1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều nay ta làm gì..........?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi hoasua_muadong, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasua_muadong

    hoasua_muadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ta làm gì..........?

    Lại cuối tuần....
    Lại chẳng biết đi đâu, ta sẽ làm jì...
    Ta chờ đợi một điều gần như vô vọng, rằng cuối tuần này ta sẽ ngồi bên anh, uống ly cafe mà nghe ngọt ngào như tình yêu mới vừa hôm qua...
  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    CN này muốn đi đến Tí Nị để được ra mắt mọi người vì là thành viên mới mà cũng không được huhuhuhu
    Em mong ước tình mình là đẹp nhất
    Nhưng ........ đời không như là mơ
    hichic .........
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần rồi, làm gì đây, lại một mình nữa à ???
  4. hoasua_muadong

    hoasua_muadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nhanh quá, mới đây lại đến thứ sáu..
    Hơn 1 lần ta đã nghĩ rằng ta đừng ngồi buồn vẩn vơ, rằng thời gian làm việc bù đầu cả tuần sao không đủ cho ta quên là cuối tuần ta chỉ một mình...
    Ở xứ sở sương mù này trời mưa buồn lắm, hôm qua đang chạy xe vòng hồ, thấy chiếc xe đạp đôi lướt qua, mắt ta đã cay cay...
    Ta biết sẽ còn rất nhiều cái cuối tuần ngồi 1 mình gọi ly sữa đậu nành nóng rồi chu miệng thổi, nhưng ta tin rồi bình yên sẽ về qua đây....
  5. hoasua_muadong

    hoasua_muadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần,
    sáng nay nhỏ bạn gọi điện sớm, rằng nhỏ đang rất buồn, rủ ta chiều nay lang thang...
    Chợt thấy buồn lây, sao con gái chúng mình luôn ở tâm trạng không vui thế này...
    Đôi khi trong cuộc đời, có không ít lần như thế này, thèm được cười nói như ngày xưa, được cùng bạn bè giành nhau từng viên xí muội..Thời gian mà, có ai biết trước được điều gì đâu chứ...
    Ta chợt thèm được hát, hát cho những ngày đã qua...
    "Khi bạn hát một bài tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình.
    Hãy hát đi đừng e ngại
    Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi."(TCS)
  6. hoasua_muadong

    hoasua_muadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã bước qua tháng Sáu, tháng Sáu trời mưa,trời mưa không dứt...
    Hôm qua đang trú mưa ta chợt mỉm cười khi thấy chiếc thuyền con con trôi theo dòng chảy ven đường ...Bây giờ mà vẫn còn trò thả thuyền giấy này nữa, mà ta thì đã lâu lắm rồi, ôi những ngày xưa yêu dấu...
    Dạo này bận bù đầu với công việc, ta đã không còn thời gian để nghĩ về anh, về những buổi chiều lang thang cùng anh, về những kỷ niệm đã theo ta một thời gian rất dài...Nếu có ai đó nói rằng anh chỉ còn là quá khứ thì ta vẫn là một kẻ đang chờ đợi một tương lai mà không có hiện tại...
    Ừ, thì ta đang bi quan.
    Ừ, ta đang sống những ngày cho công việc, không phải vì anh, không phải vì ta, vì đâu ta cũng không biết nữa...
    Ừ, thì ta cũng đã từng chờ đợi...
    Một ngày mới, không phải là những buổi chiều trời bất chợt đổ mưa...
    Tháng Sáu...
  7. motbuoisangmuadong

    motbuoisangmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chiều này đi siêu thị mua:
    1 chai dầu xả Pantene
    1 hộp khăn giấy Paseo
    1 chai sữa rữa mặt Clean & clear
    1 chai sữa tắm Johnson
    1 hộp kem sữa chua
    1 đống bánh kẹo
    Về nhà nấu cơm ăn một mình, ước gì có đứa con để dẫn đi ăn kem...
    Tự thấy mình zô ziên, hehe
  8. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi đăng ký học khiêu vũ trở lại nhểy. Dạo này không tập tành gì, người trông cứ khô héo hết cả lên.
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đi học nhảy lại thôi, nghỉ 3 hôm rồi còn gì
  10. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Vừa đặt chân vào nhà sau hơn nửa tháng xa SG, bỗng thấy có phố phường có đôi điều là lạ. Chiều nay muốn được cưỡi con ngựa sắt, rong ruỗi trên cánh đồng của những con người tất bật ngược xuôi. Đã qua 3 ngày của tây nguyên nắng mưa thất thường, 4 ngày của miền biển đầy gió cát, 5 ngày của những cơn mưa cố đô rả ít suốt ngày đêm, chợt thèm tiếng còi inh ỏi của xe cộ, thèm được nhìn vào những khuôn mặt xa lạ lướt qua trên đường...Chiều nay hơi buồn mà cũng hơi vui!

Chia sẻ trang này