1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều nay em ra phố về thấy đời mình là những chuyến xe...Sài Gòn - Lũng Cú chạy liền nè anh ơiiii..

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi BlueSerenade, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hồi nảo nào giờ bay cũng nhiều chuyến lắm rồi mà sao kg thấy Blue report cái nào nữa nhỉ? Phim dài nhiều tập mà chưa thấy đoạn...kết mà.Hehe!
    Độc hành nó có cái thú vui ACe hỉ? Lỡ mà lạc đường thì chỉ có chửi thầm thôi,xong giấu biệt vì sợ quê, còn đi đông mà lạc đường thì tức muốn chết cái thằng dẫn đường............
  2. kietlac113

    kietlac113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Được kietlac113 sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 12/10/2007
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Chiều hôm qua mưa, đọc tin nhắn và biết là có người vẫn đọc cái của nợ này của M. Vậy là khi xong việc M cũng ngồi lại và đọc, và nhớ, nhớ đến mềm cả người, chỉ muốn xách xe mà đi, đi đâu cũng được, kể cả là đi một vòng Sài Gòn, chỉ là để cho đỡ bức bối, cho bớt nhớ. Nhưng mưa gió, M sợ sấm sét (không biết sao mà sợ sét đánh lắm, mình có ác bằng Lý Thông đâu mà lo, nhờ ), nên lại ngồi thu lu trong văn phòng.
    Cái sự nhớ nó cứ nối tiếp lấy nhau, càng đọc càng nhớ, con đường chạy đến đâu nỗi nhớ ùa đến đấy, chỉ chực làm mình cay mắt?
    Hôm nay cũng lại mưa, cũng chẳng về ngay được, M lại lọ mọ ngồi viết tiếp cho đúng khẩu hiệu ?oĐi đến nơi về đến chốn?
    ?
    Ừ, hôm đó chạy về đến Vĩnh Yên đã là 6 giờ rưỡi tối, trời nhá nhem, cứ nghĩ trời không mưa thì mình chạy 30 phút là về đến Hà Nội thôi. Nhưng M nhầm!
    Đường xấu, ngày mưa thì lầy lội, ngày nắng thì bụi mịt mù, xe đông chen lấn nhau, hở ra tí đường nào lại có xe ken ngay vào. Rồi thì trời tối hẳn, không làm sao mà chạy nhanh được vì con đường quá xấu. Bụng bảo dạ, chắc là phải bỏ vé rồi. Bụi mù trời nhưng M cũng phải kéo kiếng nón bảo hiểm lên để thấy đường mà chạy, cái kiếng này nó bị lóa mất rồi, xe ngược chiều pha đèn vào là không thể nhìn thấy gì nữa hết. Vậy là bao nhiêu bụi bặm xộc thằng vào mặt, M mím môi mím lợi mà đi.
    8 giờ tối M về đến Cầu Giấy, mừng lắm, lôi điện thoại ra gọi cho hội anh S.M, thì trời ạ, các bạn thân yêu của M còn đang lọ mọ lạc ở tận đâu đó chả biết, chỉ biết là không thể về kịp Hà Nội để đón M rồi.
    Điện thoại thì chả còn số của ai, vừa may tổ lái thủ đô gọi cho M. Alô qua alô lại mãi mới hiểu được cái vấn đề là: đâu như đội FB đang ở 1 cái khách sạn nào đó, M sẽ về đấy tắm rửa rồi gởi xe lại cho các bạn để các bạn gửi tàu hỏa vào SG cho M sau.
    Vậy là M đứng đợi đồng chí Vũ ?omi nhon? ra giải cứu binh nhì. Điện thoại M lại hết pin, binh nhì đang đứng đợi ở cạnh 1 cái thùng rác, trời nóng hầm hập và cái mùi của thùng rác càng làm góp phần làm cho cho hoàn cảnh của binh nhì trở nên bi đát hơn!
    Kia rồi, thoáng bóng con CBR 1 chai đèn đuốc sáng choang vù qua, đành chờ xe vòng lại vậy, M không thể gọi điện được, vì thứ nhất đang đi xe thì chả ai nghe máy, thứ nhì là không thể gọi khi điện thoại không có pin. Đành chờ và lẩm bẩm khấn ?ohên xui à?.
    Hên ghê, quay lại rồi, binh nhì gom hết sức lực rượt theo CBR 1 chai. Đường ở khu này đông đúc quá, toàn xe là xe, 1 chai chạy trước, 1 xị rưỡi theo sau, toàn chạy lấn tuyến với cả ép người ta mới chạy nhanh được. 1 chai toàn nẹt pô hù thiên hạ, thôi thì M cũng trễ rồi đành chạy xe ?orất láo? để bám theo.
