1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều nay em ra phố về thấy đời mình là những chuyến xe...Sài Gòn - Lũng Cú chạy liền nè anh ơiiii..

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi BlueSerenade, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    Trừ phi ko có thời gian vì bận mưu sinh huặc công việc gia đình thì chấp nhận đc !
    Chứ thời đại này rồi cái mong muốn cỏn con này ko thực hiện đc thì miuzic nên suy nghĩ lại !
    ĐHL ko có ý khích tướng bất kì ai nhưng với điều kiện thuận lợi như : Đường nhựa thẳng băng băng , Thành phố - Thị xã chỗ nào cũng có ATM để rút tiền , sóng điện thoại thì phủ khắp nơi (trợ giúp : gọi điện cho người thân) , Internet đã phổ cập tới tận làng xã thì việc tham khảo về lộ trình , thời gian chỉ trong tích tắc, trộm cắp xin đểu thì ít (thường ở chốn thị thành), an ninh ở những vùng biên rất ổn (do bình thường hoá từ lâu với China) ....
    Còn chờ gì nữa mà không Bắc tiến nhỉ ?
  2. Phudu2004

    Phudu2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Duong rong, chay thang hoai, chan lam. O VN chay xe nho (su sport, nova) lang lach da hon, lai con co nguoi dep ngoi om eo, suong biet may. Con hong thi di vong vong pho, ngam nhin nguoi di lai cung hay.
    Noi gi thi noi, nhan vat chinh di dau mat roi? Hong le dang lam mot chuyen phieu du di Trung Quoc hay dau roi ma hong thay lam phim tiep vay??
  3. nemo07

    nemo07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    khâm phục bạn BS đấy, con gái mà đi một mình.
    mình và gia đình cũng mới đi Lũng Cú về,
    Đồng Văn, Lũng Cú đẹp thật.
    thằng cu con hơn 2 tuổi cũng đi, nó cũng tự trèo lên cột cờ đấy, lúc nào rảnh sẽ post ảnh.
    cheers !
  4. befando

    befando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    chỉ hai từ thôi : cá tính
    vote cho bà chị cái nè [r2)
    anh em noi gương chị Blu nào
    moto là để đi...thanh niên là phải đi
    moto moto ... go go go go
  5. 134041276

    134041276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    O! Chị này ở lại lấy chồng HÀ GIANG luôn không về nữa ah?
  6. linhop

    linhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng những chuyến đi
    Chúc mừng bài viết
    Chúc mừng con người dũng cảm
    Cảm ơn bạn, bài viết quá hay, lãng mạn ko kém phần ly kì hấp dẫn.
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Đêm, một số điện thoại lạ hoắc nhắn tin: ?oMở cửa quán trà đi chứ Blue, nhiều người đang chờ!?. M xoay xoay cái đt trong tay, tự hỏi ai vậy nhỉ rồi bấm nút delete, đang buồn, không tài nào viết tiếp được!
    ?Lại nhớ hôm Chủ Nhật ở Đinh Tiên Hoàng, anh A Lũ hỏi: ?oSao tự nhiên em không viết nữa vậy??, trả lời ?oBuồn quá anh?? Rồi lại tự nói tiếp ?oThôi, để tối về em viết tiếp?.
    Ừ buồn, ừ nhớ, nhớ Bình nhợn hôm ở Nha Trang, lúc anh Hòa Chuối đi gom tiền anh em, nó giỡn ?oCó tiền rồi, 2 thằng mình đi chơi đê!?. Ừ, thôi tao đi tiếp nhỉ, đi đến nơi về đến chốn mà, mày ha?
    Tập XIX: Hạnh Phúc là con đường.
    Buổi sáng M dậy từ sớm, vừa thò tay ra khỏi mền là đã bị cái lạnh vồ ngay lấy, lại vội vã rụt tay vào, lăn qua lộn lại mấy vòng rồi mới quyết định tung chăn vùng dậy . Xỏ chân vào đôi dép to uỵch bước lại cửa sổ, vén màn cửa và co ro đứng nhìn xuống phố. Nắng đang lên và sương đang tan. Xoa hai tay vào nhau cho ấm, đêm qua phải mất một lúc lâu sau M mới ngủ được, chỉ tại xức Salonpas vậy là một lúc sau nó lạnh toát cả người, ngủ không nổi!
    ?
    Lại hì hụi vác giỏ đi xuống nhà, anh lễ tân xởi lởi:
    - Ôi, sao đi sớm thế, sao không gọi anh lên anh mang xuống cho!
    - Chào anh! Xe em đâu rồi?
    - Đây, ngay dưới hầm đây, đi theo anh.
    - Lạnh quá ha anh!
    - Ừ, chắc con gái miền Nam không quen í chứ (cười rất gian)
    ?
    A, em xe đây rồi! Thương quá, cả đêm dưới hầm lạnh lẽo, tí xíu nhớ ngoan, nhớ nổ máy cho chị nghen em! Nhìn qua, chẹp, 2 em xe ?osport XHCN? còn nằm kia, hẳn 2 tên tổ lái còn đang cuộn mình trong chăn để thưởng thức cái lạnh của Đồng Văn. M hỏi:
    - Hai xe này bao giờ về vậy anh?
    - À, nó định về hôm nay í, nhưng chắc muộn. Mà sao em về sớm thế, ở chơi đã chứ lị.
    - Tại em phải về Hà Nội cho kịp tối nay em về Sài Gòn, không thì?
    M bỏ lửng câu nói, vì cái máu lang thang nó lại đang rần rật chảy rồi! M hỏi:
    - Đây về Mèo Vạc xa không ha anh?
    - Chả xa, nhưng tối nay em phải có mặt ở HN rồi thì không nên đi sang đấy làm gì, không kịp đâu.
    - Vậy à?
    ?
    M đạp máy xe, nổ giòn, ôi, thương quá!
    - Em chào anh!
    - Ừ, đi nhé, đừng sang Mèo Vạc kẻo lòng vòng lại muộn nhé!
    M cười, không trả lời mà kéo kiếng nón và chạy ngược lên dốc chổ có cây xăng mà tối qua đi ngang M đã ?ođịa? sẵn.
    Khi M chạy vào cây xăng thì thấy người ta đứng lố nhố bên trong, mặt ai cũng dài thượt. Hóa ra là cúp điện, không bơm xăng được. M thõng thượt theo luôn, kiểu này là tiêu! M gạt chống xe rồi đi lại chổ anh nhân viên:
    - Anh ơi, còn cây xăng nào gần đây nữa không?
    - Không em ạ, mà kể cả có thì cũng mất điện tất tần tật rồi.
    - Em phải đi xa, làm sao giờ ta?
    - Giờ mất bố nó điện rồi, làm sao là làm sao? Anh nhân viên cười vang vang.
    M nghĩ bụng, anh này đã không có xăng bán cho người ta thì thôi còn ghẹo! Sắp cáu thì anh bảo:
    - Để anh lấy xăng can ra đổ cho em nhé, nhưng phải đổ hẳn nó cả can của anh chứ anh không bán lẻ được.
    Trời, còn gì hơn!
    Thế là anh nhân viên vừa huýt sáo vừa đổ xăng cho em xe. Mấy người khác phân bì:
    - Thế sao không đổ cho bọn tôi với!
    - Các bác ai cũng còn xăng cả nửa bình, đổ làm gì vội! Em nó còn phải đi xa xa là. Tí có điện em lại đổ cho các bác bao nhiêu bằng thích!
    M vẫn còn luyến tiếc Mèo Vạc nên lại hỏi anh nhân viên:
    - Này anh, vậy đây về Hà Giang mà đi ngang qua Mèo Vạc so với đường kia thì xa hơn nhiều không anh?
    - Hơn tầm ba chục cây, nhưng loằn ngòa loằn ngoằn phết!
    - Vậy à?
    M ?ovậy à? dài thượt rồi chào anh nhân viên lên xe nổ máy, nhìn đồng hồ đã quá 7 giờ sáng. M thở hắt, quay xe lại chạy về hướng Mèo Vạc, đã quyết rồi đấy!
    ?
    Đây nắng sớm phố Đồng Văn:
    [​IMG]
    Thế này mới thật sự gọi là những tia nắng, đẹp quá đi thôi!
    Hôm nay là Chủ Nhật, cuối tuần rồi, ai ai cũng hối hả chuẩn bị cho chợ phiên. Nhìn xem: 2 anh thanh niên đang gánh 1 con ủn ỉn đi ra chợ, các mẹ các chị thì sẵn sàng gùi trên lưng, hứa hẹn một ngày chợ nhộn nhịp và tất bật đây!
