1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim Cò gờ rúp - Những chuyến đi bất tận. Tháng 10 - miền Tây mùa nước nổi - tiếp sức đỉnh Mồ Côi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyduong, 14/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frommelanie

    frommelanie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    chính xác luôn , ai biết tung tích gì làm ơn báo lại nhé! Cần gấp lắm !
  2. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Alo! Chào bạn frommelanie!
    Bức xúc của cá nhân bạn thì nên PM hỏi trưởng nhóm Chimco trước rồi hãy Post bài và đó là bạn tỏ ý tôn trọng mọi người trong Nhóm.
    Còn nếu bạn muốn post thì nội dung phải bao gồm :
    1. Lý do Nguyên đơn bị chickbig giữ đồ : cái này bạn không nêu ra.
    2. Lý do bị đơn bị nguyên đơn khởi cáo : cái này thì rõ rồi!
    Còn chickbig thì tánh tình nóng nảy vậy thôi! Chimco không nỡ cắt đi cái quyền làm thành viên đâu phải không Chim co?
  3. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Ông chủ Tam Bình dzìa rồi đây. ((tội nghiệp ngồi xe đò mà như ngồi trên đống.... ngáy đâu có được với anhtuands tui, đi tới đâu gọi điện hỏi đường tới đó))
    [​IMG]
  4. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Có ông chủ dzìa có khác...Ông chủ dẫn ra vườn kiếm củi ((má ơi hơn 10h tối ra vườn kiếm củi))
    [​IMG]
    [​IMG]
    khu vườn đang yên tĩnh bổng dzậy động lên khi một hai chim cò phát hiện ra cây dâu này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. MeoSayXin

    MeoSayXin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em đăng kí 1 suất ôm chuyến này nghen
  6. chaotyct

    chaotyct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bạn em đâu mà em bơ vơ thế, đăng ký là xế cho mèo xỉn say chuyến này.
    Chết rồi, ham hố quá kô biết hôm đó có phải thi lại môn gì kô
  7. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    MỪNG TẾT ĐOAN NGỌ, DU LỊCH MIỆT VƯỜN, TÁT MƯƠNG BẮT CÁ, TRẨY HỘI TẮM BÙN CỒN TIÊN ( 7-8/6/2008)
    Ngày 1: Ngày 7 tháng 6 năm 2008
    -Tập trung 6h30 trước nhà Hát Hòa Bình đường 3/2 Quận 10 ( Nhớ ăn sáng trước nhé).
    -7h Khởi hành đi Mỹ Tho, 9h đến Mỹ Tho. 9h30 ra bến tàu 30/4 qua nhà bác Tư Bi ở Cồn Qui ( Bến Tre). Tham gia chèo ghe, ăn trái cây, nghe đàn ca tài tử, uống mật ông. Sau đó mỗi bạn được phát một bộ đồ bà ba Nam bộ dùng gàu giai, thao, nôm, rổ tát mương lội bùn bắt cá ( Cố gắng tát, toàn bộ cá tôm thả xuống mương hết rùi, ko cạn là nhịn đói). Dùng cơm trưa và nghỉ ngơi.
    -Chiều 4h khởi hành về Mỹ Tho, tìm khách sạn.
    -Tối ẩm thực chay và uống trà đạo. dạo phố, công viên vườn hoa lạc hồng.

    Ngày 2 : Ngày 8 tháng 6 năm 2008

    -Tập trung 6h, ăn sáng với món hủ tiếu Mỹ Tho.
    -7h khởi hành đi cồn tiên . Trên đường tham quan cồn Ngũ Hiệp mùa sầu riêng, qua chợ lách bến tre mùa chôm chôm. Cắm trại và tắm bùn cồn tiên, ăn trưa.
    -2h khởi hành về Sài Gòn ( Trên đường ghé chợ lách mua chôm chôm, qua ngũ hiệp mua sầu riêng về làm quà).
    -Còn thời gian ghé trại rắn đồng tâm.
    -Còn tiền thì ăn cháo rắn mỹ tho hoặc cháo cá Long an. Hết tiền về nhà ăn cơm nguội.
    Lưu ý các thành viên tham gia :
    -Chuẩn bị dép lê, áo mưa, dù, và đồ thay cho việc bắt cá và tắm bùn.
    -Đồ nên gọn nhẹ, chừa túi mua trái cây.
  8. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    DỰ KIẾN CHI PHÍ
    Ngày 1 :
    - Tour tham quan cồn, ăn trưa, tát mương : 80k/1N
    - khách sạn : 40k/1n
    - ăn tối, tra đạo :35k/1N
    ngày 2
    - ăn sáng, uống nước 20K/1N
    - Trái cây ( 1kg sầu riêng, 1 kg chôm chôm/1N) : 15K/1N
    - Thuê đò : 15K/1N
    - Ăn trưa : 25K/1N
    - Linh tinh ( nước tinh khiết, chén dĩa, thuốc đau đầu, tiêu chảy, giữ xe...) : 25K/1N
    Tổng chi phí : khoảng 250K/1N.
    Trên đây chỉ là chi phí dự kiến. Nếu muốn ăn chơi hoành tráng thì đóng thêm vào, nếu bụi thì bánh mì chả lụa... Thiếu góp thêm, dư chơi tiếp.
    Chi phí trên ko bao gồm ăn sang ngày 1, tiền đò, phà ngu hiệp, phà phú tân ( đi về 16k/ 1 xe). Lý do phà nhỏ, người đông nên các xế và ôm tự trả cho nhanh, chậm chân là kẹt lại...
    Được doremonkey sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 19/05/2008
  9. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0

    Được doremonkey sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 22/05/2008
  10. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    @candy : Cố gắng thu sêp đi cho vui, cả bác dũng nữa. Đồi tiêu đề luôn nhá. Thanks.

Chia sẻ trang này