    Tình hình là lúc này không đủ thời gian để qua bên KS FB nữa nên là chạy luôn về nhà đồng chí Vũ. Không thể không tắm, M phải tắm - vì đó là một hành động nhân đạo đối với toàn bộ phi hành đoàn cũng như toàn thể hành khách trong chuyến bay mà M sẽ đi (nếu kịp)
    ?
    Xong sau đó là tiết mục gom hàng chớp nhoáng, mọi thứ sắp xếp vào một bịch, chìa khóa xe, giấy tờ xe, cái lọ cái chai linh tinh giao hết qua cho đồng chí Vũ, với một niềm tin mãnh liệt và sâu sắc rằng: Anh nhớ gởi tất cả về Sài Gòn cho em héng!
    Trước khi yên vị trên xe còn được phụ huynh của tổ lái dúi theo 1 bịch to đùng gọi là ?o Mang lên máy bay mà ăn không đói cháu ạ!? He he, với bịch đồ ăn đó M có thể no mấy ngày!
    Và sau đây, mời quý vị tiếp tục vòng đua nước rút ra Nội Bài, thời gian tối đa là 30 phút.
    Má ơi, nhắm mắt cho rồi, chứ cứ mở mắt ra là thấy mình kẹp giữa hai xe ôtô hoặc là đang sát con lươn thì mở mắt làm gì!
    [​IMG]
    Chạy lẹ đến nỗi bịch đồ ăn bay luôn, níu lại không kịp. Vô tới Nội Bài tổ lái còn lủi luôn nguyên con lên cầu vượt luôn. Dựng chống cái cạch, ?o2 anh em siêu nhân? để nguyên nón bảo hiểm hùng hổ đi vào trong. Có anh bảo vệ lon ton chạy lại nhưng mà kệ luôn, đằng nào thì em cũng trễ đến nơi rồi, mà cái xe mô-tưa í nó cũng chả phải là của em, anh muốn làm gì thì cứ làm, khữa khửa!
    Lại tiếp cái phân cảnh: Người ra đi đầu không ngoảnh lại (Sau lưng làng nước đứng kêu trời). Kể cũng buồn, cái cảnh con nhỏ ôm cái nón bảo hiểm to đùng lủi thủi đi về?
    Lên máy bay, ngồi gần vợ chồng anh Tây có nhóc con gái xinh như búp bê, nó nghịch suốt làm M hết cả mệt mỏi. Nghe anh Tây thì thào với vợ: ?oSee? A tiny racer!?
    M làm bộ không nghe thấy, nhìn con gấu nhỏ lọt thỏm trong cái nón bảo hiểm, thấy dễ thương gì đâu, M ôm cái nón vào lòng rồi suy nghĩ miên man?
    Mình vừa làm gì vậy ta?
    Mình vừa đi Lũng Cú về sao?
    Mới hồi nãy mình còn chạy trên phố Hà Nội phải không?
    Chút xíu nữa mình về lại Sài Gòn rồi ha?
    Mình chẳng lang thang được Hà Nội chút nào, cũng tiếc, nhưng Hà Nội thì dễ ra mà?
    Mà mình đói bụng rồi, có ăn cái gì từ chiều giờ đâu, tiếc quá, bữa tối của mình bây giờ chắc bị bánh xe nghiền nát hết rồi, tiếc!
    M lẩm nhẩm hát ?ovội vã trở về vội vã ra đi??, riết rồi chẳng biết mình đang về hay đang đi nữa, câu này M nói nhiều lần lắm rồi, nói khi đang đi, nói khi đã về?rồi M ngủ thiếp đi?
    ?
    Tiếng chị tiếp viên vang vang lôi M ra khỏi giấc ngủ chập chờn, a, đã về tới Tân Sơn Nhất rồi đây!
    Mọi người chen lấn nhau, ai cũng mong nhanh nhanh để ra ngoài với người thân. Chỉ có M là uể oải và lười biếng ngồi trên cái xe đẩy chờ 2 cái giỏ của mình chạy ra, chẳng có gì để M phải sốt ruột cả.
    Lững thững ra đón taxi về nhà, ngồi trên xe tự nhiên M lại thấy nhớ Hà Nội quá! Không thể tin được là sáng nay M còn ở đâu đó trên Đồng Văn mà bây giờ đã lại đang giữa Sài Gòn rồi. M xin anh tài xế kéo kiếng xe xuống, quay mặt ra đón cái gió ban đêm lùa vào, hăng hắc mùi nhựa đường, và M chợt thấy ngại khi nghĩ đến cánh cửa sắt im lìm một tí xíu đây sẽ đón M về.
    Về nhà rồi. Lại cảm thấy buồn, cứ như nỗi buồn nó chỉ chực M rãnh tay rãnh óc là ùa đến, quên đi, M mở nhạc và nỗi buồn ngay lập tức chui qua khe cửa nhà M đi mất.
    ?
    Ngã lưng xuống giường, những con đường đã đi lại hiện ra, M cảm thấy vui, ngày mai M sẽ gọi cho Me, câu chuyện của 2 Me con sẽ bắt đầu như thế này: ?oAlô, Me hả, Me biết không, con về lại Sài Gòn rồi đó??
    Thôi, đội mưa về đây, lại thấy đói cồn cào như cái hôm xưa ngồi trên máy bay rồi! [​IMG]
  4. moto3banh