    M khẽ vặn ga, xe trôi chầm chậm, mình há hốc mồm nhìn các bạn còn các bạn há hốc mồm chỉ trỏ mình. Phố huyện Đồng Văn bé tí tẹo, dù đã cố đi thật chậm thì mọi thứ cũng trôi vèo qua rất nhanh. Lại còn lại một mình M giữa những ngoằn nghoèo và bao la, bây giờ ngồi viết những dòng này, nhìn lại những tấm hình đã chụp M chợt thấy mình như 1 hạt đậu, ừ, một hạt đậu đã lăn qua được những gập ghềnh.
    [​IMG]
    M đang đi về hướng Mèo Vạc, thi thoảng lại gặp một nhóm người lúc thúc đi bộ, họ đang đi chợ phiên đấy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Váy áo rực rỡ, mắt cười lung linh, M cũng vui lây, tất cả vẫy tay chào loạn xạ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sao mà M thấy yêu nơi này đến thế, trùng trùng điệp điệp, mắt cứ nhìn mê mãi, vậy mà bao nhiêu cũng không thấy đủ, cũng không thấy vừa, lúc nào thấy mình cũng đang trong tư thế nhớn nha nhớn nhác nhìn quanh!
    M cứ háo hức ngóng để xem cái chợ tình Khâu Vai nó ra làm sao vì đọc đâu cũng thấy nhắc. Người đi quãng đông quãng vắng, chắc người ta phải đi bộ cả mười mấy cây số mới tới được nơi họp chợ, vì đi hoài cũng chỉ thấy toàn là đường xuyên qua núi, nào có thấy làng bản gì đâu!
    Người ta đi bộ dưới nắng, trẻ con thì đùa nghịch, người lớn thì tay xách nách mang, chợ có còn xa không nhỉ?
    Cuối cùng thì M cũng trông thấy chợ tình Khâu Vai với một nỗi thất vọng lớn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người ta căng một cái bảng lớn in trên giấy nylon lòe loẹt xanh đỏ hình cô gái với dòng chữ rõ to, giờ chỉ nhớ mang máng là CHỢ KHÂU VAI ?" MỘT NÉT TRUYỀN THỐNG GÌ GÌ ĐẤY?Lại cũng đến như chợ tình Sapa mà thôi, cho xe trôi qua luôn không một thoáng luyến tiếc, con đường trước mặt còn thú vị gấp mấy lần!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ôi những con đường uốn lượn:
    [​IMG]
    Những chặng nghỉ hiếm hoi:
    [​IMG]
    Lại một nếp gấp nhỏ:
    [​IMG]
    Rồi này thì là những quanh co:
    [​IMG]
    Ơ kìa là con đường trước mặt:
    [​IMG]
    M cứ vậy mà đi, có không về kịp thì thôi, bỏ, vì biết bao giờ mới lại có dịp lên đến đây!
    Yêu sao mảnh đất, yêu sao con đường mà mình đi qua, những con đường nhỏ loanh quanh lưng chừng núi:
    [​IMG]
    ?
    Và thật không gì rõ ràng bằng cảm giác cô độc của M khi đi qua mảnh đất này, độc hành, độc đạo?Chỉ có những suy nghĩ trong đầu là nhiều, như một mớ bòng bong đang vặn vẹo, xoắn xuýt lấy nhau: Mình đang đi đâu? Về đâu? Bao giờ đến? Buồn không? Vui không? Có ai chờ mình không? Sắp mưa không? Sẽ đi đến nơi về đến chốn không? Me khỏe không? Ba đang làm gì? Anh hai có chở chị dâu về Me chơi không? Cháu của cô Út có hết bịnh chưa? ? Còn nhiều lắm, M không trả lời được hết, cũng chẳng có gì lạ, M vẫn thường suy nghĩ rất nhiều khi một mình?
    Ơ kìa! Sông Nho Quế!
    [​IMG]
    M dừng xe, cẩn thận chận chống xe, không lại Ven ven ven xòa nữa thì chết!
    Đẹp quá! Chỉ tiếc M không đủ lời để nói! M đứng im, tháo nón bảo hiểm ra, cái gió của miền núi lạ lắm, cứ lẫn trong nắng trong sương rồi sắt sắt vuốt qua mắt, qua môi, làm mình thấy bình yên chi lạ?Tự nhiên M ước gì có ai đó ôm M vào lòng, một cái ôm nhẹ nhàng mà bền vững như đồi núi kia bấy lâu nay vẫn ôm lấy dòng sông Nho Quế.
    M lại đi, từng vòng bánh xe lại quay quay lăn qua con đường nhỏ men theo triền núi:
    [​IMG]

    Mèo Vạc là đây:
    [​IMG]
    Đã hết vắng rồi, phố nhỏ hiện ra:
    [​IMG]
    Mèo Vạc ơi! Mèo Vạc ơi!
    Hạnh Phúc là con đường!
  8. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hì hì, em Blue không hổ danh là 1 trong những người làm cho dân tình TTVN phải phát cuồng lên vì những chuyến đi.
    Lại khấp khởi, lại rạo rực, vừa lấy chiếc 67 thứ 2....
    (suỵt)
  9. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    Hey, Blue lại viết tiếp rùi hả em? ừh phải đi đến nơi về đến chốn chứ, vẫn còn đang ở Mèo Vạc mà, nhật định phải về tới SG mới thôi đấy, chờ đọc bài mà nẫu hết cả cbn ruột, phinh này hình như do "Đức" sản xuất hửh? tiếp đêêêê.........
    [​IMG] [​IMG]
  10. befando

    befando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    ơ...lại hết phin nửa à
    chiếu tiếp đi chị chủ quán ơi
    bà chị, cho em xô trà đá

Chia sẻ trang này