1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chiều

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 213134, 26/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ....
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chiều thứ bảy,
    Của một mùa đông rất xưa cũ!
    Khung cửa sổ kính,
    Nơi nắng vàng, rực rỡ!
    Nắng đông, đông của anh!
    Cỏ xanh rất xanh, ở một nơi nào đó!
    Chiếc thuyền nan, cũng đầy nắng!
    Lại một lần nữa, bỏ lại mùa đông,
    Trong căn phòng lạnh vắng.
    Nhưng ở đây, không có mùa đông,
    Anh biết không?
  3. NHbtisme

    NHbtisme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chiều thứ 7 lúc nào cũng thấy quen thuộc .Chẳng biết tới khi nào mới có thể quên được .Càng cố quên thì lại càng nhớ nhiều hơn , lúc nào cũng cảm thấy buồn ,buồn đến nhói tim.
  4. gaigoc

    gaigoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ bảy.Có quá nhiều dự định muốn làm,muốn nhiều lắm, nhưng cuối cùng lại chẳng làm được gì cả và lại thầy tiếc nuối cho thời gian trôi qua thật hoài phí.Ta đã bỏ qua quá nhiều cơ hội,mà chẳng tìm lại được ở lần sau.Nếu như biết cách ta sẽ làm cho tất cả các chiều trong tuần đều là chiều thứ 7.Đó là lúc ta biết tận hưởng cuộc sống 1 cáh đúng nghĩa và đầy đủ nhất.
  5. luong_tu_ngoc05

    luong_tu_ngoc05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cho e. A ko biết chuyện gì đã xảy ra giữa 2 ng, nhg tất cả mọi thứ sẽ là thật đáng tiếc nếu vì những tiểu tiết để vuột mất hạnh phúc của mình.
    Hạnh phuc là điều cực kỳ quý giá, ko thể dễ dàng tìm thấy, dòng đời xuôi ngược ngược xuôi, con ng ta ko thể sống thanh thản nếu ko có hạnh phúc.
    Chúc em sớm tìm được bài giải đáp số cho những vấn đề của mình.
    Chủ nhật buồn....
  6. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7 đối với tui là chiều vui vẻ nhất vì ko phải đi học thêm, có thể ngủ xả láng vì chủ nhật cũng ko phải đến trường...
  7. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ bảy ở nơi xa xứ thật buồn! Đi học về ngồi ôm máy online, mà ai cũng đi chơi hết cả. Còn mình tôi. Hết online rồi lại ôm bài mà gặm. Mà chơi thì .. một mình, chán lắm rồi. Thôi thì cố vậy. Biết đâu thành nếp rồi thì mình sẽ vui hơn chăng?!? Hôm nào vui vui thì lên phòng các anh năm trên chơi, thấy ấm áp hẳn, nhưng trong lòng vẫn có chút gì giá băng...
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ối...em! Chắc do đang ốm nên mới "tâm trạng" thế chứ hả!!! Ko được kêu buồn đâu ko chị đấy nhé
  9. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chẳng nên buồn làm gì, cuộc đời vẫn còn nhiều điều tốt đẹp phía trước.
    Nhưng đúng là mỗi khi qua đi một giai đoạn sẽ làm con ngưòi thấy mình vững vàng hơn. Các cảm xúc chỉ xảy ra một lần trong đời và khi đó những điều mình làm không thể kiểm soát được, buồn cười thật chỉ đến khi nhìn lại mới thấy mình trẻ con và khờ dại. Cũng hy vọng điều đó sẽ không bị lặp lại khiến mình trở thành kẻ ngốc.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thứ 7 à...thường là nấu ăn..ăn uống với anh em gia đình, người thân..nhưng rồi sau cái khoảnh khắc đó...cảm giác như rơi rơi rơi tự do..lại trở lại với chính mình.. cần một cái gì đó mơ hồ, gọi là người yêu cũng không đúng bới chưa thực sự cần..một người bạn thì quá bình thường...một người có thể làm mình cười và đi lang thang cùng mình..vậy thôi..Nếu thứ 7 trở về với gia đình một ngày rồi chủ nhật lại trở về với bạn bè thì tốt hơn...!

Chia sẻ trang này