1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều nay trời lại mưa.................

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Tquynhchi, 22/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    hê hê sưu tầm thêm mấy bài nữ post lên cho các bác đọc
    Em sẽ chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu
    Dù đứng trước anh em hoàn toàn bất lực
    Dù yêu anh đã bao lần em khóc
    Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu
    Em chẳng cần chúng ta phải thương nhau
    Không được yêu chúng ta là tình bạn
    Dù chẳng được yêu em vẫn đứng trước anh lãnh đạm
    Không cúi đầu em sẽ chẳng cầu xin
    Em sẽ chẳng bao giờ hành hạ trái tim
    Sống tủi hổ trong tình yêu nô lệ
    Chẳng làm gì khiến tim mình nhỏ bé
    Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  2. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày tôi sống chính là tôi
    Tôi sẽ mỉm cười, không rơi nước mắt
    Chẳng dại gì mím đôi môi thật chặt
    Sẽ nói rất nhiều, không chỉ một lời thôi
    Tôi chẳng bao giờ được sống chính là tôi
    Bởi quanh tôi có ai người hiểu được
    Trái tim tôi không thể tan thành nước
    Nếu suốt đời quanh nó bị đóng băng
    Một kiếp người hay chỉ một kiếp trăng
    Có đầy sẽ vơi, có tròn để khuyết
    Có lãng quên để bừng lên kỷ niệm
    Có nỗi buồn mới hiểu hết niềm vui
    Tôi chỉ mong được sống một ngày thôi
    Chẳng âu lo nỗi thói đời bạc ác
    Để trái tim hát vang lên khúc nhạc
    Thắp tin yêu cho ngọn lửa cuộc đời
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  3. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Em biết rằng anh sẽ rất buồn đau
    Khi em nói với anh những lời xa lạ
    Khi em quay đi, chẳng nhìn anh buồn bã
    Khi em nói với anh rằng em chẳng yêu anh
    Em không thể nói với anh như anh vẫn hay trêu
    " Em chưa yêu anh nhưng rồi em sẽ cố... "
    Dù em biết như thế là bỏ lỡ
    Một tình yêu êm ấm suốt cuộc đời
    Dẫu bây giờ em vẫn thấy chơi vơi
    Vẫn cần một bờ vai dìu em đi từng bước
    Vẫn cần một bàn tay đón chờ em phía trước
    Nhưng em không sẵn sàng khi đó lại là anh
    Em không thể mang hạnh phúc dẫu mong manh
    Đến cho anh, khi em không thành thực
    Em xin lỗi - Trái tim em chưa thức
    Tự bao giờ, nó vẫn ngủ rất yên
    Em mong rằng rồi anh sẽ quên
    Sẽ không trách em dẫu một lời cay đắng
    Sẽ giữ cho em một trái tim trong trắng
    Xin lỗi anh - anh nhé, hãy quên em.
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  4. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi rằng trong hai đứa chúng mình
    Ai là biển, ai là bờ em nhỉ?
    Em mỉm cười rồi lặng yên ngẫm nghĩ
    Nếu bờ là em thì biển sẽ là anh...
    Biển muôn đời vẫn mãi trong xanh
    Dẫu bạc trắng trong những ngày bão tố
    Bờ muôn đời vẫn là nơi bến đỗ
    Để đợi trông những con sóng biển về
    Dẫu biết rằng biển trải khắp các miền quê
    Bờ vẫn thế, cát dài êm lặng lẽ
    Bởi bờ biết biển muôn đời không thể
    Thiếu bờ rồi, biển đổ sóng vào đâu?
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  5. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hehe, sao chú Tquynhchi 0 làm bài nào tả cảnh mưa giông dzữ dzội ngoài trời ấy, nghe fê hơn?
    Chỗ anh hiện mưa 0 nổi, nhưng ráng tưởng tượng 1 bài tặng chú, chúc chú cưa đứt em HP trên này nhé, anh thấy chú xà nẹo cũng lâu rồi, :
    Ngoài trời sấm chớp mưa giông
    Mình anh gặm nhấm nỗi lòng cô đơn
    Nhớ em trong nỗi giận hờn
    Sao em lại cứ mãi vờn tình anh?
    Tức mình dứt sạch sành sanh
    3 tô hủ tiếu, bánh canh, phở bò,
    Ăn xong ngồi thở phì phò
    Nghĩ hoài sao chẳng "tỉnh tò" được em
    Thôi thì đang bão, lại đêm
    Đến nhà em ấy, leo lên trên lầu
    Xong rồi ... ... ... ... !?

