1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiều vợ đến mức nào

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nokia3310, 29/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nokia3310

    nokia3310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chiều vợ đến mức nào

    Vợ đi học thêm ban tối

    Bảo em cứ chủ động đi học đi, học dài thế làm sao ngày nào anh cũng có thể đưa đi đón về được, hơn nữa làm thế anh cũng không chủ động trong công việc được, lại còn phải có người phải ở nhà mà lo cơm nước.

    Nói thế mà em cũng giận, đòi bỏ học

    Không biết các đồng chí có vợ khác thì chiều vợ đến mức nào nhỉ?
  2. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Ai lại nói thía bao giờ không kia chớ!
    Chuyện giận dỗi thì cũng dễ hiểu thôi.
    Chuyện lo đưa đón, chuyện lo cơm nước là chuyện đương nhiên khi vợ học hành về muộn. Tốt nhất là lẳng lặng mà làm không thì: "Em cứ đi, có gì anh lo tất" . Có thế thì nường mới không giận được. Cái món chồng fải vào bếp là cái món "nhạy cảm" lắm đoá, nhất là trong ánh mắt nhà chồng.
    Nói thiệt đó.
  3. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tôi có quen một người bạn Mỹ, cô này bảo rằng sao người Việt Nam có quá nhiều thời gian rảnh thế. Yêu nhau đợi nhau hàng tiếng ở cổng trường, quán nước cửa công sở, rồi đưa đi đón về, cứ là tốn thời gian lắm lắm. Trong khi đó còn bao nhiêu việc phải lo, phải làm, cả chuyện riêng lẫn chuyện công, hàng tá việc phải giải quyết, cả không tên lẫn có tên. Thấy họ phí thời gian như vậy mà tiếc...
    Tôi thật sự thấy cô người Mỹ kia nói có lý. Tôi nghĩ mọi chuyện thuộc khả năng của mình nên chủ động tự làm. Còn quan tâm đến nhau thì có nhiều cách lắm, ví như trường hợp vợ đi học ban đêm thì chồng nên đưa đón những hôm trời mưa, lạnh, động viên vợ yên tâm học tốt bằng chính công việc của chồng sẽ làm trong thời gian vợ trên lớp. Chứ còn ngày nào cũng đưa đưa đón đón thì quả là mệt lắm, và dần dần việc đưa đón sẽ không còn thấy tự muốn làm nữa mà trở thành trách nhiệm miễn cưỡng, rồi sinh ra cáu gắt...
    Được connectoriam sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 30/12/2003
  4. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Uh tôi đợi đến 15phút chắc tôi chết mất các cô gì mà lắm chuyện thế nhỉ có thế cũng dỗi có ông chồng như thế còn gì nữa có voi đòi chồng khác chắc
    khanh
  5. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=:bọn Mỹ thì biết gì , hehe ...
  6. zen_oldman

    zen_oldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    this way : 3 times per night, hehhe

Chia sẻ trang này