1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chieu thu 7, Ha Noi co gi dzui...!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi songxanhbiec, 06/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songxanhbiec

    songxanhbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Co ai khong dzay.......
    Sai gon goi Ha noi neeeee.........
    Chieu thu 7 Ha noi co gi dzui......! Sai gon nhon nhip, pho xa nao nhiet, nguoi nguoi vui ve, ... tinh nhan ben nhau!

    Oi, nho Ha noi qua thoi!

    song xanh
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Vui quá đi chứ !
    Nhiều thứ vui lắm !
    Nhưng thôi không kể ra sợ có ngưòi :chết vì thèm !

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  3. ANs

    ANs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ Hà Nội cũng gần giống Sài Gòn rồi, cũng nhộn nhịp và đông vui... cuộc sống chẳng dừng lại bao giờ. Vui hay không vui là do WITH WHOM, not WHERE, chẳng hạn đi với SoS thì có đi Mù Căng Chải cũng thích...
    Bạn đừng buồn, có người Hà Nội và đang ở Hà Nội lại thèm khát ngồi ở một quán cafe vườn ven sông Sài Gòn, thả hồn vào lục bình trôi, vào những làn gió mát rượi và vào bóng tối. Có một chút gì rất Hà Nội ở Sài Gòn?
    Kẻ lãng du suốt đời kiếm tìm một điều gì không có thật
  4. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Co ai khong dzay.......
    Ha noi goi Sai gon neeeee.........
    Chieu thu 7 Sai gon co gi dzui......! Ha noi nhon nhip, pho xa nao nhiet, nguoi nguoi vui ve, ... tinh nhan ben nhau!
    Oi, nho Sai gon qua thoi!
    Lion King

    Dr. Lion King
  5. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    hic....hic... nhớ Mù Cang Chải, nhớ cái bản, cái núi quê ta quá mất thôi, hic... hic...
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  6. songxanhbiec

    songxanhbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi!
    Sài Gòn mưa lao xao, Hà Nội có ko? Ko có rồi nè.
    Sài Gòn nắng nhẹ, Hà Nội có ko? Lại cũng ko nhé.
    Sài Gòn náo nhiệt lắm, Hà Nội có ko? Đâu có đâu.
    Sài Gòn luôn xinh tươi, Hà Nội có ko? Cũng ko có nốt!
    Thế Hà Nội có gì nào?
    song xanh
  7. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Hà nội có em bác ạ, vì vậy Hn đẹp lắm
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  8. nt3

    nt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    nghe mọi người nói nhiều về MÙ cang Chải. vậy cho hỏi đó là nơi nào vậy mà hay được nhắc tên thế? hồi xưa ông thầy tôi ở ĐH cũng có nhắc tới nó đó mà tôi ko biết nơi đó là đâu??
    violet
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Tại sao lại không? Hà nội có tất tần tật tuốt tuồn tuột ......
    Hà nội có mưa :mưa lao xao,mưa rì rào ,mưa rào rào ,mưa ...cái mưa mà SG ko có .
    Hà nội có nắng : nắng nhẹ,nắng chói chang,gay gắt ,nắng rực rỡ như dát vàng lên vạn vật ... đẹp mê ly luôn nhé !nắng.... cái nắng mà SG ko có.
    Hà nội sao lại ko náo nhiệt cơ chứ ,nhưng náo nhiệt một cách rất... Hà nội ,Sg có ko ?( gì chứ một cái chợ cũng có thể tạo ra một ko khí náo nhiệt mà .)
    Hà nội không chỉ luôn xinh tươi mà còn rất dịu dàng đằm thắm,vẫn trầm mặc ,ưu tư với những nét duyên ngầm mà SG chắc chắn ko thể có !

    Ngoài ra Hà nội còn có rất nhiều thứ mà SG ko có !
    SG có được cái lạnh tê tái hay hay của mùa đông ko ?Thú vị lắm,trời thì như một cái tủ lạnh khổng lồ nhé (songxanh đã được chui vào ở trong tủ lạnh bao giờ chưa?),gió hát vi vu ,đến lá cây cũng phải vội vàng nhảy từ trên cành,thay bộ cánh vàng mới mà xuống đất nhảy múa , những ánh đèn đường rực rỡ ,lòng người dù vui ,buồn đều thấy rộn ràng lan toả và dàn trải ,..nếu vui sẽ thêm vui ,nếu buồn sẽ bớt buồn . ..
    Ở SG đố Songxanh trả vờ hút thuốc lá bằng cái kẹo rồi thả ra hơi khói được đấy ! hihi
    Hà nội còn nhiều thứ khiến ngưòi ta ngất ngây ,người ta mê như điếu đổ ,còn nhiều thứ quá nói sao cho hết bi giờ ....nói sao cho ngưòi ta không chết vì thèm bi giờ ...

    SoS_Hiền nhất quả đất (ko ai đc phản đối,phản đối cho ăn đấm)

    -----><-----
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    ....Và Hà Nội có những con người.
    Những con người Hà Nội mới chân tình, mới gần gũi làm sao. Không phải nói thế có nghĩa là người Sài Gòn không chân tình. Nhưng mỗi nơi con người cũng mang một sắc thái riêng.
    Con người Hà Nội, dù là yêu, dù là ghét, dù là thương dù là giận, cũng không sao quên được.
    Tại sao về Hà Nội có nhiều bài hát hay thế, có nhiều áng thơ đẹp thế? Phải chăng vì Hà Nội sâu lắng, thanh cao.
    Người Hà Nội dù đi xa muôn phương, ngàn năm vẫn nhớ về
    Từ thuở mang gươm đi mở cõi
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long.
    Còn đâu đây trong tôi
    Những phím đàn, những bản tình ca phôi pha năm tháng
    Những con đường xanh rêu, những gốc cây già thở than vết rạn
    Kể chuyện xưa qua tiếng rụng quả xà cừ
    Có mặt hồ lặng sóng ban trưa
    Tiếng chuông nhà thờ lê thê qua những mái nhà nghiêng đổ
    Bóng chàng trai bên dáng hình thiếu nữ
    Chầm chậm đi về cuối một triền đê....
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này