1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều nay em ra phố về thấy đời mình là những chuyến xe...Sài Gòn - Lũng Cú chạy liền nè anh ơiiii..

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi BlueSerenade, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Chưa làm được thì lên kế hoạch làm đi, chứ nhục cái giề
    Còn kg chịu nghĩ và lên kế họach để thực hiện mà cứ ngồi đóa kêu nhục nhục thì đúng là nhục thật, hehe
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    @ngotrantrung: Cám ơn bạn hiền, nhưng mà cứ lâu lâu bắn 1 hình như thế này làm mình run quá! Không biết đến khi nào thì bị bỏ bomb
    @anh Tam Thất: Dạ, hê hê, em ở rồi, xong xuôi hết rồi, về rồi em mới dám ý kiến chứ! Làm giề được nhau? khữa khửa.
    @bfdien: Ấy, đời còn dài xe còn nhiều, hôm nay chưa làm được đâu phải là không làm đưọc. Hôm nay còn ở nhà biết đâu mai đã on road
  3. jacky_vlx

    jacky_vlx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Blue giỏi thật, xứng đáng là Princess của box đấy.
    Những chặng đường tiếp theo thế nào, chiếu tiếp nhé.
    Chúc em tìm được bạn đồng hành trên mọi nẻo đường!
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn anh về lời chúc, em đi đường dài lắm, nhưng mãi mà chưa ai nhặt lấy em chặng tiếp theo đây ạ:
    Tập VI: Đà Nẵng ?" Huế
    ...
    Sáng thức dậy thật sớm.
    Không hiểu vì sao mà cứ ở SG thì buổi sáng toàn ngủ nướng, kể cả có đi làm thì cũng cứ nằm cố, được phút nào hay phút ấy. Còn hễ có đi đâu thì toàn dậy sớm, có lẽ cái cảm giác sợ giấc ngủ lấy mất thời gian của mình đã lôi M dậy sớm.
    Rón rén mở cửa đi ra ngoài sân, lòng vòng ngắm nghía mấy chậu cây, lâu ngày không ai chăm sóc nhìn thấy tội nghiệp. Rồi tiếng nhóc cháu khóc mếu, cu cậu dậy rồi đấy. Rồi anh Bi dậy sửa soạn đi làm. Me bên viện nên nhà cứ vắng vắng, Nếu Me mà ở nhà thì M lại vờ nằm cố để Me phải đi lại kéo tai kéo mũi lôi dậy.
    ?
    Chị dâu đi chợ, 2 cô cháu ở nhà với nhau, nghịch một lúc cả cô cả cháu mệt phờ, thôi cho cháu lên xe ngồi nhé, để cô còn rửa xe. Xe chạy hơn ngàn km rồi, bẩn đen không thấy cả biển số!
    [​IMG]
    M rất thích rửa xe ở nhà, vì lúc đó mình đúng thật là một người rãnh rỗi, thư thả lau chùi cái xe cẩn thận. Nhóc cháu ngồi trên cái xe đạp ?ochiến? của nó mặt lơ đễnh chả thèm nhìn cô nó rửa xe.
    [​IMG]
    M lẩm nhẩm lại kế hoạch hôm nay: rửa xe xong, chị đi chợ về thì nấu bữa trưa rồi qua với Me. Chiều về chuẩn bị rồi đi Huế luôn.
    Rửa xe xong sạch sẽ mới lôi nhóc cháu ra cho đứng cạnh xái xe, cu cậu thích lắm cứ tít hết cả mắt lại cười. Thương quá, sau này không biết cháu của cô sẽ thích cái gì đây, nhưng bây giờ thì cứ phải ăn ngoan vào, làm biếng ăn quá!
    [​IMG]
    ?
    Buổi trưa đi qua Me, dắt cái xe của Me ra đi cứ lóng nga lóng ngóng tìm cái tay côn. Khổ, hồi giờ toàn đi xe có côn tay! Nhóc cháu ngồi giữa vòng đôi bàn tay bé xíu ra ôm lấy mình, thương cháu lắm! Chạy xe mà cứ nhắc Mẹ cháu: ?oNhớ giữ em đó nghen!? Mẹ cháu phải dặn: ?oCô M lo mà nhìn đường, Rocker nó lên xe là chỉ ngồi im nhìn xe ô tô chạy qua thôi?.
    ?
    M ngồi nhìn Me ăn cơm, đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là được ngồi ngắm nhìn những người mình yêu thương. Chờ Me ăn xong thì thu dọn, rồi ngồi nói chuyện:
    - Con đi tiếp nghe? Chiều nay con lại đi tiếp ra Huế.
    - Uh. Đi sớm sớm đi con, không lại mưa với sương mù, qua đèo dễ sợ lắm!
    - Thì cũng để trưa về gặp anh Tiếu đã. Con ra ở lại ngoài Ba 1 đêm, rồi lại đi tiếp ra HN.
    - Đi quá là đi. Đi nhiều thì phải lo ăn uống cho đàng hoàng. Coi chứ ốm quá, phơi nắng phơi mưa đen đúa, coi mặt mũi, tóc tai lo mà chăm sóc?
    - Thôi mà?đi đường thì vậy thôi, lo gì, con có phải anh Bi đâu mà lo không biết chải chuốt !
    - Thì nói vậy
    - Hì, thôi ráng tiêm cho đủ liều rồi về nhà. Đừng để rối loạn tiền bạc làm rối loạn tiền đình rồi dẫn đến rối loạn triều đình, nghe!
    - Ha ha, con khỉ!
    ?
    Vậy thôi, rồi con lại đi nữa rồi?
