1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHIỀU SÂU CỦA SỰ CHIA SẺ ( Hãy tham gia công tác từ thiện cùng chúng tôi )Ủng hộ đóng góp đợt đầu ti

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi cattlyea, 14/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    CHIỀU SÂU CỦA SỰ CHIA SẺ ( Hãy tham gia công tác từ thiện cùng chúng tôi )Ủng hộ đóng góp đợt đầu tiên tính đ

    ( TRÁI TIM VIỆT NAM là TRÁI TIM CON NGƯỜI VIỆT NAM , Trong đó có chúng ta phải không các bạn? )
    Lời muốn nói đầu tiên trong topic này, tôi mong muốn các bạn cùng tôi hãy cảm nhận giá trị và ý nghĩa cuộc sống qua câu chuyện sau nha!........
    CHIỀU SÂU CỦA SỰ CHIA SẺ.
    Sau khi tốt nghiệp, tôi tham gia công tác từ thiện tại địa phương. Công việc của tôi là phân phát thực phẩm cho những gia đình thực sự khó khăn.Một buổi tối nọ, tôi nhận được tin báo từ Hội Từ Thiện: Có một gia đình với tám đứa trẻ đang cần sự giúp đỡ. Họ không còn gì để ăn từ nhiều ngày qua. Tôi vội vã rời nhà, mang theo một ít gạo và thức ăn trong túi.
    Đó là một ngôi nhà cũ nát, trong nhà không có một vật dụng gì đáng giá. Nhữgn đứa trẻ quần áo rách rưới, đang run lên vì đói. Nhìn những khuôn mặt vàng vọt, xám xịt lại vì thiếu ăn, tôi không thể nào cầm lòng được. Tôi vội vàng mở túi, dốc hết gạo và thức ăn ra, rồi thúc giục người mẹ :
    -Chị hãy nấu ngay cho bọn trẻ một bữa ăn thật ngon nào!
    Dường như bà không nghe lời tôi nói, cũng không nhìn thấy ánh mắt nôn nóng, trông chờ của lũ trẻ; bà lập tức chia số gạo và thức ăn ra thành hai phần, để nhà một phần và mang phần kia chạy nhanh ra khỏi nhà.
    Vài phút sau, bà quay về với vẻ mặt trông rất mãn nguyện, tôi liền hỏi:
    - Chị đi đâu thế?
    - Tôi đem gạo sang người hàng xóm. Họ cũng đang đói như chúng tôi.
    Tôi thật sự ngạc nhiên trước hành động đầy tình nhân ái của người phụ nữ. Theo lẽ thường, khi con người đã quá khổ sở với những khó khăn, cơ cực mà mình đang nếm trải, thì sẽ ít, thậm chí không còn thời gian và tâm sức để quan tâm đến nỗi đau và khó khăn như mình. Nhưng trong căn nhà cũ nát này, tôi đã thấy điều ngựơc lại. Tôi đã học được nhiều điều ý nghĩa về tình người. Con người luôn có nhu cầu được chia sẻ, cả khi tuyệt vọng nhất hay hạnh phúc nhất. Chỉ cần như thế, nỗi đau sẽ vơi đi một nửa và niềm hạnh phúc lại được nhân đôi.
    Đặng Thị Hoà
    Theo love in Action....................................................................................................................
    Vâng có lẽ tôi không cần phải nói nhiều , bởi tôi biết sự cảm nhận trong sâu thẳm mỗi chúng ta sau khi đọc xong đều giống nhau.........
    Các bạn hãy tham gia vào một chương trình từ thiện cùng CGMT group . Hiện giờ, hoạt động từ thiện này được tôi giới thiệu tại box Hưng Yên, box mà tôi sẽ gắn bó ( HY- Quê Hương). Mong các bạn hãy cùng chúng tôi tham gia vào hoạt động đầy ý nghĩa này.......!!!.......
    Sau đây là lời của trưởng nhóm CGMT
    Chào các bạn:

    Trong thời gian qua chúng tôi có tham gia 1 số hành trình MỸ SƠN,THANH PHÚ-SAPA: TÀ XÙA,BẮC YÊN - SƠN LA:MƯỜNG LÁT-THANH HOÁ ; BA KHE,TRẠM TẤU - YÊN BÁI... Tôi thấy cuộc sống của các em dân tộc miền núi rất khó khăn,có nhiều số phận rất đáng thương,thậm chí có trường hợp còn rất bi đát ....!!!!
    Với tinh thần " Tương thân ,tương ái", "Lá lành đùm lá rách " Tôi thay mặt nhóm CGMT GROUP rất mong các bạn truy nhập trang này và mọi người xa gần tổ chức quyên góp để ủng hộ các em học sinh ở 2 trường học thuộc 2 huyện miền núi trên.

    1/ Về loại quyên góp: ( không quyên góp tiền)
    - Sách, vở,đồ dùng học tập các loại từ lớp 1 đến lớp 9
    - Quần áo,vải,giày dép cũ... dành cho trẻ em 6 tuổi đến 16 tuổi.
    2/ Về số lượng: Không hạn chế
    3/ Về thời gian: Liên tục,không hạn chế thời gian
    4/ Địa chỉ gửi đến quyên góp:
    1. Lương Thị Thanh Huyền : Lớp K48, KHOA HỌC QUẢN LÝ,TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ,HÀ NỘI - Đường NGUYỄN TRÃI,QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI

    2.TRƯƠNG THANH LỆ : Bưu Điện Huyện CÔ TÔ,Tỉnh QUẢNG NINH.

    Chúng tôi sẽ công bố công khai tại trang này danh sách ủng hộ,thời gian,địa chỉ ủng hộ và người quyên góp để các bạn theo dõi và kiểm tra cùng chúng tôi .( Khi các bạn gửi cho chúng tôi,xin đề nghị cung cấp địa chỉ của các bạn để tôi thông báo cho các bạn khi chúng tôi đã nhận được sự quyên góp của các bạn)

    (Trẻ em hôm nay,thế giới ngày mai. Hãy làm những gì có thể cho những mầm non mãi xanh) "
    Vậy là các bạn đã hiểu phần nào về chương trình từ thiện này, muốn cập nhật thêm một vài thông tin khác các bạn có thể vào Các bạn ! Điều quan trọng nhất không chỉ là các bạn tham gia quyên góp, mà các bạn còn giới thiệu hoạt động này đến tất cả mọi người xung quanh bạn..... Hãy nghĩ đến những ánh mắt, nụ cười, niềm hân hoan của các em khi nhận được những món quà đầy ý nghĩa này!........... Động lực chỉ xuất hiện khi chúng ta thực sự vào nhịp guồng của nhiệt huyết!..........
    Tôi xin cung cấp thêm một địa nữa của nhóm tại HƯNG YÊN : VŨ THỊ THU HƯỜNG, hoặc LÊ THỊ HÀ PHƯƠNG : lỚP TOÁN TIN 04 , TR.CĐSP HƯNG YÊN ( Phòng 107, nhà C4 )
    Hoặc BẾ VĂN HIẾU , LỚP TIỂU HỌC LIÊN KẾT . TR.CĐSP HY.

