1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim Cò gờ rúp - Những chuyến đi bất tận. Tháng 10 - miền Tây mùa nước nổi - tiếp sức đỉnh Mồ Côi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyduong, 14/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Ở Cà Mau hơi khó thuê xe máy, có thuê được cũng tàng xe Wave tàu bủn bủn hết ùi.
    Sẽ hỏi vụ thuê xe cho, đợi nghen....
  2. chipcon0303

    chipcon0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bravo anh Tuấn !!!!!!
  3. hamchoihhh

    hamchoihhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chip nhan so TK cho hamchoi nhe. Status ko còn standby nữa. Quyết định rồi!
  4. chipcon0303

    chipcon0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Quyết định sáng suốt á, ko hổ danh "ham chơi" :D, nhắn liền, nhắn liền, lá là la...
  5. chipcon0303

    chipcon0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ơi kengiang, hỡi kengiang, liên lạc với chip nhá. Đt cầm chân của chip nè : 0919 653 145.
  6. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi cà mau đợt này liên hệ thủ quỹ chipcon để chuyển khoản tiền mau vé xe đi cà mau hoăc xác nhận cho bác ấy trước 11h30 ngày thứ 5 26/06/2008 . Nick chat thủ quỹ heocon0303
    Chiều thứ 5 đặt vé xe mai linh. Dự kiến khởi hành 9h tối thứ 6 27/6/2008.
  7. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Sửa tí cái lịch trình của bác tuấn. Không biết có ổn không. Mong bác nào ở cà mau hoặc đi rùi chỉ giúp với.

