1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều nay em ra phố về thấy đời mình là những chuyến xe...Sài Gòn - Lũng Cú chạy liền nè anh ơiiii..

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi BlueSerenade, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. klestone

    klestone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang đợi tập tiếp theo.
  2. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Nhắc tới nó .... buồn và nhớ nó .... nhớ sáng nào nó cũng rủ mình ucf
  3. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài chị Blue xong thấy dây cót trong người như đang căng lên.Có vẻ như sắp sửa lại muốn làm một chuyến đi nữa theo dấu chân chị.Những tưởng trông chờ khi mình có điều kiện, khi mình có xe ngon, khi mình có thời gian rảnh rỗi,...thì biết đến khi nào mới đi được.Tinh thần của chị là chính, nó như ngọn lửa nhiệt huyết tượng trưng cho tuổi trẻ, dám nghĩ , dám làm, dám xông pha. Mình nghĩ mình làm được là sẽ làm được.
    Nhân tiện thời gian này em cũng có thời gian,xe tốt như chị thì chưa nhưng có xe là được, có thể làm một chuyến Xuyên Việt từ Cà Mau cho đến Đồng Văn đây.Anh em motô có ai ủng hộ em không?Và nhất là các anh em Moto Nha Trang.Vote cho em nào các anh em!
    Đất nước ta dài và đẹp, những con đường đất Việt luôn để lại trong chúng ta nhiều cảm xúc khó tả.Đã từng đi qua nhiều con đường như thế, một lần nữa với những con đường mới: :đường ta đi nào ai biết tới" sẽ ra sao đây?
  4. thanhnienhn

    thanhnienhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    đi được hay không là do mình quyết tâm không đâu phải do xe tốt hay xấu . blu mượn xe người khác nhưng quyết tâm thì không mượn được . còn chờ có xe tốt để đi hè hè xe blu đâu có hẳn là tốt . nhưng tinh thần tốt là được rồi . còn bác chắc đi mấy bay là tót nhất xuyên viêt 2h đồng hồ .
    được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 12/10/2007
  5. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, em cũng ham lắm bác ợ nhưng phải chuẩn bị vì cũng còn bận lắm chuyện, tranh thủ được là em phi, bằng xe máy chứ không phải bằng máy bay, đi bằng máy bay thì chưa chứ tàu xe ra vào xuyên Việt thì em đi nhiều rồi ạ .Không biết ý bác nói thế có dính líu em tí xíu nào kg ?
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là thấy anh chị em chuẩn bị vào Nam ra Bắc nhộn nhịp quá, và cái chính là sau một thời gian đoàn làm phim 1 thành viên lao vào lĩnh vực tình yêu tình báo nhưng không thành công vậy là lại quay về bán trà đá chiếu vi-đê-ô phục vụ bà con cô bác :D.
    Tập XX ?" Nắng đưa em về
    Vậy là đã đi qua Mèo Vạc, thích quá cái con đường!
    Lúc này đang là giai đoạn chuẩn bị bầu cử Quốc hội nên không khí ở đây có rộn ràng hơn một chút. Phải nói là công tác tuyên truyền ở các vùng miền núi rất tốt, đi đâu cũng thấy băng rôn biểu ngữ và cả Triễn lãm ảnh 61 năm Quốc hội nữa. Mọi người tụ tập rất đông, M đi xe ngang qua chỉ để số 0 rồi lấy chân chèo xe qua cho nó lành.
    [​IMG]
    Qua khỏi Mèo Vạc rồi, lại một mình một ngựa một Samsung (máy chụp hình).
