1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều quê

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi deny_me, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chiều quê trong tôi gắn với đôi gót chân trần nứt nẻ của mẹ quẩy quang gánh đi làm về trên con đường làng, bóng mẹ đổ dài xuống cả dòng sông. Bố ngồi bên cầu ao câu cá đợi mẹ tôi về, mái tóc đã bố bạc, đôi chân xưng khớp đi lại khó khăn!
    Chiều quê trong tôi là lũ bò no cỏ chậm rãi nhởn nhơ nối đuôi nhau về. Đàn vịt quần đục một đoạn kênh kêu cạc cạc, cạc cạc.
    Trong xóm, khói bếp bắt đầu toả lan trên các mái rạ. Gió chợt lộng hơn trong nắng vàng nhạt loang trên cánh đồng. Không khí làng quê thật yên bình và mát mẻ.
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    chiều quê trong em là tiếng cười giòn của trẻ , là khói lam chiều toả lên từ những mại ra màu xám, là tiếng sáo diều vi vu, là một đống hoa trong những bài thơ tự làm mà người khác không đọc nổi, là những lần đi xuống đồng dẫm phải phưn trâu ...
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Mùa hoa cỏ đi qua
    Tôi ngồi dưới một vòm trời may rủi
    Những trắng đen thi nhau lật bàn tay
    Cỏ đồng chiều phơ phất ngàn tiếng gọi
    Đom đóm bay doạ cả ánh nắng ngày
    Đôi lúc trượt chân mảng rêu ẩm mốc
    Tôi lấy gió mùa an ủi vết thương
    Cánh đồng rộng mà lưỡi cày quá chật
    Chẳng thể mơ người trẩy mùa vàng
    Đêm hoang vu ngàn năm thì cứ ngủ
    Giữa buốt sương hoa cỏ mọc không ngờ
    Tôi vẫn ngồi dưới vòm trời may rủi
    Tôi xóc mình đặt cược một câu thơ
    Sở thích "Lật bàn tay sinh tử" nó có nghĩa thế nào nhỉ? Tôi cũng không hiểu nên giải thích thế nào khi bạn hỏi tôi. vì rằng tôi viết ra trong phút ngẫu hứng. Nghĩ qua thấy đấy thực chẳng có nghĩa gì và nghĩ lại thì đó vẫn mãi là điều không tưởng. Trong cuộc sống mưu sinh này, mọi thứ đều có hai mặt của nó, có tốt đẹp, có xấu xa, có trắng trong và có những điều đen tối. Nó không tách bạch rạch ròi mà xen lẫn nhau. Con người cũng vậy. Tôi không mong có thể lật ngược lại những điều xấu ấy .. điều ấy là không tưởng nhưng tôi tin con người hướng về những điều tốt, nhận thức được những mặt tốt và chế ngự những mặt xấu. Tin vào tình người.

Chia sẻ trang này