    Ngày 27-6 : TP HCM - TP Cà Mau
    - Tối 21g thẳng tiến Cà Mau. Chừng 5h sáng có mặt ở Cà Mau.
    Ngày 28-6 :
    Sáng có mặt ở bến Tàu phường 7 . đón tàu trực chỉ Đất Mũi . phất cờ tại Cực Nam Tổ Quốc !
    - Thưởng thức các đặc sản của Cà Mau : Cá thòi lòi kho tiêu , đọt choại xào tép, rắn bông súng nướng mọi, cá kèo chiên muối ớt....
    - Tham quan , khám phá rừng sinh thái ngập mặn .
    Chiều chừng 3h:
    - Đón tàu về lại TP Cà Mau. Nếu sớm có thể tham quan chùa Quan Âm hoặc chùa hưng Quảng. Ngủ ở Thành Phố, thay đổi phương tiện ( xe máy -> cái này không biết có thuê được không)
    Ngày 29-6 : Rừng U Minh - vụ này nghiên cứu lại coi coi đi phía nào(đợt trước đi Nông trường sông Trẹm không đẹp lắm).
    Thẳng tiến xã khánh hưng tham quan sân chim u minh ( ko biết còn con nào không?) và tìm nhà bác ba phi...
    Lên đường đi Hòn Đá Bạc , tắm biển & thưởng thức Sea Food tại chổ ( Tôm tích , cua ghẹ ..... )
    Về lại Cà Mau , ăn chơi , nhảy múa , đập phá đến 20h tối lên xe về nhà . Dự kiến về đến sài gòn 4or 5h sáng thứ 2, sáu đó thay đồ đi làm luôn.
    Dự kiến chi phí :
    vé xe mai linh : 135K x 2 = 270K
    Vé tàu cao tốc : 70K x 2 = 140.
    Thuê xe máy = 70K
    ăn uống và chi phí khác : 250K
    - ăn sáng : 10K x2 = 20K
    - ăn trưa : 30k x 2 = 60.
    - ăn tối : 40 k x 2 = 80
    - Thuê phòg : 40K.
    - Khác 50k
    Chời ơi..........sao ra đến 730K rùi. hic hic..Nếu bọn mình nhịn đói được thì chỉ tốn có 480 hè. Chắc chết we.......
    Mong các bác chỉ giúp ??
    Được doremonkey sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 25/06/2008
  8. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Một số thông tin tham khảo trước chuyến đi
    Cà Mau là tỉnh cực nam của Tổ quốc, có ba mặt giáp biển với 307 km bờ biển. Phía Bắc giáp Kiên Giang, phía Đông Bắc giáp Bạc Liêu, phía Đông và Đông Nam giáp biển Đông, phía Tây và Tây Nam giáp vịnh Thái Lan.
    Cà Mau là vùng đất mới, bao gồm: đất phèn, đất mặn, đất than bùn và đất bãi bồi tạo nên những cánh đồng màu mỡ. Cà Mau có mạng lưới sông ngòi chằng chịt, 7 sông chính là sông Ông Đốc, Bảy Háp, Cái Lớn, Gành Hào, Dầm Dơi, Trèm Trẹm, Bạch Ngưu tạo thành các cửa sông lớn. Ngoài biển Cà Mau còn có đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối. Nhờ có bờ biển dài, khả năng đánh bắt cá tôm của Cà Mau rất lớn. Nơi đây phát triển nhiều hồ nuôi tôm
    Cà Mau có tiềm năng du lịch rất lớn với nhiều khu du lịch như hòn Khoai , khu du lịch biển Khai Long
    Người Cà Mau có phong cách ăn uống đơn giản nhưng không kém phần ngon miệng . Nếu có dịp bạn nên thưởng thức các món ăn dân giã như mắm kho , cá lóc nướng trui
  9. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    CỒN ÔNG TRANG
    Cồn Ông Trang thuộc Điểm du lịch vườn quốc gia mũi Cà Mau nằm ở cửa sông Cái Lớn thông ra bãi bồi phía Tây thuộc xã Viên An, huyện Ngọc Hiển. Cồn Ông Trang bao gồm 2 cồn, là điểm du lịch sinh thái, sông nước hấp dẫn.
    Thiên nhiên đã ban tặng cho cửa biển Ông Trang những cồn cát được cây mắm bao phủ một màu xanh biêng biếc, trông xa như những bức tranh thuỷ mặc giữa bầu trời nước bao la. Gắn với cồn Ông Trang là bãi bồi phía Tây Mũi Cà Mau, tại đây hàng năm đất được bồi lấn ra biển từ 50 ?" 80 m. Bãi bồi là nơi hội tụ của nhiều loài thủy sản về đây sinh sản. Mỗi khi mùa đông về du khách được ngắm nhìn hàng đàn chim đi trú trên đường bay từ phương Bắc lạnh giá về phương Nam ấm áp. Đàn chim sẽ dừng chân tại đây tìm thức ăn rồi lại tiếp tục hành trình về châu Úc xa xôi. Với điều kiện tự nhiên có một không hai, bãi bồi không chỉ có ý nghĩa về kinh tế, nghiên cứu khoa học mà còn là điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách khi đặt chân đến Cà Mau.
    HẤP DẪN HÒN ĐÁ BẠC
    Không to lớn như những đảo biển khác trong nước, hòn Khoai và hòn Đá Bạc là hai hòn đảo có diện tích khiêm nhường nằm ở ngoài khơi tỉnh Cà Mau. Theo nhiều tài liệu ghi nhận, tuổi của hai đòn đảo này có đến hơn 180 triệu năm (thuộc Jura giữa - Trung sinh).
    Hai đảo này có vị trí quan trọng trong việc khai thác biển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và nhất là khai thác du lịch. Chính vì thế mà từ nhiều năm nay hòn Khoai và hòn Đá Bạc là tiếng gọi hấp dẫn, thu hút du khách tìm về khi đến Cà Mau tham quan những điểm du lịch sinh thái khác.
    Từ TP Cà Mau đến hòn Đá Bạc chỉ mất 1 giờ 30 phút đi xe gắn máy theo ngả Minh Hà, qua Cơi Năm. Nếu đi bằng phương tiện thủy, từ TP Cà Mau, xuôi theo dòng kinh Tắc Thủ, sang kinh Hội Đồng Thành về hướng Tây, vượt thêm khoảng 40 km nữa là đến xã Khánh Bình Tây, Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời (quê hương của vua nói dóc Nam Bộ - bác Ba Phi). Đi thêm đoạn nữa là tới ấp Đá Bạc B, từ xa đã thấy hòn Đá Bạc như một hòn non bộ "sừng sững" vượt lên trên dãy nhà xóm Kinh Hòn. Đây là cụm đảo liền kề (gồm: hòn Ông Ngộ, hòn Trọi và hòn Đá Bạc). Hòn Đá Bạc rộng khoảng 6,34 ha, nơi cao nhất là 50m so với mặt nước biển, cách cửa biển Kinh Hòn chừng 700m, nơi gần nhất chưa đầy 200m. Với giá 10.000đ/khách, một trong số 20 chiếc vỏ lãi gắn máy túc trực sẽ rẽ làn nước xanh trong, vượt qua một số tàu thuyền đánh cá đưa bạn ra đảo.
    Điều đầu tiên đập vào mắt du khách khi dạo quanh hòn Đá Bạc là vô số những viên đá granit chồng chất nhau, được bàn tay huyền bí nào đó nhào nặn thành những hình thù kỳ lạ, tạo nên những sân Tiên, giếng Tiên, bàn chân Tiên, bàn tay Năm Ngón... Trên đỉnh đối diện là đền thờ cá Ông, nơi trưng bày bộ xương cá voi khá lớn. Với bóng cây bàng, bồ đề che rợp, hòn Đá Bạc lúc nào cũng rì rào tiếng gió biển xa ru. Được thế là nhờ hòn Đá Bạc vẫn còn lưu giữ được những mảng rừng và thảm thực vật nguyên sinh quý hiếm. Ở đây, bạn còn có thể đi xem người dân xứ biển cạy hàu hoặc câu cá nâu - một đặc sản Cà Mau.
  10. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Phương án ngày thứ hai 29/6:
    Sáng: xuất phát đi U MINH, Cà mau - U Minh 35km, gửi xe thuê võ lãi đi vào rừng. Ăn uống đặc sản Cà Mau trong rừng, coi chim chóc trong rừng luôn.
    Chừng 1 - 2h chiều đi Hòn Đá Bạc, thực sự Hòn Đá Bạc cũng không có gì, cũng không đẹp lắm đâu, cũng thường thường thôi hà nhưng nó là một điểm đến của Cà Mau.
    Chiều về lại TP.
    Vậy bỏ qua Nông trường sông Trẹm nhé, Nông trường sông Trẹm đợt trước đi thấy hổng có gì hết á.

Chia sẻ trang này