1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim Cò gờ rúp - Những chuyến đi bất tận. Tháng 10 - miền Tây mùa nước nổi - tiếp sức đỉnh Mồ Côi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyduong, 14/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Anh với anh Duy mần ơn xúc tiến cái vụ Cà Mau càng sớm càng tốt dzùm em cái coi. Đợi tới mùa trái mắm lâu quá....$ thì em............................MƯỢN được
    Àh...muốn ngáy ở Mũi nữa chớ ((cho nó sành điệu))
  2. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Khuyên chân thành đừng ngủ ở mũi . Không có cái gì mà thức ăn lại đắt. Ngủ tại u Minh hạ đi. Bọn tui có số của mấy anh kiểm lâm nè. Mấy anh ấy nói khi nào đi thì điện cho mấy ảnh thu sếp cho ngủ tại rừng và đi thăm rừng với mấy bác ấy. Đêm nghe chim kêu, vượn hú, chiều ra câu cá giăng câu.......sướng ko gì bằng bác tuấn ah.
  3. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    @ Các bác đi cà mau : Hôm nay mưa quá nên đã nhắn tin cho mọi người hủy offline rùi. Mong các bác thôg cảm. Đã đề xuất thủ quỹ trích tiền quỹ còn lại burn cho mỗi bạn 1 đĩa DVD. Lich off sẽ thông báo sau........đến chỉ có việc nhận đĩa thui............
  4. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Mưa ko off được. Tiếp hình cho bà con đỡ thèm vậy.....
    Cảnh hoàng hôn biển hòn đá bạc.
    [​IMG]
    Chim tung bay ........
    [​IMG]
  5. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
  6. kiomySG

    kiomySG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Vắng bóng tí xíu nhà mình bay tè le lỡ wá chòy dịp . Oa oa .
    Xem hình xong chỉ một từ " thèm "
    ...Canh me lại mới được ^^
  7. babybo2003

    babybo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    alo te tò te, lính mới đây. Mình theo dõi "Chim cò" này lâu rồi theo từng bước chân của các bạn, rất thích vì quê mình vốn miền Tây mà. Mong được làm quen với mọi người, hy vọng một ngày gần đây sẽ cùng với mọi người du hí một phen.
    Xem hình các bạn về Cà mau mà nhớ, cách đây 8 năm mình đã rong ruổi hết 12 tỉnh miền Tây, ah mà giờ chắc 13 tỉnh rồi thì phải.
    Hihi thân ái chào mọi người
  8. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Welcome bác gia nhập chim cò, mà ko biết bác ở miền tây mà tỉnh nào dzị ta?....Có thể nói sơ sơ cho nhóm biết tí về tỉnh của bạn ko? nơi du lịch và ẩm thực ấy.?
  9. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là nhà chim cò có bác tuấnds vừa chinh phục đắc nông xong. Cảnh đẹp tuyệt vời....Vậy kế hoạch của nhóm như sau :
    Tháng 7 : Hoang sơ côn đảo, mùa rùa đẻ trứng.
    Tháng 8 : Tràm chim- đồng tháp hoặc chinh phục cung đường nối
    thành phố hoa và biển, khám phá cực đông tổ quốc.
    Tháng 9 : Đà nẳng : Cù lao chàm - bạch mã.
    Tháng 10 : An giang - lễ hội đua bò, đêm mơ trà sư.
    Tháng 11 : Tây nguyên mùa hoa dã quỳ - Chinh phục cung đường
    Gia nghĩa - di linh - bảo lộc ( Đêm nghe âm thanh thác
    dramdri ).
    Tour tháng 7 có 1 bác đang khảo sát, tour tháng 8 đã lên lịch trình. Tháng 9 đã có có ngày khởi hành. Khi nào chính thức sẽ thông báo bà con. Ngặt nỗi hết ziền rùi.......
  10. babybo2003

    babybo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ah` thì quê ngoại mình ở Cầu Quan - Trà Vinh, cả tuổi thơ mình là ở đây, lên đồng lội ruộng bắt cá, bắn chim. Không biết có bác nào cùng quê mình không nhỉ?. Còn quê "gấu mẹ" thì ở Vĩnh Long.
    Bây giờ về lại quê không như ngày xưa nữa, nhà thì nhiều, ruộng vườn ngày càng ít đi, chim cá cũng không còn ... buồn tí chút.

Chia sẻ trang này