1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều nay trời lại mưa.................

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Tquynhchi, 22/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay trời lại mưa.................

    *Trong ký ức về một đêm trăng sáng
    Những loài hương dài dại toả ven đường
    Trăng ấm áp và vòng tay ấm áp
    Em ngỡ là...như mới...đã mờ sương

    *"Em yêu anh!"
    Lời nói dối nhẹ tênh
    Nhẹ đến nỗi tưởng chưa nói ra
    Khi biết nói rồi lại ngỡ mình nói thật!

    *Hạnh phúc nằm trên một ngã ba
    Anh mãi chạy lối này, hạnh phúc lại chờ anh nẻo khác
    Rồi một lúc vô tình đi lạc
    Hạnh phúc của anh vẫn độ lượng đứng chờ.

    *Xin đừng lẻn khỏi đời em vụng dại
    Dẫu giáo đường tan tác những hồn chuông
    Cuộc chinh chiến để tình yêu tồn tại
    Kẻ chống lại em là một trái tim buồn

    Hé buồn ngồi làm mấy câu mọi người đọc chơi nhé,mấy hôm nay hôm nào trời cũng tối sầm,mưa gió lạnh thế 0 biết,đi 1 mình,về 1 mình,bây giờ mới biết cô đơn đáng sợ thế nào,thật sự là mấy hôm nay chả hiểu thế nào em có những suy nghĩ cực kỳ lạ lùng và đáng sợ,túng quẫn rồi chăng???

    [red]Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<

    Được sửa chữa bởi - bob43 vào 24/03/2002 01:59
  2. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ hay thế ???
    đi ngồi chat với anh đi.Đừng có suy nghĩ lung tung nữa .
    Veno's member
    http://veno.andi-net.com/forums
  3. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Hê hê Y_R_M_L có khác .chú cứ tiếp tục hoạt động ở đây một thời gian nữa trước khi nhận nhiệm vụ mới nhé . chắc khoảng đầu tháng tư !
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  4. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    heheh, thơ anh sáng tác thật chứ??? sao giống nhà thơ chuyên nghiệp vậy nhỉ
    su_su_
  5. ssmee_vh

    ssmee_vh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    thể loại thơ mới,không vần điệu,ngang phè phè,theo trường phái:
    Làng em có một cây bàng
    Năm nay lúa tốt mùa màng bội thu
    [size5]Somethings you learn best in calm,and somethings in storm.[/size5]
  6. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    thơ thế mà chuyện nghiệp à em,anh nghe thấy nó chả có vần rì cả,à bác nokia nói gì em chả hỉu
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  7. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    ko có vần nhưng giàu cảm xúc anh ạ , vậy cũng là chuyên nghiệp rùi, như em đây mỗi lần sáng tác thơ
    la đầu óc nó bay đi tận đẩu tận đâu, chẳng nghĩ ra được bài thơ lãng mạn như anh đâu , mà sao thơ anh buồn thế ? nghe mà sầu đứt cả ruột heheh...may mà ruột em tốt nên chưa sao , xém đứt à
    Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình
  8. tranhung

    tranhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Công nhận thằng cha Tquynhchi này làm thơ cũng hay thật. Còn bài nào đưa lên cho anh em thưởng thức nữa đi chứ

    tranhung
  9. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    hê hê chú ko hiểu hay cố tình ko hiểu ??? Hichic tặng cho cái huân chương rồi biến luôn chú cứ xây dựng cơ sở ở đây rồi sau này quay về trung ương cũng được vì sự nghiệp ....vĩ đại chứ
    Ảo ảnh
    Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về
    Nấm mồ ấy không một lần hương khói
    Vùi chôn anh trong quãng đời nông nổi
    Tôi bồi hồi ... tôi bối rối ... tôi yêu
    Romeo trên đời này có được bao nhiêu
    Mà cô gái dám làm Juliet
    Xuân Hương ơi màu trầu xanh tha thiết
    Nhưng tìm hoài không thấy kẻ ăn chung
    Ảo ảnh mãi thôi, ảo ảnh đến không cùng
    Mồ anh đó tôi chôn bằng nước mắt
    Hồn chìm nổi ... lênh đênh ... hồn phiêu dạt
    Để lại về khắc khoải sống trong tôi
    Thiên đường bao la nhặt hết giữa cõi đời
    Mỗi ngôi sao và một trời tinh tú
    Ảo ảnh của tôi ơi hãy bay vào vũ trụ
    Thế giới này không có chỗ cho anh.
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Đối diện
    Em sợ phút này em đối diện với anh
    Với gương mặt em đem vào giấc ngủ
    Với giọng nói em quen từng hơi thở
    Em sợ phút này em đối diện với anh
    Tỉnh yêu của mình thật quá mong manh
    Bởi xa nhau em đã không thấy nhớ
    Với riêng mình em thấy sao bỡ ngỡ
    Trước mối tình em tưởng đã lãng quên
    Em sợ gặp rồi em sẽ lại nhớ thêm
    Sẽ lại quay đi để lau nước mắt
    Em sợ rồi em sẽ mím môi thật chặt
    Lúng túng... vội vàng... em sợ sẽ lại yêu
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu

Chia sẻ trang này