1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều nay em ra phố về thấy đời mình là những chuyến xe...Sài Gòn - Lũng Cú chạy liền nè anh ơiiii..

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi BlueSerenade, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Bớ người ta paparazi! Bớ người ta biệt kích!
    @ngotrantrung: Uh, gặp anh Long rồi, 2 anh em phi con cánh én ghẻ vòng vòng Sài Gòn, vui vật!
    @anh jacky: Hình em đội cái chuông là ở Cafe Liễu Giai ở HN hôm Tết í, đúng không? Còn cái kia là BatGirl nhưng không nhớ chụp ở đâu, thua!
    @chị Nút: chị ơi, đi đâu mà ra tới Phan Thiết gánh muối qua đồi cát vậy chị . j/k, cám ơn chị!
    @wavetau: Muốn khoẻ đẹp thì phải tập thể thao, ai muốn khoẻ đẹp thì hãy tập thể thao! Đề nghị đồng chí đi tập ngay! Cám ơn về
    Tập VII: Huế - NTLS Trường Sơn
    Ngày 03/05/07
    ...
    Mới 4h sáng M đã thức dậy rồi, nhìn qua giường không thấy Ba đâu, lục đục ngồi dậy, chắc Ba ra ngoài ngồi hút thuốc. Định đi ra ngoài thì nghe tiếng dép Ba lẹt xẹt đi đi lại lại, vội vàng chui lại vào trong chăn. Vậy là Ba bị mất ngủ rồi?
    5h sáng M mới dám dậy, sợ Ba nói dậy sớm quá rồi một lát đi đường sẽ bị buồn ngủ, Ba lại lo. Loay hoay chuẩn bị đồ đạc, kỳ rồi đi từ Huế ra HN, xe 50cc từ 8h sáng hôm nay đến mãi 2h sáng hôm sau mới đến, 18 tiếng đồng hồ, trời ạ, nghĩ lại còn rùng mình! Kỳ này đi xe 150cc không biết đi mấy giờ thì thấu đây, thôi thì cứ đi sơm sớm cho nó thong thả.
    O cũng dậy đi tới đi lui nhìn cô cháu gái chuẩn bị đồ đạc, rồi cứ nằn nì ?oCon cầm theo mấy trái cam, dọc đường ăn cho đỡ khát?. Nói là con hạn chế tối đa đem theo đồ rồi, vậy mà đã chằng buộc xong hết rồi mà O vẫn cứ đi quanh tìm chổ nhét mấy trái cam. Phải ra dọa:
    - O bỏ vô vậy con đi không an toàn đâu.
    Vậy O mới thôi, thấy thương quá! Thắp nhang bàn thờ ông bà rồi ôm hôn Ba, ôm hôn O rồi ra xe đi?
    Bây giờ cần phải thêm nhớt và tăng sên xe vì nó hơi chùng rồi. Chạy qua nhà Tý rồi hành hạ bạn hiền thôi.
    M đứng đập cửa một hồi lâu, ngủ gì mà say quá vậy không biết. Mãi mới nghe cái giọng ngái ngủ:
    - Ai đó?
    - Minh đây!
    - U cha ơi, Minh!
    ...
    - Đi mô nữa đây trời?
    - Hôm nay chắc tới Hà Nội cái đã, rồi lên núi sau.
    - Đi dễ sợ quá M! Thôi để tăng sên, đổ nhớt cho rồi đi cho sớm.
    2 đứa vừa loay hoay bên cái xe vừa nói vài câu chuyện, về cô con gái của Tý, về cái xe mà Tý đang thích, về chuyện đi đường? Bạn bè tốt đó là có những lúc 1,2h sáng tụi nó vẫn gọi cho mình nhờ một việc gì đấy, hay 5,6h sáng mình đập cửa gọi bạn mà vẫn không ngại làm phiền.
    Đi một vòng Huế cho thanh thản đầu óc rồi đi nào. Hẵng hãy còn sớm lắm, con đường phượng bay mờ mờ trong hơi sương, xe đi chầm chậm để cho buổi sáng thật yên lành.
    Này đây thành nội:
    [​IMG]
    Lưu dấu em xe:
    [​IMG]
    Cột cờ, mới hôm Tết đây còn rùng rùng binh tướng nhà ta mà giờ chỉ còn có mỗi mình mình, nhớ quá nhỉ?