    hehe, chú tỏ tình trong mưa vào ban đêm thì nàng fê chết, ngồi than thở cô đơn thì được ích gì?
    reddevils
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Trên trời đất tình yêu không kể xiết
    Đường dài lâu ,gian khổ cũng rất nhiều
    Nhưng anh hiểu:khó và dài hơn hết
    Là con đường ta vẫn gọi tình yêu
    Ừ thì biết đường tình không ngắn
    Nhưng không ai thiếu nó sống yên lành
    Ừ thì biết là khó khăn vô tận
    Nhưng lại đầy cám dỗ cuốn lòng anh
    Anh cứ nghĩ rằng anh,thật lạ
    Chỉ trẻ khi đi trên vĩnh cửu đường này
    Anh từng vấp,đã,đang và sẽ ngã
    Nhưng ngã rồi lại dậy bước đi ngay
    Và anh chắc không bao giờ lạc lối
    Vì phía trước là em,là tay em vẫy gọi
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  7. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai này anh sẽ quên em
    Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy
    Trước mặt anh em kiêu kỳ lạ vậy
    Để đêm về nước mắt ướt nhoè mi.
    Rồi mai này khi đã chia ly
    Tên em sẽ chìm vào trong muôn vàn tên khác
    Như một vật dư thừa anh vô tình đánh mất
    Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay.
    Rồi mai này ừ mai này đây
    Sẽ có một người nâng cho em từng bước
    Dạy em biết đặt niềm tin vào phía trước
    Vào con người vào sức mạnh tình yêu.
    Dù người ấy sau này mạnh mẽ biết bao nhiêu
    Biết nựng, biết chiều, biết nâng em khi ngã
    Dù người ấy sau này biết làm nên tất cả
    Em vẫn phải tin rằng đó không phải là anh
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  8. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hêhê, bác Nokia post gì khiếp thế? ở đâu ra mà lắm vậy? Ah, bác gửi cho em cái "Cô gái quần đỏ" được 0? thanks trước nhá!
    reddevils
  9. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Anh đã bao giờ ngồi im lặng trong đêm
    Nghe trái tim hát bài ca vô thức
    Không muốn nhớ nhưng trong lòng bất lực
    Như màn đêm không thể chẳng lặng yên
    Em không còn là em của ngày xưa rất hiền
    Rất dịu dàng để yêu anh đằm thắm
    Rất kiên nhẫn khi chờ anh đằng đẵng
    Em bây giờ... rất khác... với ngày xưa
    Anh ra đi em đã khóc như mưa
    Em đã tưởng không sao vượt qua nỗi đau ấy được
    Trái tim em tưởng đã tan thành nước
    Dù hết sức mình em cố gắng đóng băng
    Em đã chôn vào vô thức vĩnh hằng
    Những cảm xúc của tình yêu dang dở
    Anh đã quên, em cũng không muốn nhớ
    Dù suốt đời, em sợ... Tình yêu
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Tâm cảm
    Anh đừng đến khi em đang quá vui
    Bởi phút ấy em là người hào phóng
    Em có thể cho đi những gì thiêng liêng nhất
    Để rồi ôm hận một đời...
    Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi
    Mọi cửa ngõ tâm tư khép mình trong câm lặng
    Thì cứ mặc, anh dừng nhìn lo lắng
    Phiền muộn nào rồi cũng sẽ nguôi đi
    Như bóng mây đổi sắc bất kỳ
    Anh đừng đến đợi ngày em yên tĩnh
    Dập dồn bước chân hút tầm ánh mắt
    Em vẫn em, xa lắc một khoảng trời
    Nhưng sẽ đến ngày có thể chẳng vì ai
    Em hoá mình trong bão mưa dữ dội
    Vắt cùng kiệt những giọt đời hoang dại
    Trắng tay rồi
    Anh có tới cùng em???
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu

Chia sẻ trang này