    Mèo Vạc kia kìa, đổ ngược xuống vài cái cua là tới:
    [​IMG]
    Mèo Vạc kia kìa, lọt giữa những đồi núi ?" mà bây giờ đi về rồi sẽ còn nhớ còn tiếc mãi:
    [​IMG]
    Lại đi, cứ hết mấy quãng vắng thì lại đi ngang qua một cái xóm nhỏ, mình vì vậy mà cũng thấy vui vẻ hơn. Thấy có cô bé con dễ thương lắm, đang ngồi nghịch cát liền dừng lại chụp hình, nhưng với sự cảnh giác cao độ, cô bé đã bỏ chạy, thế là thành như vầy:
    [​IMG]
    Rời cái xóm nhỏ lại chỉ thấy con đường hun hút trước mặt, thế này mới đúng là ?oCó khi lướt trên đường hun hút, em tự hỏi mình ta đang phi về đâu?? Cứ thế mãi miết đi, cái nắng nơi này không vàng rộn như cái nắng miền Nam, không khô gắt như cái nắng miền Trung, không rít rát như cái nắng miền Bắc mà cứ hanh hao sắc lạnh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi qua mấy cái cua rồi dừng xe nhìn trở lại thấy con đường như một cái khăn quàng cổ vứt cẩu thả trên sàn, quanh co, vênh đoạn này, gập đoạn kia.
    [​IMG]
    [​IMG]
    (Tía nó, máy ảnh không lấy hết được cả 2 cái cua đành phải lạng sang trái 1 cái rồi lạng sang phải 1 cái )
    Ôi, vắng tanh vắng ngắt, cả quãng đường này chỉ gặp được đúng một cái xe tải ?" kiểu xe xưa rất xưa với cái đầu xe to tròn màu xanh da trời vẫn hay thấy trong mấy phim của Liên Xô cũ. M phải ngừng hẳn xe và ép sát sạt vào lề, tưởng chừng như bác tài xe tải mà lệch lái một tí thì M sẽ rớt xuống cách mặt đường vài mét! Nhưng tài xế trên này toàn những tay lái kinh điển, xe đi sát vào M, thành xe rung rinh nghiêng hẳn về phía M và chậm rãi bò qua khúc cua. Nhìn chênh vênh như thể đang coi một cậu bé chơi trò kéo ô tô nhựa qua chướng ngại vật!
    Ô tô qua rồi M lại đi tiếp, đi mãi thì gặp một cái nhà máy, có vẻ như nhà máy điện, không biết nó là nhà máy gì nữa ?" tệ thật, M không biết! Chụp một cái hình để về hỏi, vậy mà đến giờ vẫn chưa hỏi xem nó là nhà máy gì. Bức ảnh đây ?" Kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao :D
    [​IMG]
    Lại đến một khu đông đúc, mọi người tập trung buôn bán nhiều lắm, nhưng khi M ngang qua là đang lúc tan chợ rồi. Mọi người đang thu dọn đi về, M cố gắng lắm mới ?odụ? được cô này cho M chụp hình, cô đang ăn kem xi-rô đá, M muốn chụp cả cây kem nữa nhưng cô cứ giấu đi! Vậy mới cay chứ!
    [​IMG]
    M đi được một quãng xa xa thì gặp một chú đang xách một con chó con. Trời nắng, người thì gằm mặt bước, con chó thì rũ rượi, đong đưa theo nhịp tay của ông chủ. M thấy trên này cái gì người ta cũng có thể cột lại để xách đi được hết. Ông chủ mặt buồn rười rượi vậy chắc là mang con chó con ra chợ nhưng chưa bán được đây mà. M xin chụp hình, nghĩ bụng, phải chi mà mình có thể mang con chó này về SG nuôi, nó trắng tròn như cục bông, dễ thương gì đâu!
    [​IMG]
    Đường về, đi qua lại con đường cũ, ngắm lại những cảnh mà lúc lên mình đã trầm trồ, bây giờ cũng vẫn vậy, vẫn há hốc mồm ra trầm trồ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Núi đôi trong nắng
    [​IMG]
    Tạm biệt Quản Bạ, không biết bao giờ gặp lại "em":
    [​IMG]
    Vừa là đường ta đã qua vừa là đường ta sẽ qua:
    [​IMG]
    Tiếp tục bằng một phát duyên dáng NSR150:
    [​IMG]
    Đến một đoạn thì gặp nhiều quán bán nước mía lắm, mấy cái quán bên đường mát mẻ, làm M thấy khát khô cổ phải tấp xe vô liền. Vừa cho xe nghỉ mệt vừa cho mình nghỉ mệt luôn.