    [​IMG]
    Thôi, không nỗi niềm nữa, đi thôi!
    06:30 M tạm biệt Huế, tạm biệt êm đềm, tạm biệt nỗi nhớ, tạm biệt hạt mưa nào không bay mà đọng trên mi mắt, tạm biệt?
    Hà Nội, chỉ còn cách mình có hơn 600km, gặp nhau tối nay, Hà Nội nhé!
    [​IMG]
    Đường Quốc lộ thênh thang, trời mưa nhỏ, đường vắng xe, nhưng vẫn có tai nạn. M chạy chậm qua giữa một cái xe máy vặn xoắn và một cái xe tải nhẹ bị lật ngang, vung vãi dưa hấu bị cán vỡ, không khỏi rùng mình, tự dặn mình phải cẩn thận hết sức đó nghen M!
    Không biết đi đường nào để vào đường HCM nhỉ, giận anh Minh Vento quá, mình đã dặn đi dặn lại là trả cuốn bản đồ cho em để em còn đi. Vậy mà...
    Chỉ biết loáng thoáng Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn (NTLS TS) nằm trên đường HCM luôn nên M vừa đi vừa để ý bảng chỉ đường. Vậy mà chạy nhanh quá nên lại chạy vụt qua. Lần trước đã muốn vào thăm xem NTLS TS như thế nào mà chưa đi được, lần này phải đi thôi. Vậy là lại vòng ngược lại. Hỏi 1 cô bán gà đang đứng bên đường:
    - Cô ơi, cho con hỏi đi vô NTLS TS có còn xa không? Có nằm trên đường HCM không?
    - Cháu ơi, vào thăm NT à? Gần thôi, cứ chạy thẳng vào tồi hỏi tiếp
    - Dạ con, à, dạ cháu cám ơn cô.
    Cô bán gà nói là gần nhưng cũng phải mười mấy cây số, và cũng mất mấy lần hỏi thăm. Lần hỏi thăm cuối cùng là hỏi 1 chú chăn bò, chú chỉ đường rất tận tình, nhìn đôi dép mòn vẹt của chú không khỏi chạnh lòng!
    08:45, M đã đến NTLS TS. Người ta đến viếng đông hơn M nghĩ, và nghĩa trang cũng rộng lớn hơn M nghĩ. Nhìn cái bảng có vẽ sơ đồ NT mà thấy lạnh người, đã biết bao nhiêu người nằm xuống!
    M mua 1 cái nón tai bèo có thêu chữ "Kỷ niệm về Trường Sơn", thấy cũng vui vui, ừ, kỷ niệm. Rồi chạy tiếp xe vào bên trong. Ở đây rất nhiều cây, xanh rì, chỉ tiếc trời chưa lên nắng nên chưa xanh.
    Có nhiều những tượng và phù điêu, nét chạm khoẻ khoắn, M đi quanh ngắm nhìn, cũng không dám chụp nhiều hình.
    Mẹ tiễn con đi:
    [​IMG]
    Chỉ là 1 khu trong NT thôi, nhưng đã rộng như thế này:
    [​IMG]
    Tượng bên trái:
    [​IMG]
    Tượng bên phải:
    [​IMG]
    Lễ đài:
    [​IMG]
    M không chụp hình trong khu khánh tiết, sợ làm mất vẻ tôn nghiêm. Sau đó thì quay ra, hỏi một anh nhân viên làm việc trong đó về đường HCM rồi lại lên đường thôi:
    [​IMG]
    Nào, ta đi đường HCM để ra Hà Nội nào!
  2. vulamha

    vulamha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    tiếp tiếp đi lu ơi ...tự nhiên đang viết lại dừng roài............hay đói bụng roài..khửa khửa

    vulamha0918162644
  3. RapperJonny8x

    RapperJonny8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Úi xời ,,, hizhiz NSr ngon quá ,,, Chị nay cũng bản lĩnh thật .......... Vỗ tay
  4. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp chờ đọc tiếp!
