1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều nay em ra phố về thấy đời mình là những chuyến xe...Sài Gòn - Lũng Cú chạy liền nè anh ơiiii..

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi BlueSerenade, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    @Slim_Shy: Bớ người ta biệt kích ở Yoko! Mình phải đổi địa bàn hoạt động thôi, chổ này nhiều biệt kích hơn mình tưởng!
    @R.O:
    M là người duy tâm, bạn mình đừng đùa như vậy nữa, nghen!
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Híc híc, chả là đoạn này em Blue chưa có kể :
    4 anh CA bảo là, hồi đó lúc chưa bị giặc Mỹ bắn chết ở Thành cổ Quảng trị, mấy ảnh cũng chưa thấy cái xe nào xanh đỏ tím vàng đẹp như rứa, chưa gặp gái mô dám đi 1 mình như rứa , hú hú...........
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc, chả nhẽ đâu thế...không phải đâu! Người thật việc thật í!
    May mà về lại SG rồi chứ không... Thôi, không nói chuyện ma nữa đâu! Không là không dám mở quán nữa!
  4. Slim_Shy

    Slim_Shy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    To Bờ lu eeeeee : A.Phương (guitarist chính của YOKO) kể rằng...ở YOKO vào thủa sơ khai cũng có ma đó Bờ nu ! Bộ đội lun !
    To Rock Operaaaaaa : Hehe...lần sau ghé ngang mà thấy FXR dựng trước wán là té gấp !
    Ta là vô hình , chỉ có ta biết mọi ng...mọi ng ko biết ta...Ta ở trong tối (làm jì thì bí mật ) !
    Ps : Ai là biệt kích nhảy ? Vô tình bét wả tang Rock Opera và Blue trong đó thui !
    Được Slim_Shy sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 16/05/2007
  5. haiphanngoc

    haiphanngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hi Tịnh Minh,
    [​IMG]
    Bữa hôm bữa lên ĐakNông cưỡi em Bel 250 này khoái quá đang tính sắm 1 em nên vô Room này nghiên kíu. Vậy nên mới phát hiện Topic này.
    VERY SHOCK ! Nói chứ BRAVO Tịnh Minh !
    Ủa mà nhận ra ai ko ? Đồng hương nè. Hải 12A1 - HHT - ĐN nè.
    Keep contact nhé !
  6. fargo

    fargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    " Bây giờ cần phải thêm nhớt và tăng sên xe vì nó hơi chùng rồi. Chạy qua nhà Tý rồi hành hạ bạn hiền thôi.
    M đứng đập cửa một hồi lâu, ngủ gì mà say quá vậy không biết. Mãi mới nghe cái giọng ngái ngủ:
    - Ai đó?
    - Minh đây!
    - U cha ơi, Minh!
    ...
    - Đi mô nữa đây trời?
    - Hôm nay chắc tới Hà Nội cái đã, rồi lên núi sau.
    - Đi dễ sợ quá M! Thôi để tăng sên, đổ nhớt cho rồi đi cho sớm.
    2 đứa vừa loay hoay bên cái xe vừa nói vài câu chuyện, về cô con gái của Tý, về cái xe mà Tý đang thích, về chuyện đi đường? Bạn bè tốt đó là có những lúc 1,2h sáng tụi nó vẫn gọi cho mình nhờ một việc gì đấy, hay 5,6h sáng mình đập cửa gọi bạn mà vẫn không ngại làm phiền. "
    Người tên là Tý mà Minh đang nói đến có phải là cu Lân không? ., Tên hay nhỉ
  7. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    May mà bé Lu kg mang theo 1 ít đô âm phủ
    Chứ kg chắc chắn là bị phạt rùi. hú hú
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Oái, bạn Hải, oái, bạn phát hiện thì đừng có la to không thì đồng đội chết luôn trong đống rơm!
    Thiệt chớ mới vô đọc thấy kêu bằng "Tịnh Minh" là tự nhiên ngờ ngợ rồi! Hồi giờ chỉ có "dân ta" mới kêu tên M nguyên con kiểu đó, không lẫn đi đâu được!
    Ha ha, mà ai cho bạn shock mà bạn đòi shock? Khi Tết về M còn chạy KK đi họp mặt liên hoàn cước mà, hí hí!
    Khữa khửa, mà bạn ni có mua mô tơ thì mua Super Bike mà chạy cho nó máu! Tối qua có coi HTV7 không? Phải chạy xe cỡ mấy anh mấy chị trong phinh đó nó mới gọi là chạy xe
    Vẫn keep contact mà, sđt chưa đổi, khi nào rãnh nhớ rủ M đi phá mồi, he he he!
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Dạ, đúng rồi, Tý là tên ở nhà, hồi nhỏ M còn không biết tên thật của Tý là Lân, mãi lớn mới bắt đầu gọi nhau bằng tên đi học. Nhưng cũng không quen, rồi cũng Tý mà kêu thôi, kể cả khi Tý giờ đã có vợ thì vẫn cứ là Tý như ngày nào
    Lần này đi trên đường (tường thuật) gặp nhiều người quen quá! Giao lưu mệt nghỉ luôn!
  10. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Bái phục BlueSerenade! Em cũng nghĩ là em đủ sức khoẻ để làm một chuyến xuyên Việt như chị. Chúc chị bình an và hẹn gặp chị một ngày gần đây. Tuy rằng em chưa sắm được xe đẹp như xe chị, nhưng tinh thần thì luôn bất diệt.

Chia sẻ trang này