăm mộ em chị thắp?. Nói xong thì đi, đi ngay trước khi khóc.
    Chạy qua khỏi Phan Thiết thì bắt đầu gió mạnh, khốn khổ là gió, lúc nào cũng có cảm giác gió đẩy cái đuôi xe lệch qua lệch lại! Đoạn này gặp 1 ******rc S500 màu đen bóng lộn mang biển ?o52Y ?" lộc phát lộc phát? đạp tít mù. Em NSR lọ mọ đu theo miệt mài. Mãi đến Cà Ná thì cả 2 xe cùng vào đổ xăng, giặc lái 4 bánh xuống liếc mắt nhìn giặc lái 2 bánh. Giặc lái 2 bánh cũng ghét cái thái độ, kéo kiếng nón bảo hiểm liếc lại một phát, kinh chưa!
    Vừa đi vừa lo cứ gió mạnh như vậy thì đến Cà Ná mình bị thổi tung là chắc! Vậy mà đến Cà Ná lại không còn gió mạnh như vậy nữa. Qua nhanh những đoạn đường quen thuộc. Tầm 5h30 thì đến Phan Rang ?" Tháp Chàm, vào đổ xăng xong chạy tiếp. Chỉ còn có khoảng 100km mà không ngờ lại ngốn nhiều thời gian đến vậy. Trời tối dần và đường đang sửa, chạy chậm lại nối đuôi mấy cái xe ôtô.
    Đoạn này suýt tí là M ăn nguyên cái công trường! Số là nãy giờ đang toàn là công trường nằm bên trái & biển báo chỉ hướng đi bên phải thì tự nhiên lại có công trường phi hẳn sang bên phải và không hề có biển báo đi về phía bên trái. Thắng xe dúi dụi, đằng sau mấy cái ôtô cũng dúi dụi, tất cả tài xế cùng thò đầu ra bảo ?oCông trường cái #@$## gì mà không có lấy một cái biển báo!? Nhìn quanh thấy cũng toàn biển số TP đang đua về Nha Trang, tất cả cùng cười hề hề rồi đi tiếp.
    Mãi cho đến 19:30 thì mới vào đến Nha Trang, nghĩ bụng chắc anh em cũng sắp đi ăn tối rồi nên tấp xe vào lề lôi điện thoại ra:
    - Alô, anh Hòa hả? Anh em ăn chơi tới đâu rồi? Tội nghiệp em còn ở nhà sốt ruột quá nè!
    - He he ăn chơi đã lắm em ơi, ai biểu lo cày, nói với sếp em là trâu bò còn phải nghỉ huống chi người!
    - Thôi, cho em địa chỉ KS đi mai em còn biết đường chạy lại, anh em chuẩn bị đi ăn tối chưa?
    - KS Văn số 19 đường Hai Bà Trưng (M nhớ vậy, chả biết có nhầm không). Anh em đang chuẩn bị đi ăn tối. Mai em chạy tới khỏang Cam Ranh thì gọi để anh em đón luôn rồi đi bãi dài tắm biển. Mà ra luôn đi em ơi, 2h sáng em còn đu ra HN được mà!
    - Thôi, mai em đi cho nó lành, vậy nha, chúc anh em nhảy múa vui vẻ.
    - Ờ, mai chạy cẩn thận à!
    - Ô kề.
    Xong, lại mở máy xe vừa đi vừa hỏi đường vừa hí ha hí hửng vì lừa được thần bài Thái Hòa, hí hí hí. Mà Nha Trang toàn đường ngược chiều nhỉ, loạn hết cả xạ lên.
    20:00 thì chạy được đến KS, he he, anh em đang nhộn nhạo chuẩn bị đi ăn, M đứng bên này đường kéo kiếng cái nón bảo hiểm hỏi gióng sang:
    - Ê, ?omấy đứa? đi đâu đó?
    Rồi vặn ga pẹt pẹt, he he, bác 777 nhìn qua câu đầu tiên là:
    - Má nó, lừa mình!
    - Hehehehe
    - Thôi đi ăn luôn, lát về tắm sau
    - Ô kề!
    Cùng anh em đi ăn, chẹp, đói lắm rồi. Mai là được tắm biển rồi, thích quá!
