1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều thứ bảy không anh ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kid_lam_dieu, 13/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Kinh, kinh! Trong khoảng thời gian 26 phút (từ 17h20-17h46), em gái Nhóc Điệu dễ xương (not thương) của chúng ta tháo lòng xổ ruột cho ra tới 6, 7 nháy. Tốc độ pót thơ tương đương sóng thần. Hic, tiếc là bạn hiền Vũ Tuấn Anh của tớ đã chính thức thăng thiên, chứ nếu còn ở đây chắc cũng phải chạy re kèn...
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Đừng nói gì với em...
    Chàng trai của tháng ngày xưa cũ
    Trái tim em đang yên lành giấc ngủ
    Đừng lấy ánh nhìn bắt nó thức với niềm đau!
    Đừng hờn dỗi với em
    Chàng trai của mối tình đầu
    Em không thể hát ru anh bằng lời ru trẻ nhỏ
    Vì chẳng có gì vô cớ
    Mà tình yêu bị bào mòn thì bé lại trước thời gian
    Đừng nắm tay em âu yếm muôn vàn
    Những tháng năm xưa sẽ biến mình thành tử tội
    Đứng trước lòng mình xin anh đừng gian dối
    Đừng mang nỗi buồn đánh đổi để thành vui!!!
    Đừng nói gì với em... yêu mến cũ xa rồi
    Chàng trai ạ, anh là cả cuộc đời một người con gái khác
    Khi đếm trên tay những gì còn mất
    Xin đừng một lần anh điểm đến tên em!
    Thơ này chắc chị Duong_Chieu_La_Rung bít rõ lém
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Ai biết được người viết cô bé.Nhưng mà đừng có cô gái nào vào đây đọc nhé...kẻo chít tui.Cha mẹ ơi,có người gọi tui là "chị"
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Sai rùi đó...bác à bác ơi....em không phải là Nhóc Điệu đâu..em chả điệu tẹo nào..nick của em = Kid - Lắm Điều mờ ..mới cả...em thích đọc thơ, thích học văn, nhưng khả năng sáng tác thì hạn hẹp,cũng bập bõm vài chỗ...thi thoảng phẹt ra được vài câu. Chỉ đến cữ thế thui là tịt..thích đọc thơ cho nên biết cũng khá thơ..vì thế..hứng lên thì copy and paste những bài em phê..cho thành hệ thống...buồn đời, thất tình chui vào đọc...tâm hồn cũng nhẹ nhõm chút ít
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    oh, sori veri múc...hí hí...hoá ra bác là...oạch..nhầm hàng...xin lũi nhìu
  6. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, thế mà lúc đầu tớ cứ tưởng là Nhóc Làm Điếu chứ! Théc méc mãi, không hiểu tại sao mới nhóc mà đã thích "làm điếu" roài, hí hí...
  7. namida_xx

    namida_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Một Nửa
    Đó là tình yêu
    Hay chỉ là cơn gió?
    Tình yêu
    Hay chỉ là cọng cỏ ướt mềm...rồi xoài mình héo úa?
    Em không hiểu và em không biết nữa
    Những nhịp tình yêu của chính trái tim mình
    Em đã yêu anh ?...
    Hay chỉ là nhớ nhung rồi chìm sâu vào những niềm quên lãng?
    Đôi chân bước đều theo nhịp gõ thời gian
    Đôi câu hát vu vơ ngân nga trong trái tim đầy vết rạn
    Đôi giọt hè vẫn cháy lên trong những niềm khao khát
    Chiếc bóng dài em đổ xuống hàng cây.
    Nắng chênh chao.Riêng em với mảnh hồn gầy
    Một cánh hoa rơi...rồi đôi cánh hoa rơi
    "Yêu...không yêu..."-Cô gái chợt mỉm cười
    Là cơn gió,là cọng cỏ
    Là niềm nhớ,niềm đau,là đôi mắt nồng sâu
    Là tình yêu.Hay là gì đi nữa...
    Có nghĩa gì đâu!
    Không cần gọi tên bài hát trong trái tim thẳm sâu
    Chỉ cần biết xa anh em thấy mình mất đi một nửa
    Một nửa trái tim
    Một nửa ánh nhìn
    Một nửa câu hát
    Nửa giọt hè vàng
    Một nửa!
    Đối với em biết thế là quá đủ.
  8. namida_xx

    namida_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Gió
    Có phải tại gió chăng
    Gió mất ngủ suốt đêm gõ cửa
    Gió lang thang không nơi trú ngụ
    Gió yếu mềm tay lá vuốt ve
    Có phải tại gió chăng
    Bao cuộc hẹn không về
    Trăng đơn chiếc suốt đời ân hận
    Gió tạt khói cay mắt người sưởi ấm
    Anh thành người mắc nợ với chia phôi
    Có phải tại gió chăng
    Ngồi với một người, nghĩ đến một người
    Nhàm chán thấm vào những gì thừa thãi
    Có phải tại gió chăng
    Tình yêu tôi lầm lỗi
    Hay tại anh chăng, hay tại em chăng!?
    Vũ Duy Thông (Báo xuân Tuổi Trẻ)
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Lặng ...
    (Đoàn Ngọc Thảo Nguyên )
    Chợt đau nhói trên đầu những ngón tay
    Giữa buổi chiều với bộn bề công việc
    Những dịu dàng trong em như chợt biết
    Tình yêu đã đi qua ...
    Chẳng có lỗi lầm để được thứ tha
    Không giận dữ, không đau thương hờn tủi
    Chỉ khoảng trống rơi vào trong câm lặng
    Đã xói mòn tháng năm
    Em tìm lại mình trong kí ức xa xăm
    Những khát vọng của giấc mơ cháy bỏng
    Những cồn cào của hàng ngàn con sóng
    Hối hả về đại dương ...
    Lá đã vàng chưa trên những con đường
    Em quên mất lời ca em đã hát
    Anh quên mất giữa bao nhiêu khuôn mặt
    Có nụ cười của em...
    Chẳng lẽ tình yêu có thể lãng quên
    Ngay nỗi nhớ trong em cũng nhòa nhạt
    Gởi nỗi buồn theo vào trong câu hát
    Biết là đã chia xa...

Chia sẻ trang này