  5. bianvn

    bianvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hehe sorry em Lu vụ này nha, bữa đó đã nhớ là sẽ gửi lại cho mọi người để đưa em, nhưng trưa đó cứ lu bu chạy ra bãi Dài đón anh em, rồi cấp tốc về ks dọn đồ đi tiếp luôn đâu có kịp nhớ gì nữa đâu. Đã vậy khi tới Dốc Lết ăn trưa xong thì đã 16h rồi, lại quáng quàng phi lên xe đi tiếp cho kịp tới Quy Nhơn, đi được khoảng 50km mới nhớ ra,hic. Định nhờ a.Jacky đem về cho em mà em phiêu diêu tùm lum k xác định được địa chỉ để gửi trả --> đây là lý do khách quan chứ k phải lỗi của anh Mà cái bản đồ của em nó cũng trả thù cho em rồi đó, đi đường quốc lộ thì k sao, cứ vô tỉnh lộ và đường tắt thì nó chỉ lung tung, hỏi cả dân địa phương và lính biên phòng người ta cũng k biết đó là đường gì luôn, thấy tỉnh lộ hí hửng chạy vô thì là đường đất, đường đất đi tắt thì k hề tồn tại, báo hại lẽ ra 15h là với SG mà cuối cùng phải tới 20h mới đến.
    11h đang ở đây, cách sg khoảng 180km
    [​IMG]
    vậy mà đi theo tỉnh lộ 750 đường nó như vầy nè (khúc này đường đẹp rồi mới rảnh tay mà chụp hình được đó,những đọan còn lại vừa đi vừa khóc nên k có thời gian chụp hình ) :
    [​IMG]
    nhờ vậy mà quãng đường định đi dài thêm 80km đường đất nữa, thời gian kéo dài thêm 5h nữa.
    Nguôi giận chưa hehe ?
  6. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay nghe Blue bảo tập 8 đã được biên tập rồi mà do nhà xuất bản TTVN có vần đề nên chưa thể xuất bản ra mắt bạn đọc được. hik hik... giống đón đọc ĐôRêMon quá....
    Bớ Blue ơi, Blue àh, TTVN mở cửa trở lại rồi đây, tiếp tập 8 đêêêê............., chủ quán cho ly trà đá coi, sẵn cho vài que kẹo "lạc" nữa, thêm 1 ít "hành" nữa thì càng tốt, hehehe ,
    Tặng bà chủ quán nè, màu pink dễ thương nhất đấy
    [​IMG]
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Trời mưa trời gió, trà đá bán cho ai mà cứ đòi bán, huh!?
    Đề nghị quý khách không khủng bố thông qua đường điện thoại, hic, nhé, làm vậy giống thầy cô nhắc học trò "Về viết bản tự kiểm nhanh, mai nộp ngay cho tôi!" quá!
    Ai bảo TTVN nó cứ 3 down 7 up, làm mình cũng lênh đênh theo. Hôm nay ổn ổn rồi lại tiếp nhỉ, ACE ổn định chổ ngồi làm tiếp tập nữa.
    Cám ơn về cái bó bông, còn 2 cái món mà chị kêu thì muốn ăn xuôi hay ăn ngược đây?
    Yếu điện quá, để đi tăng cái xuyệt-vôn-tơ cái rồi mở phinh coi chơi
    Tập VIII: ROÉTTTTTTTTTTTT!!!!!!
    CBN! Vừa có thông báo sẽ cắt điện trong vòng 10 phút nữa để bảo trì! Xin lỗi các bạn, ngồi chơi uống nước chút, chứ không kịp up hình lên rồi .
    Trục trặc kỹ thuật - Xin lỗi các bạn!
    Mấy anh bảo trì làm ơn làm lẹ không mất hết khách của quán em!
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Trước khi chiếu phinh, em @#$%^%^$% anh nào vừa nhắn tin bảo "Ê, câu giờ phạt thẻ vàng nghe!", tiện em @#$%$%#$ luôn anh Minh Vento vì không dũng cảm nhận khuyết điểm ém bản đồ của em!
    Điện đóm ngon lành rồi, chiếu:
    Tập VIII: ROÉTTTTTTTTTT!!!
    08:30 M rời khỏi NTLS TS, bắt đầu vào đường HCM, con đường mở ra trước mặt, thấy lòng rộn ràng, một cảm giác khác hẳn lúc chạy trên Quốc lộ. Từ đây sẽ là đã một mình lại càng một mình hơn, M nghĩ.