    Rất mong các bản trong box HY nhiệt tình tham gia cùng chúng tôi!. ......
  2. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Để hiểu thêm về nơi đó các bạn hãy đọc nhật ký hành trình của trưởng nhóm CGMT nha!....
    Trở lại vùng lũ quét VĂN CHẤN,TRẠM TẤU!
    12 người cộng với 1 đống đồ đạc lỉnh kỉnh nhồi nhét trên 2 chiếc xe ÔTÔ,tuy chật nhưng chúng tôi ai cũng vui vì đang trên hành trình thực hiện một việc tốt dù chỉ là rất nhỏ nhoi đó là được chia sẻ với đồng bào bị lũ quét trong cơn bão số 7 vừa qua.Con đường uốn lượn chông chênh đôi lúc lại thử thách những tay lái bằng những ổ Voi,đất đá đầy đường do trận lũ quét và các trận mưa lớn vừa qua,nhưng đó chỉ là chuyện ''''''''muỗi" với các chàng trai đã từng dọc ngang đất nước luôn thích được thử thách để vượt qua rồi lại gặp thử thách,lại vượt qua...
    Sau 3h trên xe,chúng tôi đến Ba Khe,Huyện Văn Chấn,Tỉnh Yên Bái. Thị Tứ Ba Khe trước đây cũng khá đẹp và là nơi buôn bán,thông thương khấm khá của vùng Văn Chấn,vậy mà sau đợt lũ quét,nơi này chỉ là 1 đống đổ nát ,điêu tàn.Một số lều tạm đã được dựng lên,hương khói vẫn còn vương vất lại càng gợi lên bầu không khí tang tóc dù đợt lũ quét đã trôi qua gần 1 tháng nay. Vào thăm nhà chị THU,một người rất may mắn khi tất cả những người thân còn sống sót.Chồng chị thì đang tất bật gia cố lại ngôi nhà dựng tạm.Chị THU-đôi mắt thâm quầng ,lũng sâu vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì xẩy ra,chị nghẹn ngào kể:
    "Khoảng 22h30'''' tôi đang xem ti vi ở nhà hàng xóm,nghe thấy tiếng mọi người kêu thét,tôi vội bế đứa bé chạy về nhà.Lúc ra đường nước mới chỉ ngập đầu gối vậy mà chỉ 30 giây nó đã dâng đến ngực.Ghì chặt đứa bé,tôi chuyển hướng chạy lên đầu dốc chứ không chạy về nhà nữa.Bước chân tôi như bị níu kéo lại,bùng nhùng...nặng trĩu...
    Lên trên đỉnh dốc tôi thấy nước nước ùn ùn đổ về từ phía chân núi,ngọn nước dâng cao đến hơn 3m,chúng há mồm nuốt gọn tất cả những ngôi nhà mà chúng đi qua.Tôi nhìn thấy lờ mờ bóng mấy người,cả trẻ em lố nhố trèo lên nóc nhà gào khóc.Nhưng....cả nóc nhà và những con người xấu số vẫn bị con lũ độc ác nhấn chìm không mảy may tiếc thương. Cơn lũ lớn chỉ tràn qua trong khoảng 30 phút rồi giảm dần nhưng cũng đủ cướp đi hàng vài chục sinh mạng người.Có những gia đình không còn ai sống sót....Thật bi thảm...!!!
    Giọng chị nghẹn lại,đôi vai gầy rung lên...mái tóc xơ cứng buông xoã kịp che những giọt nước mắt lã chã rơi từ đôi mắt thâm quầng,sâu hoắm ấy.....!!!!!
    Rời BA KHE,chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình lên TRẠM TẤU - một huyện nghèo vùng cao YÊN BÁI.Trên xe,tất cả đều im lặng...Lão TÙNG EM mọi thường vẫn rôm rả là thế vậy mà hôm nay lão cứ ngồi lặng thinh trên xe....Chắc hẳn mấy chiếc lá vàng rơi bên đường,chút gió lạnh xóm núi đang nhồi nhét vào tâm trạng vốn chẳng biết buồn của lão....
    Sau 1 đêm nghỉ lại ở Thị Xã NGHĨA LỘ yên bình và xinh đẹp,được thư giãn với suối nước khoáng nóng 50 độ và những câu chuyện cười đến chảy nước mắt của TRUNG khi tác nghiệp "photogap" các cô gái THÁI "vô sờ tư" tắm nuy trong bể nước nóng...cả bọn phấn chấn hẳn lên trong suốt chặng đường hành trình TRẠM TẤU. Phải nói rằng chặng đường này chúng tôi liên tục chứng kiến sức mạnh ghê gớm của đợt lũ quét vừa qua như thế nào?Chúng đánh tan những con đường huyết mạch lên huyện,làm sạt cả góc núi...và chính cơn lũ này đã cướp đi sinh mạng tất cả những người thân yêu nhất của bé THÀO A KHAY mà chúng tôi đang trên đường tới thăm. Đến ngã ba lối rẽ đi TÚC TÁN ( Nơi A KHAY đang ở) chúng tôi đã thấy anh QUYỀN ĐÌNH HIẾU - Bí thư Huyện Đoàn TRẠN TẤU đang chờ sẵn,anh thật chu đáo đã chuẩn bị sẵn mấy chiếc xe ôm cho tiền đội.Nhóm tiền đội được phân công đi trước và thông tin cho nhóm hậu đội tiếp tục đi vào. Một con đường dốc cao và dài ghê sợ giữa 1 bên là núi,1 bên là vực sâu cộng với sự nhớp nhúa đầy sình lầy thực sự là 1 thách thức rất lớn đối với mọi tay lái.Chả thế mà anh lái xe "đất thổ" của huyện TRẠM TẤU đang chở chủ tịch huyện bằng chiếc xe U OÁT dã chiến cũng bị chết máy giữa dốc do chưa lên cầu.