    Xe núp nắng:
    [​IMG]
    Chị chủ quán nước mía - ước mơ vươn tới 1 ngôi sao của M (tròn người như vậy):
    [​IMG]
    Nghỉ uống nước xong thì hút thêm 1 điếu thuốc LÀO cái đã rồi đi tiếp, gấu không?
    [​IMG]
    Trên đường về lại Hà Giang còn ghé vào cây xăng mà hôm trước đi lên có vào đổ xăng và học câu ?oVen ven ven xòa?. Mọi người ra hỏi thăm và chúc đi đường may mắn, thấy cảm động quá chừng!
    Tới Hà Giang là khoảng 12h trưa, ghé vào ăn phở ở gần bến xe, trong bụng rất lo là không về Hà Nội kịp để bay về Sài Gòn hay không đây! Gọi điện thoại về SG đổi vé, người ta bảo đổi ở HN í, mà phải ra dán vé ngay. Hứ, dán vé bằng niềm tin à?!?! Hu hu, đang rất là lo thì sếp gọi điện ân cần: ?oNeed to see you at 8AM tomorrow!?. Thôi thì cứ đi, trễ thì đành chịu?
    Ăn xong là ra xe vít tít mù, vừa chạy vừa nhẩm tính, hôm bữa chạy từ Hà Nội là 2h30 chiều đến tận 8h30 tối mới tới Hà Giang, không biết giờ có kịp về tới HN sao cho kịp 9h30 tối bay không đây! Nào là gửi xe lại HN, nào là tắm thay đồ?hu hu, không biết nữa, tới đâu hay tới đó vậy!
    Cứ tự động viên là hôm đi trời mưa gió, lại có đoạn chạy đêm, hôm nay về nắng ráo lại chạy ngày, chắc là kịp thôi. Nhưng mà M lầm to! Chạy lúc trời mưa gió và có cả chạy đêm thì đường vắng hơn hẳn, bây giờ nắng ráo xe khách chạy nhiều, rồi lại thêm khói bụi mờ mịt!
    Đến Tuyên Quang, M dừng lại gọi điện thoại cho 3 anh em nhà buôn lậu kia, hic, cả 3 vẫn còn đang hùng hục lăn lộn với Thiên thần & Ác quỷ ở mãi đâu tận Ba Vì. M quyết định xuôi về Hà Nội qua đường Phú Thọ, dù là lúc nãy ở cây xăng người ta đã nói đường Phú Thọ xấu lắm. Bụng bảo dạ, nếu trễ thì sẽ trễ, cùng lắm thì về sếp cáu thôi chứ cũng có đuổi được mình đâu mà lo!
    Thế là thẳng hướng Phú Thọ.
    Đường đoạn đẹp đoạn xấu, đoạn nào đẹp thì lại lắm tổ lái địa phương, ngại khủng khiếp! Có đoạn cứ bị 1 xe wave kẹp 3 đua theo, M lạ nước lạ cái chỉ dám đi chậm, cái xe kia cứ theo nẹt pô ầm ĩ, may sao đó là đoạn đường bắt buộc đội nón bảo hiểm và đằng xa có mấy anh CAGT đứng trực thế là xe kia đành quay lui, M thoát nợ
    Đang đi thì gặp một đoàn mấy anh bộ đội đi ngang, đằng trước lại có cô bé đi đầu thấy ngộ ngộ liền dừng lại chụp:
    [​IMG]
    Chụp xong lại chụp thêm cái nữa, mà mấy anh bộ đội công nhận là tính kỷ luật rất cao, không hề đùa giỡn, chỉ có anh đi đầu ngã nón ra là anh cầm cờ đỏ nhắc nhở ngay!