    Đang ôm xe phi tằng tằng trên mê lộ thì bỗng nhiên ROÉTTTTTTTTTT. Giật hết cả mình, quả là đã có trông thấy từ xa và đã giảm ga về số cấp tập nhưng cho đến khi chạm vào tiếng cái tiếng ROÉT í thì cũng vẫn còn đang 80km/h. Em biết lỗi em rồi, vậy là em sẹ sẹ tấp xe vô lề, tắt máy. Là người cực giàu trí tưởng tượng, nhưng em vẫn chưa tưởng tượng được là giữa con đường HCM vắng vẻ này mà cũng có các anh đang làm nhiệm vụ! 4 anh trên 2 xe, và 2 trong số bốn anh đang tiến lại gần M ra hiệu tháo nón ra. M được cái là mỗi lần tháo cái nón BH là lại loay hoay, tình hình cứ như là M đang trêu tức các anh, mà M nào dám! Mãi tí cũng tháo cái nón ra được. Cả 4 anh cũng ồ lên:
    - A cha! Con gái hề!
    - Đi đâu đây? Đoàn có mấy người?
    - Dạ thưa, em đi một mình, nếu đi đoàn thì nãy giờ cũng đã lên đủ rồi chứ ạ.
    - Bằng lái, giấy tờ xe đâu lấy ra cho anh xem.
    - Dạ, chờ em chút xíu, dạ đây.
    - Bằng A1 thôi à?
    - Dạ, xe em chỉ 150 thôi mà.
    - Ừ hề. Mà đi cái chi mà đi nhanh dữ rứa em? Đi từ đâu tới đây?
    - Dạ, tại đường cũng vắng nên cũng tranh thủ chạy nhanh, sợ lỡ trời nó mưa mau tối. Em cũng mới chạy từ Huế ra sáng nay.
    - Uh, nhưng mà em đừng chủ quan, đường ngang lâu lâu cũng có người lao ra, mình đi là phải cẩn thận. Rứa đi từ Huế khi mấy giờ?
    - Dạ, 6 giờ rưỡi.
    - Chà, đi nhanh ri thì anh phải bắt giam 1 ngày đây!
    - Dạ thôi, để em cẩn thận. (Cuời một cách duyên nhất có thể)
    - Con gái ri thì lì hề. Chừ định chạy đi đâu? A cha, mũ tai bèo Trường Sơn (Số là em chằng cái nón phía sau xe) em có vô thăm NT à? A cha, sinh năm 81 à (dòm CMND của M), tuổi con gà, chồng con chi chưa mà đi 1 mình? Mà răng giấy xe tên người nước ngoài?
    - Dạ, em vừa từ đó ra, đang trên đường ra Hà Nội. Xe em mượn bạn mà.
    - Hà Nội à? Còn xa, phải ở lại thôi (cười)
    - Dạ, nếu không có gì thì mấy anh bỏ lỗi cho em, em còn đi không trễ.
    - Đi một mình thì chừ cho anh ni đi theo với (cười lớn) Nói giỡn thôi, cho em đi đi cả trễ. Nhưng mà chạy cẩn thận, ở đây lâu lâu có đường ngang nguy hiểm lắm. Mà định ăn trưa ở đâu? Trên đường ni là không hàng quán chi rồi đó!
    - Dạ cứ đi, đến 12:00 em mới nghỉ rồi gặp đâu ăn đó.
    Các anh quay sang nói với nhau:
    - Đi luôn chắc 12:00 là tới ngã ba Pheo hề?
    - Tới răng nổi!
    - Xe ni mà, đạp một cái là tới chơ chi.
    - Sáng ni 6h rưỡi từ Huế đi mà chừ ở đây rồi thì ngã ba Pheo tới trước 12h là cái chắc!
    M xen vào:
    - Dạ, vậy sẵn đây mấy anh cho em hỏi đây là đâu ạ?
    - Đây là em đã đi vô địa phận Quãng Bình được hơn 60km rồi. Thôi, em đi đi.
    - Dạ, em cám ơn mấy anh.
    - Chạy cẩn thận hí, tiện đây tụi anh cũng chúc em đi chơi vui vẻ hí.
    - Dạ. Em cám ơn!