    Triều quả thật không hổ danh là tay lái cự phách vào nam ra bắc khi dũng cảm vượt qua con dốc,nhưng chúng tôi ai cũng thót tim khi chiếc xe không bám được đường ,xê bánh 1 đoạn dài ngay bên vực sâu hun hút...Hú vía!!
    Nhóm tiền đội đi xe máy đã đến được TÚC TÁN thăm bé THÀO A KHAY (trong khi hậu đội phải vật lộn với chiếc xe ô tô không gặp thời),cậu bé lên 6 tuổi nói không sõi tiếng kinh nhưng thật bé đến lạ lùng có vẻ ngơ ngác khi gặp khách lạ nép vội vào vai bà ngoại - Người thân duy nhất của A KHAY .Bố mẹ,ông bà nội của A KHAY đã bị chết do sạt lở đất khi đang làm nương trong đợt lũ quét vừa qua.Chúng tôi thật vui khi đưọc biết A KHAY sẽ được 1 trường DÂN LẬP ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH nhận em vào ăn học tại trường.
    Rời TÚC TÁN, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình lên xã TRẠM TẤU thăm bé SÙNG A DI (11 tuổi) và SÙNG A LẦU (3 tuổi).Tiếp chúng tôi là chủ tịch xã GIÀNG A HÀNH và bí thư đảng bộ xã GIÀNG SÔNG TU,2 ông rất nhiệt tình dẫn chúng tôi gặp 2 bé cùng với những câu chuyện đau thương gắn với những mảnh đời bé bỏng.Bố mất sớm,còn lại người mẹ thì cũng đã bị cơn lũ quét tàn bạo vừa qua cướp đi.Với LẦU thì sự mất mát đó chưa thể cảm nhận được nhưng với DI,sự mất mát đó như đã in hằn trong ánh mắt trẻ thơ,non nớt.
    Qua lời kể của anh TIẾN: Hiệu trưởng trường BÁN TRÚ DÂN NUÔI KM17,xã TRẠM TẤU (Nơi DI đã từng theo học rồi bỏ học vì không có điều kiện ) chúng tôi mới thấy cuộc sống của các em dân tộc miền núi khó khăn đến mức nào.Bữa ăn của các em thật đơn giản: 1 nồi cơm nhỏ,1 bát nước suối (thay cho nước canh) và vài hạt muối.Em nào khá hơn thì có 2 ngọn măng nhỏ bằng ngón tay ngâm muối ớt.Chỉ thế thôi chứ thịt cá chỉ là mơ tưởng...Cuối tuần các em thường về nhà xúc gạo,lấy ít muối rồi mang xuống trường tự nấu ăn.Có em mới đến thứ 5 đã hết gạo đòi về nhà,thầy giáo phải xúc gạo của mình để các em tiếp tục học đến cuối tuần.
    Nói chuyện với chúng tôi qua phiên dịch của anh GIÀNG A NỦ- CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ XÃ (Vì em DI chưa nói thạo tiếng kinh) Di được biết mình sẽ được trở lại trường đi học,Di nhỏ nhẹ nói với chúng tôi bằng giọng kinh lơ lớ,ngọng ngọng : "Cãm on cô chú". Tôi thấy mắt DI như sáng lên,chắc hẳn DI nhớ cái trường,nhớ cái thầy,cái cô giáo lắm,nhớ cái bếp tập thể nhỏ,nhớ cô bạn gái thân thiết GIÀNG THỊ SU vẫn thường chia cho DI những miếng măng ngâm ớt nhỏ xíu ,cay cay...
    Chia tay A DI,A LẦU ,chia tay TRẠM TẤU,BA KHE,chia tay những ánh mắt ngây ngô thơ trẻ,mỗi người 1 tâm trạng.Người thì thấy vui vui khi DI được quay trở lại trường,người thì buồn khi phải chia tay,nhưng ai cũng thầm hứa sẽ quay trở lại...
    Trên xe mỗi người 1 việc,Bác LÝ TOÉT thì mải mê tác nghiệp với chiếc máy JPS hiện đại,cô bé LAM thì tranh thủ ngắm lại bức tranh thôn quê do mình tự sáng tác,Chị VÂN ANH chống cằm vô tư lự.... Bầu không khí im lặng bỗng bất chợt bị xua tan khi anh TÙNG Tabalo bật đài với bài hát quen thuộc của nhóm. Chẳng ai bảo ai nhưng tất cả đều cùng hát tướng lên theo bài hát tuy cũ rích nhưng thật ý nghĩa:
    " ...Đừng sống,sống như hòn đá,sống như hòn đá,sống không một tình yêu,sống chỉ biết riêng mình..."
    ......Tôi nguyện làm đường nhỏ
    Nối hai miền xuôi ngược
    Cho chân em vững bước
    Đến chân trời của em....
  3. lethihaphuong

    lethihaphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    chao!
    đây cũng la một phong trào rất có ý nghĩa và có lẽ chúng ta sẽ cố gắng hết sức cho hoạt động từ thiện này nhé!
  4. andythao24_ttvn

    andythao24_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Update

  5. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Chị đánh dấu địa chỉ vàng đó là có thắc mắc gì sao không nói rõ hơn một chút?
  6. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Ah, chẳng là chị motthoanghn_02 học ở đó, với lại, chắc là kéo lên trên cho mọi người đọc thôi.
  7. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu rồi ạ! Nhưng em rất mong mọi người tham gia vào chương trình, viết bài liên quan đến hoạt động này ... Không nên viết lạc chủ đề và chát chít linh tinh nha!..........
  8. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Tùy em, hay chăm sóc chủ đề này của em, nếu thấy bài nào có vấn đề, có thể PM cho bác xem xét cho. Bác già rồi, chỉ ủng hộ tinh thần thôi.
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt tình ủng hộ phong trào của các bạn .Mình đọc thấy khoản không hạn chế thời gian thì chắc mình có thể giúp chút chút .Nhiều thì L không có ,nhưng sách báo , quần áo cũ thì chắc có thui .L có hai em trai học lớp 4 và lớp 6 . Nếu khi về nghỉ hè ( 15/7 ) , mà các bạn vẫn tiếp tục thì mình sẽ liên lạc , nhưng nếu tiện thì hi vọng qua nhà mình lấy giùm nhé . Thông cảm tớ hơi bận chút mà
  10. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    EM thay mặt nhóm rất cảm ơn nhiệt tình của chị ! Em sẵn sàng giúp chị thực hiện nốt phần còn lại ... HI ! HI!......CHị hãy liên lạc với các em của chị , có thể cho em địa chỉ và số điện thoại để em liên hệ!.....OK?

Chia sẻ trang này