    Về nhà anh hai qua đưa cho cái điện thoại, cười ha hả:
    - Rất trâu, bé xài mạnh tay thoải mái! Nghe gọi vô tư!
    - Thiệt không đó Tiếu ke?
    - Ơ, đại ca mà không lẽ nói láo!
    Quả thật, cái điện thoại nghe gọi vô tư, nhận tin được mỗi tội nhắn tin chả ai đọc được, đau hết cả đầu!
    ?
    Chiều, thắp nhang bàn thờ ông bà, rồi ra chất đồ lên xe, hôn cháu thật nhiều rồi dẫn xe ra đường. Chị dâu ẵm cháu trên tay nói: ?oBái bai cô Minh đi con?. Nước mắt cháu lưng tròng, này cháu, thấy cô đi thì buồn hay không được lên xe đi cùng cô thì buồn hả? Tự nhiên cũng thấy mủi lòng, vừa may có hai đứa học trò đi ngang qua dừng lại hét toáng lên:
    - Ê, quơi loàng ơi! Đoàn ông hay đoàn bòa rứa trời!? (Ôi làng ơi! Đàn ông hay đàn bà vậy trời!? - Ma cái giọng địa phương nghe rất ngộ nghĩnh)
    M với chị dâu cùng phì cười, nhóc cháu chả biết gì cũng cười theo, lại còn làm mặt xấu chào cô! Vậy là vui vẻ lên đường.
    Còn phải đi copy mấy cái thẻ vào USB để còn chụp thêm hình nữa. Cái máy ảnh của anh Minhtypn cho mượn có đến những 3 cái thẻ đi kèm, mỗi cái đến những 16MB, chụp được hẳn 10 tấm hình mỗi thẻ! He he chụp mà cứ sợ hết thẻ. Vào chép thẻ người ta cứ khúc khích cười, không biết cười "bộ đồ phi công" hay là cười 3 cái thẻ. Xong quay ra trả tiền, nói là để mua cái thẻ mới vậy mà cũng quên!
    Mãi 16:30 mới chính thức lên đường, lên xe cái là hăng máu chạy vèo phát lên đèo luôn, đang vui vui tự nhiên sực nhớ hình như mình quên không đổ xăng! Vậy là hùng hà hùng hục đổ đèo xuống lại Đà Nẵng, may mà mới lên được có nửa đầu của phía đèo Hải Vân Nam!
    Trời bắt đầu mưa, sương mù thì thôi rồi, mới lên lại đèo đã thấy thế này:
    [​IMG]
    Vậy là chụp cái hình này xong là cất luôn máy chụp hình rồi vặn một lèo không thèm nghỉ ra cho tới Huế. Thấy cũng tiếc, lần này chịu khó ngừng chụp hình thì thời tiết lại không được đẹp. Suốt cái đèo Hải Vân cứ như đi trong phim trường Tây Du Ký - bồng bềnh giữa mây và sương, qua đèo Phú Gia, đèo Phước Tượng thì mưa tầm mưa tã! Trời chỉ ngớt mưa một chút ở đoạn Phú Bài rồi lại mưa suốt cho đến Huế. Trên đường xe nào xe nấy lầm lũi đi, M cũng không buồn đọc bảng số xe nữa?
    ?
    18:30 đã đến trước cổng nhà Ba, tắt máy xe, dẫn bộ vào trong sân, rồi nhảy lên bậc thềm, đập tay vào cửa, không gọi gì cả, cứ thế mà đập cửa. Nhìn vào nhà thấy Ba và O Lựu đang đi ra. Ba vừa mở cửa vừa nhìn rất chăm chú, nhưng hình như Ba không nhìn ra cô con gái nhỏ. M cứ để nguyên cái nón vậy, chờ đợi. Ba mở cửa ra rồi, vẫn đứng ngây ra nhìn, lúc này M mới kéo kiếng nón BH:
    - BAAAAAAAAAAAAAAA!
    - Trời đất ơi! Rứa mà nhìn hoài không ra! Lạ sao ai mà lại lù lù đứng đập cửa hoài! Trời ơi trời là con gái của Ba, đi đâu mà khi mô cũng bất ngờ!
    O (O là chị của Ba) nãy giờ không nói gì, mãi mới nói:
    - Chu cha ơi, mới Tết thấy đây, chừ lại thấy đây! Khỏe dữ!
    ?
    Chạy xe vào nhà, tắm rửa xong xuôi M lên gọi Ba với O:
    - Nào, ?o2 chị em? đã ăn chi chưa? Cả nhà mình đi ăn sinh nhật đi.
    - Hôm qua rồi. Ba nói, kiểu như tưởng con gái quên không nhớ.
    - Thì hôm qua con có ở đây đâu, hôm nay nhà mình đi bù, ha!
    Vậy là đi ăn. Cái dãy quán lúp xúp gần nhà, chỉ cần đi bộ ra. Đêm mưa Huế nhỏ hạt mà mau ướt. Con lúc đi cạnh Ba lúc lùi lại đi cạnh O, nhắc lại những câu chuyện ngày con còn bé, nghĩ hè con ra ở cả 3 tháng hè với O cho "đỡ tốn gạo Ba Me". Ngày xưa, mỗi tối O dắt con đi dạo, lâu lâu con lại được O dắt vào quán chè, gánh bún? Bây giờ thì con lớn rồi lại dẫn O đi ăn. Vòng đời quay nhanh, rất nhanh?
    M ngồi gắp thức ăn cho Ba với O, khi M còn nhỏ M cứ lạ sao người lớn hay khen ăn xương ngon và cứ giành phần ăn xương! Giờ thì M cũng vậy, cũng giành phần ăn xương và luôn miệng nói ăn xương ngon?
    ?
    Buổi tối, cuộn người trong cái mền như con sâu, thấy Ba còn thức coi TV thì nhắc:
    - Ba ngủ sớm đi chứ.
    - Để Ba thức coi TV, chút còn coi đá banh, khuya nay sẽ có trận hay. Con thôi chắc ngủ đi mai còn đi sớm.
    ?
  5. jacky_vlx

