1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chiều thứ 6

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi jin10881, 16/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jin10881

    jin10881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    chiều thứ 6

    Cảm xúc bất chợt vào một buổi chiều thứ 6, khi văn phòng rỗi việc và mọi người đều tỉ mẩn làm 1 chút riêng tư. Jin làm gì đây?
    Ba gọi điện. Để chuông reo một vài hồi ko biết có nên thưa máy hay ko nữa. " Alô ạ" . " Con đang làm gì thế ? ". " Ở văn phòng". " Mẹ đang ở đâu? ". " Sao Ba không hỏi Mẹ ý ". " Tối qua con ở đâu? ". Im lặng. " Bao giờ con về nhà? ". Im lặng. Tút tút tút.
    Cảm giác khó tả lắm. Lạc, có lẽ thế, lạc lõng. Công việc và vòng xoay của nó cứ tiếp tục, tiếp tục, 1 tuần vèo cái đã hết, rồi lại như thế. Đúng ko?
    Chiều nay làm gì cuối giờ đây, khi thay vì những buổi chiều về nhà thật nhanh để ăn tối và lại đi học, thay vì những buổi cuối giờ đón Em ở lớp để 2 đứa cùng đi ăn, đi chơi. Jin ở đâu và Jin làm gì?
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Sau vài ngày quay cuồng thì hôm nay lại có thời gian để lởn vởn trên này và spam, mệt óc quá, lang thang lượn net cũng mệt..làm cái gì nhỉ???
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    CHiều thứ 6 luôn có cảm giác cực kì thoải mái. CHiều nay cũng thế, đáng nhẽ giờ này là đang ở lớp cơ đấy nhưng nghỉ hết do tất cả đều bận.
    Chiều thứ 6 chiều làm việc cuối cùng của tuần, có đôi phần chểnh mảng hơn.
    Chiều thứ 6 lại ngồi tính xem thứ 7, chủ nhật sẽ làm gì? đi đâu cho giết thời gian.
  4. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ sáu ngồi nhà lang thang trên net..........
    Chiều thứ sáu
    ____________________________________________
    Lại thứ sáu, em sợ ngày thứ sáu
    Anh sẽ đi, sẽ vui với bạn bè
    Để lại em một đêm lẻ cô đơn
    Đùa với bóng giận hờn với bóng
    Giận thứ sáu, em hờn ngày thứ sáu
    Giận cả anh, và mình đã cãi nhau
    Em khóc nữa, anh đã quỳ nhỏ nhe
    Anh sẽ chìu, mong mưa lệ ngừng rơi
    Và từ đó, em yêu ngày thứ sáu
    Biết yêu anh, yêu những tháng ngày trôi
    Con phố nhỏ, hai đứa chiều thả bộ
    Những cuối tuần rộn rã tiếng cười vang
    Chiều thứ sáu, em vào thăm anh bệnh
    Mắt nhắm buồn, anh kẽ gọi em ơi
    Chiều thứ sáu, không anh cùng đi dạo
    Em đừng buồn, chỉ thứ sáu này thôi
    Nhưng anh ạ, đó là chiều thứ sáu
    Thứ sáu cuối cùng, em nghe tiếng "Mân ơi"
    Từ hôm đó trong em chiều thứ sáu
    Đã không về, và em mãi đơn côi
    Ngày tháng cứ trôi không buồn không đợi
    Anh của em đã yên ngủ ngàn thu
    Một năm chẵn, em thấy lòng đơn lẻ
    Thứ sáu buồn như em nhớ đến anh
  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 6... sao cảm xúc nó cứ hỗn độn thế, thôi dẹp sang 1 bên, chui vào mấy shop online ngắm nghía đồ 1 tí, cứ như thể 1 cách giảm xì-trét :( vẫn ko ăn thua, lượn ra ngoài với đứa bạn, đi chọn khuyên tai toòng teng -> quên hết những thứ khác, thấy thoải mái 1 chút.
    Về nhà, đâu lại vào đấy! >"<
    Thèm được ai đó quan tâm khủng khiếp ...:( chán cái kiểu cứ fải reply những tin nhắn vô nghĩa vô đề rồi >"<
    Lạy trời! Con fát điên mất!
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 từ sáng đến giờ là 5 giờ 39 phút vẫn còn ngồi tại bàn làm việc và một đống thứ chưa xong. Ngắc ngoải, mệt mỏi, buồn chán,... chả biết làm gì khác hơn.
    Mai ngày nghỉ cũng vẫn vậy: làm việc, làm việc, và nhiều thứ khác....
    Thứ sau, thứ 7 hay cuối tuần thì ngày nào cũng như ngày nào chả có gì khác cả.
  7. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 6, mới chụp thêm 1 bộ ảnh cưới nữa... chụp từ lúc 1rưỡi, tới 4rưỡi, anh Tú chủ studio sửa với tốc độ tên lửa.... giờ xong được 2 tấm rồi. Dạo này, chả hiểu sao mình lại đi chụp ảnh cưới nhiều thế, huhu
  8. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ có mình U phát điên đâu ^^
  9. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    chiều thứ 6
    mai là thứ 7 rùi
    nhưng cũng chẳng khác j thứ 6
  10. zZzThink2DozZz

    zZzThink2DozZz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 6 ngồi ngao ngán chờ tối thứ 6

Chia sẻ trang này