1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều nay trời lại mưa.................

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Tquynhchi, 22/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    hê hê gửi tất cả các bài trong tập 12 trang đấy hay chỉ bài "Người con gái mặc quần tổng hợp" thôi ???.
    Hichic đã nhắn anh Thắng về việc mở lại Topic đấy mà ko thấy trả lời .
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  2. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    hé ông nokia lại vào đây câu bài à???
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  3. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    chán chú quá anh qua xem tình hình tiến bộ của chú thế nào tiện thể có mấy bài thơ thì post lên chú lại bảo anh kâu bài ,xem chừng chú chưa tiến bộ được nhiều lắm
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  4. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    hé hèn giề thấy dạo này số bài của bác tăng lên nhanh quá mà chả hiểu tại sao cả
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  5. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng
    Lại ngọn đèn, màu mực, những câu thơ
    Lại nhịp đập bắt đầu, tim rạo rực
    Trước biết bao nao nức với mong chờ
    Một con tàu chuyển bánh ngoài ga
    Làn nước mới trời xanh và mây trắng
    Ngô non mướt, bãi cát vàng đầy nắng
    Như chưa hề có mùa lũ đi qua
    Như chưa hề có nỗi đau xưa
    Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới
    Một quá khứ ra đi cùng gió thổi
    Thời gian trôi kỷ niệm cùng phai nhoà
    Những mùa sen, mùa phượng đã qua
    Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc
    Và hoa đào lại t­­­ươi hồng nô n­­ức
    Như chưa hề biết đến tàn phai
    Tay trong tay tôi đã bên người
    Tôi chẳng ước điều chi là vĩnh viễn
    Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
    Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu
    ( Xuân Quỳnh )
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Lỡ mai này em quên
    Tháng ba nhắc giùm em với nhé
    Ngày hôm qua chưa bao giờ buồn thế
    Nét gạo phai màu trong rưng rức nhớ thương
    Tháng ba xa bỏ lại những niềm vương
    Mùa hạ cháy ở trên đầu ngọn bút
    Nắng úa đỏ những niềm vui bất chợt
    Mặc gió khóc thầm : xa gút lắc ta ơi.
    Em đã đi qua vùng năm tháng xa tôi
    Niêm kín niềm đau trong rối bời sách vở
    Bỗng gặp tháng ba ngỡ mình như là cỏ
    Chút ấu thơ lăn lóc lại ngủ quên.
    Tháng ba mỗi mùa trái gạo rụng thêm
    Mưa hồn nhiên ướt mòn thềm mùa hạ
    Trong giấc mơ em những gót hài hình lá
    Êm ả buồn trôi nỗi nhớ hôm qua.
    Ngày mai rồi em cũng sẽ đi xa
    Ngày hôm qua về đâu chẳng có ai còn biết
    Chỉ riêng ta là âm thầm nuối tiếc
    Bởi em đã trót quên rồi, vùng thương nhớ ta ơi.
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  7. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    chèn đéc ui, bác reddevils thơ thẩn gì mà toàn những món ăn , nào là hủ tiếu, nào là bánh canh,phở bò, bác định nhem thèm chúng em đấy à ?
    còn bác nokia bác sưu tầm ở đâu mà lắm thế ? đọc mỏi mắt mà chẳng hết , mà thơ hay thật đấy bác ạ !
    Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình
  8. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hehe, nếu được bác cứ meo cho em cả topic nhé! , hồi ấy em đọc được đến trang 4, 5 gì thôi.
    reddevils
  9. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    uh được rồi anh sẽ gửi cho chú vào mail nhé địa chỉ mail của chú ??
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Không thể và có thể
    ---Phó Đức Phương---
    Thời gian đã ra đi không thể trở lại
    Dòng sông đã trôi đi làm sao về chốn cũ
    Đã có sông sâu không thể thiếu những chuyến đò
    Áng mây trên đầu không thể ngừng trôi
    Còn đâu miền dương gian điêu tàn mặt trời
    Bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối
    Náo nức khơi xa không thể thiếu những cánh buồm
    Vắng anh trên đời đâu còn tình yêu
    Người đã ra đi có thể trở lại
    Vết thương ngày nào có thể liền da
    Nước mắt sẽ thôi rơi đôi môi lại chín đỏ
    Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao niềm mong nhớ
    Vòng tay yêu thương có thể rộng mở
    Bóng mây buồn rầu có thể dần tan
    Và chiều nay thật rộn ràng êm ái
    Có thể một ngày nào chúng ta có thể thành đôi
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu

Chia sẻ trang này