    Đoạn này thấy cũng vui vui, ban đầu thì cứ tưởng là bị phạt rầu hết cả lòng, sau đó thì lại thấy vui. Nhưng chẳng lẽ lôi máy hình ra chụp 1 tấm kỷ niệm thì mình có vẻ đánh đu với chính quyền quá! Nên đành chào các anh và leo lên xe đội nón, rồi vặn cái te cho kịp ngã ba Pheo, dù rằng lúc đó chẳng biết ngã ba Pheo là cái gì, chỉ đoán đó chắc là một nơi đông đúc trên tuyến đường cực vắng này. Vừa đi vừa lẩm bẩm bắt chước các anh nói "A cha"
    Đoạn này là khu vực biên giới với Lào, thi thoảng lại gặp một cái bảng đề khu vực biên giới. Những khu này vắng không thấy một nóc nhà nào, đi qua cứ sờ sợ, cảm giác như trên người mình có dăm ba dấu cọng của ống ngắm súng bắn tỉa! (Khổ! Tính em hay tưởng tượng)
    Sợ thì sợ, nhưng vẫn phải ngừng xe làm 1 tấm gọi là mình đang ở khu vực biên giới, người ta đâu có để bảng cấm tụ tập, chụp hình gì đâu.
    [​IMG]
    Đường HCM vắng, đẹp, nhưng mà thăm thẳm quá, cảm giác như đi hoài không bao giờ hết đường. Nếu ai hỏi đặc sản trên đường HCM là gì thì M xin thưa đó chính là đường và điện. Đường lúc nào cũng đẹp và hun hút trải ra trước mặt còn điện thì lúc nào cũng 500KV!
    [​IMG]
    Máu người mẫu nổi lên, cầm lòng không đặng, M phải dừng lại và mất hơn mười mấy shots mới được tấm này. Các tấm khác không mất cái này thì cũng mất cái kia, mắt không trợn tròng thì cũng lé xẹ, miệng không méo thì cũng há hốc ra?tạm gọi là chai mặt vì nghệ thuật:
    [​IMG]
    11:00 thì đến cái gọi là ngã ba Pheo, chả có gì cả, chỉ có cái bảng đề rõ to PHEO, thật đúng là Pheo?tăng, tức là phăng teo! Chạy tiếp nào, 12h mới là giờ dừng lại, chả hiểu các anh ấy vì sao lại cứ nói về cái ngã ba Pheo này!
    M có đi ngang qua đây, chụp cho bạn 1 cái:
    [​IMG]
    Sau hơn 15 phút tự chụp không thành công M bèn canh me xe đạp chạy qua thì chặn lại để nhờ chụp, cuối cùng cũng thành công :
    [​IMG]
    Nhớ lại cách đây cũng hơn 10 năm rồi, đi động Phong Nha cùng với lớp đại học của anh hai. Anh hai cưng M lắm, đi đâu cũng dắt theo nhỏ em gái, dù nó có ngồi bệt giữa sàn ô tô rồi ôm lấy 2 chân anh hai mà...ói!
    Chạy miệt mài, trưa nắng đứng bóng mà vẫn còn rong ruỗi, đường vắng teo, hun hút ngõ núi:
    [​IMG]
    Người ơi người ở đâu? Nhà ơi nhà ở đâu? xăng cũng cạn dần, trên con đường này chỉ thi thoảng mới gặp trẻ mục đồng hoặc một vài người đi lượm củi, thi thoảng mới có vài nóc nhà, nên Cây xăng là 1 giấc mơ quá xa xỉ! M chạy thêm nửa tiếng nửa thì gặp một 1 tiệm tạp hoá có cả xăng lẻ, M tấp vào hỏi:
    - Anh ơi, cho em hỏi gần đây có cây xăng nào không?
    Anh chàng khoát tay điệu nghệ:
    - Không, chỉ có thế này thôi! Đổ ngay đi không là không còn nữa đâu!
    Và đây cây xăng hiệu Trường Sơn:
    [​IMG]
    Đổ xăng xong anh chủ cười khoái chí:
    - Hề hề, hết cả rồi, bữa ni nghỉ sớm!
    - Vậy mình có bán cái gì ăn không anh? ?" Minh chợt nhớ ra mình cũng đang cồn cào đói.
    Lúc này chị vợ trong nhà chạy ra đon đả:
    - A cha, xe chi mà đẹp hề. Vô nhà uống nước đã em.
    M cười cầu tài, đói quá, sáng đi sớm đã ăn cái gì đâu, nhớ cái bánh mì thịt xíu hôm Tết ngồi ăn với O ở Huế quá?
    - Dạ chị, mình có bán gì ăn không? Mì gói cũng được. Trên đường này em không nhìn thấy quán ăn nào.