    moto3banh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Mình là thành viên mới của TTVN, đã đọc qua bài của TM mới gần đây thôi. Tuy chỉ quan sát nhưng mình cũng thầm cám ơn TM dã dũng cảm đi và viết để cho các fan TTVN có được những giá trị tinh thần to lớn. QUa đọc bài của TM mình cũng đã biết những mất mát lớn của anh em moto saigon, thành thật chia buồn cùng anh em.
    Mình cũng ở SG, cũng tung hoành (nhưng chưa bằng TM và anh em MTSG đâu), rất mong gặp các bạn một ngày gần đây .
  5. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Mong chi cho xa xôi vậy bác, cứ CN ra cafe ở Đinh Tiên Hoàng là gặp à
  6. victorleo

    victorleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Quá hay chị ơi! (dù bài này giờ e mới xem) Nghe tiếng chị Blue cũng lâu ...
    Qua Tết em ghé cafe Đinh Tiên Hoàng, hy vọng anh chị em Motor SG vui vẻ tiếp em ạ! ^^
    Được victorleo sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 07/02/2008
  7. 3864

    3864 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Phim này kích động quá, ặc ặc, mình bỏ cả làm, ngồi nguyên ngày xem phim. Gặp lại những 1 số kỷ niệm của mình ngày còn tự do , cũng đường HCM, các khúc cua trên đường lên biên giới Đông Bắc.
    Vậy mà nhoằng cái đã gần 5 năm không đi đâu. Thèm quá, "quyết tâm", "quyết tâm", "quyết tâm" sắp tới phải đi tiếp nhưng lần này sẽ cho cả ông anh đi cùng. Từ ngày ra trường, đi làm, bán mất tự do (lấy vợ), có ông anh này, mình chẳng đi đâu được cả.
    Cảm ơn đạo diễn đã đánh thức giùm mình cảm xúc đã bị lãng quên lâu quá rồi.

Chia sẻ trang này