    jacky_vlx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá Blue nhỉ.
    ... ngồi nhìn Me ăn cơm, đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là được ngồi ngắm nhìn những người mình yêu thương...
    J rất thèm được gọi tiếng BAAAAAAAAAAAAAAA! như Blue đấy.
    Nhiều buổi chiều đi làm về, không về nhà, J chạy xe ra những làng quê. Chạy thật chậm, cố không cho tiếng pô xe phá hỏng sự yên tĩnh. Lúc này nhà nhà đã lên đèn, ánh đèn không sáng chói, rực rỡ như ánh đèn thành phố. Ánh đèn vừa đủ sáng cho cả gia đình quây quần bên mâm cơm chiều. Đã bao lâu rồi minh không có những bũa cơm như thế nhi? Điều gì đã khiến những điều giản dị, bình thường kia trở nên quá xa xỉ, với mình, và có thể là với nhiều người.
    Thanks Blue nhé!
    Có cái này tặng Blue nè,
    [​IMG]
    Princess hay là Cat Women nhỉ?
    Viết tiếp đi Blue!
  6. bfdien

    bfdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Có Kế hoạch rồi, chưa có điều kiện để làm, hãy chịu nhục đến khi làm được, khi chưa làm được thì thấy nhục thôi
    Tôi nhục để tôi vươn lên
  7. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    Tặng Blue tấm ảnh chị chụp ở Mũi Né hôm đi công tác ở Phan Thiết nè, đọc bài em viết thật hay và cảm động, tình cảm gia đình thì thật không có hạnh phúc nào và không có điều gì có thể thay thế được, chị cũng như Jacky thèm được gọi một tiếng BAAAAAA ơi, thèm lắm, vì hình như từ ngày biết nói tới giờ Nút chưa lần nào được gọi tiếng BAAAAAAAAAA,....... cám ơn Blue đã cho chị thấy tình cảm giữa cha và con gái là như thế nào, ước gì mình được nhắc nhở BA ngủ sớm như Blue nhỉ ?
    Tiếp đi em.......... topic này đang hot rất hot.... vote* cái nào

    [​IMG]
  8. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
  9. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn hiền......
    Mình toàn trích những đoạn gay cấn.......mong bạn hiền đừng có giận đấy.
    Lần trước có thoáng thấy bóng dáng của của Blue trong box xe máy cứ tưởng là ai xa lạ......nhưng không ngờ hôm nay lại tình cờ đi lạc vô đây..............nghe giọng mà thấy quen quá chừng.....không biết có bà con chi khôn nữa.....
    Blue viết hay và có tình lắm chỉ làm mình thêm nhớ nhà thôi.
    Mong bạn hiền được nhiều điều như ý, và thêm nhiều cố gắng nữa trong cuộc sống.....để đến khi nào thì Xe một bên và anh một bên.......sớm sớm đi hý.......đừng có xe một bên và biển một bên nữa.....
    Hì cứ ham long nhong ri thì mần răng mà chịu ngồi yên trong nhà một chổ được đây..........^^
    Chọc Blue chút xíu thôi......viết tiếp đi bạn.
  10. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Tôi dậy từ 4h! Định online 1 lát rồi đi tập thể dục! Nhưng mà đọc lôi cuốn từ đầu đến giờ luôn!
    Cảm ơn bạn hiền đã cho tôi biết thế nào là nghị lực và tình cảm gia đình trong sáng!
    Tặng bạn nè :

Chia sẻ trang này