    - Mì gói là cái chi?
    - À, mì tôm đó chị, mì cua, mì tôm đó!
    - À, vô đây, vô đây, chị đổ mì cho mà ăn, đói tội chưa!
    Vậy là ăn trưa luôn, mì gói nóng hổi vừa thổi vừa ăn, lại còn làm 1 tấm kỷ niệm :
    [​IMG]
    M vừa ăn mì vừa nói chuyện với chị vợ đang loay hoay tìm cách giữ cho cái quạt quay vào phía M. M nói chị ngồi đi, ngồi nói chuyện với em. Chị nằm đong đưa trên cái võng cạnh bàn M đang ngồi ăn, nói chuyện với M và thi thoảng quay sang nói chuyện với chồng và những người khác bằng một ngôn ngữ khác. M rất lấy làm lạ, hỏi chị:
    - Chị ơi, ở đây là xã gì? Sao lại nói bằng tiếng khác hả chị?
    - Uh, ở đây là Hoá Minh, là Quãng Bình, nói như rứa đó, nhưng mà vẫn nói tiếng mình.
    - Ở đây giáp giới với Lào, anh chị là người Lào à?
    Chị cười rũ ra:
    - Không, Lào mô mà Lào, người mình, người Kinh í. Nhưng ở đây ngoài tiếng Kinh ra còn nói tiếng dân tộc nữa, kêu bằng tiếng Tày í.
    Lạ nhỉ, càng đi càng thấy nhiều nhiều chuyện lạ! Vợ chồng chị cứ khen cái máy chụp hình hay quá chụp một cái coi được luôn! Anh chồng cứ nói ?oBán cái máy cho rồi nờ!?
    Cái cửa hàng tạp hoá và cây xăng be bé của anh chị chắc là lớn nhất vùng này rồi, vậy mà cửa nẻo cũng cứ tuềnh toàng. M hỏi chị không sợ mất trộm à. Chị lại cười:
    - Ở đây hiền lắm. Không mất đâu.
    Lâu lâu lại có vài đứa trẻ con vào mua kem đá ăn và chỉ trỏ cái xe, có đứa còn hét toáng lên: Ơ, xe ni có cả ?ođùng hù? (đồng hồ) nữa i nì!
    M cũng mua kem ăn, kem toàn đá, ngậm vào chỉ thấy tê hết cả lưỡi. Bữa trưa hoành tráng có cả kem tráng miệng mất hết những ?7.000 đồng! chẹp, 1.500đ cho tô mì và 5.00đ cho cây kem & 5.000đ cho lon bò húc, trong khi đó em xe ăn một phát 82.000đ xăng.
    Cũng muốn nấn ná lại chút nữa rồi hẵng đi, nhưng sợ trời không chiều lòng người nên lại tiếp tục lên đường.
    Vợ chồng anh chị chủ cùng đi ra và bảo: Quay về lại ghé nhé!
    M gật đầu cười chào anh chị, nào đi thôi! Nghỉ trưa vậy là vui quá rồi, người miền sâu miền xa lúc nào cũng thật thà và mến khách!
  9. Slim_Shy

    Slim_Shy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Phải chi ở YOKO cũng cbn 7.000đ nhỉ !
    Được Slim_Shy sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 16/05/2007
  10. Rock_Opera

    Rock_Opera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    @Slim_Shy: Ông hay đi YOKO à...Hôm nào đe rủ tôi và Blu đe chung nhé!Kô chừng đã "đụng" mặt vài lần ở YOKO rùi
    Cool, Bài viết sống động quá! Phát hiện nhỏ:
    Đang ôm xe phi tằng tằng trên mê lộ thì bỗng nhiên ROÉTTTTTTTTTT. Giật hết cả mình, quả là đã có trông thấy từ xa và đã giảm ga về số cấp tập nhưng cho đến khi chạm vào tiếng cái tiếng ROÉT í thì cũng vẫn còn đang 80km/h. Em biết lỗi em rồi, vậy là em sẹ sẹ tấp xe vô lề, tắt máy. -->> Trích từ:
    http://www.vietnetcenter.com/diendan/viewtopic.php?t=1525&start=15
    NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
    Nghĩa trang Trường Sơn được xây dựng trên những ngọn đồi thoai thoải, xanh um cây cối tại Bến Tắt, xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Được xây từ 10-1975, đến 4-1977, nghĩa trang có diện tích 140.000m². Đó là nơi yên nghỉ của 10.263 liệt sĩ của 64 tỉnh, thành phố trong cả nước. Hàng ngày được Ban Quản lý gồm hơn 20 người trông coi, chăm sóc chu đáo.
