1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chieve - Inter. Bây giờ, hoặc không bao giờ!

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Thien-than-nho, 31/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chieve - Inter. Bây giờ, hoặc không bao giờ!

    Thưa các bạn, sau 7 vòng đấu đã qua, Inter của chúng ta đang đứng thứ 10, cách biệt với Milan và Juve là 9 điểm. Một con số thật khủng khiếp!

    Sau trận hoà với Roma, có lẽ những CĐV viên lạc quan nhất cũng không còn dám nghĩ đến Scudetto nữa. Mùa giải năm kia, có những lúc chúng ta đã bỏ cách Juve đến 6 điểm, khi và mùa giải chỉ còn có hơn chục vòng đấu, thế mà cuối cùng chúng ta vẫn bị họ hớt mất chiếc Cúp vô địch. Sỡ dĩ làm đuợc điều đó vì Juve có một nghị lực phi thường, một ý chí lì lợm, kiên cường đến mức khó tin, và họ đã làm được cái điều không tưởng nhất.

    Nhưng chúng ta không phải là Juve. Chúng ta chẳng có gì cả. Đã có ngưòi nói rằng:
    Milan sinh ra là để thông trị Châu Âu, Juve sinh ra để làm vua Serie A. Còn Inter vẫn chỉ là Inter, thất bại trong tất cả những giải mà họ tham dự.

    Có phải chăng đó là sự thật?

    Viễn cảnh u ám ở San Siro là quá rõ rằng, có lẽ chúng ta chỉ có thể trong chờ vào một suất dự Cúp C1 năm sau và vào càng sâu càng tốt ở Champion League mùa này. Nhưng nếu nói là Inter có khả năng đoạt cúp sẽ là nói dối.

    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  2. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Em ơi,
    Milan tính đến trước năm 1989 thì chỉ là một CLB tương tự như Inter ở thời điểm này về mặt danh hiệu ở Champions League và kém xa Inter về danh hiệu ở SerieA.
    Trong khoảng thời gian hưng thịnh của Milan, họ đã vượt qua Inter để trở thành CLB xuất sắc nhất SerieA tại Champions League.
    Trong những năm đó, có ai biết Juve ở đâu ? Họ liên tục gây thất vọng bằng cách thua Inter, Milan tại những trận đấu quyết định.
    Nói tóm lại là mỗi CLB đều có khoảng thời gian hưng thịnh cũng như suy vong của mình. Cái mà chúng ta buồn nhất ở CLB yêu quý chính là sự thể hiện phong độ không ổn định của họ vào chính những lúc chúng ta mong chờ và nghĩ rằng thời đại của Inter đã đến. Inter vào lúc này còn lâu lắm mới trở lại cái thời ở thập niên 60 của thế kỷ trước được.
    Năm nay có lẽ sẽ như năm 2000 - 2001khi Tardeli thay Lippi, mong rằng điều này sẽ không thành hiện thực.
    Chúng ta chỉ còn biết hy vọng thôi em à, Hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  3. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Vòng đấu thứ 8, Inter sẽ gặp Chievo. Sau đây là danh sách cụ thể.
    01/11/03 Udinese - Lazio
    01/11/03 Milan - Juventus
    02/11/03 Ancona - Siena
    02/11/03 Bologna - Sampdoria
    02/11/03 Brescia - Parma
    02/11/03 Lecce - Empoli
    02/11/03 Modena - Perugia
    02/11/03 Roma - Reggina
    02/11/03 Chievo - Internazionale
    Chievo chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi với bất cứ ai, và nhất là Inter.
    Thành tích đối đầu gần đây.
    02/15/2003 Chievo Verona-Inter 2-1
    09/29/2002 Inter-Chievo Verona 2-1
    04/21/2002 Chievo Verona-Inter 2-2
    12/15/2001 Inter-Chievo Verona 1-2
    Trong khi Inter đang gặp khó khăn thì Chievo cũng không khá hơn gì. Đã ba trận liên họ không biết mùi chiến thắng dù có khởi đầu không đến nỗi nào. Hiện họ đang đứng 6 và hơn Inter 2 điểm.
    09/14/2003 Chievo Verona-Juventus Serie A 1-2
    09/21/2003 Lecce-Chievo Verona Serie A 1-2
    09/28/2003 Chievo Verona-Perugia Serie A 4-1
    10/05/2003 Lazio-Chievo Verona Serie A 1-0
    10/19/2003 Chievo Verona-Sampdoria Serie A 1-1
    10/25/2003 Empoli-Chievo Verona Serie A 0-0
    Chievo thường trở lên đặc biệt nguy hiểm nhất là khi gặp những đội bóng được coi là mạnh hơn. Lối chơi mà Luigi Del Neri áp dụng không có nhiều thay đổi so với cách đây 2 năm khi mà ông đưa Chievo bay đến Serie A. Vẫn là lối chơi nhỏ, gắn bó, và chơi biên cực tốt. Cái giỏi của Del Neri là ông luôn có những con bài hay sau khi những con bài tốt nhất bị ngưòi khác cướp mất.
    Đơn cử như lúc đầu ông có Marazzina, sau khi anh này sang Roma thì ông có Corradi, sau khi Corra..đi sang Lazio ông lại có "con gà son" Feredico Cossato, Sculli.
    Tuyến tiền vệ sau thời kì của Corrini đầu hói vẫn giữ được lối chơi của mình, tất nhiên là lối chơi câu bóng dài quen thuộc cũng bị hạn chế. Luciano đã có một con trâu khác còn có tốc độ khủng khiếp hơn làm chủ cánh phải, một cánh rất nguy hiểm của "lừa bay". con trâu ấy có tên:Mario Alberto Santana.
    Simone Perrotta, Daniele Franceschini vẫn là hai cầu thủ hết sức quan trọng ở giữa sân và cánh trái. Mỗi khi hai anh này có bóng, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
    Salvatore Lanna, Fabio Moro, Lorenzo D''Anna là những chốt chặn quan trọng nhất ở hàng phòng ngự. Chievo mới để thủng lưới có 7 bàn là nhờ công rất lớn của họ.
    Thủ thành chơi nổi mang số 10 Lupatelli cũng đã sang Roma. Thay vào đó là Luca Marchegiani tuy già nhưng vẫn chạy tốt.