    Trên đường đi ăn M cũng bị lạc đường nữa, đang chạy tèn tèn thì cũng thấy bên đường có mấy chiếc môtô, hí hửng quẹo vô, hóa ra là các đồng chí đội FB. Định phi vào bắt quả tang tại trận nhưng mà vừa lúc đó tổ dân phố nhà ta gọi điện bảo em chạy quá rồi, thế là quay lại.
    Về KS tắm xong thay quần áo ra đường... một mình đi tắm mưa tiếp. Anh em thì sau một ngày thác loạn trước M đã ai về phòng nấy khò hết rồi. Vì không biết KS nằm cách bờ biển có chút xíu nên cứ chạy lòng vòng trong phố mãi thôi! Đến được bờ biển thì cũng vừa ướt như chuột rồi. Lạnh lạnh, đứng ngắm biển, nhớ nhà... biển ở đâu thì cũng giống nhau, cũng ầm ào sóng vỗ vào bờ, cũng cồn cào nỗi nhớ. Hát thầm ?oCó nỗi nhớ nào ồn ào như biển nhớ con thuyền, có nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ khi em xa anh?? và chúc cho đôi bạn trẻ đang khúc khích dưới bóng dù góc bên kia hạnh phúc rồi quay xe về.
    Mà cũng chả biết đường đâu mà về, tạt vào một quán cóc bên đường, dù lạnh lắm rồi cũng ráng uống thêm chai nước cho nó xôm tụ đặng hỏi đường cho nó dễ, khữa khửa.
    ...
    Lại tắm lại lăn đùng ra giường...
    Xong chặng 1 Sài Gòn ?" Nha Trang rồi, tự thưởng cho mình một đêm thật ngon giấc trong căn phòng có 2 cái giường to uỵch nối nhau và 1 cái nhà tắm bị ngập nước.
    Một mình kể cũng hơi buồn nhưng mà cũng qua thôi, ngủ nhỉ...
  7. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Vote chi chít luôn
    Giọng văn vừa ngọt ngào, sâu lắng lại wá đỗi hài hước trong sáng
    Mà em PM hỏi kinh ngiệm kào kào mãi ko thấy hồi âm Bùn vài giây, chắc chị sợ đụng hàng ư
  8. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này viết hay thế
    Mau mau mở lớp phụ đạo dạy anh viết cái coi.
    Bác khemơ đặt hàng anh viết đoạn chạy cả đêm 1 mình từ Phú Yên ra Đà Nẵng, vậy mà a ngồi rặn hoài chả được chữ lào mới cú.
    Cảm giác đi trên đường quá tuyệt, cảnh vật, con người, xe cộ và cả tay lái của bản thân mình, ấy thế mà kg biết viết, hơ hơ.
    Lần sau M kg được chơi âm thầm đi 1 mình nữa nhóa, nhớ rủ anh theo đấy, hehe, cả cu Út nó cũng đòi theo kìa.
    Chuẩn bị cho xuyên Đông Dương thôi, VN - Lào - Thái - Cam
    Thế mới sướng, Vịt thì xiên qua xiên lại coi như xong rùi, come on
  9. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ cách đây khỏang 2 năm
    Lọ mọ chui vô cái quán này.
    Chẹp, kg có ghế cũng chả sao, chủ quán ới ời, cho ly trà đóa đê
    Xẹt, phẹt đôi dép xuống làm ghế.
    Hết tập 1 rồi chủ quán ơi, chiếu tiếp tập 2 đê
    Hết trà rùi, cho thêm chút nước trà, à mà thêm cục nước đá nữa hé
    Tèn ten
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Em thân mến, thế này, chị chỉ biết sửa xe vespa chút ít thôi, cào cào chị chỉ biết đổ xăng, thay nhớt và...leo lên chạy, nên chị chả biết phải mật thư để truyền kinh nghiệm gì cho em
    Còn về vấn đề "đụng hàng" chắc em đùa, nhưng chị vẫn gửi em hai câu của Lã Khôn mà chị rất thích:
    Làm việc nghĩa chớ kể lợi hại
    Luận anh hùng chớ kể hơn thua

Chia sẻ trang này