1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim Cò gờ rúp - Những chuyến đi bất tận. Tháng 10 - miền Tây mùa nước nổi - tiếp sức đỉnh Mồ Côi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyduong, 14/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipcon0303

    chipcon0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, bác Trung nhanh tay thiệt! :) Tiếp tục đi bác, tranh thủ lúc mọi người chưa có hình, hehe...
    @ hamchoi : chip đang théc méc là ko biết bác đang làm gì trong tấm hình trên ??? Bác mau đính chính kẻo chip lại nghĩ bậy
  2. rustynail

    rustynail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    còn tấm hình em gái út nhất đoàn post nốt cho bà con coi. bà con đợt tập 2 chim cò đổ bộ tới mốc tọa độ cực nam nha
    [​IMG]
  3. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ cứ như ngồi trên xe mai linh ấy. Khiếp hàng, từ cà mau về sì gòn có 6 tiếng ah. Bao gồm 1 tiếng nghỉ ngơi 2 trạm và qua phà...Báo hại tớ về sài gòn lúc 4h sáng. Hic cafe bến xe miền tây 1 mình đến 6h sáng mới lê lết về nhà. hu hu.......
  4. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Chim cò ta cùng bay
    [​IMG]
    Đặc sản u minh hạ - rượu mõ quạ ( mõ giống con quạ)
    [​IMG]
  5. chipcon0303

    chipcon0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
  6. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO :
    Tập 19 của hội nhà chim cò : Chinh phục cực nam đất mũi - hoang sơ u minh hạ - hấp dẫn hòn đá bạc đã thành công tốt đẹp lúc 4h sáng ngày 30/6/2008 .
    Thay mặt cả nhóm. Rất cảm ơn bác tuấnds đã luôn theo chim cò mặc dù đang bay nhảy Đắc nông...Đặc biệt đoàn sẽ không có 1 chuyến đi thú vị nếu không có sự giúp đỡ nhiệt tình của bác aceman, anh duy và 3 anh bạn VCB cà mau dễ thương....đã giúp đỡ nhóm rất nhiều.....
    Còn mấy bác rất thân thiện và vui tính của đội kiểm lâm vồ dơi - u minh hạ....lần sau nhất định sẽ ngủ luôn tại rừng và thưởng thức cho hết đặc sản địa phương.............và xem hết heo, gái cá, khỉ của u minh hạ....chỉ mới thấy được dấu chân nai ah.....
    Lần nữa xin chân thành cảm ơn...
    Hình 3 anh Linh, Nhật, luân......những người bạn tuyệt vời của bác duy
    [​IMG]
  7. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    oạch hàng về nhanh thế!
    vote cho món mỏ quạ của bác ham chơi.
    xem hình mà ko nhịn được cười.
    Lần nào đi về cũng vậy, sưng hết mình mẩy và zui quá trời zui
    Ọp đê ọp đê
  8. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    đề nghị đổi tên topic. sao để mãi tắm bùn Cồn Tiên thế kia???
  9. chipcon0303

    chipcon0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện ra ChimCò mình nhiều nhân vật lén đi casting phim lắm nha :
    Gấu Po trong KungFu Panda đây :
    [​IMG]
    "chị" Võ Thị Sáu lúc bị xử bắn nà :
    [​IMG]
    Cướp biển Cà-ri-dê :
    [​IMG]
    Được chipcon0303 sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 30/06/2008
  10. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Úi chà chà...ảnh ọt phang tới tấp, đồi ăn dọn ra từa lưa hột dưa............làm anhtuands tui..............THÈM.
    Chà chà...cái con cá thác lát lâu lắm rồi mới thấy nguyên con đem muối chiên, tui khoái cái thịt con cá này ghê ghớm lắm.
    Mà nói nghe.....cám ơn hông hả, có tôm khô hay cái gì khô hông dzậy??? để tui còn biết đường cầm bao ni lông lên ỌP nhận.
    Bớ đại ka Duy...........Cà Mau..........mau mau mau
    Tui muốn nhậu ở U Minh, ngáy ở Đầm Thị Tường, nói chuyện văn chương ở một cái quán cóc nào có món chim sẽ nướng muối ớt.

Chia sẻ trang này