    Chuyện kể rằng, thời gian xây dựng nghĩa trang, vì ở đây không có sông suối, cũng chẳng có giếng nước, nên anh em xây dựng đã xuống khu đất trũng có một vũng nước chỉ rộng khoảng 3m² để dọn vệ sinh và đào giếng. Khi đào sâu hơn một mét thì gặp ngay mạch nước ngầm phun lên rất mạnh, tạo thành hồ nước lớn, vừa có nước xây dựng công trình, vừa để mọi người dùng trong sinh hoạt. Dù những năm hạn hán sau đó, các vùng chung quanh cạn khô nước, nhưng cái hồ ở nghĩa trang vẫn quanh năm có nước sạch đủ phục vụ cho việc sinh hoạt của những người canh giữ nghĩa trang, chăm sóc hương khói cho các linh hồn liệt sĩ nơi đây?
    Sau khi xây xong công trình tượng đài chính của nghĩa trang, có một cây bồ đề không ai trồng, nhưng đã mọc sát phía sau tượng đài, không ai biết để tưới nước. Đến bây giờ cây bồ đề đó đã to cao, sum sê cành lá như dang tay che nắng, che mưa cho những bức tượng chiến sĩ bằng xi măng bên dưới...
    Có một đoàn đại biểu đến từ huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa vào thăm nghĩa trang. Khi đoàn ra về thì gặp sự cố, xe không nổ máy. Tài xế sửa chữa có một bộ phận không thể nào tháo ra được mặc dù có đầy đủ phụ tùng. Trời đã sẩm tối, lo sợ không kịp trở về kịp, nên đoàn đã điện thoại về thị xã Đông Hà gần đấy, thuê một chuyến xe khác lên thay. Khi đến nơi, chiếc xe thứ hai cũng hỏng máy giống như vậy. Sau khi tìm hiểu, biết được trong đoàn đại biểu có một vài người phát biểu đùa cợt, nói năng sơ suất, người quản lý nghĩa trang khuyên đoàn khách thắp nhang khấn vái, xin lỗi những vong linh liệt sĩ. Sau khi thắp nhang tạ lỗi, tài xế ra xe sửa chữa tiếp tục thì chỉ 15 phút sau là xe nổ máy. Chiếc xe đến cứu hộ, tài xế khởi động máy cũng nổ giòn giã, làm cho cả đoàn kinh ngạc. không dám nói nửa lời, mau lên xe trở về.
    Ngày 26 tháng 12 năm 2003 là ngày Ban Quản lý nghĩa trang sắp xếp kế hoạch cúng Tất Niên cho vong linh anh hùng liệt sĩ. Nhưng ngày đó có rất nhiều đoàn khách của các tỉnh, thành phố đến thăm viếng nghĩa trang, quá bận rộn nên không đủ thời gian tổ chức cúng tất niên được. Đêm hôm đó, những người quản lý nghĩa trang ngủ mơ thấy anh chị em liệt sĩ đi thành một đoàn, vào hỏi lý do tại sao không cúng Tất Niên cho anh em? Người quản lý đã thành thật trả lời do suốt ngày bận rộn tiếp nhiều đoàn khách nên chưa cúng được, hứa rằng ngày mai nhất định sẽ cúng. Lúc đó anh chị em liệt sĩ mới ?ovui vẻ ra về??
    Ông Hồ Tất Ái, Trưởng Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn nói rằng anh em quản lý nghĩa trang ở đây còn gặp nhiều câu chuyện nhỏ khác nữa rất lạ kỳ không sao giải thích nổi.
    @
    Chuyện là Blu sau khi mất "Bóp" rùi vào nghĩa trang "than phiền" & cầu tài (không đúng nơi rùi ) , nên mới bị Police "phat" ..Nghe dân tình đồn rằng 4 anh Police "nhà" cũng trong nghĩa trang TS mà. Nơi này Hẻo lánh, hẻo lánh. thật...rùng mình hú hú
    Được Rock_Opera sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 16/05/2007

Chia sẻ trang này