1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chiều thứ 6

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi jin10881, 16/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuminh88

    phuminh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    bạn thật tốt. Giá nhiều người được như bạn...
  2. anhnh6

    anhnh6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải ước.
    Miềng cũng nằm trong kiểu đấy này!
    Thứ 6 vui quá...
  3. jin10881

    jin10881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    rồi Em cũng sẽ được quan tâm như thế, được yêu như thế !
  4. tienthanh81

    tienthanh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    thứ 6 không khác thứ 7,giống Chủ nhật,y trang thứ 2
  5. HienAnh158

    HienAnh158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 6 bắt đầu đc nghỉ ngơi.Đơn giản thế thôi ạ
  6. daisy141988

    daisy141988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    thứ sáu vui nhất tuần vì có tận hai ngày nghỉ nữa là thứ 7 và chủ nhật.Được nghỉ nhiều hơn,và được về nhà......
  7. Nh0cNg0c

    Nh0cNg0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6? Buồn ! Hết 1 tuần học và mình sẽ ko đc gặp người ấy trong 2 ngày
  8. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Ra là sister mà ấy thik học cùng lớp.Ra là ấy vẫn đi học
  9. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lại thứ 6, nhưng hôm nay khác,đang ngồi ở nhà chứ kô phải chỗ làm. Sáng nay thấy chan chán nên đã bịa 1 lí do trời ơi đất hỡi nào đó để xin nghỉ.
    Ngủ chán thì dậy nghe nhạc, rồi lại chat chit tạp nham vớ vẩn vài câu. Thế mà cũng đã sắp hết buổi chiều
  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Ôi thứ 6 +_+ nếu như theo lịch thì mình sẽ bận túi bụi từ sáng đến tối mù, gần 10h mới đc nghỉ :(
    Giờ thì đang trốn tất cả ngồi đây... chẳng biết bây giờ cần gì & muốn gì nữa... thế có gọi là điên ko nhỉ? Hay là hâm?

Chia sẻ trang này