    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  4. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Zac chưa từng hạ nổi Chievo trong sự nghiệm của mình. Hoà 5 và thua 2.
    1990/91 Serie C-1 Venezia-ChievoVerona 0-0 ,1-1
    1993/94 Serie C-1 Bologna-ChievoVerona 2-2
    1994/95 Serie B Cosenza-ChievoVerona 0-0 ,0-1
    2001/02 Serie A Lazio-ChievoVerona 1-1, 1-3
    Zac và Del Neri mới đụng nhau có hai lần.
    2001/02 Serie A ChievoVerona-Lazio 3-1 1-1

    Bobo là người đã sút tung lưới Chievo nhiều nhất, vói 4 bàn thắng.
    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  5. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Can lọt thỏm trong cái bóng của Nes tại Milanno.​
    Bao giờ anh mới có được phong độ xuất sắc như trong màu áo thiên thanh?​
    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  6. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Những lần gặp Chievo gần đây , Inter thường có kết quả ko hài lòng lắm . Trong tổng cộng 4 lần dẫn dắt các học trò của mình gặp "những chú lừa bay " thì ngài Cuper mới chỉ dành chiến thắng có 1 lần , thua 2 trận . Trong mùa giải Inter chới hay nhất (01-02) thì Inter chỉ dành 1 trong số 6 đ có thể với Chievo , điều này ảnh hương ko nhỏ đến kết quả năm đó ( Inter bị Juve vượt qua ở vòng đấu cuối cùng . Đó là vào thời kì Inter mạnh nhất trong mấy năm gần đây , còn đêm nay thì sao , Inter đang đứng ở 1 vị trí khó tin , thứ 9 , còn chievo , dù đã cho nhiều ngôi sao ra đi nhưng họ vẫn giữ được sự ổn định với vị trí thứ 6. Xây dựng được lối chơi đẹp ,hiệu quả như ngày nay là có phần đóng góp rất lớn của hlv Del Neri . Còn Inter , với phong độ tồi tệ kể từ đầu mùa , Cuper đã phải ra đi . Còn thành tích đối dầu với Chievo của ông hlv mới -Zaccheroni cũng chẳng lấy gì làm khả quan , 1 thua 1 hoà khi ông còn dẫn dắt Lazio . Nhưng hơn bao giờ hết , chiến thắng đêm nay đặc biệt sẽ rất quan trọng với các Interini , khi mà khoảng cách giữa Inter và 2 đội đầu bảng đang rất lớn thì chỉ có 3 đ mới giúp các cđv lấy lại niềm tin và tiếp tục nuôi hi vọng dành Scuddetto . Bobo , cầu thủ đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong trận gặp Asroma chính là cầu thủ Inter chọc thủng lưới Chievo nhiều nhất , nhiều khả năng anh sẽ đá cặp với Recoba . Ở hàng tiền vệ , nhiều khả năng Meyer sẽ nghỉ do chấn thương còn Luciano , cựu cầu thủ của Chievo cũng khó có thể đá chính do phong độ anh này đã giảm sút đáng kể từ khi về Inter . Đang có tin đồn Luciano sẽ quay về đội bóng cũ còn Perotta sẽ sang Inter . Nhưng đêm nay 2 cầu thủ này vẫn sẽ thi đấu hết mình để giúp đội bóng dành chiến thắng . Sẽ là 1 trận đấu khó khăn nhưng tôi tin Inter sẽ biết vùng lên đúng lúc