    [​IMG]
    Ngang qua sông Chảy ?" đứng trên cầu Đoan Hùng chụp ra giòng sông:
    [​IMG]
    Xa xa là tượng đài chiến thắng sông Lô, ngược lên chắc là nơi mà hồi xưa lớp 1 đọc rảng rảng suốt ngày:
    Nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát
    Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca
    Ước mơ nhỏ nhoi khi đi ngang Phú Thọ: làm tổng giám đốc cái tòa nhà đằng sau cái tượng đài này, he he - bình thường thôi, hình như đó là tòa nhà Ngân Hàng thì phải
    [​IMG]
    Lại đi tiếp, qua cầu Việt Trì, hí hoáy chụp hình rồi lại cắm cúi lên đường, quyết tâm kịp chuyến bay!
    Cầu Việt Trì:
    [​IMG]
    Còn đây là sắt cầu Việt Trì:
    [​IMG]
    Cái này là sông nước dưới cầu Việt Trì:
    [​IMG]
    Về tới Vĩnh Yên là đúng 6h30 tối, tấp xe vào lề rồi chạy băng qua đường chụp một cái hình, trời chưa tối hẳn:
    [​IMG]
    Chụp xong thì đói quá, quay về lại chổ dừng xe làm ly nước mía cho nó tăng lượng đường trong máu đặng còn tiến thẳng vào thủ đô. Móc điện thoại ra alo cho mấy doanh nhân Sài Gòn:
    - Alo, em về tới Vĩnh Yên rồi, chuẩn bị chạy vô HN đây, mọi người đâu rồi?
    - Uh, cứ chạy đi, chắc cũng 30 phút nữa là bọn anh tới HN, gặp em ở HN nhé.
    - OK!
    Đi thôi, thế là sắp về đến HN rồi, nắng cũng sắp tắt rồi, miên man câu hát: tình yêu như nắng, nắng đưa em về?mà tắt hẳn CBN nắng rồi cô em ạ, vớ vẩn!
    Uh, hẹn gặp lại ở thủ đô, còn giờ M đi về quận 7 cái đã, mưa tè le, ớn ăn quá! He he. Vật lộn gần một tiếng đồng hồ mới up được hết mấy cái hình lên! Đang up cái tự nhiên ttvn nó đơ queo, phải post rồi lại log in lại để vào up tiếp! Làm phinh khổ quá, chẹp, thôi, xuống làm tô mì gõ rồi M về nhà coi phinh người ta chiếu cho sướng!
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 10/10/2007
  7. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Thế là hết fin rồi hả em gái.Fin hay quá trời,thèm gì đâu
    Có tập XXX không em
  8. SingaporeMan

    SingaporeMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    1.109
    Đã được thích:
    0
    @newsol:Gì đòi coi Lu đóng phin xxx nữa hả cu?Nhìn sao hay dzậy !!!
    @lu: coi em chiếu fin nhớ lại lúc đó cha hôi nách dẫn đường mấy ae về đưa e ra sân bay,bày đặt đi đường tắt làm đi lạc có...mấy trăm cây số ah.Giờ vẫn còn tức
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    @ Anh Sồn: Nghĩ sao mà em đi miệt mài từ Sài Gòn ra Lũng Cú mà ráng lắm mới được 2 cái X, đòi 3 cái X chắc phải lạng thêm 1 vòng Tây Bắc nữa quá!
    @ Anh Hùng cambodia (nhão): Hôm qua viết tới khúc này em phải vừa viết vừa tâm niệm "nhường em đi con, nhường em đi con" miết mới hoàn thành đó . Bởi vậy ta nói, anh hôi lách chỉ biết có cái đường đi qua PMH uống cafe rồi về nhà thôi, chứ mà để ảnh dắt đi đâu chỉ có sai số từ 200...cây số đổ lên à! khữa khửa!
  10. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, mấy trăm ki số ăn nhèm gì, còn thêm vài trăm cái ổ gà ổ voi nhân đất rắc mấy chục kí bụi nữa mà. Trời ơi con đường kinh khủng nhất trong đời từng đi qua, vãi tè ...

Chia sẻ trang này