1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều thứ 7...!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi funnny, 13/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7...!

    uhhhhhhhhhhhhh!!!
    chiều thứ 7 em vẫn xách túi đi làm anh a, cả phong chỉ mỗi mình em đi. Gọi điện cho anh, anh bảo đừng tham công tiếc việc quá, nhưng mà không phải thế đâu, ở nhà cũng chán, ngủ thì không đuợc vì nhớ anh( mà lạ thật đấy sao hôm nay lại nhớ anh nhiều như thế kia chứ) và cả anh cũng vậy sao hôm nay anh lại nhớ em nhiều thế, 2h sáng đã gọi điện và nhắn tin rồi chỉ để nói anh nhớ em quá. Cả đêm qua anh không ngủ được? em thì chỉ nghĩ đến anh một lúc rồi lại ngủ ngon, còn anh thì thức cho đến sáng (anh bảo thế), 6 h đã gọi điện cho em rồi nhỉ! Bây giờ là 2h chiều rồi anh chuẩn bị đi đá bóng rồi, chỉ mong anh luôn vui vẻ thôi anh yêu a, anh mà buồn thì em cũng không vui được mà!!! Mà cũng lạ thât anh nhé, từ hôm đến giờ buổi tối đi ngủ em đều tắt chuông điện thoại và ngủ ngon lành thế mà anh nhắn tin hay gọi điện em đều giật mình tỉnh giấc cú như là "thần giao cách cảm" vậy! Em suy nghĩ mà thấy lạ lắm..
    Sáng nói chuyện với anh, nghe anh nói tự nhiên chỉ muốn khóc và chỉ muốn được gặp anh ngay thôi, em biết anh nhớ em nhiều lắm....
    Lúc nãy em lại giậnn anh rồi, 1 chút thôi! Nghĩ lại thấy thương anh, anh bảo chiều đá bóng xong anh sẽ gọi điện lại cho chắc anh sợ em giận anh. Nhưng em ko giận đâu anh a. Xem nào....bây giờ anh và em đang ở cách xa nhau gần 2000 cây số anh nhỉ. kể cũng xa thật đấy. Thời tiết ở đấy đang lạnh anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé, chiều mai về lại SG khéo lại ốm cho mà xem. Đang nóng lại lạnh đang lạnh lại nóng mà.!!
    Có lẽ chiều nay làm một số công việc rồi về sớm vậy anh nhỉ, mà em lại thấy buồn ngủ rồi, em đang ở cơ quan mà lại muốn ngủ kia chứ...Sẽ đọc mấy bài rồi làm việc thôi, không nghĩ đến anh nhiều nữa đâu, để dành đến tối trước lúc đi ngủ rồi nghĩ anh nhỉ!!
  2. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    anh à! em tìm tài liệu mà không được rồi, Cho mình một chiều thứ 7 thoải mái anh nhỉ. Mọi người thứ 7 đang đi chơi đấy anh a, em cũng định sang nhà bạn chơi đây. Những lúc như thế này em lại thấy buồn nhiều..
    mấy hôm trước em chăng thấy nhớanh gì cả, cứ đi làm về lại ngủ, chẳng buồn nghĩ ngợi gì nữa, có lúc em giật mình nghĩ hay em không còn yêu anh nữa ...nhưng hai hôm nay em lại nghĩ về anh nhiều, thấy nhớ anh nhiều và thương anh cũng nhiều nữa.

Chia sẻ trang này