  7. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì Inter của chúng ta đã có được trận thắng đầu tiên sau một loạt những kết quả đáng thất vọng tại tất cả những giải đấu. Khi Milan và Juve cầm chân nhau tại San Siro, chúng ta đã thu hẹp khoảng cách với 2 đội đầu bảng xuống còn 7 điểm. Mới hơn một phần tư chặng đường thôi mà. Vấn đề là từ giờ đến cuối mùa giải chúng ta không được để mất điểm trước những đối thủ cạnh tranh với mình.
    YÊU LÀ PHẢI CÓ NIỀM TIN - SỐNG PHẢI CÓ HY VỌNG!!!!
  8. R9BOBO

    R9BOBO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải rằng chính lối đá tấn công đã đem tới cho chúng ta 3 điểm xứng đáng hay kô???Trước (miếng thịt lừa dai) Chievo ở sân Bentêgodi......
    Phải chãng tấn công là điều tất yếu,cần thiết nên làm của nhưng đội bóng lớn???(Ít nhất la trước nhưng đội bóng yếu,nhỏ hơn)Điều đó cũng như la qui luật muôn đời của cuộc sống Cá Lớn Nuốt Cá Bé ?????
    Nếu sự thay đổi đó là tích cực thì tại sao lại kô tiếp tục mà phát huy nó chứ???Dù rằng tôi luôn là một người hâm mộ Hector Raul Cuper.........Từng vui mừng biết bao trước sự hồi sinh của Inter dưới bàn tay của ông khi ông mới về dẫn dắt đội bóng.......Hi vọng ông sẽ có kì nghỉ thoải mái sau khi chia tay Inter,chia tay chiếc ghế HLV nóng bỏng,chia tay vị chủ tịch Moratti,người đã cạn kiệt sự kiên nhẫn.....Dù rằng Cuper chính là mối tình lâu dài nhất của ngài Moratti với thời gian hơn 2 năm dẫn dắt đội bóng............Và chúc ông sẽ thành công với những đội bóng trong tương lai của mình...
    Hơi lan man và kô có chủ đề vì tôi cũng chẳng biết mình đang nghĩ về cái gì??? Về chiến thắng mới đây của Inter hay vẫn còn ngỡ ngàng về sự ra đi của Cuper dù biết rằng nó là điều chắc chắn sau 5 vòng đấu tệ hại của đội bóng ở Serie A...
    Thôi dù sao thì con người ta cũng nên sống ở hiện tại thì tốt hơn,tôi sẽ cố gắng hướng về Alberto Zaccheroni,và chúc ông có được sự thành công cùng đội bóng(như Cuper của tôi) và tràn đày sự may mắn trên mọi mặt trận(phải may mắn hơn Cuper đấy nhé)..............
    Và hi vọng vào tương lai với Inter của chúng ta.....
    Còn hiện tại với tôi thì tôi đã biết rằng mình cần đi ngủ sau khi đã giải quyết xong sự ức chế mang tên Cuer của mình và sau khi chứng kiến Inter có được trận thắng xứng đáng và quan trọng vừa qua.....
    Hẹn gặp lại anh em.
    r9bobo

Chia sẻ trang này