1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều thứ 7 ngày 12-10-2002, 4h30' có mặt ở cổng Voi Phục, xuống làng Canh

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Rce, 07/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7 ngày 12-10-2002, 4h30' có mặt ở cổng Voi Phục, xuống làng Canh

    Mọị người có mặt tập trung ở cổng đền Voi Phục để xuống làng Canh dạy hát, chuẩn bị chương trình cho các em hôm Đại hội TTVNOnline đợt tới tại Nhà Hát Lớn. Mong mọi người có mặt để chuẩn bị........ Híc vì đợt này nhiều thành viên bận quá...... Híc...... Mong là có nhiều người nhiệt tình tham gia....

    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 10/10/2002 ngày 02:49
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Posted in vnknowledge:
    "Dù các bác BQT kêu là không được tuyên truyền về ngày ĐHội tới của TTVNOnline vì sợ tình trạng khan vé nhưng kệ thôi. Vì công việc buộc phải thông báo ạ.
    Tập trung ở cổng đền Voi phục xuống làng Canh tập hát, chuẩn bị tiết mục cho các em hôm Đại hội TTVNOnline đợt tới.
    Hôm tới đang có nguy cơ ít người xuống được. Người phụ trách chính là anh Châu và anh Quang thì híc. Anh Châu vừa nhắn tin cho em kêu bận ko đi được rồi, còn anh Quang thì chưa liên lạc được nhưng chắc là anh í sẽ đi. Mong là mọi người đi, nhất là những người đã từng xuống làng Canh chuẩn bị cho các em í tiết mục hôm ĐH TTVNOnline lần I.
    Em đang cố gắng thu xếp công việc để đi được. Mong là gặp được mọi người vào lúc đó.
    Chú ý luôn ạ: Hôm trước họp Tháng Năm đã đưa ra quyết định là sẽ đưa những thông báo họp hay lịch hoạt động chính lên TTVNOnline. Nên đây có thể là thông báo cuối cùng của em trên này. Xin căm ơn mọi người ạ!
    "
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    Lần xuống Làng Canh kế tiếp dạy hát cho các em và cả các anh chị clb Tháng Năm nữa:
    16h30 ngày thứ 7 12/10/2002 có mặt tại cổng đền Voi Phục
    Mọi người sắp xếp công việc và tham gia đi, có bài hát mới mà các anh chị cũng ko thuộc đâu, xuống đó được học hát luôn thể, hihi...
    Một ngôi nhà xinh xắn
    Dưới bóng cây xoan dâu
    Đó là nhà thỏ nâu
    Và em là thỏ trắng
  4. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    mai iem phải đi học hic
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Khi nào tan thì đến cũng được.....
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    iem là new comer, cho iem tham gia với có được ko ạ???? hic
    To Love Is To Live and To Live Is To Die
  7. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    New comer, come on follow us! Don't be shy!
    Một ngôi nhà xinh xắn
    Dưới bóng cây xoan dâu
    Đó là nhà thỏ nâu
    Và em là thỏ trắng
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại Tháng Năm đang rất mong có thêm nhiều thành viên mới, tích cực hơn để ngày một mở rộng hoạt động và chất lượng của câu lạc bộ. Luôn ủng hộ sự có mặt của bất kì một người nào.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này