1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHIẾU TRÊN - CHỈ DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI ĐANG CÓ MỘT NỬA

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuvomotmat, 11/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akai_kokoro

    akai_kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ôi !!!ĐÚNG LÀ VÀO TRONG SÂU MỚI BIẾT, LÚC ĐẦU TƯỞNG... MÀ BÂY GIỜ ĐANG FREE , AI CHAT CHÍT RELAX NHỈ
  2. cuvomotmat

    cuvomotmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    He he! Vậy là cũng có nhiều bác thảm cảnh muốn tham gia cái topic của em ghê. Bác nào có nhu cầu tìm kiếm một nua thi post cho cái ảnh, ghi ngày tháng năm sinh (có gio càng tốt) em tu vấn chọn nốt chiếc giấy còn lại cho
  3. cuvomotmat

    cuvomotmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em lập cái topic này mà các bác hiểu sai ý quá! Em chuyển nó sang cái khác. Mòi các bác chuyển sang chủ đề : CHIẾU TRÊN - DÀNH CHO NHUNG NGUOI ĐANG ĐI TIM CHIEC GIAY CON LAI
    Cái này hen sẽ sủa lại cho họp vói cách hieu của các bác vậy.
  4. conga285

    conga285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác "cú vọ một mắt" (dịch dzậy đúng không?). Vẫn đang đêm cô đơn và vật vã trở về vật vã ra đi để tìm 1 nửa của mình nên khi bác trải chiếu mời em ngồi ngay. Đã có lúc tưởng như mình đã tìm được nửa kia nhưng hoá ra chỉ là ngộ nhận, tỉnh mộng rồi lại thấy mình ....tự do.
    Nói thật lúc này tôi thật sự thấy ngại bắt đầu 1 tình yêu mới. Sẽ phải làm từ đầu lại hẹn hò, "cưa kéo", lại hồi hộp, thấp thỏm, rồi hạnh phúc và cuối cùng là tan vỡ. Có lẽ tôi là người không may mắn trong tình yêu như nhiều bạn nên tôi có cái nhìn cực đoan với tình yêu. Nhưng thật sự lúc này tôi không còn niềm tin đối với tình yêu. Tôi thích cuộc sống hiện tại của mình hơn tự do và thoải mái. Đôi lúc cũng cảm thấy buôn và 1 chút cô đơn chạnh lòng.
    Không biết đến bao giờ tôi mới lại có thể tin vào tình yêu, tin vào mình. Nhưng có một điều chắc chắn rằng với tôi tình yêu là vĩnh cửu và người ta không thể sống mà không có tình yêu. Tình yêu của tôi em ở đâu???
    Tự do muôn năm! Những ai còn đang "tự do" hãy biết quý lấy nó.
  5. cuvomotmat

    cuvomotmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Hoan hô bác "cú vọ một mắt" (dịch dzậy đúng không?). Vẫn đang đêm cô đơn và vật vã trở về vật vã ra đi để tìm 1 nửa của mình nên khi bác trải chiếu mời em ngồi ngay. Đã có lúc tưởng như mình đã tìm được nửa kia nhưng hoá ra chỉ là ngộ nhận, tỉnh mộng rồi lại thấy mình ....tự do.
    Nói thật lúc này tôi thật sự thấy ngại bắt đầu 1 tình yêu mới. Sẽ phải làm từ đầu lại hẹn hò, "cưa kéo", lại hồi hộp, thấp thỏm, rồi hạnh phúc và cuối cùng là tan vỡ. Có lẽ tôi là người không may mắn trong tình yêu như nhiều bạn nên tôi có cái nhìn cực đoan với tình yêu. Nhưng thật sự lúc này tôi không còn niềm tin đối với tình yêu. Tôi thích cuộc sống hiện tại của mình hơn tự do và thoải mái. Đôi lúc cũng cảm thấy buôn và 1 chút cô đơn chạnh lòng.
    Không biết đến bao giờ tôi mới lại có thể tin vào tình yêu, tin vào mình. Nhưng có một điều chắc chắn rằng với tôi tình yêu là vĩnh cửu và người ta không thể sống mà không có tình yêu. Tình yêu của tôi em ở đâu???

    Cảm on bác đã có lòi động viên. Em lập ra các chủ đề này chính là để phục vụ nhung tâm hồn đang thả ra tiếng tho dài dể gọi nhau nhu bác đấy ạ!
    Tình yêu! Sụ ngọt ngào muôn đòi không thể thiếu. Khi thiếu thì thấy vắng, thấy đói, thấy đau, thấy quằn quại khắc khoải. Giận rồi thuong, rồi tiếc nuối, rồi nho nhung ..... có đến ànhg chục cảm giác hành hạ nhũng trái tim cô đon ấy chu.
    Các bác có tâm trạng thế nào cú xả hết vào đây. Nhung nguòi đi qua một tình yêu hoặc chua bao giò yêu, đuọc yêu mói là nhũng nguòi đáng đuọc quan tâm để đua lên chú yêu đuong còn đang nồng nàn thì họ rủ nhau đi vào nhũng cái chỗ khác để ăn tình yêu hết roài.
    "Cuộc sống là sống mỗi ngày thật trọn vẹn"
  6. sakutaza

    sakutaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đăng kí 1 chân nào.
    Nhờ bác chủ tịch hội bố trí cho tớ đc cặp kè cùng em KDIG.
  7. Phanchieuminh

    Phanchieuminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Toi cung muon tham gia, nhat la vu boi toan nua ca toi nua nha
  8. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    E là sẽ phải có đổ máu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này